Top 105 Bài văn tả quang cảnh trường em vào thời điểm chớm hè hay nhất

- Giới thiệu đổi tượng em định tả: quang cảnh trường em vào thời điểm chớm hè. - Nêu cảm xúc chung: xao xuyến, rộn ràng, pha chút bâng khuâng vì sắp kết thúc năm học.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý chi tiết

I. Mở bài

- Giới thiệu đổi tượng em định tả: quang cảnh trường em vào thời điểm chớm hè.

- Nêu cảm xúc chung: xao xuyến, rộn ràng, pha chút bâng khuâng vì sắp kết thúc năm học.

II. Thân bài

1. Khung cảnh thiên nhiên trong trường lúc chớm hè

- Bầu trời: Cao hơn, trong xanh, nắng bắt đầu gay gắt hơn.

- Không khí: Có chút oi nóng, mang đặc trưng của mùa hè đang đến.

- Cây cối: 

+ Cây phượng: bắt đầu nở hoa đỏ rực, từng chùm như ngọn lửa.

+ Cây bàng: lá xanh đậm, tán rộng che mát sân trường.

+ Một số loài cây khác: xanh tươi, tràn đầy sức sống.

- Hoa lá: Hoa phượng rơi lác đác trên sân và các bồn hoa nở rực rỡ.

2. Âm thanh đặc trưng của chớm hè

- Tiếng ve: Bắt đầu râm ran, lúc đầu thưa, sau dày hơn.

- Tiếng gió: Thổi qua tán cây, tạo âm thanh xào xạc.

- Âm thanh sân trường: Tiếng học sinh nói cười, vui chơi.

3. Hoạt động của học sinh và thầy cô

- Học sinh: Vẫn say mê học tập nhưng tâm trạng có phần xôn xao, náo nức về kì nghỉ hè sắp đến.

- Giờ ra chơi: tụ tập dưới gốc cây, trò chuyện, vui đùa.

- Một số bạn lưu luyến vì sắp nghỉ hè, sắp chia tay.

- Thầy cô: Giảng bài, ôn tập cho học sinh và nhắc nhở, dặn dò trước kì nghỉ hè.

- Lớp học: Không khí ôn tập, chuẩn bị kiểm tra cuối kì.

- Sân trường: Nhiều kỉ niệm diễn ra: chụp ảnh, viết lưu bút…

- Tâm trạng: Vừa vui vì sắp nghỉ hè, vừa buồn vì phải xa bạn bè, thầy cô.

III. Kết bài

- Khẳng định cảm xúc về cảnh trường lúc chớm hè: đẹp, đáng nhớ….

- Nêu tình cảm gắn bó với mái trường.

- Mong muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp của thời điểm này.

Bài siêu ngắn Mẫu 1

Những ngày chớm hè luôn mang đến cho em nhiều cảm xúc khó tả. Khi năm học sắp kết thúc, ngôi trường thân quen cũng trở nên rực rỡ và khác lạ hơn.

Buổi sáng, bầu trời trong xanh, ánh nắng bắt đầu gay gắt hơn. Không khí có chút oi nóng, báo hiệu mùa hè đang đến gần. Sân trường sáng lên dưới nắng, trông vừa quen vừa mới. Nổi bật nhất là những cây phượng vĩ. Hoa phượng nở đỏ rực từng chùm, như những ngọn lửa nhỏ trên cành. Những cánh hoa rơi xuống sân tạo thành một lớp thảm đỏ rất đẹp. Bên cạnh đó, cây bàng vẫn tỏa bóng mát, lá xanh đậm và dày. Tiếng ve bắt đầu kêu râm ran trên các tán cây. Âm thanh ấy vang lên khắp sân trường, khiến lòng em xao xuyến. Mỗi khi nghe tiếng ve, em lại nghĩ đến mùa hè và những ngày chia tay sắp đến.

Giờ ra chơi, sân trường vẫn đông vui. Các bạn tụ tập dưới gốc cây, trò chuyện và vui đùa. Nhưng trong niềm vui ấy vẫn có chút bâng khuâng, lưu luyến. Trong lớp, thầy cô đang ôn tập cho chúng em chuẩn bị kiểm tra cuối năm. Ai cũng cố gắng học tập thật tốt.

Cảnh trường vào lúc chớm hè thật đẹp và đáng nhớ. Em sẽ luôn ghi nhớ những khoảnh khắc này dưới mái trường thân yêu.

