Viết bài văn phân tích nhân vật Sọ Dừa trong truyện Sọ Dừa lớp 7

1. Mở đoạn: - Giới thiệu chung về kho tàng truyện cổ tích dân gian Việt Nam. - Truyện "Sọ Dừa" là một câu chuyện dân gian Việt Nam với nhiều tình tiết hoang đường, mang ý nghĩa cuộc sống và ước mơ của người nông dân nghèo.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý chi tiết

1. Mở đoạn:

- Giới thiệu chung về kho tàng truyện cổ tích dân gian Việt Nam.

- Truyện "Sọ Dừa" là một câu chuyện dân gian Việt Nam với nhiều tình tiết hoang đường, mang ý nghĩa cuộc sống và ước mơ của người nông dân nghèo.

2. Thân đoạn:

- Sự ra đời của Sọ Dừa:

+ Sọ Dừa ra đời một cách huyền bí và kỳ lạ với nhiều tình tiết tưởng tượng và phi thực tế.

+ Một bà mẹ khát nước trong lúc làm đồng đã uống nước trong chiếc sọ dừa và sau đó mang thai và sinh ra một cậu bé không chân, không tay, chỉ có một cái đầu giống sọ dừa, được đặt tên là Sọ Dừa. Cuộc sống của Sọ Dừa ngày càng khó khăn khi lớn lên đến 7- 8 tuổi.

→ Sọ Dừa thuộc kiểu nhân vật xấu xí. Qua đó, thể hiện sự thương cảm, quan tâm của nhân dân với con người chịu thiệt thòi, khó khăn, thấp hèn.

- Tấm lòng hiếu thảo của Sọ Dừa:

+ Mẹ nói với Sọ Dừa về tình hình gia đình ngày càng nghèo khó và không biết làm sao để nuôi Sọ Dừa tiếp, không biết tương lai của hai mẹ con sẽ ra sao.

+ Sọ Dừa trấn an mẹ rằng sẽ đi làm cho nhà phú ông kiếm tiền nuôi mẹ: “mẹ yên tâm con lớn rồi con sẽ đi ở đợ cho nhà phú hộ kiếm tiền nuôi mẹ”.

→ Tấm lòng hiếu thảo của người con sẽ không bị vẻ ngoài xấu xí che đậy. Phẩm chất bên trong mỗi người con Việt không bao giờ tàn lụi,  khi cần nó trở thành sức mạnh vũ khí mạnh mẽ. Sọ Dừa sẵn sàng mọc chân tay để cứu mẹ qua cảnh đói, nghèo.

- Hành trình theo đuổi tình yêu và lấy được vợ:

+ Mặc dù Sọ Dừa ngoại hình xấu xí, nhưng cậu rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Ban đầu, khi Sọ Dừa xin làm công việc cho nhà phú ông, phú ông từ chối. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ hơn, phú ông nhận thấy Sọ Dừa có thể giúp đỡ trong việc chăn bò lại ít tốn cơm nên đã chấp nhận Sọ Dừa.

+ Hàng ngày, Sọ Dừa đưa bò đi ăn đồng xa, con nào con nấy cũng khỏe mạnh và béo tốt. Phú ông rất tin tưởng và lấy làm hài lòng khi cậu ăn ít làm nhiều như vậy.

+ Nhà phú ông có ba cô con gái, nhưng chỉ có cô út dịu dàng và chịu khó mang cơm cho Sọ Dừa.

+ Sọ Dừa nói với mẹ rằng anh muốn lấy một trong ba cô con gái của phú ông. Mẹ Sọ Dừa vì thương con nên đã qua nhà phú ông hỏi cưới vợ cho chàng, nghe chuyện phú ông rất tức giận và khinh thường, bèn vờ đồng ý thách cưới Sọ Dừa phải mang đến nhiều sính lễ là vàng, bạc và châu báu.

+ Mẹ chàng lo lắng vô cùng nhưng đến ngày hỏi cưới trong nhà có nhiều vàng, bạc và châu báu để làm sính lễ.

+ Hai cô chị con gái của phú ông thấy Sọ Dừa xấu xí và kỳ lạ bèn tỏ ra cười nhạo, chỉ có cô út đồng ý. Sau khi kết hôn, Sọ Dừa trở thành một chàng trai tuấn tú và thông minh.

→ Ước mơ công bằng của nhân dân. Người thiệt thòi sẽ được bù đắp.

- Bị hãm hại nhưng thoát nạn, cái kết có hậu.

+ Khi đi xa, chàng căn dặn vợ kĩ càng.

+ Vợ bị các cô chị hại nhưng nhờ lời dặn của Sọ Dừa thoát nạn.

+ Chẳng bao lâu họ đoàn tụ, kẻ xấu bỏ xứ ra đi.

→ Thể hiện quan niệm của nhân dân về cái tốt, cái xấu. Người tốt thì gặp điều tốt, kẻ ác sẽ bị trừng trị.

