Viết bài văn tả cây hồng xiêm

I. Mở bài - Cây hồng xiêm em định tả nằm ở đâu? (vườn nhà, quê, sau nhà…?) - Cây đó đã có từ lâu chưa? (do ai trồng, có gắn với kỷ niệm gì không?)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý

I. Mở bài
- Cây hồng xiêm em định tả nằm ở đâu? (vườn nhà, quê, sau nhà…?)
- Cây đó đã có từ lâu chưa? (do ai trồng, có gắn với kỷ niệm gì không?)
- Điều gì khiến em chú ý đến cây hồng xiêm này? (quả nhiều, tán đẹp, gắn bó…?)
II. Thân bài
1. Tả tổng thể cây
- Cây hồng xiêm cao khoảng bao nhiêu? (thường không quá cao như cây phượng hay bàng?)
- Tán cây có đặc điểm gì? (dày, tròn, gọn, ít xòe rộng ngang như bàng?)
- Nhìn từ xa, cây có tạo cảm giác gì? (xanh đậm, chắc, kín tán?)
2. Thân cây (đặc trưng: vỏ sần, màu nâu xám, không quá thô)
- Thân cây to đến mức nào?
- Vỏ cây có màu gì? (nâu xám?)
- Bề mặt vỏ có đặc điểm gì?
- Thân cây có thẳng hay hơi cong?
3. Cành cây
- Cành mọc từ thân như thế nào? (không quá ngang rộng, phân nhánh gọn?)
- Cành có nhiều không hay vừa phải?
4. Lá hồng xiêm
- Lá có hình dạng gì? (thuôn dài, đầu hơi nhọn,..)
- Lá có dày không? (khá dày, hơi cứng?)
- Màu sắc của lá như thế nào? (xanh đậm, mặt lá hơi bóng?)
- Lá mọc thưa hay dày?
5. Hoa hồng xiêm (tả nếu có)
- Hoa có màu gì? (trắng ngà hoặc hơi vàng?)
- Hoa mọc ở đâu? (sát cành, kẽ lá?)
- Hoa có mùi hương như thế nào?
6. Quả hồng xiêm
- Quả hồng xiêm mọc như thế nào? (thường mọc đơn lẻ, không thành chùm lớn như nhãn)
- Hình dáng quả ra sao? (tròn hoặc hơi bầu, không dài?)
- Khi còn non, quả có màu gì? (xanh, cứng?)
- Khi chín, quả chuyển màu như thế nào? (nâu đất, hơi sần?)
- Khi bóc ra, bên trong quả thế nào?
+ Cùi màu gì? (nâu nhạt hoặc vàng nâu) Có mềm không?
+ Hạt bên trong như thế nào? (đen, dẹt, bóng?)
+ Vị quả có đặc trưng gì? (ngọt đậm, hơi thơm, không mát như dưa hấu?)
III. Kết bài
- Cây hồng xiêm mang lại những gì cho gia đình em? (quả, bóng mát…?)
- Em có kỷ niệm nào đáng nhớ với cây không?
- Em có yêu thích cây hồng xiêm không? Vì sao?

Mẫu bài siêu ngắn

Trước sân nhà em có một ao cá nhỏ. Để tạo bóng mát che cho mặt hồ, bố em đã trồng một cây hồng xiêm.

Cây hồng xiêm chỉ cao khoảng một mét rưỡi, đây là một chiều cao rất thấp trong thế giới của các loại cây ăn quả. Tuy cây có chiều cao khiêm tốn nhưng cành nhánh và lá cây vẫn xum xuê, tươi tốt chẳng kém bạn kém bè. Đặc biệt, mỗi lần cây hồng xiêm ra trái, em ngước nhìn mỏi cả cổ cũng chưa đếm xong có bao nhiêu quả bên trên. Những quả hồng xiêm sai trĩu khiến em càng nóng lòng mong chúng chín nhanh để em và mọi người được thưởng thức.

Chiều nào, em cũng ra vườn tưới nước cho cây hồng xiêm. Em mong cây sẽ ngày càng cao lớn và cho thật nhiều trái ngon.

Mẫu bài tham khảo Mẫu 1

Vườn nhà em có rất nhiều cây ăn quả. Trong đó nổi bật nhất là cây hồng xiêm, bởi nó có vóc dáng thấp bé nhất vườn.