Bài tham khảo Mẫu 1

Có những khoảnh khắc trong năm học không ồn ào mà lại in đậm trong lòng người. Đó là khi mùa hè chưa thật sự đến, nhưng những dấu hiệu đầu tiên đã len lỏi vào từng góc nhỏ của sân trường. Trong khoảng thời gian chớm hè ấy, ngôi trường thân quen bỗng trở nên đẹp một cách rất riêng, vừa rực rỡ, vừa man mác buồn.

Buổi sáng, khi em bước vào cổng trường, bầu trời đã cao hơn và trong xanh hơn thường ngày. Ánh nắng không còn dịu nhẹ như mùa xuân mà đã bắt đầu gay gắt, rải xuống sân trường những vệt sáng vàng óng. Cả không gian như được nhuộm một màu nắng ấm, khiến mọi vật trở nên rõ nét và sống động hơn. Sân trường lúc này không còn vẻ êm đềm mà mang trong mình nhịp điệu của mùa hè đang đến gần. Những hàng cây đứng lặng lẽ nhưng lại toát lên sức sống mạnh mẽ. Lá cây xanh đậm, dày và rì rào trong gió. Mỗi cơn gió đi qua đều làm những tán lá khẽ rung lên, tạo nên âm thanh xào xạc như lời thì thầm của thiên nhiên.

Nổi bật nhất giữa sân trường là những cây phượng vĩ đang vào mùa nở rộ. Từng chùm hoa đỏ rực chen nhau khoe sắc, như những đốm lửa nhỏ cháy bừng trên nền lá xanh. Màu đỏ ấy không chói gắt mà lại ấm áp, như giữ lại những tia nắng cuối cùng của mùa xuân. Dưới gốc cây, những cánh phượng rơi xuống nhẹ nhàng, phủ lên mặt sân một lớp thảm đỏ mỏng. Khi gió thổi qua, những cánh hoa khẽ xoay tròn trong không trung rồi đáp xuống, đẹp như một bức tranh đang chuyển động. Không chỉ có phượng, những cây bàng trong sân cũng trở nên khác lạ. Tán bàng xòe rộng, lá xanh đậm và dày hơn, tạo nên những khoảng bóng mát lớn. Dưới bóng cây, ánh nắng len qua từng kẽ lá, in xuống mặt đất những vệt sáng loang lổ, lúc rõ, lúc mờ. Cảnh vật vì thế mà trở nên mềm mại và có chiều sâu hơn.

Âm thanh của sân trường vào lúc chớm hè cũng mang một sắc thái riêng. Tiếng ve bắt đầu cất lên, lúc đầu còn rời rạc, nhưng dần dần trở nên dày hơn, vang lên khắp không gian. Những chú ve như những người nhạc công nhỏ bé, đang hòa tấu bản nhạc mùa hè. Tiếng ve khi cao, khi thấp, lúc xa, lúc gần, khiến không gian trở nên sống động nhưng cũng đầy xao xuyến. Thỉnh thoảng, một cơn gió mạnh thổi qua, làm cả sân trường như bừng tỉnh. Lá cây xào xạc, hoa phượng rơi nhiều hơn, tạo nên những vòng xoáy nhỏ trên mặt đất. Ánh nắng cũng theo đó mà lung linh hơn, nhảy múa trên từng khoảng sân. Tất cả hòa quyện lại, tạo nên một khung cảnh vừa rực rỡ, vừa dịu dàng.

Ở một góc sân, những bồn hoa vẫn âm thầm khoe sắc. Những bông hoa nhỏ bé nhưng đầy màu sắc góp phần làm cho bức tranh thiên nhiên thêm phần sinh động. Dù không nổi bật như hoa phượng, nhưng chúng lại mang đến sự mềm mại, nhẹ nhàng cho không gian. Sân trường vào lúc chớm hè giống như một bức tranh nhiều lớp. Có màu đỏ rực của phượng, màu xanh đậm của lá, màu vàng của nắng, và cả những gam màu dịu nhẹ của hoa cỏ. Mỗi yếu tố đều góp phần tạo nên một vẻ đẹp hài hòa, vừa tươi tắn vừa sâu lắng.