- Tinh thần nhân văn và ước muốn của nhân dân ta

+ Sọ Dừa, với hình dạng xấu xí và khác người, đã thể hiện một tinh thần nhân đạo sâu sắc, sự thương cảm và lòng ưu ái đối với những số phận bất hạnh và thiếu may mắn. Câu chuyện muốn nhắn nhủ rằng không nên chỉ tập trung vào vẻ bề ngoài mà đánh giá một con người nên dựa vào những phẩm chất bên trong. Mặc dù khiếm khuyết, Sọ Dừa lại sở hữu nhiều tài năng, thông minh và sự nhanh nhẹn.

→ Điều quan trọng là không chỉ nhìn vào vẻ ngoài mà còn đánh giá một người dựa trên những phẩm chất và năng lực thực sự của họ. Hình dạng xấu xí của Sọ Dừa chỉ là vỏ bọc bên ngoài, không thể phản ánh được sự giá trị thực sự của một con người.

3. Kết đoạn:

- Truyện Sọ Dừa mang ý nghĩa sâu sắc về tình yêu và lòng nhân ái. Đề cao giá trị của con người.

- Ở hiền ắt gặp lành. Người có tấm lòng nhân hậu chắc chắn sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc.

- Khẳng định tính công bằng, chiến thắng cái ác.

Bài siêu ngắn Mẫu 1

Trong kho truyện dân gian Việt Nam có nhiều câu chuyện cổ tích đầy ý nghĩa nhưng truyện Sọ Dừa là một trong những câu chuyện gây ấn tượng mạnh với tôi.

Sọ Dừa là một loại nhân vật tưởng tượng, không phải là điều hiếm trong văn học Việt Nam. Chúng ta có thể thấy nhiều nhân vật tương tự như chàng Cóc, chàng Ếch và nhiều hơn nữa. Những nhân vật đội lốt thường có ngoại hình xấu xí, đôi khi khiến người khác sợ hãi, nhưng bên trong lại là những người thông minh, tốt bụng, rộng lượng và ấm áp.

Sọ Dừa kết hợp sự bình thường và khác thường. Nhân vật này được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng cách mà Sọ Dừa ra đời lại rất đặc biệt. Mẹ của anh ta đi vào rừng để kiếm củi và khát nước, nên bà đã uống nước từ một chiếc sọ dừa. Sau đó, bà mang thai và không lâu sau đó, Sọ Dừa chào đời. Cả quá trình mang thai và hình dạng của Sọ Dừa đều kỳ lạ. Anh ta không có chân, không có tay, chỉ là một quả sọ dừa tròn trịa, khiến ai nhìn thấy đều cảm thấy sợ hãi. Sự khác thường này đã tiên đoán những điều phi thường về nhân vật từ đầu.

Dù có diện mạo xấu xí và hình thể khác thường, Sọ Dừa tiềm ẩn bên trong một người tuấn tú và tài giỏi. Anh đã trải qua nhiều thử thách để thể hiện tài năng và phẩm chất của mình. Với công việc chăn nuôi, Sọ Dừa luôn làm việc chăm chỉ, dù trời nắng hay mưa và đảm bảo cả bầy bò no nê. Sọ Dừa làm việc chăm chỉ, dùng khả năng của mình xóa tan nghi ngờ của mẹ và phú ông, người luôn cho rằng Sọ Dừa không đáng chú ý, không làm được việc gì. Trong thử thách thứ hai, Sọ Dừa đã xin cưới con gái của phú ông. Đến ngày cưới, mọi người đều bất ngờ khi thấy mọi việc được chuẩn bị kỹ lưỡng và Sọ Dừa trở thành một người đàn ông tuấn tú. Anh ta cũng thông minh và sáng dạ, luôn cống hiến cho việc học và đã đỗ đầu vào làm trạng nguyên. Từ việc xây dựng nhân vật có sự đối lập giữa hình thức bên ngoài và vẻ đẹp bên trong, tác giả dân gian đã khẳng định rằng vẻ đẹp bên trong mới là quan trọng nhất. Đây chính là phản ánh chính xác quan điểm của dân tộc: "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn".

Trong truyện, người đi cùng với Sọ Dừa là cô út - con gái phú ông. Cô là hình ảnh biểu trưng cho cái thiện. Cô út vui vẻ đưa cơm cho Sọ Dừa, đem lòng yêu người con trai hiền lành tài năng, không chê gia cảnh nghèo khó của chàng và đồng ý lấy Dừa. Cô được làm bà Trạng, bị kẻ ác hãm hại nhưng cuối cùng cũng nhận lại cái kết có hậu. Qua đó nhân dân muốn tôn vinh lòng nhân ái đối với những người gánh chịu nhiều thiệt thòi và bất hạnh trong xã hội. Nó khẳng định rằng phẩm chất bên trong là điều đáng quý và cần được đánh giá cao hơn vẻ bề ngoài. 

