Viết bài văn tả ngày bế giảng trường em- Lễ bế giảng trường em được tổ chức vào thời gian nào? (Vào một buổi sáng mùa hè rực rỡ cuối tháng Năm,...) Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Dàn ý chi tiết I. Mở bài - Lễ bế giảng trường em được tổ chức vào thời gian nào? (Vào một buổi sáng mùa hè rực rỡ cuối tháng Năm,...) - Không khí chung của ngày hôm đó ra sao và em cảm thấy như thế nào khi đến trường? (Trường lớp rực rỡ cờ hoa, em vừa vui mừng vì sắp được nghỉ hè vừa có chút luyến tiếc thầy cô, bạn bè,...) II. Thân bài a, Cảnh vật và không khí trường học trước buổi lễ - Thời tiết sáng hôm đó như thế nào? (Bầu trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ, những chùm hoa phượng đỏ rực và tiếng ve râm ran khắp sân trường,...) - Quang cảnh sân trường được trang trí ra sao? (Sân trường sạch đẹp, rợp bóng cờ hoa, trên sân khấu treo băng rôn lớn ghi dòng chữ "Lễ Bế giảng và Tuyên dương khen thưởng",...) - Các bạn học sinh và thầy cô ăn mặc như thế nào, nét mặt ra sao? (Các bạn học sinh mặc đồng phục chỉnh tề, khăn quàng đỏ thắm; các cô giáo duyên dáng trong tà áo dài; ai nấy đều rạng rỡ và hào hứng,...) b, Diễn biến của buổi lễ bế giảng - Buổi lễ bắt đầu bằng hoạt động trang nghiêm nào? (Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ chào cờ, tất cả thầy cô và học sinh cùng hát vang bài Quốc ca,...) - Thầy Hiệu trưởng hoặc cô Hiệu phó đã phát biểu những gì? (Thầy/cô tổng kết lại một năm học thành công, dặn dò học sinh trước khi nghỉ hè và gửi lời chúc mừng đến các bạn lớp 5 sắp ra trường,...) - Phần trao thưởng cho các bạn học sinh giỏi diễn ra sôi nổi ra sao? (Các bạn học sinh xuất sắc vui mừng bước lên sân khấu nhận phần thưởng và giấy khen trong tiếng pháo tay giòn giã,...) - Những tiết mục văn nghệ làm không khí buổi lễ thêm xúc động như thế nào? (Các tiết mục múa hát chia tay mùa hè, tri ân thầy cô vang lên rộn rã,...) c,Cảm xúc và cảnh chia tay sau buổi lễ - Sau khi buổi lễ kết thúc, các bạn học sinh và thầy cô đã làm gì? (Mọi người cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm, nắm tay nhau trò chuyện và dặn dò nhau giữ liên lạc trong hè,...) - Khung cảnh lúc mọi người ra về mang lại cảm xúc gì? (Sân trường thưa thớt dần, những chùm hoa phượng vẫn đỏ rực như lưu giữ những kỷ niệm đẹp của một năm học,...) III. Kết bài - Em có suy nghĩ gì về buổi lễ bế giảng hôm đó? (Đây là một buổi lễ rất ý nghĩa và xúc động, đánh dấu sự trưởng thành của em sau một năm học,...) - Em sẽ làm gì trong kỳ nghỉ hè và hứa hẹn điều gì cho năm học mới? (Em hứa sẽ ngoan ngoãn trong kỳ nghỉ hè, luôn nhớ về thầy cô, bạn bè và sẵn sàng đón chờ năm học tiếp theo với nhiều quyết tâm mới,...) Bài văn siêu ngắn Mỗi khi tiếng ve râm ran gọi hè về, lòng em lại nô nức chờ đón ngày lễ bế giảng. Buổi lễ năm nay diễn ra vào một ngày cuối tháng Năm rực rỡ sắc nắng. Mới sớm tinh mơ, sân trường em đã rợp bóng cờ hoa. Những chùm hoa phượng đỏ rực như những đốm lửa bập bùng trên nền trời xanh thẫm. Chúng em ai nấy đều mặc đồng phục chỉnh tề, quàng khăn đỏ thắm, nét mặt hân hoan xen lẫn chút ngập ngừng, luyến tiếc. Sau nghi thức chào cờ trang nghiêm, thầy Hiệu trưởng lên đọc báo cáo tổng kết năm học và gửi lời chúc thân thương tới toàn thể học sinh. Tiếng pháo tay giòn giã vang lên vang dội khi các bạn học sinh xuất sắc bước lên sân khấu nhận phần thưởng. Xúc động nhất là lúc giai điệu bài hát chia tay vang lên, nhiều bạn học sinh lớp 5 lặng lẽ lau vội giọt nước mắt lăn trên má. Buổi lễ khép lại trong niềm vui trọn vẹn. Em