Đọc hiểu Niềm vui nhà mới (Nguyễn Phan Khuê) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9Gia đình Hà chuyển tới khu tập thể mới. Khu tập thể mới ở xa lắm, tít tận ngoại thành cơ. Hôm chuyển nhà bố mẹ bận tíu tít. Sợ Hà bị ngã, mẹ gửi Hà sang hàng xóm. Cô bé ôm con gấu bông ngồi trên ghế nhìn mẹ khiêng bàn khiêng tủ. Thứ nào cũng nặng cũng cồng kềnh. Hà thấy trời lạnh mà mặt bố lấm tấm mồ hôi. Quảng cáo
Câu hỏi
Đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi: NIỀM VUI NHÀ MỚI Gia đình Hà chuyển tới khu tập thể mới. Khu tập thể mới ở xa lắm, tít tận ngoại thành cơ. Hôm chuyển nhà bố mẹ bận tíu tít. Sợ Hà bị ngã, mẹ gửi Hà sang hàng xóm. Cô bé ôm con gấu bông ngồi trên ghế nhìn mẹ khiêng bàn khiêng tủ. Thứ nào cũng nặng cũng cồng kềnh. Hà thấy trời lạnh mà mặt bố lấm tấm mồ hôi. - Bố ơi - Hà gọi - sắp xong chưa hả bố? - À... sắp xong rồi con ạ, chỉ một tí nữa là xong thôi. - Bố ơi cái giường của con bố chuyển chưa? - Kia kìa, bố cho lên ô tô rồi đấy. - Thế còn cái xe đạp của con nữa nhé... - Ấy, tí nữa thì quên đấy... - Bố ơi con khát nước quá... - Nước à? Con chịu khó một chút, khi nào về nhà mới tha hồ uống. Hà thấy bố lau mồ hôi vội vàng chạy vào mang ra cái xe đạp của cô bé. Chiếc xe hàng ngày Hà vẫn đi nặng thế mà bố chỉ mang có một tay, tay kia bố còn cầm cả cái xoong, cái chảo... Bác hàng xóm mở tủ lấy cho Hà một hộp sữa chua. Hà định bật nắp ăn ngay nhưng chợt nghĩ ra điều gì, cô bé cất vào trong cái túi xách của mình. Tài xế nổ máy, nhấn ga. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Bố bế Hà ngồi trên ca bin, Hà bế con gấu bông. Chiếc túi xách có hộp sữa chua cộm lên. - Cái gì thế này? Sữa chua à? Sao con không ăn đi? Để lâu là nó bị hỏng đấy. Chiếc xe đi qua ổ gà, hộp sữa lắc qua lắc lại. Hà ra vẻ giữ bí mật: - Một tí nữa con mới ăn... Xe về tới khu tập thể mới, nhà Hà ở trên tầng mười cao ơi là cao. Bố và mẹ lại vất vả khiêng đồ đạc lên nhà. Xong việc thì trời cũng nhập nhoạng tối. Trong căn phòng sáng choang ánh đèn bố và mẹ ngồi nghỉ trên ghế. Hà mang hộp sữa chua ra. - Bố mẹ mệt không? Con mời bố mẹ ăn sữa chua cho đỡ mệt ạ Bố cầm hộp sữa chua từ tay Hà. Cả bố và mẹ đều lặng đi giây lát. Bố cầm hộp sữa chua từ tay Hà. Cả bố và mẹ đều lặng đi giây lát. Mẹ bóc hộp sữa chua ra nhưng hộp sữa chua đã vừa hết rồi. Hộp sữa bị hỏng, chẳng ai ăn được tí gì nhưng Hà thấy cả bố và mẹ đều vui. Bố ôm Hà vào lòng, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Căn phòng mới còn thơm mùi sơn tường rộn lên những tiếng cười và những ánh mắt yêu thương. (Nguyễn Phan Khuê, đăng trên tạp chí Vanvn.vn, ngày 29/1/2024) Chú thích: Nhà văn Nguyễn Phan Khuê sinh năm 1971, quê quán xã Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh. Ông chủ yếu viết về thế giới tuổi thơ với những trải nghiệm cùng bạn bè, qua những câu chuyện trong gia đình, dưới mái trường...
Câu 1
Xác định ngôi kể của văn bản trên. Phương pháp giải
Đọc văn bản, xác định người kể chuyện có trực tiếp xưng "tôi" hay kể bằng cách gọi tên nhân vật. Lời giải chi tiết
Ngôi kể: Thứ ba. Giải thích: Người kể chuyện không xưng "tôi" mà gọi tên các nhân vật như Hà, bố, mẹ, đồng thời kể lại hành động, lời nói và tâm trạng của các nhân vật. Vì vậy, văn bản được kể theo ngôi thứ ba.
Câu 2
Chỉ ra lời người kể chuyện và lời nhân vật trong những câu văn sau: “- Bố mẹ mệt không? Con mời bố mẹ ăn sữa chua cho đỡ mệt ạ Bố cầm hộp sữa chua từ tay Hà. Cả bố và mẹ đều lặng đi giây lát.” Xem lời giải
Câu 3
Em hãy cho biết ý nghĩa chi tiết sau: “Mẹ bóc hộp sữa chua ra nhưng hộp sữa chua đã vừa hết rồi. Hộp sữa bị hỏng, chẳng ai ăn được tí gì nhưng Hà thấy cả bố và mẹ đều vui. Bố ôm Hà vào lòng, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Căn phòng mới còn thơm mùi sơn tường rộn lên những tiếng cười và những ánh mắt yêu thương.” Xem lời giải
Câu 4
Nêu đặc điểm tính cách của người bố được thể hiện qua tác phẩm. Xem lời giải
Câu 5
Hãy rút ra một thông điệp có ý nghĩa nhất đối với em qua văn bản trên và lí giải sự lựa chọn của em. Xem lời giải
|

Xem lời giải






Danh sách bình luận