Mỗi câu truyện dân gian là một câu truyện nói lên tâm tư, nguyện vọng của nhân dân về cuộc sống. Những khát khao, hi vọng về cuộc sống công bằng, bình yên được nhân dân lao động gửi gắm qua từng nhân vật. Người xấu xí nhưng có tâm hồn trong sáng, tốt đẹp, người lương thiện sẽ gặp nhiều điều tốt, kẻ ác bị trừng phạt, kẻ tham lam cuối cùng lại chẳng còn gì,...

Bài siêu ngắn Mẫu 2

Trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, các nhân vật đều những mang màu sắc riêng biệt. Nhân vật phản diện đại diện cho cái ác sẽ bị tiêu diệt gọi là phản diện. Ngược lại nhân vật chính diện đại diện cho cái thiện sẽ được nhận nhiều điều tốt gọi là chính diện. Nhân vật Sọ Dừa cũng là một  nhân vật cổ tích quen thuộc như vậy trong thế giới cổ tích được nhân dân Việt Nam lưu truyền. 

Sọ Dừa thuộc loại nhân vật có ngoại hình xấu xí, không giống những người bình thường khác. Với khuôn mặt giống cái gáo dừa, bề ngoài Sọ Dừa tuy kì dịnhưng trái lại cậu lại có những phẩm chất tốt đẹp bên trong. Cậu là một người hiếu thảo, biết yêu thương mẹ và biết đi ở mướn, làm người chăn bò cho gia đình phú ông. Công việc của cậu luôn được thực hiện một cách chăm chỉ và chỉ khi cả đàn bò no căng cậu mới về. Phú ông hết sức hài lòng, Sọ Dừa vì vậy cũng được ở lại làm việc. Tuy cậu không có chân tay nhưng lại không lười nhác, ỷ lại sẵn sàng “lăn lông lốc” chăn bò để nuôi mẹ. Có lẽ vì vẻ ngoài xấu xí, phẩm chất tốt của Sọ Dừa được nhìn thấy rõ hơn, khách quan hơn rất nhiều. 

Bỏ qua những ánh mắt coi thường, Sọ Dừa đã can đảm tìm tới hạnh phúc. Anh nhờ mẹ hỏi cưới con gái phú ông và đáp ứng tất cả điều kiện hỏi cưới của ông, danh chính ngôn thuận rước cô út về nhà. Anh là hình ảnh thể hiện khát khao của nhân dân về tình yêu, về sự công bằng trong xã hội. Hạnh phúc của mình phải do mình giành lấy.

Sau khi kết hôn với cô út, người vừa xinh đẹp về ngoại hình lại vừa tốt đẹp về tính cách, cuộc sống của Sọ Dừa thay đổi hoàn toàn. Cậu lột bỏ hình dạng xấu xí và xuất hiện với một diện mạo mới cùng cuộc đời mới. Theo quan niệm cổ truyền rằng người đàn ông cần kết hôn, xây dựng gia đình trước khi bắt đầu công việc lớn. Thành gia lập thất xong xuôi, Sọ Dừa đã học hành chăm chỉ và thành công trong kỳ thi Trạng Nguyên sau đó được vua thăng quan chỉ định đi sứ. Trước khi đi xa, Sọ Dừa lo nghĩ bất an khi để vợ ở nhà một mình, vì vậy cậu đã dặn nàng mang theo ít đồ để phòng thân. Nhờ đó, cô đã thoát khỏi cái chết sau khi bị chị gái đẩy xuống biển. Chi tiết này mang tính thần kỳ, điển hình cho những câu chuyện cổ tích. Cái ác không thể chiến thắng cái thiện, dù dùng trăm phương ngàn kế thì chính nghĩa vẫn luôn chiến thắng. Người tốt thì luôn được gặp những điều tốt.

Sọ Dừa là một nhân vật đặc biệt, tổng hợp các phẩm chất tốt đẹp của con người như lòng hiếu thảo, thông minh, kiên nhẫn, chăm chỉ và tốt bụng. Nhân vật này truyền tải mong ước và hy vọng của nhân dân Việt Nam về cuộc sống an lành, hạnh phúc và thoát khỏi cảnh nghèo đói. Đồng thời, nó cũng khẳng định khát vọng về một xã hội công bằng, nơi mọi người đều có cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình và trở nên tốt hơn.

Bài siêu ngắn Mẫu 3

Sọ Dừa, nhân vật chính của câu chuyện cổ tích mang tên mình, thuộc loại nhân vật với hình thể đặc biệt xấu xí - một kiểu hình tượng quen thuộc trong truyện cổ tích không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới.