tự hứa sẽ ngoan ngoãn trong kỳ nghỉ hè và chuẩn bị thật tốt để sẵn sàng bước vào năm học mới với nhiều quyết tâm cao hơn. Bài văn chi tiết Mẫu 1 Mỗi khi tiếng ve râm ran cất tiếng hát gọi hè về trên những cành cây cao, lòng em lại dâng lên những cảm xúc bồi hồi khó tả. Buổi lễ bế giảng năm nay được nhà trường tổ chức vào một buổi sáng mùa hè rực rỡ nắng vàng cuối tháng Năm. Đó là một khoảng thời gian vô cùng đặc biệt, khiến em vừa vui mừng vì sắp bước vào kỳ nghỉ hè sôi động, vừa luyến tiếc khi phải tạm xa thầy cô và bạn bè. Mới sớm tinh mơ, sân trường em đã rợp bóng cờ hoa rực rỡ. Bầu trời cao xanh trong vắt, những tia nắng mai vàng óng chiếu qua kẽ lá làm cho khung cảnh xung quanh thêm phần sinh động. Trên các tầng cây, những chùm hoa phượng đỏ thắm nở rộ như những đốm lửa ấm áp. Giữa sân khấu lớn, tấm băng rôn màu xanh trang trọng nổi bật dòng chữ Lễ Bế giảng và Tuyên dương khen thưởng. Chúng em ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề trong bộ đồng phục áo trắng quần xanh, chiếc khăn quàng đỏ thắm tung bay trên vai. Gương mặt các bạn học sinh đều rạng rỡ niềm vui, còn các cô giáo thì thật duyên dáng trong những tà áo dài truyền thống thướt tha. Khi tiếng trống trường vang lên từng hồi giòn giã, buổi lễ chính thức bắt đầu. Toàn thể thầy cô và học sinh cùng đứng nghiêm trang thực hiện lễ chào cờ. Bài hát Quốc ca vang lên hùng hùng hào khí từ những vòm ngực nhỏ tuổi làm cho không khí trở nên thiêng liêng lạ thường. Sau phần nghi thức, thầy Hiệu trưởng bước lên bục phát biểu, nhẹ nhàng đọc báo cáo tổng kết những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong suốt một năm qua. Thầy dặn dò chúng em rất chi tiết về cách giữ gìn an toàn trong kỳ nghỉ hè và gửi những lời chúc thân thương nhất tới các anh chị học sinh lớp 5 sắp phải chia tay mái trường tiểu học thân yêu. Phần sôi nổi và được mong chờ nhất chính là lễ trao thưởng. Những tiếng pháo tay giòn giã liên tục vang lên khi các bạn học sinh có thành tích xuất sắc hân hoan bước lên sân khấu nhận những phần quà tươi thắm và tấm giấy khen phẳng phức. Nét mặt ai cũng rạng rỡ niềm tự hào. Ngay sau đó, những tiết mục văn nghệ tri ân thầy cô được cất lên. Giai điệu ngọt ngào của bài hát chia tay vang vọng khắp không gian khiến nhiều bạn học sinh cuối cấp lặng lẽ lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má. Buổi lễ khép lại trong niềm vui trọn vẹn nhưng cũng đầy lắng đọng. Sau khi chương trình kết thúc, chúng em cùng nhau đùa vui và chụp lại những bức ảnh kỷ niệm dưới gốc cây phượng già. Mọi người nắm chặt tay nhau, dặn dò giữ liên lạc thường xuyên trong những tháng hè sắp tới. Nắng trưa đã bắt đầu gay gắt hơn, sân trường thưa thớt dần người qua lại, chỉ còn lại những cánh hoa phượng thỉnh thoảng chao nghiêng trong gió như muốn níu giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của tuổi học trò. Buổi lễ bế giảng là một dấu ấn vô cùng ý nghĩa, đánh dấu bước trưởng thành của em sau một năm nỗ lực học tập. Em tự hứa sẽ luôn ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ trong kỳ nghỉ hè, đồng thời ôn luyện kiến thức thật tốt để sẵn sàng bước vào năm học mới với nhiều thành công mới. Bài văn chi tiết Mẫu 2 Những bước chân ríu rít của tuổi học trò dường như chậm lại khi tiếng ve cất lên bản hợp xướng rộn rã trên những vòm lá xà cừ cổ thụ. Sáng hôm nay, ngày lễ bế giảng diễn ra trong sự ngập ngừng và nhiều cảm xúc luyến tiếc của toàn thể học sinh chúng em. Nắng mùa hè nhuộm một màu vàng óng ả lên từng bức tường vôi xanh và khoảng