Đọc hiểu Nói với con ngày tốt nghiệp (Trần Hữu Việt) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12
Nhớ nhé, chàng trai của papa,
Hôm nay là dòng sông, ngày mai là biển rộng
Nếu dám bước qua đám đông hỗn loạn
Quảng cáo
Câu hỏi
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
NÓI VỚI CON NGÀY TỐT NGHIỆP
Nhớ nhé, chàng trai của papa,
Hôm nay là dòng sông, ngày mai là biển rộng
Nếu dám bước qua đám đông hỗn loạn
Sẽ thấy được chân trời
Không bao giờ được quên ơn ai
Nhưng phải quên ngay điều vừa làm vui người khác
Người thật sự giỏi phải lẫn vào đám đông
Chứ không nổi bần bật như con công sặc sỡ
Nếu đang còn nghèo thì cũng đừng nên sợ
Vì nghèo ở đâu, là giàu ở đó…
Còn định quyết đi theo nghiệp chữ
Đừng bằng lòng làm người trung bình, buồn lắm nhé, con.
(Trần Hữu Việt, Thơ Hữu Việt: Đừng bằng lòng làm người trung bình, buồn lắm nhé, con!,nguồn : https://vanvn.vn,13.04.2022)
Câu 1
Theo bài thơ, người cha “nói với con” ở thời điểm nào?
Xem lời giải
Phương pháp giải
Xác định thời điểm được nhắc trực tiếp trong văn bản.
Lời giải chi tiết
Theo bài thơ, người cha "nói với con" trong ngày con tốt nghiệp.
Giải thích:
Nhan đề bài thơ là Nói với con ngày tốt nghiệp và câu thơ “Hôm nay là dòng sông, ngày mai là biển rộng” xác định đây là thời điểm con vừa tốt nghiệp, chuẩn bị bước vào chặng đường mới.
Câu 2
Trong bài thơ, người cha nhắc con “không bao giờ được quên” điều gì và “phải quên ngay” điều gì?
Xem lời giải
Phương pháp giải
Tìm các câu thơ chứa từ ngữ “không bao giờ được quên” và “phải quên ngay”.
Lời giải chi tiết
Trong bài thơ, người cha nhắc con "không bao giờ được quên ơn ai" và "phải quên ngay điều vừa làm vui người khác".
Giải thích:
“Không bao giờ được quên ơn ai” nhắc con phải biết ghi nhớ và trân trọng lòng tốt, sự giúp đỡ của người khác. Còn “phải quên ngay điều vừa làm vui người khác” khuyên con không nên tự mãn, kể công hay quá để tâm đến việc mình vừa làm được cho người khác.
Mở rộng
- Từ ngữ thơ: Từ ngữ trong thơ có tính gợi hình, gợi cảm, đa nghĩa. Từ ngữ trong thơ thiên về khơi gợi, đòi hỏi người đọc phải chủ động liên tưởng, tưởng tượng để hiểu hết sự phong phú của ý thơ.
Những câu thơ dưới đây khiến anh/chị hiểu như thế nào về điều người cha muốn nói với con ?
"Người thật sự giỏi phải lẫn vào đám đông
Chứ không nổi bần bật như con công sặc sỡ"
Xem lời giải
Phương pháp giải
Giải thích ý nghĩa hình ảnh, từ đó rút ra lời nhắn nhủ của người cha.
Lời giải chi tiết
Những câu thơ: "Người thật sự giỏi phải lẫn vào đám đông/ Chứ không nổi bần bật như con công sặc sỡ" là lời nhắc của người cha đối với con : người giỏi thật sự là người biết khiêm tốn, khiêm nhường, hòa đồng ("lẫn vào đám đông" ) , chứ không phải là kẻ chỉ biết khoe khoang, phô diễn vẻ bề ngoài màu mè, hình thức ("như con công sặc sỡ")
Giải thích:
Người cha không phủ nhận giá trị của tài năng mà muốn con hiểu rằng giá trị thực sự nằm ở năng lực và cách sống, không phải ở việc cố tình làm mình nổi bật trước người khác. Vì vậy, càng có năng lực càng cần biết khiêm tốn.
Câu 4
Anh/chị hãy nhận xét về người cha trong bài thơ?
Xem lời giải
Phương pháp giải
Dựa vào lời nói, cách ứng xử và những lời khuyên dành cho con để nhận xét về người cha.
Lời giải chi tiết
Nhận xét về người cha : là người có lòng yêu thương con, là người nhiều trải nghiệm, đưa ra những lời khuyên đúng đắn, quý giá, kịp thời.
Giải thích:
Những lời dặn như “không bao giờ được quên ơn ai”, “người thật sự giỏi phải lẫn vào đám đông”, “nếu đang còn nghèo thì cũng đừng nên sợ” cho thấy người cha yêu thương con, muốn trang bị cho con một cách sống đúng đắn khi bước vào đời.
Câu 5
Qua đoạn trích trên, hãy rút ra một thông điệp có nghĩa nhất đối với anh/chị. Nêu lý do anh/chị lựa chọn thông điệp đó.
Xem lời giải
Phương pháp giải
- Liên hệ nội dung văn bản.
- Rút ra thông điệp ý nghĩa.
Lời giải chi tiết
Qua đoạn trích Nói với con ngày tốt nghiệp của tác giả Trần Hữu Việt, thông điệp có ý nghĩa nhất đối với em là: "Đừng bằng lòng làm người trung bình".
Đoạn văn tham khảo:
Qua đoạn trích Nói với con ngày tốt nghiệp của tác giả Trần Hữu Việt, thông điệp có ý nghĩa nhất đối với em là: "Đừng bằng lòng làm người trung bình". Lý do em lựa chọn thông điệp này là bởi vì sự "trung bình" thường gắn liền với thái độ sống an toàn, thụ động và dễ dẫn đến sự dậm chân tại chỗ. Trong cuộc sống hiện đại đầy biến động và cạnh tranh, nếu chỉ dừng lại ở mức đủ dùng hay trung bình, con người sẽ rất dễ bị hòa tan, đánh mất cá tính và không thể khai phá hết tiềm năng vốn có của bản thân. Lời khuyên của người cha không chỉ gửi gắm kỳ vọng con phấn đấu hết mình trên "nghiệp chữ", mà còn là bài học đắt giá cho người trẻ: phải luôn mang trong mình khát vọng vươn lên, nỗ lực khẳng định giá trị riêng và không ngừng hoàn thiện chính mình mỗi ngày. Dù chọn con đường nào, sống nỗ lực và vượt qua giới hạn của bản thân sẽ giúp chúng ta xây dựng một cuộc đời rực rỡ và ý nghĩa hơn.
Giải thích:
Ông khuyên con dám bước qua đám đông để nhìn thấy “chân trời” và “đừng bằng lòng làm người trung bình”. Những lời dặn ấy cho thấy người trẻ cần có khát vọng, chủ động vượt qua giới hạn của bản thân và không ngừng nỗ lực để hoàn thiện mình. Thông điệp cũng phù hợp với hoàn cảnh của người con khi vừa tốt nghiệp, chuẩn bị bước vào cuộc sống với nhiều cơ hội và thử thách mới.
Mở rộng
Thông điệp (của văn bản) là ý tưởng quan trọng nhất, là bài học, cách ứng xử mà tác giả muốn gửi đến người đọc.
Danh sách bình luận