Khi mới sinh, Sọ Dừa có hình dạng kỳ quái: không có tay, không có chân, cơ thể tròn như cái sọ dừa. Gia đình anh đối mặt với hoàn cảnh cực kỳ khó khăn và nghèo đói. Tuy nhiên, Sọ Dừa không chùn bước trước khó khăn, mà ngược lại, anh luôn cố gắng hết mình trong công việc. Anh đến làm việc chăn bò cho nhà phú ông và luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Qua công việc này, anh gặp được cô Út, một người hiền lành và tốt bụng, và hai người họ kết hôn.

Sau đám cưới, Sọ Dừa kỳ diệu thoát khỏi hình ảnh xấu xí, trở thành một chàng trai điển trai. Anh không chỉ rèn luyện kiến thức mà còn đỗ kỳ thi, trở thành Trạng Nguyên và được nhà vua chọn để đi sứ nước ngoài. Cuộc sống của Sọ Dừa thật sự là một hành trình đầy khó khăn và thành công, hoàn toàn phản ánh tư tưởng "an cư lạc nghiệp" của thời xa xưa, nơi mà gia đình và hạnh phúc tạo nên nền tảng vững chắc cho sự thành công lớn.

Nhân vật Sọ Dừa không chỉ là biểu tượng cho vẻ ngoại hình xấu xí trong truyện cổ tích Việt Nam, mà còn mang đến thông điệp về giá trị của phẩm chất bên trong. Qua câu chuyện, chúng ta nhận thức được quan niệm của thế hệ trước về cái đẹp ẩn sau vẻ ngoại hình xấu xí và nhận thức được ý nghĩa của lòng hiền lành và tốt bụng trong giao tiếp và đối nhân xử thế.

Bài tham khảo Mẫu 1

Các nhân vật trong truyện cổ tích thường có số phận bất hạnh nhưng sở hữu những tài năng đặc biệt và thông minh. Mặc dù hình dạng và số phận của họ khác nhau, nhưng chung quy lại, họ đại diện cho lòng tin của nhân dân vào chiến thắng của cái thiện trước cái ác, cái tốt trước cái xấu và sự công bằng trước sự bất công. "Sọ Dừa" là một câu chuyện cổ tích về "người đội lốt vật", trong đó tác giả dân gian khẳng định vẻ đẹp chân chính của con người và sự đồng cảm với những người gặp số phận bất hạnh trong xã hội.

Câu chuyện mang nhiều tình tiết hoang đường và kỳ ảo. Ban đầu, việc Sọ Dừa ra đời đã vô cùng kỳ lạ. Một lần, khi mẹ của Sọ Dừa đến rừng hái củi, bà đã uống nước từ một cái sọ dừa ở gốc cây. Kể từ đó, bà mang thai và sinh ra Sọ Dừa. Sọ Dừa được mô tả như "một đứa bé không chân, không tay, tròn như một quả dừa", khi đó người mẹ có ý định vứt bỏ, đứa bé kỳ lạ này đã cầu xin mẹ không vứt mà thương xót: "Mẹ ơi, con là người đây. Mẹ đừng vứt con đi mà tội nghiệp". Điều này đầy kỳ lạ, vì Sọ Dừa không chỉ có hình dáng khác người mà con người trong anh còn có vẻ trưởng thành hơn so tuổi tác trẻ thơ hiện tại. Có lẽ đây cũng là đặc trưng của các câu chuyện cổ tích, tác giả dân gian sử dụng những yếu tố kỳ lạ để thể hiện quan niệm thực tế, cách nhìn và đánh giá về con người và cuộc sống.

Sọ Dừa vẫn giữ nguyên vẻ ngoài từ khi còn nhỏ, luôn lăn lông lốc trong nhà và không thể thực hiện bất kỳ công việc nào. Điều này khiến bà mẹ phải than phiền rằng "Các con nhà người ta ở tuổi bảy, tám đã giúp việc chăn bò. Còn con, không đóng góp được gì cả." Tuy nhiên, Sọ Dừa không phải là một người "không đóng góp" như mọi người cho rằng. Sọ Dừa luôn trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi, điều này thể hiện qua lời nói và hành động của Sọ Dừa khi nói "Dù sao thì con vẫn có thể giúp việc chăn bò. Mẹ hãy nói với ông phú để con được làm công việc đó." Ý kiến này không chỉ gây ngạc nhiên cho bà mẹ mà còn khiến ông phú nghi ngờ và coi thường: "...đưa đàn bò cho đứa bé như thế, bé trông không ra người, không hiểu rõ, làm sao có thể chăn dắt?". Điều này thể hiện cho sự bất công của xã hội bấy giờ. Vẻ bề ngoài có thể che lấp đi những giá trị con người tốt đẹp bên trong và giá trị của đồng tiền. Xấu xí, đói nghèo sẽ quyết định địa vị của con người ở đáy xã hội.