Thời gian dường như trôi chậm hơn trong những ngày này. Mỗi góc sân, mỗi hàng cây đều trở nên quen thuộc hơn, như muốn lưu giữ bước chân của học sinh trước khi mùa hè thật sự đến. Cảnh vật không chỉ đẹp mà còn mang theo một cảm xúc khó gọi tên, vừa vui tươi, vừa man mác buồn.

Có lẽ chính những ngày chớm hè ấy đã làm cho mái trường trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Khi rời xa, em sẽ mang theo trong lòng hình ảnh sân trường ngập nắng, những tán phượng đỏ rực và âm thanh ve ngân dài. Đó sẽ là những mảnh kí ức đẹp, lặng lẽ theo em đi qua những năm tháng sau này.

Bài tham khảo Mẫu 2

Khi những chùm phượng ngoài sân trường lại bừng lên sắc đỏ rực như những đốm lửa nhỏ, và tiếng ve bắt đầu cất lên những âm thanh rộn rã, em biết rằng một năm học nữa lại sắp khép lại. Mùa hè đến mang theo ánh nắng chói chang, mang theo cả niềm vui và nỗi buồn của tuổi học trò. Đó là lúc chúng em phải tạm xa mái trường, xa thầy cô và bạn bè thân yêu. Vì thế, những ngày cuối cùng trước khi nghỉ hè trở nên thật đặc biệt, vừa vui tươi, vừa lưu luyến khó tả.

Sân trường hôm nay dường như khác hẳn mọi ngày. Không còn vẻ yên ắng quen thuộc, mà thay vào đó là một không gian rực rỡ và đầy sức sống. Những hàng phượng vĩ hai bên sân đã nở hoa đỏ thắm. Từng cánh phượng mỏng manh rơi nhẹ xuống mặt đất, tạo thành một tấm thảm đỏ trải dài khắp lối đi. Nhìn từ xa, sân trường như khoác lên mình một chiếc áo mới, vừa nổi bật, vừa ấm áp. Hương hoa phượng thoang thoảng trong gió, không nồng nàn nhưng đủ để khiến lòng người xao xuyến. Những tán cây phượng tỏa bóng mát, che chở cho chúng em trong những giờ ra chơi. Trước đây, có lúc em không để ý đến vẻ đẹp của loài hoa này, nhưng giờ đây, khi sắp phải rời xa, em mới nhận ra phượng đẹp đến nhường nào. Những chùm hoa đỏ rực nối tiếp nhau như một dải lụa mềm mại, uốn lượn theo hàng cây, khiến sân trường trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Không chỉ có sắc đỏ của phượng, sân trường còn vang lên tiếng ve rộn rã. Những chú ve như những nghệ sĩ nhỏ đang cất lên bản nhạc mùa hè. Lúc đầu, tiếng ve còn thưa thớt, nhưng càng về sau, âm thanh ấy càng trở nên dày đặc, vang lên khắp không gian. Tiếng ve khi trầm, khi bổng, lúc gần, lúc xa, hòa cùng tiếng gió thổi xào xạc qua từng tán lá, tạo nên một bản hòa âm đầy quen thuộc của tuổi học trò. Trên bầu trời cao, những cánh chim bay lượn tự do, như cũng đang vui đùa cùng mùa hè. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống sân trường, làm cho mọi vật trở nên sáng bừng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi nóng của mùa hè nhưng cũng đem lại cảm giác dễ chịu. Dường như tất cả thiên nhiên đều đang hòa mình vào niềm vui và cả nỗi bâng khuâng của chúng em trong những ngày cuối cùng của năm học.

Các bạn học sinh đến trường trong tâm trạng thật đặc biệt. Vẫn là những tiếng cười nói rộn ràng, nhưng ẩn sau đó là sự lưu luyến. Chúng em tranh thủ trò chuyện nhiều hơn, chơi đùa nhiều hơn, như muốn giữ lại từng khoảnh khắc bên nhau. Có bạn cười thật tươi, có bạn lại lặng im suy nghĩ, nhưng ai cũng hiểu rằng những ngày này sẽ sớm trôi qua. Mỗi buổi đến trường lúc này đều trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Mỗi góc sân, mỗi hàng cây, mỗi lớp học đều in đậm trong tâm trí em. Em chợt nhận ra rằng, ngôi trường này không chỉ là nơi học tập mà còn là nơi lưu giữ biết bao kỉ niệm đẹp của tuổi thơ.