sân gạch rộng lớn. Những chùm hoa phượng đỏ rực xôn xao trong gió nhẹ, thả từng cánh hoa xinh xắn xuống mặt đất như một thảm nhung rực rỡ. Sân trường rợp bóng cờ Tổ quốc đỏ thắm và những dãy ghế nhựa xanh đỏ được xếp ngay ngắn thành từng hàng dài. Học sinh chúng em trong trang phục áo trắng tinh khôi, quàng chiếc khăn đỏ thắm, ai nấy đều hân hoan trò chuyện nhưng trong ánh mắt dường như có chút trầm lắng hơn hẳn mọi ngày. Khi tiếng trống trường cất lên ba hồi giòn giã, cả sân trường lập tức đi vào trật tự nghiêm trang. Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức chào cờ đầy thiêng liêng. Sau đó, cô Hiệu phó lên đọc những dòng tổng kết đong đầy tình yêu thương, biểu dương những cố gắng của học sinh trong suốt một năm qua. Lời dặn dò ân cần của cô như lời mẹ hiền dặn các con trước chuyến đi xa, khiến ai nấy đều chăm chú lắng nghe. Khoảnh khắc rực rỡ nhất là khi các bạn có thành tích xuất sắc bước lên nhận thưởng. Những bó hoa tươi thắm, những cuốn vở bọc bìa đẹp đẽ cùng nụ cười rạng rỡ của thầy cô như chắp thêm cánh cho những giấc mơ nhỏ tuổi. Chương trình tiếp nối với những tiết mục múa hát đong đầy lòng biết ơn. Khi ca khúc về mái trường và thầy cô vang lên, không gian như đọng lại, nhiều bạn vẫy nhẹ chiếc khăn quàng đỏ như một lời chào tạm biệt đầy thương yêu. Buổi lễ kết thúc trong tiếng cười nói rộn rã xen lẫn những cái ôm thật chặt. Chúng em cùng nhau chuyền tay những dòng lưu bút nhỏ, ghi lại số điện thoại và những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho nhau. Sân trường vắng dần, chỉ còn nắng hè nhảy múa trên những tán lá. Lễ bế giảng hôm nay không chỉ khép lại một năm học thành công mà còn khắc ghi trong lòng em những ký ức tuổi thơ vô giá. Em tự hứa sẽ nghỉ hè thật bổ ích, luôn nhớ về công ơn thầy cô và sẵn sàng đón nhận năm học mới với nhiều cố gắng hơn nữa. Bài văn chi tiết Mẫu 3 Mùa hè đến mang theo những tia nắng chói chang và tiếng ve râm ran truyền qua từng kẽ lá. Buổi lễ bế giảng năm nay đối với em là một cột mốc tràn đầy cảm xúc đặc biệt, vừa vui tươi vừa vấn vương bao kỷ niệm tuổi học trò. Ngay từ sớm, không khí trong khuôn viên nhà trường đã vô cùng nhộn nhịp. Bầu trời buổi sáng cao rộng, xua tan đi những vệt mây mỏng để nhường chỗ cho nắng hè rực rỡ. Những vòm lá bằng lăng tím ngắt và chùm phượng đỏ chói như đua nhau khoe sắc bên mảng tường lớp học. Các bạn học sinh tung tăng trong những bộ đồng phục tinh tươm, tay cầm những bông hoa tươi thắm để dành tặng thầy cô. Cô giáo chủ nhiệm của em đẹp dịu dàng trong chiếc áo dài màu hồng nhạt, nụ cười hiền từ luôn nở trên môi để đón chào từng học sinh. Buổi lễ bắt đầu trong không khí vô cùng trang trọng. Sau nghi thức chào cờ, thầy Hiệu trưởng đã đọc lời tổng kết năm học và khen ngợi sự vươn lên của từng tập thể lớp. Khi tên em và các bạn được xướng lên trong danh sách khen thưởng, lòng em dâng lên một niềm tự hào khó tả. Những phần quà nhỏ nhắn cùng tấm giấy khen đỏ chói chính là phần thưởng vô giá cho những ngày tháng chăm chỉ học tập. Đặc biệt nhất là giữa buổi lễ, một cơn mưa rào mùa hè bất chợt ghé qua khiến không khí trở nên dịu mát. Hạt mưa tí tách rơi trên vòm lá rồi nhanh chóng tạnh hẳn, trả lại bầu trời trong vắt và làn gió mát lành. Tiếng hát chia tay vang lên rộn rã sau cơn mưa làm cho khoảng sân trường như đọng lại bao mến thương. Chúng em cùng vây quanh cô giáo, trao nhau những lời chúc tốt đẹp và dặn dò nhau giữ gìn sức khỏe trong kỳ nghỉ hè. Lễ bế giảng kết thúc nhưng những khoảnh khắc ấm áp hôm nay sẽ mãi theo em