Tuy nhiên, bất chấp sự coi thường và khinh thường từ ông phú, Sọ Dừa rất giỏi trong việc chăn bò. Mỗi ngày, Sọ Dừa đưa bò ra đồng và đưa chúng về, không thiếu bất kỳ con bò nào "cả đàn bò con nào con nấy cứ no căng". Theo thời gian, Sọ Dừa cũng trưởng thành và có những khát vọng như bất kỳ chàng trai nào khác, trong đó bao gồm khao khát tình yêu và hạnh phúc. Cô con gái út của ông phú là người hiền lành và tốt bụng nhất trong ba chị em, cô không khinh thường người con trai dị thường này trái lại rất cảm thông, cô cũng là người duy nhất tự nguyện mang cơm cho Sọ Dừa. Một lần khi cô mang cơm, cô nghe thấy tiếng sáo véo von và khi tiến gần, cô thấy một chàng trai khôi ngô đang thổi sáo cho đàn bò ăn cỏ lâu dần cô cũng đem lòng yêu chàng.

Lần này là lần đầu tiên, Sọ Dừa trở về với con người thật của mình, không là hình dạng kì dị đội lốt như mọi người thường thấy. Ngày ngày mang cơm cho Sọ Dừa, cô út đã đem lòng yêu thương Sọ Dừa, thương yêu bởi chân chất thật thà, chịu thương chịu khó của anh. Đáp lại sự chân thành từ lòng nhân hậu của cô gái, Sọ Dừa thúc giục mẹ đến hỏi con gái phú ông về làm vợ. Ý định này gần như không thể thực hiện, khiến bà mẹ bị sốc. Vì nếu Sọ Dừa có hình dạng bình thường, anh ta cũng không thể lấy vợ do quy tắc xã hội xưa "môn đăng hậu đối" rất nghiêm ngặt, hoàn cảnh của hai mẹ con rất khó khăn nghèo khổ. Huống chi muốn lấy con gái của phú ông mà Sọ Dừa không phải người bình thường, hình dạng của anh ta luôn bị mọi người xa lánh và coi thường. Đặc biệt đây còn là phú ông. Sự phân chia giai cấp coi thường người nghèo bộc lộ rõ rệt. Một người tầm thường như Sọ Dừa rất khó để có thể làm rể phú ông, có được cuộc sống hạnh phúc như mình mong muốn. Như vậy, đây chính là ước mơ về sự công bằng, khao khát hạnh phúc được nhân dân gửi gắm qua hình tượng Sọ Dừa.

Nhưng Sọ Dừa không phải người bình thường, anh ta ẩn chứa những điều kỳ lạ và sức mạnh đáng ngạc nhiên. Tất cả sính lễ phú ông yêu cầu anh cầm tới không thiếu thứ gì bao gồm "một chĩnh vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm". Khi anh mang sính lễ đến nhà phú ông, ông ta đã rất ngạc nhiên đến nỗi hoa cả mắt. Ông hỏi con gái xem ai sẽ chấp nhận lấy Sọ Dừa, với tính cách kiêu kì và tàn nhẫn của họ, cả chị lớn và chị hai đều từ chối, chỉ có cô út đồng ý. Đám cưới của Sọ Dừa và cô út diễn ra long trọng, với sự náo nhiệt của gia đình và người thân. Ngạc nhiên hơn cả, Sọ Dừa hóa thành chàng thanh niên khôi ngôi, tuấn tú. Vì vậy, hai người chị ác độc rất ghen tức và hối tiếc vì không chấp nhận lấy Sọ Dừa lúc đó.

Cuộc sống của Sọ Dừa và vợ anh ta tràn đầy hạnh phúc. Sọ Dừa dành thời gian ngày đêm để học, chuẩn bị cho kỳ thi trạng nguyên. Với tư chất chăm chỉ, thông minh của mình, Sọ Dừa đã đỗ kỳ thi và được vua chỉ định đi sứ. Bằng trí thông minh của mình và linh cảm bất an, Sọ Dừa đã trao cho vợ một viên đá lửa, một con dao và hai quả trứng gà, bảo cô mang theo trong người để phòng khi cần dùng đến. Quả thật, khi Sọ Dừa đi, hai chị gái đã âm thầm hại cô em gái, với ý định thay thế cô làm bà trạng. Tuy nhiên, nhờ có những vật dụng mà Sọ Dừa đã trao, vợ anh ta đã thoát khỏi tai nạn này. Hơn nữa, những vật dụng đó còn giúp Sọ Dừa tìm được vợ. 

Nhân vật Sọ Dừa thuộc loại nhân vật mang lốt vật trong truyện cổ tích, một kiểu nhân vật phổ biến trong truyện cổ tích Việt Nam. Qua nhân vật này, các tác giả dân gian muốn tôn vinh giá trị con người và thể hiện sự đồng cảm với những người không may trong cuộc sống. Các tác giả dân gian cũng truyền tải niềm tin và khát vọng về sự công bằng trong cuộc sống, rằng những người tốt lành và tử tế sẽ được hưởng hạnh phúc, trong khi những kẻ ác độc sẽ chịu trừng phạt. Cái thiện chắc chắn sẽ thắng cái ác!