Dù sau này có đi đâu, về đâu, em cũng sẽ không bao giờ quên mái trường thân yêu cùng những ngày hè rực rỡ ấy. Những cánh phượng đỏ, tiếng ve ngân vang và những kỉ niệm bên thầy cô, bạn bè sẽ mãi là hành trang quý giá theo em trên chặng đường phía trước.

Bài tham khảo Mẫu 3

Mùa hè chưa thật sự đến hẳn, nhưng những dấu hiệu đầu tiên đã len lỏi khắp sân trường. Đó là lúc năm học dần khép lại, khi lòng người vừa háo hức đón chờ kì nghỉ, vừa bâng khuâng lưu luyến những ngày tháng còn lại dưới mái trường thân yêu.

Trong cái nắng đầu hè chưa quá gay gắt, ngôi trường vẫn giữ được vẻ rộn ràng quen thuộc. Sân trường không còn im lặng như giữa mùa hè, mà vẫn vang lên tiếng nói cười của học sinh. Hai cánh cổng màu xanh mở rộng, như dang tay đón chúng em mỗi ngày đến lớp. Con đường dẫn vào trường vẫn rợp bóng hàng cau cao vút, lá xanh khẽ rung lên mỗi khi có làn gió đi qua, tạo nên âm thanh xào xạc thật vui tai. Ánh nắng chớm hè tinh nghịch trải xuống sân trường, len qua từng tán lá, tạo thành những vệt sáng loang lổ. Bác bàng già vẫn đứng đó, tán lá xòe rộng như chiếc ô xanh mát, che chở cho chúng em trong những giờ ra chơi. Dưới gốc bàng, ghế đá quen thuộc luôn có vài bạn ngồi trò chuyện, đọc sách hay đơn giản là nghỉ ngơi sau giờ học. Những hàng cây dường như xanh hơn, tươi hơn, như cũng đang cùng chúng em tận hưởng những ngày cuối của năm học. Đặc biệt, những cây phượng bắt đầu nở hoa. Từng chùm hoa đỏ rực nổi bật trên nền lá xanh, như những đốm lửa nhỏ thắp sáng cả góc sân. Cánh phượng rơi lác đác, nhuộm đỏ một khoảng sân, gợi lên cảm giác vừa đẹp vừa man mác buồn. Trên các tán cây, tiếng ve đã bắt đầu cất lên, lúc đầu còn thưa thớt, nhưng đủ để báo hiệu mùa hè đang đến gần.

Nhìn vào lớp học qua ô cửa sổ mở, em thấy bàn ghế vẫn được xếp ngay ngắn. Trên bảng vẫn còn những dòng phấn trắng của bài học hôm trước. Không gian lớp học không hề vắng lặng, mà vẫn đầy ắp tiếng giảng bài của thầy cô và tiếng học sinh phát biểu. Những giờ học cuối năm diễn ra nghiêm túc nhưng cũng nhẹ nhàng hơn, như để chúng em kịp ghi nhớ thêm những điều cần thiết trước khi nghỉ hè. Sân trường vào giờ ra chơi vẫn đông vui như mọi ngày. Các bạn tụ tập thành từng nhóm, người chơi nhảy dây, người chơi đá cầu, người ngồi trò chuyện dưới bóng cây. Tiếng cười giòn tan vang lên khắp nơi, khiến không gian trở nên sống động. Nhưng trong niềm vui ấy, dường như ai cũng cảm nhận được một chút lưu luyến, bởi những ngày bên nhau không còn nhiều nữa.

Em nhớ những buổi ôn tập cuối năm, khi cả lớp cùng nhau cố gắng. Có những hôm học muộn, cô giáo vẫn ở lại giảng bài, tận tình giúp chúng em hiểu bài hơn. Những lúc như thế, em càng thấy yêu quý thầy cô và bạn bè. Những kỉ niệm ấy tuy giản dị nhưng lại vô cùng đáng nhớ. Mùa hè chớm đến không chỉ mang theo nắng vàng và tiếng ve, mà còn mang theo những cảm xúc thật khó gọi tên. Đó là niềm vui khi sắp được nghỉ ngơi, nhưng cũng là nỗi buồn khi phải tạm xa mái trường, xa bạn bè, thầy cô.