trên suốt chặng đường khôn lớn. Em hứa sẽ tích cực rèn luyện trong những tháng hè để sẵn sàng bước vào năm học mới với nhiều niềm vui và thành tích tốt hơn. Bài văn chi tiết Mẫu 4 Khi những vệt nắng hè nhuộm vàng khắp nẻo đường và những cành phượng nở đỏ rực một góc trời, sân trường em lại rộn rã bước chân học sinh về tham dự lễ bế giảng. Buổi lễ hôm nay mang một bầu không khí thật đặc biệt, xen lẫn giữa niềm vui hoàn thành năm học và nỗi niềm lưu luyến tuổi học trò. Ngay từ sáng sớm, khuôn viên nhà trường đã rực rỡ sắc màu. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong làn gió nhẹ. Chúng em ai nấy đều chỉn chu trong bộ đồng phục trắng tinh, nụ cười hân hoan rạng rỡ trên môi. Các cô giáo mặc những bộ áo dài dịu dàng, ân cần đi lại dặn dò từng hàng học sinh. Nổi bật giữa sân trường là dãy bàn khen thưởng ngăn nắp cùng vô số phần quà được bọc giấy óng ánh. Tiếng trống trường vang lên trầm hùng báo hiệu giờ chào cờ bắt đầu. Sau khi khúc ca Quốc ca khép lại, cô Hiệu trưởng bước lên bục biểu dương những thành tích xuất sắc của nhà trường. Moment đáng nhớ nhất là khi các bạn học sinh giỏi tự hào bước lên sân khấu nhận tấm giấy khen phẳng phức. Nhưng có lẽ, lắng đọng nhất vẫn là khoảnh khắc đại diện học sinh lớp 5 phát biểu cảm nghĩ. Những lời tri ân chân thành gửi tới thầy cô khiến cả sân trường như lặng đi vì xúc động. Khi buổi lễ chính thức khép lại, các lớp quây quần bên nhau để chụp những bức ảnh kỷ niệm. Các anh chị lớp 5 cùng nhau viết lưu bút, trao nhau những chiếc ôm ấm áp và gửi gắm lời chúc cho chặng đường phía trước. Sân trường vắng dần, chỉ còn lại những cánh hoa phượng khẽ rơi trên khoảng sân nắng. Buổi lễ bế giảng là một kỉ niệm đẹp đẽ khó quên trong tâm trí em. Em tự hứa sẽ nghỉ hè thật vui vẻ, giữ gìn sức khỏe và luôn cố gắng chăm ngoan để sẵn sàng chào đón năm học mới. Bài văn chi tiết Mẫu 5 Mỗi độ hè về, sân trường em lại ngập tràn những âm thanh quen thuộc của buổi lễ bế giảng. Đối với em, ngày bế giảng năm nay giống như một bản hòa ca đong đầy xúc cảm, rộn rã niềm vui nhưng cũng thoáng chút trầm lắng của buổi chia tay. Từ sớm, không gian nhà trường đã bừng lên sống động trong ánh nắng vàng tươi. Bầu trời trong vắt không một gợn mây. Trên những tán lá xà cừ và phượng vĩ, nhạc hội mùa hè của ve ngân vang lên giòn giã từng hồi. Sân trường nổi bật với phông nền trang trọng và những hàng ghế ngay ngắn. Chúng em trong bộ đồng phục trắng tinh tươm, chiếc khăn quàng đỏ thắm tung bay trên vai, cùng hướng về sân khấu với những ánh mắt háo hức và nụ cười rạng rỡ. Chương trình bắt đầu bằng tiếng trống trường vang lên từng hồi trầm hùng, ngân xa khắp không gian. Sau phần chào cờ thiêng liêng, thầy Hiệu trưởng cất giọng ấm áp đọc lời tổng kết năm học, tuyên dương những nỗ lực học tập và rèn luyện của toàn thể học sinh. Lời dặn dò thân thương của thầy như tiếp thêm động lực cho chúng em. Tiếng pháo tay tán thưởng vang lên giòn giã khi từng tốp học sinh xuất sắc bước lên nhận phần thưởng. Ấn tượng nhất là phần trình diễn văn nghệ tri ân. Tiếng đàn piano trong trẻo hòa cùng giọng hát ngọt ngào của các bạn học sinh vang lên giữa không gian đầy nắng. Giai điệu mượt mà ấy kết hợp cùng tiếng ve râm ran trên vòm lá đã tạo nên một khúc ca mùa hè vô cùng sâu lắng, khiến nhiều bạn bồi hồi nắm chặt tay nhau. Buổi lễ khép lại trong không khí ấm áp. Chúng em trao nhau những nụ cười, gửi gắm lời chúc cho một kỳ nghỉ hè an toàn, vui tươi và hẹn gặp lại nhau dưới mái trường thân yêu khi mùa thu tới.
|






Danh sách bình luận