Cây hồng xiêm nhà em chỉ cao khoảng một mét rưỡi. Nguyên do là bởi vì ông em đã cố tình cắt tỉa, để cây chỉ mọc ra thêm nhiều cành ngang dài, chứ không mọc lên cao. Nhờ vậy, những mùa quả chín, em có thể thoải mái hái quả mà chẳng cần trèo lên cây. Thân cây hồng xiêm to như cổ tay của em, cứng cáp lắm. Các cành nhánh của cây thì bé hơn, nhưng vẫn rất dẻo dai. Để chắc chắn, ông còn dùng các thanh tre để đỡ các cành cây nặng lên, giúp nó không bị quẹt dưới đất. Lá hồng xiêm thì to hơn lá ổi, lá sáng bóng, mọc thành từng cụm chứ không rải rác đều trên cành. Hoa hồng xiêm cũng mọc riêng lẻ, nhưng cũng gắn liền với nhau thành một cụm như lá. Cuống hoa khá dài, nụ hoa tròn với cánh hoa màu trắng. Quả hồng xiêm khi chín, sẽ lớn như quả trứng vịt, vỏ có những sợi lông tơ nhỏ. Bên trong thịt quả màu nâu nhạt, mềm và ngọt lịm.

Em yêu cây hồng xiêm nhà em lắm. Bởi nó không chỉ là một cây ăn quả bình thường, mà còn chứa đựng rất nhiều tình cảm, công sức của ông em.

Mẫu bài tham khảo Mẫu 2

Ông nội em là một người đam mê làm vườn. Nên khu vườn nhà em có rất nhiều loài cây ăn quả. Trong đó, được ông yêu quý nhất chính là cây hồng xiêm trồng ở ngay lối vào khu vườn.

Cây hồng xiêm ấy năm nay cũng đã gần mười năm tuổi rồi, nên to lớn lắm. Thân cây to như cái cột nhà, một mình em ôm thì không xuể nổi. Tán cây thì rộng và to lắm. Che cả một vùng bóng mát đủ để ông em đặt cái chõng tre ngồi uống trà cơ. Phần thân cây có lớp vỏ màu nâu sẫm. Tuy cây đã lớn tuổi, nhưng phần vỏ ấy vẫn không hề nhăn nheo, nứt khô như các cây lâu năm khác trong vườn. Từ cách mặt đất chừng một mét rưỡi, là cây bắt đầu chẻ cành. Các cành của cây hồng xiêm mọc đối xứng với nhau qua thân cây. Có một điều thú vị, là độ dài các cành đều tương đương nhau, nên tạo ra một vòm cây trông rất cân đối. Lá cây hồng xiêm khá to và dài, màu xanh sẫm. Mình lá khá dày dặn, mặt lá thì trơn bóng. Nhờ vậy dù là mưa hay nắng thì chiếc chõng dưới bóng cây vẫn được đảm bảo khô ráo.

Điều mà em thích nhất ở cây hồng xiêm, là những quả hồng xiêm ngon ngọt. Quả thường mọc thành chùm, mỗi chùm độ ba đến năm trái. Khi chín, quả to như là nắm tay của em, dáng tròn hơi dài như quả trứng vịt. Vỏ quả hồng xiêm màu nâu sáng, mỏng và dính liền vào thịt quả. Thịt quả hồng xiêm rất dày, màu như cafe của bố. Khi ăn cảm nhận rõ ràng được sự mềm mịn, mùi thơm dịu và vị ngọt nồng nàn. Lẫn trong thịt quả, là những chiếc hạt màu đen to như cúc áo. Mỗi mùa, cây cho nhiều trái lắm. Hàng xóm, bạn bè đến chơi nhà, ông em đều mời ra vườn ngắm cây và hái trái về ăn.

Mỗi buổi chiều khi đi học về, em đều ra vườn, ngồi chơi với ông trên chiếc chõng dưới gốc cây hồng xiêm. Lưng tựa vào thân cây, em sung sướng ăn những quả hồng xiêm chín ngọt mà ông để phần. Đó là những khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc và vui vẻ đối với em.

Mẫu bài tham khảo Mẫu 3

Trong khu vườn nhà em có một cây hồng xiêm đã được trồng từ lâu. Đây là cây mà em rất yêu thích vì gắn bó với tuổi thơ của em.

Cây hồng xiêm không quá cao nhưng tán lá rất dày và tròn. Thân cây màu nâu xám, hơi sần, không quá to nhưng đứng vững. Các cành mọc ra vừa phải, không vươn dài mà tạo thành một tán gọn gàng. Lá hồng xiêm thuôn dài, đầu nhọn, màu xanh đậm và hơi bóng. Lá khá dày nên khi gió thổi chỉ lay nhẹ, tạo cảm giác rất yên tĩnh.

Hoa hồng xiêm nhỏ xíu, màu trắng ngà, mọc sát vào cành nên rất khó nhận ra. Sau một thời gian, quả bắt đầu xuất hiện. Quả hồng xiêm không mọc thành chùm mà thường mọc riêng lẻ. Khi còn non, quả màu xanh, cứng. Khi chín, quả chuyển sang màu nâu đất, vỏ hơi nhám. Bóc lớp vỏ mỏng ra sẽ thấy phần thịt mềm, màu nâu nhạt, ăn vào rất ngọt và thơm. Bên trong có vài hạt đen, bóng.

