Viết đoạn văn thuật lại một hoạt động trải nghiệm thú vị của em ở trường- Tên của hoạt động trải nghiệm thú vị mà em được tham gia ở trường là gì? - Hoạt động đó diễn ra vào lúc nào? Ở đâu trong trường? - Cảm xúc của em và các bạn trước khi hoạt động bắt đầu như thế nào? Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Dàn ý I. Mở đoạn - Tên của hoạt động trải nghiệm thú vị mà em được tham gia ở trường là gì? - Hoạt động đó diễn ra vào lúc nào? Ở đâu trong trường? - Cảm xúc của em và các bạn trước khi hoạt động bắt đầu như thế nào? II. Thân đoạn - Trường học hoặc lớp học được trang trí như thế nào? - Mọi người (thầy cô, các bạn học sinh) đang chuẩn bị những gì: - Hoạt động được khai mạc như thế nào? - Em và các bạn đã được tham gia vào những việc gì? Diễn biến các bước ra sao? - Mọi người xung quanh tham gia như thế nào? - Hoạt động hoặc khoảnh khắc nào trong buổi trải nghiệm khiến em thích thú và nhớ nhất? - Buổi trải nghiệm kết thúc ra sao? Sản phẩm của em hoặc của lớp đạt kết quả thế nào? III. Kết đoạn - Em cảm thấy như thế nào sau khi kết thúc hoạt động trải nghiệm thú vị đó? - Em đã học được điều gì bổ ích qua hoạt động này? - Em có mong muốn gì trong thời gian tới? Đoạn siêu ngắn Mẫu 1 Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, lớp 4A của em đã tổ chức một buổi trải nghiệm làm bánh trôi nước vô cùng thú vị ngay tại phòng học. Trước giờ bắt đầu, cô giáo chủ nhiệm đã bày sẵn những đĩa bột nếp trắng tinh, viên đường phèn ngọt lịm cùng vừng rang thơm phức làm chúng em vô cùng háo hức. Buổi trải nghiệm khai mạc bằng lời hướng dẫn ân cần của cô giáo, sau đó chúng em chia thành các nhóm nhỏ để bắt tay vào nặn bánh. Khoảnh khắc khiến em thích thú nhất là khi tự tay nhào bột, bọc nhân đường và vo tròn thành những viên bánh nhỏ nhắn xinh xắn. Khi những đĩa bánh trôi nước chín đều, trắng ngần được vớt ra, cả lớp cùng nhau thưởng thức trong tiếng cười nói rộn ràng và hạnh phúc. Buổi trải nghiệm khép lại mang đến cho em niềm vui sướng và giúp em học được sự khéo léo, trân trọng những món ăn truyền thống. Đoạn siêu ngắn Mẫu 2 Sáng thứ sáu tuần trước, trường tiểu học của em đã tưng bừng tổ chức hoạt động trải nghiệm "Ngày hội đọc sách" tại khuôn viên sân trường rợp bóng cây xanh. Ngay từ sớm, các khối lớp đã tất bật căng biểu ngữ và bày biện hàng trăm cuốn truyện tranh, sách khoa học lên các chiếc bàn gỗ được trang trí rất bắt mắt. Sau tiếng trống khai mạc rộn rã của thầy Hiệu trưởng, chúng em liền ùa về các gian hàng sách để lựa chọn những cuốn sách mà mình yêu thích nhất. Chi tiết khiến em ấn tượng nhất là lúc cả lớp cùng ngồi quây quần dưới bóng mát cây bàng, vừa đọc truyện cổ tích vừa say sưa thảo luận về các nhân vật. Hoạt động bổ ích này kết thúc khi ban tổ chức trao giải "Gian trưng bày sách sáng tạo" cho khối lớp Bốn trong niềm tự hào của chúng em. Em cảm thấy vô cùng thoải mái sau buổi trải nghiệm và mong muốn nhà trường sẽ tổ chức thêm nhiều ngày hội ý nghĩa như thế này nữa. Đoạn siêu ngắn Mẫu 3 Vào tiết hoạt động ngoại khóa chiều hôm qua, khối lớp Năm chúng em đã có một buổi trải nghiệm làm nông dân nhí vô cùng bổ ích tại khu vườn thực nghiệm của trường. Khắp mảnh vườn nhỏ được xới đất tơi