Bài tham khảo Mẫu 2

Sọ Dừa là một câu chuyện dân gian lưu truyền lâu đời về một người có hình dạng khác thường. Truyện này thể hiện sự khao khát thay đổi cuộc sống, mong ước những điều tốt đẹp và hạnh phúc đến với những người hiền lành, lương thiện và đồng thời truyền tải thông điệp về sự công bằng của người xưa. Nó cũng đặt ra bài học về cách đánh giá con người: Đừng chỉ nhìn vào bề ngoài mà nhanh chóng đưa ra nhận xét về bản chất bên trong. Bài học này được truyền đạt thông qua hình ảnh của Sọ Dừa, một người có hình dạng đặc biệt nhưng sở hữu tài năng và đức độ toàn diện.

Việc Sọ Dừa sinh ra có nhiều chi tiết đáng chú ý. Một ngày nọ, khi bà mẹ đang khát nước, bà uống nước từ một chiếc sọ dừa và sau đó, bà mang thai và sinh ra một đứa con chỉ có cái đầu tròn lông lốc, không có cơ thể, chân tay. Mặc dù vậy, bà mẹ vẫn yêu thương con và đặt tên là Sọ Dừa.

Những chi tiết đặc biệt về việc ra đời và hình dạng lạ lùng của Sọ Dừa thể hiện sự quan tâm của người dân đối với những người mắc phải những khó khăn và số phận thấp hèn nhất trong xã hội. Từ hình dạng ngoại hình đáng sợ, Sọ Dừa bị coi là "vô giá trị". Hình ảnh cái đầu tròn lông lốc kích thích lòng thương cảm sâu sắc của mọi người đối với nhân vật này.

Dường như Sọ Dừa không có giá trị, nhưng thật không ngờ rằng anh ta làm việc rất giỏi. Anh ta nói với mẹ rằng hãy xin phú ông để anh ta chăn đàn bò đông đúc của ông. Khó tin rằng anh ta có thể làm công việc gian khổ đó. Không những vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, tất cả các con bò đều béo tốt, khỏe mạnh, con nào con nấy bụng căng tròn làm phú ông rất hài lòng.

Dù công việc chăn bò vất vả, Sọ Dừa vẫn tìm thấy niềm vui của mình... Khi bò đang ăn cỏ, anh ta gỡ bỏ hình dạng kì dị, biến thành một chàng trai tuấn tú, thảnh thơi trên chiếc võng tre mắc giữa hai cây, thong dong thổi sáo. Thật thoải mái và thanh bình. Lao động vất vả đã trở thành một niềm vui nhẹ nhàng. Sọ Dừa không chỉ là một người lao động giỏi, mà còn là một tài năng vượt trội!

Điều kỳ lạ và bất ngờ hơn cả là Sọ Dừa đã đi cầu hôn con gái của phú ông. Mặc dù người ta coi anh ta là người nghèo hèn, dị dạng và chỉ làm đầy tớ cho gia đình khác, nhưng anh ta lại dám làm điều mà mọi người cho là không thể. Bà mẹ của Sọ Dừa ngạc nhiên và thậm chí sợ hãi, nhưng cuối cùng vì yêu con, bà chấp nhận ý muốn của con. Phú ông cười lớn và thách thức rằng nếu đủ lễ vật thì cho Sọ Dừa cưới con gái mình. Hắn khinh thường sự nghèo đói của bà mẹ và vẻ ngoài kì dị của con trai đầy tớ kia. Tuy nhiên, chỉ sau đó một ngày, Sọ Dừa đã thu thập đủ quà cưới theo yêu cầu của phú ông: mười mâm lụa đào, mười con lợn béo, một thùng rượu tăm, một chĩnh vàng cốm. Sọ Dừa không phải là người bình thường, anh ta đã biến mọi thứ thành hiện thực.

Yêu cầu về quà cưới của phú ông có ý nghĩa như một thử thách ban đầu mà Sọ Dừa phải đối mặt. Phú ông bị mê hoặc bởi lòng tham, nhưng vẫn còn do dự và ngần ngại, cho nên chi tiết này đã xảy ra: Phú ông lúng túng nói với bà rằng, "Để ta hỏi con gái ta, xem có đứa nào ưng lấy thằng Sọ Dừa không đã" Một điều mà phú ông không ngờ đến là trong khi hai chị em gái bĩu môi chê bai, cô em út đã đồng ý lấy Sọ Dừa. Vậy là phú ông đã chấp nhận quà cưới và kết hôn cô em út với Sọ Dừa.

