Bài 110: Mèo con bị lạc trang 32 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Mèo con bị lạc. Mèo con bị lạc, không biết đường về nhà.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe kể chuyện

Mèo con bị lạc

Mèo con bị lạc, không biết đường về nhà. Chị thỏ đi qua, bảo:

- Đừng lo, chị sẽ đưa em về nhà chị.

Về đến nhà, chị thỏ lấy cà rốt cho mèo con ăn. Mèo con kêu:

- Meo… em không ăn cà rốt đâu!

Chị thỏ đành đưa mèo con sang nhà cô sóc, xem cô sóc có gì cho mèo ăn không. Đến nhà cô sóc, cô sóc ân cần mời mèo con ăn hạt dẻ. Mèo con rên rỉ:

- Meo… cháu không ăn hạt dẻ đâu!

Thế là mọi người lại đưa mèo con sang nhà chú nhím. Đến nhà chú nhím thì chú nhím lại bảo:

- Tiếc là ta chẳng có gì cho cháu ăn.

Mèo con nghe vậy thì khóc lóc thảm thiết. Nghe tiếng khóc thảm thiết của mèo, bác cú bay tới hỏi: - Vì sao cháu khóc?

Mèo con trả lời: - Cháu bị lạc ạ. Bác củ bảo:

- Mèo con đừng lo, mọi người đừng lo. Mèo con hãy chạy theo bác. Bác sẽ tìm được nhà cháu.

Bác cú bay lên cao, mèo con chạy theo. Cuối cùng, nó về được nhà và ngủ một giấc ngon lành trong ngôi nhà ấm áp. 

Câu 2

Trả lời câu hỏi 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Tranh 1: Chị thỏ đưa mèo con về nhà chị.

Tranh 2: Về đến nhà, chị thỏ lấy cà rốt cho mèo con ăn. Mèo con kêu: Meo… em không ăn cà rốt đâu! Chị thỏ đành đưa mèo con sang nhà cô sóc.

Tranh 3: cô sóc ân cần mời mèo con ăn hạt dẻ. Mèo con rên rỉ: Meo… cháu không ăn hạt dẻ đâu!

Tranh 4: Đến nhà chú nhím thì chú nhím lại bảo: Tiếc là ta chẳng có gì cho cháu ăn. Mèo con nghe vậy thì khóc lóc thảm thiết.

Tranh 5: Bác cú bay lên cao, mèo con chạy theo.

Tranh 6: Cuối cùng, nó về được nhà và ngủ một giấc ngon lành trong ngôi nhà ấm áp. 

Quảng cáo
close