xốp, các thầy cô giáo đã chuẩn bị sẵn rất nhiều cây non cùng những chiếc xẻng, bình tưới nước nhựa đủ màu sắc. Sau khi nghe thầy tổng phụ trách phổ biến các bước trồng cây, chúng em hồ hởi chia nhau mỗi bạn một việc để thi đua xem nhóm nào trồng nhanh nhất. Em và bạn Minh cùng nhau đào một chiếc hố nhỏ, nhẹ nhàng đặt bầu cây rau cải xuống đất rồi vun vén thật cẩn thận. Khoảnh khắc tuyệt vời nhất là khi em được tự tay cầm chiếc bình nhỏ tưới những giọt nước mát lành lên những lá cây xanh mướt. Khi buổi lao động kết thúc, nhìn ngắm những luống rau thẳng tắp, xanh tươi do chính tay mình chăm sóc, lòng em ngập tràn niềm vui sướng. Qua hoạt động này, em đã học được bài học quý báu về ý thức bảo vệ môi trường và ước ao những mầm cây này sẽ nhanh chóng lớn khôn. Đoạn tham khảo Mẫu 1 Sáng thứ bảy tuần trước, trường em đã tổ chức một hoạt động trải nghiệm vô cùng thú vị mang tên "Hội chợ dân gian Sắc xuân" tại khu vực sân trường. Ngay từ cổng vào, không khí đã vô cùng náo nhiệt khi các gian hàng được dựng bằng tre nứa, lợp mái lá cọ và trang trí bằng những câu đối đỏ, lồng đèn sặc sỡ. Tất cả thầy cô, phụ huynh và học sinh đều diện những bộ áo dài truyền thống thướt tha, gương mặt ai cũng rạng ngời niềm hạnh phúc, mong chờ. Hoạt động được khai mạc bằng một hồi trống hội vang giòn cùng màn múa lân sư rồng sôi động của các anh chị khối lớp Năm. Sau đó, chúng em được tự do tham gia vào các trò chơi dân gian như nặn tò he, nhảy sạp và thưởng thức các món ăn truyền thống. Khoảnh khắc khiến em thích thú nhất là lúc em tự tay nhào nặn cục bột màu thành hình một chú tò he hình con rồng vàng ngộ nghĩnh dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Buổi hội chợ kết thúc vào cuối buổi chiều khi các gian hàng đều bán hết sạch sản phẩm và lớp em vinh dự nhận giải "Gian hàng trang trí đẹp nhất". Sau chuyến trải nghiệm, em cảm thấy vô cùng vui sướng, phấn khởi vì có một ngày vui chơi trọn vẹn bên bạn bè. Hoạt động bổ ích này giúp em hiểu biết thêm về nét đẹp văn hóa ngày Tết của dân tộc và mong rằng năm sau trường lại tổ chức một hội chợ vui như thế. Đoạn tham khảo Mẫu 2 Vào chiều thứ sáu vừa qua, tại phòng học đa năng của trường em đã diễn ra ngày hội trải nghiệm "STEM - Khơi nguồn sáng tạo" vô cùng độc đáo. Khắp khán phòng được bày biện lộng lẫy với các tấm áp phích ghi dòng chữ cổ động và rất nhiều mô hình khoa học do chính học sinh tự tay hoàn thiện. Các bạn học sinh mặc đồng phục gọn gàng, tay cầm các dụng cụ tái chế như chai nhựa, bìa các-tông, ống hút với tâm trạng đầy tò mò, háo hức. Chương trình bắt đầu bằng lời phát biểu khai mạc ngắn gọn của cô Hiệu phó và phần trình diễn phóng tên lửa nước ngoài sân trường làm tất cả học sinh ồ lên thích thú. Nhóm của em được phân công lắp ráp một chiếc ô tô đồ chơi chuyển động bằng lực đẩy của quả bong bóng. Diễn biến các bước diễn ra rất nhịp nhàng khi bạn cắt vỏ chai làm thân xe, bạn gắn trục bánh xe, còn em phụ trách thổi bóng gắn vào đuôi xe. Chi tiết ấn tượng nhất là lúc chiếc xe của nhóm em tự tin lăn bánh chạy xa hơn một mét trước sự trầm trồ, vỗ tay tán thưởng của các thầy cô giáo ban giám khảo. Khi ngày hội khép lại, mô hình của lớp em đã xuất sắc đạt giải Nhì khoa học