Cô út, khác với hai chị gái, đã nhận thấy và đánh giá đúng bản chất đẹp bên trong của Sọ Dừa nên đã đồng ý kết hôn với anh. Trong câu chuyện này, ngoài nhân vật chính là Sọ Dừa, cô út cũng đáng được chú ý. Hai chị gái có tính cách ác độc và kiêu căng, thường ám chỉ Sọ Dừa. Điều định kiến sâu sắc về sự thấp kém, sự dị hình và sự vô dụng đã khiến hai chị không thể nhìn thấy được bản chất tốt đẹp của Sọ Dừa.

Cô út hiền lành và thường thể hiện lòng thương người. Ngay cả khi chưa biết gì về những điều kỳ lạ của Sọ Dừa, cô đã đối xử với anh rất tử tế. Phép lạ của Sọ Dừa được tạo ra nhờ sự kết hợp của hai yếu tố: thứ nhất là dưới ngoại hình xấu xí, Sọ Dừa thực chất là một chàng trai thông minh và tài giỏi và thứ hai là lòng thương người của cô út. Chính lòng thương người đó đã giúp cô nhìn thấy bên trong cái hình hài lạ lùng của Sọ Dừa là một chàng trai thông minh và tài giỏi. Cô út trở thành bà Trạng là một phần thưởng xứng đáng mà truyện cổ tích thường dành cho những người nhân hậu.

Trong câu chuyện này, giá trị và phẩm giá của con người không chỉ thể hiện qua nhân vật Sọ Dừa mà còn qua nhân vật cô út. Nhờ cô út, giá trị của Sọ Dừa mới có thể được bộc lộ và phát triển. Bằng tài năng và đạo đức, anh đã khiến phú ông phải nhượng bộ. Khi này, anh không cần phải giấu mình dưới cái vỏ bề ngoài xấu xí nữa, Sọ Dừa trở thành một chàng trai thông minh, đẹp đẽ và thể hiện tài năng và đức hạnh. Anh học giỏi, thông minh đặc biệt và thi đỗ Trạng Nguyên, sau đó được nhà vua chỉ định làm sứ thần. Anh đã đạt đến đỉnh cao danh vọng và thành công. Sọ Dừa đã mang đến cho người đọc những bất ngờ thú vị.

Tuy nhiên, hạnh phúc của Sọ Dừa đang bị đe dọa bởi lòng đố kỵ và sự ghen ghét của những người ác tính. Hai chị gái, người luôn khinh thường Sọ Dừa, đã âm mưu hãm hại em gái để đạt được mục đích làm vợ quan. Tuy nhiên, nhờ trí thông minh, Sọ Dừa đã đoán trước và đối phó với mưu mô độc ác của họ. Trước khi ra đi, anh đã chuẩn bị cẩn thận cho vợ mình: một con dao, hai quả trứng và một viên đá lửa... để tự vệ.

Thực tế đã chứng minh rằng những thứ đó đều hữu ích cho cô út khi bị hãm hại. Con dao đã giết chết con cá kình, viên đá đã tạo ra ngọn lửa để nướng cá làm thức ăn. Đặc biệt, hai quả trứng đã nở thành hai con gà, trở thành bạn đồng hành của cô út và tiếng gáy của con gà trống đã thông báo cho Dừa biết và giúp anh đến đảo hoang cứu vợ. Sọ Dừa không chỉ có tài và trí mà còn có lòng nhân đức và sự rộng lượng. Khi trở về quê hương, anh đã tổ chức một bữa tiệc mừng sum họp. Mặc dù biết rõ lòng ác độc của hai chị gái, nhưng anh không trách móc, chỉ lặng lẽ đưa vợ ra chào mừng. Hai chị gái cảm thấy xấu hổ, nhục nhã và âm thầm trốn đi. Sọ Dừa có đủ tài, đức và trí. Cô út hiền lương, nhân hậu, thương người. Nên họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

Người xưa đã thành công trong việc miêu tả sự trái ngược giữa hình dạng bên ngoài và phẩm chất bên trong của nhân vật Sọ Dừa. Dưới vẻ bề ngoài kỳ lạ, Sọ Dừa sở hữu vẻ đẹp cả về hình dáng và tài năng, cùng với phẩm chất tuyệt vời. Sự đối lập này nhấn mạnh rằng giá trị quý giá nằm trong phẩm chất bên trong và tôn vinh giá trị thực sự của con người.

Trong xã hội phong kiến, một xã hội coi trọng giàu có và khinh thường người nghèo, nông dân khó lòng vượt qua số phận u ám của mình. Vì vậy, sự biến đổi kỳ diệu của Sọ Dừa là một sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú, thể hiện sức sống và tinh thần lạc quan mạnh mẽ của người lao động. Vẫn còn hy vọng, ước mơ và niềm tin vào chiến thắng tất yếu của lòng tốt và sự công bằng trước sự ác độc và bất công trong cuộc sống.

Bài tham khảo Mẫu 3

Trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, có một câu chuyện đặc biệt thể hiện thiện và ác mang tên "Sọ Dừa". Câu chuyện này không chỉ mang đến những tình tiết hoang đường và kỳ ảo mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa cuộc sống, đặc biệt là ước mơ của những người nông dân Việt.