Rồi một ngày không xa, khi tiếng ve kêu rộn rã hơn, khi hoa phượng nở rực khắp sân trường, chúng em sẽ chính thức bước vào kì nghỉ hè. Nhưng em biết rằng, những ngày chớm hè này mới chính là khoảng thời gian đẹp nhất, khi chúng em vẫn còn được ở bên nhau dưới mái trường thân yêu. Em sẽ nhớ mãi hình ảnh ngôi trường trong những ngày chớm hè, rực rỡ, thân thương và đầy ắp kỉ niệm.

Bài tham khảo Mẫu 4

Suốt những ngày gần đây đến trường, em luôn cảm nhận được một sự thay đổi rất nhẹ mà rõ ràng. Mọi thứ dường như vẫn quen thuộc, nhưng lại mang một sắc thái khác trước. Từ ánh nắng, hàng cây đến những âm thanh xung quanh đều có gì đó mới mẻ. Chợt nhận ra, mùa hạ đã lặng lẽ ghé về với ngôi trường nhỏ của em.

Trên cao, bầu trời trong xanh và cao vời vợi. Màu xanh ấy đậm và sâu, như mặt biển rộng lớn ngoài khơi xa. Nhìn mãi cũng không thấy một gợn mây nào. Ông mặt trời như thức dậy sớm hơn thường lệ, tỏa những tia nắng rực rỡ xuống khắp sân trường. Mới buổi sáng mà nắng đã rõ rệt, làm cho không gian trở nên sáng bừng. Những bức tường, ô cửa kính được hong khô, không còn ẩm ướt như những ngày nồm trước đó. Dưới sân trường, các bồn hoa như bừng tỉnh trong nắng mới. Hoa hồng, hoa loa kèn vươn mình khoe sắc, đón lấy từng làn gió nhẹ. Những cánh hoa rung rinh, mềm mại và tươi tắn hơn. Các hàng cây cũng thay đổi rõ rệt. Cây bàng, cây phượng, cây hoa sữa đều trở nên xanh tốt hơn, tán lá dày và rộng hơn. Những chiếc lá non ngày nào giờ đã lớn lên, xòe rộng như những chiếc ô xanh che mát cả một khoảng sân.

Trên những tán cây, những chú chim nhỏ líu lo chuyền cành. Tiếng hót trong trẻo vang lên khiến không gian thêm sinh động. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi ấm của mùa hè, làm lá cây khẽ rung lên, tạo thành âm thanh xào xạc rất dễ chịu. Nhưng nổi bật nhất vẫn là cây phượng nơi góc sân. Khác với nhiều loài hoa nở từ mùa xuân, phượng đến chậm hơn, nhưng lại rực rỡ hơn. Ban đầu chỉ là vài bông hoa nhỏ, rồi dần dần nở thành từng chùm đỏ rực. Nhìn từ xa, những tán phượng như đang bốc cháy, mang theo sắc đỏ nồng nàn của mùa hè. Những cánh hoa mỏng manh rơi xuống sân, tạo thành một lớp thảm đỏ thật đẹp.

Cùng với hoa phượng là tiếng ve bắt đầu vang lên. Lúc đầu còn thưa thớt, nhưng càng về trưa, tiếng ve càng rộn ràng hơn. Âm thanh ấy vang vọng khắp sân trường, như một bản nhạc quen thuộc báo hiệu mùa hè đã thật sự đến gần. Trên sân trường, các bạn học sinh cũng thay đổi theo mùa. Những chiếc áo đồng phục ngắn tay xuất hiện nhiều hơn. Các bạn nam cắt tóc gọn gàng, các bạn nữ buộc tóc cao cho mát mẻ. Không khí vì thế mà trở nên thoải mái và năng động hơn. Trong lớp học, cửa sổ được mở rộng để đón gió và ánh nắng. Những tấm rèm được kéo sang một bên, để ánh sáng tràn vào lớp. Trên bàn học, sách vở và bài tập dường như nhiều hơn, bởi kì thi cuối năm đang đến gần. Không khí học tập trở nên chăm chỉ và tập trung hơn.

Mùa hạ đã về, mang theo ánh nắng, tiếng ve và sắc đỏ của hoa phượng. Ngôi trường vì thế mà trở nên rực rỡ và sống động hơn bao giờ hết. Em cảm thấy thật vui khi được chứng kiến những thay đổi ấy mỗi ngày, và mong rằng mình sẽ còn khám phá thêm nhiều vẻ đẹp khác của mái trường trong những ngày sắp tới.