sáng tạo trong niềm hạnh phúc tột cùng của cả lớp. Buổi trải nghiệm đã mang lại cho em những kiến thức khoa học thực tế tuyệt vời và kích thích niềm đam mê sáng tạo công nghệ trong tương lai của em. Đoạn tham khảo Mẫu 3 Để chào đón tết Nguyên Đán, trường tiểu học của em đã tổ chức một buổi hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng vô cùng ý nghĩa ngay tại sân trường. Khung cảnh xung quanh ngập tràn sắc xuân với những khóm hoa cúc vàng rực, trên các chiếc chiếu cói đã xếp sẵn lá dong xanh, gạo nếp, đỗ xanh và thịt mỡ. Thầy cô và các bác phụ huynh tất bật hướng dẫn chúng em cách lau lá, chuẩn bị lạt buộc, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ, háo hức đón chờ. Buổi trải nghiệm chính thức bắt đầu sau hiệu lệnh của thầy tổng phụ trách, các lớp đồng loạt bắt tay vào thực hiện sản phẩm của mình. Lớp em chia làm ba nhóm, dưới sự chỉ dẫn của cô chủ nhiệm, chúng em xếp từng lớp lá vào khuôn, đổ gạo, cho nhân đỗ thịt rồi khéo léo gói lại. Khoảnh khắc khiến em nhớ nhất là khi cố gắng bẻ góc lá dong sao cho vuông vắn và dùng dây lạt buộc chặt chiếc bánh chưng xanh của nhóm mình. Dù bàn tay còn vụng về, mồ hôi lăn dài trên má nhưng bạn nào cũng cười đùa rộn rã, cùng nhau khoe sản phẩm đầu tay. Kết quả cuối ngày, lớp em đã hoàn thành được mười chiếc bánh vuông vắn để mang đi luộc, khép lại một ngày trải nghiệm đầy ắp tiếng cười. Qua hoạt động trải nghiệm này, em cảm thấy rất tự hào vì tự tay làm ra sản phẩm truyền thống và ước sao ngày Tết năm nào trường cũng tổ chức hoạt động này. Đoạn tham khảo Mẫu 4 Sự việc tham gia hoạt động trải nghiệm làm tranh Đông Hồ tại phòng mỹ thuật trường vào sáng hôm qua là một kỷ niệm vô cùng sâu sắc của em. Căn phòng mỹ thuật được trang trí bằng những bức tranh dân gian mộc mạc, trên bàn học bày sẵn những bản khắc gỗ, xấp giấy điệp óng ánh và các khay màu tự nhiên. Chúng em bước vào lớp với trang phục chỉnh tề, tâm trạng hồi hộp xen lẫn tò mò về cách tạo nên một bức tranh cổ truyền. Hoạt động khai mạc bằng một đoạn phim ngắn giới thiệu về lịch sử làng tranh, sau đó cô giáo mỹ thuật trực tiếp làm mẫu từng bước cho cả lớp xem. Tiếp theo, chúng em được tự tay cầm con lăn, quét màu dán lên bản khắc rồi ép chặt tờ giấy điệp lên bề mặt gỗ để in tranh. Chi tiết khiến em thích thú nhất là lúc nhấc tờ giấy ra khỏi bản khắc gỗ, hình ảnh "Đám cưới chuột" hiện lên vô cùng sắc nét và sinh động. Mọi người xung quanh liên tục trầm trồ khen ngợi, những tiếng cười giòn giã vang lên khắp phòng học làm không khí thêm phần ấm cúng, vui tươi. Khi buổi trải nghiệm kết thúc, sản phẩm của em được cô giáo đánh giá cao và cho điểm mười tuyệt đối trước sự ngưỡng mộ của các bạn. Trải nghiệm bổ ích này giúp em thêm trân trọng những giá trị nghệ thuật dân gian và mong muốn sẽ được học hỏi thêm nhiều ngành nghề truyền thống khác. Đoạn tham khảo Mẫu 5 Hoạt động trải nghiệm "Thu gom rác thải nhựa đổi lấy cây xanh" diễn ra tại sảnh chính của trường vào sáng thứ sáu tuần này đã thu hút đông đảo học sinh tham gia. Ngay từ sáng sớm, khu vực sảnh trường đã được trang trí bằng những biểu ngữ bảo vệ môi trường bằng giấy tái chế rất độc đáo và thân thiện. Các thầy cô giáo trong ban đoàn đội đứng chào