Sọ Dừa được sinh ra theo cách kỳ lạ và bí ẩn cùng những chi tiết hư cấu và kì diệu. Một ngày nọ, bà mẹ đã vô tình uống nước từ một chiếc sọ dừa sau khi làm việc trên cánh đồng. Sau đó thì mang thai và sinh ra một bé trai không chân không tay, chỉ có một cái đầu giống như sọ dừa, nên bà đặt tên là Sọ Dừa. Khi Sọ Dừa lên 7-8 tuổi, cuộc sống trở nên ngày càng khó khăn. Mẹ nói với Sọ Dừa rằng gia đình ngày càng nghèo khó và không biết làm sao để nuôi sống Sọ Dừa. Sọ Dừa đáp lại mẹ rằng con sẽ đi làm công việc ở nhà phú ông để kiếm tiền nuôi mẹ. Điều này cho thấy dù Sọ Dừa có bất lợi từ khi còn nhỏ nhưng cậu lại rất hiếu thảo và sẵn sàng giúp đỡ gia đình. Đây là biểu hiện cho cốt cách con người Việt đặt chữ “hiếu” lên đầu. Dù cơ thể dị dạng không bình thường nhưng nó không ảnh hưởng tới tấm lòng hiếu thảo của người con với đấng sinh thành.

Mặc dù Sọ Dừa có hình dáng xấu xí nhưng cậu lại rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Khi cậu xin đi làm công việc ở nhà của phú ông, ban đầu bị từ chối, nhưng sau khi cân nhắc kỹ hơn, phú ông đã cho Sọ Dừa ở mướn vì nhận thấy cậu có thể giúp chăn bò lại tốn ít cơm. Hàng ngày, Sọ Dừa dẫn trâu đi làm việc trên cánh đồng xa, nhìn thấy tất cả các con trâu đều béo tốt và khỏe mạnh, phú ông rất mừng và tin tưởng Sọ Dừa hơn. Trong nhà phú ông có ba cô con gái, nhưng chỉ có cô út là hiền lành, dịu dàng và thường là người đưa cơm cho Sọ Dừa. Cũng nhờ vậy, cô út mới phát hiện bí mật rằng Sọ Dừa là một chàng trai khỏe mạnh, tuấn tú và thổi sáo rất giỏi. Nàng đã đem lòng yêu người con trai lạ kì ấy.

Sọ Dừa nói với mẹ rằng cậu muốn cưới con gái của phú ông. Vì yêu thương cậu, mẹ Sọ Dừa đã liều mình qua hỏi cưới với nhà phú ông. Phú ông không từ chối trực tiếp nhưng thách cưới rất cao. Ông ta yêu cầu Sọ Dừa mang đến nhiều lễ vật quý giá như vàng, bạc và châu báu chỉ khi đó phú ông mới đồng ý kết hôn. Vốn dĩ, Sọ Dừa xuống trần gian để thử lòng con người, vì vậy cậu đã biến được nhiều vàng bạc để làm quà tặng. Phú ông đại diện cho kẻ tham lam, cho giai cấp cầm quyền chỉ ham hư vinh. Người con út đại diện cho nhân vật thiện lương, chân chất, thật thà.

Hai cô chị nhà phú ông nhìn thấy Sọ Dừa xấu xí và khác người nên đã lắc đầu phớt lờ và không chú ý, chỉ có cô út là gật đầu đồng ý. Sau khi Sọ Dừa lấy được vợ, cậu trở thành một chàng trai tuấn tú, thông minh. Sọ Dừa đã biến một ngôi nhà trở nên sang trọng, lộng lẫy và có nhiều người hầu phục vụ. Điều này khiến hai chị em nhà phú ông không khỏi hối tiếc, ghen tỵ với cô út

Sọ Dừa, một nhân vật có hình dạng khác thường: kì dị lại xấu xí nhưng qua đó đã thể hiện sự tình người sâu sắc, lòng thương cảm và nhân ái đối với những số phận kém may mắn, khó khăn. Câu chuyện cũng truyền tải thông điệp rằng ta không nên chỉ quan tâm đến vẻ ngoài mà bỏ qua những phẩm chất đáng trân trọng bên trong con người. Mặc dù Sọ Dừa bị khiếm khuyết, nhưng cậu có nhiều tài năng, thông minh và hiếu thảo. Bề ngoài không thể hiện đầy đủ giá trị và phẩm chất của một con người, điều tốt đẹp luôn ẩn chứa bên trong.

Qua nhân vật Sọ Dừa, người ta từng ngợi ca một tình yêu trong sáng, không vụ lợi, tình yêu chân thành và khát khao công bằng. Tình yêu đó có thể vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Đó chính là ước muốn và thông điệp mà nhân dân muốn truyền tải qua hình ảnh của nhân vật Sọ Dừa.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close