Bài tham khảo Mẫu 5

Nhắc đến hoa phượng đỏ rực và tiếng ve râm ran, người ta thường nghĩ ngay đến mùa hè. Và lúc này đây, ngôi trường em đang theo học cũng đang dần bước vào những ngày đầu hè với bao dấu hiệu quen thuộc mà vẫn đầy mới mẻ, khiến lòng em không khỏi xao xuyến.

Không khí đầu hè chưa thật sự oi bức như giữa mùa, nhưng cái nắng đã bắt đầu trở nên rõ rệt hơn. Ngồi trong lớp học, em khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ rộng mở. Ánh nắng vàng rực đổ dài xuống sân trường, phản chiếu trên nền bê tông khiến cả khoảng sân như bừng sáng. Có lúc, ánh nắng chói chang đến mức em phải nheo mắt lại, nhưng chính cái nắng ấy lại làm cho cảnh vật trở nên sống động hơn. Trong giờ học, sân trường khá yên ắng, không còn tiếng cười nói rộn ràng như giờ ra chơi, tạo nên một vẻ đẹp trầm lắng, bình yên. 

Trên sân, những hàng cây phượng đứng lặng lẽ, như những người bạn thân quen đã gắn bó lâu năm với ngôi trường. Thân cây to, sần sùi, vững chãi qua bao mùa mưa nắng. Những tán lá xanh rợp xòe rộng, đan vào nhau như những chiếc ô khổng lồ, che mát cả một góc sân. Dưới những tán cây ấy, chúng em thường xếp hàng tập thể dục hay vui chơi trong giờ ra chơi. Ẩn mình giữa màu xanh mát mắt, những chấm đỏ của hoa phượng bắt đầu xuất hiện. Lúc đầu chỉ lác đác vài bông, nhưng càng ngày càng nhiều hơn, như những đốm lửa nhỏ đang âm thầm thắp sáng cả một vùng trời. Những cánh phượng mỏng manh khẽ rung rinh trong gió, khi thì đung đưa nhẹ nhàng, khi lại xoay tròn rồi rơi xuống sân. Dưới gốc cây, những cánh hoa đỏ rơi lác đác, điểm tô cho mặt sân thêm phần rực rỡ. Nhìn từ xa, sắc đỏ của phượng như báo hiệu một mùa hè đang đến rất gần, vừa rực rỡ lại vừa gợi chút bâng khuâng.

Cùng với sắc đỏ của hoa phượng, tiếng ve cũng bắt đầu cất lên. Lúc đầu, âm thanh còn thưa thớt, như những nốt nhạc rời rạc. Nhưng rồi, khi nắng lên cao, tiếng ve trở nên rộn ràng hơn, vang vọng khắp sân trường. Tiếng ve khi thì ngân dài, khi lại dồn dập, hòa vào không gian yên tĩnh của giờ học, tạo nên một bản nhạc mùa hè vừa quen thuộc vừa da diết.

Trong lớp học, chúng em vẫn chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài. Giọng giảng ấm áp của thầy cô hòa cùng tiếng ve ngoài sân khiến không gian trở nên đặc biệt hơn. Thỉnh thoảng, những cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, mang theo hơi ấm của mùa hè, nhưng cũng có lúc lại mát rượi, làm dịu đi cái nắng đang lan tỏa. Cảm giác ấy khác hẳn với luồng gió từ chiếc quạt trong lớp, vừa tự nhiên vừa dễ chịu. Trên bàn học, sách vở và những tập giấy ôn tập ngày càng dày hơn. Điều đó nhắc nhở chúng em rằng kì thi cuối năm đang đến gần. Không khí học tập cũng vì thế mà trở nên nghiêm túc hơn, ai cũng cố gắng để hoàn thành tốt năm học. Nhưng xen lẫn trong đó là một cảm giác khó gọi thành tên. Đó là sự háo hức khi sắp được nghỉ hè, nhưng cũng là nỗi buồn man mác khi sắp phải tạm xa thầy cô, bạn bè và mái trường thân yêu.

Những ngày đầu hè mang đến cho ngôi trường một vẻ đẹp rất riêng. Không quá ồn ào, cũng chưa vắng lặng, mà là sự giao hòa giữa nhộn nhịp và trầm lắng. Mỗi hàng cây, mỗi góc sân, mỗi âm thanh đều như lưu giữ những kỉ niệm của tuổi học trò.

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close