đón, bên cạnh là những chậu cây sen đá, cây trầu bà nhỏ xinh xắn xếp ngay ngắn trên kệ gỗ. Học sinh các khối lớp ríu rít ôm theo những bao tải chứa chai nhựa, giấy vụn đã gom góp suốt một tháng qua với vẻ mặt đầy tự hào, náo nức. Hoạt động bắt đầu bằng lời phát động ý nghĩa của thầy Hiệu trưởng về ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon. Sau đó, chúng em xếp hàng ngay ngắn để nộp rác thải nhựa cho các thầy cô cân ký và nhận về những chiếc phiếu đổi cây. Khoảnh khắc ấn tượng nhất là khi em cầm chiếc phiếu trên tay, tự do lựa chọn một chậu cây sen đá nhỏ có chiếc nơ hồng xinh xắn mang về lớp. Cả sân trường rộn rã tiếng cười nói, ai nấy đều nâng niu chậu cây xanh của mình như một báu vật quý giá. Hoạt động khép lại khi toàn trường thu gom được hơn hai tạ rác nhựa, mang lại một không gian trường học sạch đẹp, văn minh. Buổi trải nghiệm ý nghĩa đã giúp em nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung và mong rằng hoạt động này sẽ được duy trì đều đặn hàng tháng. Đoạn tham khảo Mẫu 6 Sách vở là kho tàng tri thức vô giá, là người bạn đồng hành thân thiết nâng đỡ tâm hồn của mỗi người học sinh. Chính vì vậy, hoạt động trải nghiệm "Ngày hội đọc sách" diễn ra tại khu vực thư viện xanh của trường vào sáng hôm qua đã để lại trong em những ấn tượng vô cùng sâu sắc. Ngay từ đầu giờ sáng, khung cảnh thư viện ngoài trời đã được trang hoàng lộng lẫy bằng những dải ruy băng rực rỡ sắc màu và bóng bay. Trên các kệ sách bằng gỗ dưới gốc cây xà cừ, hàng trăm cuốn sách truyện, thơ ca, khoa học được sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt theo từng chủ đề. Chúng em quần áo chỉnh tề, gương mặt ai nấy đều hân hoan, háo hức chờ đợi tiếng trống khai mạc vang lên từ phía lễ đài chính. Sau lời tuyên bố mở màn của cô phụ trách thư viện, chúng em liền ùa vào thế giới sách đầy mê hoặc để lựa chọn tác phẩm mình yêu thích. Bước trải nghiệm tiếp theo là cuộc thi "Sáng tác tranh minh họa cho nhân vật truyện cổ tích" mà em trực tiếp đăng ký tham gia thi đấu. Chi tiết khiến em thích thú nhất là khi em dùng những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng tràn đầy cảm xúc để phác họa lại hình ảnh chú Cuội ngồi gốc cây đa. Tiếng reo hò cổ vũ của các bạn xung quanh cùng ánh mắt trìu mến của cô giáo chủ nhiệm làm em thấy tự tin, phấn chấn hẳn lên. Buổi trải nghiệm kết thúc thành công rực rỡ khi bức tranh của em đạt giải Nhất toàn khối trong niềm vui mừng khôn xiết của cả tập thể. Hoạt động trải nghiệm ý nghĩa này đã thắp sáng ngọn lửa đam mê đọc sách và rèn luyện kỹ năng hội họa trong lòng em. Em thầm mong nhà trường sẽ mở rộng mô hình thư viện xanh này để chúng em có thêm nhiều không gian học tập tuyệt vời hơn nữa. Đoạn tham khảo Mẫu 7 Việc rèn luyện thể dục thể thao không chỉ giúp học sinh nâng cao sức khỏe mà còn thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong lớp. Nhận thức được tầm quan trọng đó, trường em đã tổ chức giải trải nghiệm thể thao "Vui khỏe mỗi ngày" tại nhà thi đấu đa năng vào chiều thứ năm tuần này. Không khí tại nhà thể chất vô cùng sôi động, rộn ràng khi các băng rôn khẩu hiệu thi đấu được treo kín khắp các khán đài lớn. Đội tuyển của các lớp trong những bộ trang phục thể thao khỏe khoắn đang tích cực chạy khởi động, thử sân với gương mặt tràn đầy quyết tâm chiến thắng. Sau hồi còi khai mạc đanh thép của thầy trọng tài, các nội dung thi đấu giao lưu như nhảy bao bố, kéo co, đi xe đạp chậm chính thức bắt đầu. Lớp 4B chúng em tham gia vào phần thi nhảy bao bố tiếp sức, một trò chơi đòi hỏi sự khéo léo và nhanh nhẹn cao độ. Diễn biến cuộc thi vô cùng kịch tính khi các thành viên phối hợp nhịp nhàng, người trước vừa về đích là người sau lập tức bật nhảy lên đường đua. Chi tiết khiến em ấn tượng nhất là ở lượt nhảy quyết định của bạn Tuấn, dù bị vấp ngã nhẹ nhưng bạn đã nhanh chóng đứng dậy bứt phá cán đích đầu tiên. Khán giả trên khán đài đồng loạt nhảy múa, gõ trống liên thanh reo hò làm bùng nổ bầu không khí náo nhiệt chưa từng có. Trận thi đấu kết thúc khép lại bằng tấm huy chương Vàng danh giá được trao cho tập thể lớp em trong niềm vỡ òa hạnh phúc. Buổi trải nghiệm thể thao sôi nổi đã đem đến cho em một khoảng thời gian thư giãn vô cùng sảng khoái sau những giờ học văn hóa. Đây chắc chắn là bài học quý giá về tinh thần vượt khó, đồng lòng vượt qua thử thách mà em sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng. Đoạn tham khảo Mẫu 8 Những chiếc lồng đèn Trung thu rực rỡ sắc màu luôn là biểu tượng gắn liền với ký ức tuổi thơ tươi đẹp của mỗi đứa trẻ. Để mang lại một mùa trăng ý nghĩa, trường em đã phát động hoạt động trải nghiệm "Làm lồng đèn sáng tạo" tại phòng học của từng lớp vào tiết sinh hoạt cuối tuần. Khắp phòng học được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn giáo viên xếp sẵn rất nhiều thanh tre, giấy kiếng màu đỏ thắm, hồ dán và những chiếc kéo nhỏ. Thầy cô giáo diện những trang phục giản dị, ân cần đi xuống từng bàn để phát nguyên liệu và hướng dẫn chúng em cách thắt khung tre sao cho cân đối. Tiếng nhạc bài hát "Rước đèn tháng tám" vang lên rộn rã qua loa phát thanh chính là tín hiệu khai mạc cho buổi làm việc đầy sáng tạo của chúng em. Nhóm em gồm bốn bạn, phân công nhau người chuốt tre, người buộc dây kẽm, người khéo léo dán những miếng giấy kiếng lên khung hình ngôi sao năm cánh. Khoảnh khắc khiến em nhớ nhất là lúc dùng chiếc bút dạ màu vẽ thêm những bông hoa, chiếc lá nhỏ để trang trí cho chiếc lồng đèn thêm phần sinh động. Mọi người xung quanh tham gia vô cùng tấp nập, những đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt làm việc, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ai nấy đều nở nụ cười tươi rói. Sản phẩm cuối cùng của nhóm em là một chiếc lồng đèn ngôi sao lộng lẫy, được cô giáo chọn làm đại diện trưng bày tại sảnh lớn của trường. Hoạt động trải nghiệm tự tay làm đồ chơi dân gian đã giúp em hiểu rõ hơn về giá trị ý nghĩa của ngày tết Trung thu cổ truyền. Em hi vọng rằng nhà trường sẽ tiếp tục duy trì những buổi lao động tập thể bổ ích như thế này để chúng em được thỏa sức sáng tạo. Đoạn tham khảo Mẫu 9 Kỹ năng sống là hành trang vô cùng quan trọng giúp học sinh tự bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm bất ngờ trong cuộc sống hàng ngày. Nhằm trang bị những kiến thức thực tế đó, trường em đã phối hợp tổ chức buổi trải nghiệm "Một ngày làm chiến sĩ cứu hỏa" tại khu vực sân trường vào sáng thứ hai tuần này. Ngay từ sớm, ba chiếc xe chữa cháy chuyên dụng màu đỏ rực cùng các chú cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong bộ quân phục trang nghiêm đã có mặt đông đủ. Toàn bộ học sinh mặc đồng phục chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế nhựa dưới sân với tâm trạng đầy tò mò, háo hức xen lẫn hồi hộp. Hoạt động được khai mạc bằng màn trình diễn giả định dập tắt một đám cháy lớn bằng vòi rồng phun nước áp lực cao vô cùng hoành tráng của các chú chiến sĩ. Tiếp theo, chúng em được chia theo đơn vị lớp để trực tiếp tham gia học tập các bước thoát nạn khi có khói độc và cách sử dụng bình chữa cháy mini. Chi tiết khiến em ấn tượng nhất là lúc em được khoác lên mình chiếc áo chiến sĩ tí hon, dũng cảm cầm vòi phun nước dập tắt ngọn lửa nhỏ trên khay xăng thực nghiệm. Sự cổ vũ nồng nhiệt của thầy cô và những tràng pháo tay giòn giã của các bạn đã tiếp thêm cho em sự dũng cảm to lớn. Buổi trải nghiệm kết thúc khi toàn bộ học sinh đều thực hành nhuần nhuyễn các kỹ năng, khép lại một ngày học tập vô cùng đặc biệt. Buổi trải nghiệm làm chiến sĩ cứu hỏa đã mang lại cho em những bài học thực tế vô cùng giá trị về kỹ năng sinh tồn trong cuộc sống. Em mong muốn nhà trường sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình diễn tập bổ ích như vậy để học sinh chúng em luôn chủ động trong mọi tình huống. Đoạn tham khảo Mẫu 10 Lịch sử dân tộc Việt Nam ta là một pho sách vĩ đại, thấm đẫm mồ hôi và xương máu của các thế hệ cha ông đi trước dựng nước và giữ nước. Để giúp học sinh khắc sâu đạo lý uống nước nhớ nguồn, trường tiểu học của em đã tổ chức chuyến trải nghiệm tham quan học tập tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia vào cuối tuần qua. Ngay từ sáng sớm, đoàn xe ô tô chở học sinh các khối lớp đã xuất phát trong không khí náo nức, những bài hát thiếu nhi rộn rã vang lên suốt chặng đường đi. Khi đặt chân đến bảo tàng, khung cảnh trang nghiêm, cổ kính với những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát làm chúng em bỗng chốc trở nên trật tự, cung kính lạ thường. Chuyến trải nghiệm bắt đầu sau lời chào đón nồng nhiệt của cô hướng dẫn viên viên và tiếng trống lệnh vang lên từ sảnh khánh tiết lớn của bảo tàng. Chúng em bước theo hàng lối ngay ngắn, chăm chú quan sát các hiện vật lịch sử như trống đồng Đông Sơn, cọc gỗ sông Bạch Đằng và những bức ảnh tư liệu quý giá. Khoảnh khắc khiến em thích thú và nhớ nhất là khi được ngồi xem một đoạn phim tài liệu ngắn tái hiện lại trận đánh lịch sử Điện Biên Phủ trên màn hình lớn. Biểu cảm của các bạn xung quanh đều lộ rõ vẻ thán phục, nhiều bạn ghi chép tỉ mỉ những mốc thời gian quan trọng vào cuốn sổ tay nhỏ mang theo. Chuyến đi bồi dưỡng kiến thức khép lại khi chúng em hoàn thành bài thu hoạch thu thập thông tin nhóm và chụp những bức ảnh kỷ niệm tập thể thật ý nghĩa tại khuôn viên bảo tàng. Hoạt động trải nghiệm tham quan thực tế đã giúp em thêm thấu hiểu, trân trọng công lao to lớn của các anh hùng dân tộc. Em tự hứa sẽ luôn chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức thật tốt và mong ước sẽ có thêm nhiều chuyến đi tìm về cội nguồn lịch sử thiêng liêng như thế này nữa.
|






Danh sách bình luận