Em rất yêu quý cây hồng xiêm vì nó không chỉ cho quả ngon mà còn gắn liền với nhiều kỷ niệm đẹp. Em sẽ luôn chăm sóc để cây ngày càng xanh tốt.

Mẫu bài tham khảo Mẫu 4

Vườn nhà em có rất nhiều cây ăn quả. Trong đó nổi bật nhất là cây hồng xiêm, bởi nó có vóc dáng thấp bé nhất vườn.

Cây hồng xiêm nhà em chỉ cao khoảng một mét rưỡi. Nguyên do là bởi vì ông em đã cố tình cắt tỉa, để cây chỉ mọc ra thêm nhiều cành ngang dài, chứ không mọc lên cao. Nhờ vậy, những mùa quả chín, em có thể thoải mái hái quả mà chẳng cần trèo lên cây. Thân cây hồng xiêm to như cổ tay của em, cứng cáp lắm. Các cành nhánh của cây thì bé hơn, nhưng vẫn rất dẻo dai. Để chắc chắn, ông còn dùng các thanh tre để đỡ các cành cây nặng lên, giúp nó không bị quẹt dưới đất. Lá hồng xiêm thì to hơn lá ổi, lá sáng bóng, mọc thành từng cụm chứ không rải rác đều trên cành. Hoa hồng xiêm cũng mọc riêng lẻ, nhưng cũng gắn liền với nhau thành một cụm như lá. Cuống hoa khá dài, nụ hoa tròn với cánh hoa màu trắng. Quả hồng xiêm khi chín, sẽ lớn như quả trứng vịt, vỏ có những sợi lông tơ nhỏ. Bên trong thịt quả màu nâu nhạt, mềm và ngọt lịm.

Em yêu cây hồng xiêm nhà em lắm. Bởi nó không chỉ là một cây ăn quả bình thường, mà còn chứa đựng rất nhiều tình cảm, công sức của ông em.

Mẫu bài tham khảo Mẫu 5

Ông nội em là một người đam mê làm vườn. Nên khu vườn nhà em có rất nhiều loài cây ăn quả. Trong đó, được ông yêu quý nhất chính là cây hồng xiêm trồng ở ngay lối vào khu vườn.

Cây hồng xiêm ấy năm nay cũng đã gần mười năm tuổi rồi, nên to lớn lắm. Thân cây to như cái cột nhà, một mình em ôm thì không xuể nổi. Tán cây thì rộng và to lắm. Che cả một vùng bóng mát đủ để ông em đặt cái chõng tre ngồi uống trà cơ. Phần thân cây có lớp vỏ màu nâu sẫm. Tuy cây đã lớn tuổi, nhưng phần vỏ ấy vẫn không hề nhăn nheo, nứt khô như các cây lâu năm khác trong vườn. Từ cách mặt đất chừng một mét rưỡi, là cây bắt đầu chẻ cành. Các cành của cây hồng xiêm mọc đối xứng với nhau qua thân cây. Có một điều thú vị, là độ dài các cành đều tương đương nhau, nên tạo ra một vòm cây trông rất cân đối. Lá cây hồng xiêm khá to và dài, màu xanh sẫm. Mình lá khá dày dặn, mặt lá thì trơn bóng. Nhờ vậy dù là mưa hay nắng thì chiếc chõng dưới bóng cây vẫn được đảm bảo khô ráo.

Điều mà em thích nhất ở cây hồng xiêm, là những quả hồng xiêm ngon ngọt. Quả thường mọc thành chùm, mỗi chùm độ ba đến năm trái. Khi chín, quả to như là nắm tay của em, dáng tròn hơi dài như quả trứng vịt. Vỏ quả hồng xiêm màu nâu sáng, mỏng và dính liền vào thịt quả. Thịt quả hồng xiêm rất dày, màu như cafe của bố. Khi ăn cảm nhận rõ ràng được sự mềm mịn, mùi thơm dịu và vị ngọt nồng nàn. Lẫn trong thịt quả, là những chiếc hạt màu đen to như cúc áo. Mỗi mùa, cây cho nhiều trái lắm. Hàng xóm, bạn bè đến chơi nhà, ông em đều mời ra vườn ngắm cây và hái trái về ăn.

Mỗi buổi chiều khi đi học về, em đều ra vườn, ngồi chơi với ông trên chiếc chõng dưới gốc cây hồng xiêm. Lưng tựa vào thân cây, em sung sướng ăn những quả hồng xiêm chín ngọt mà ông để phần. Đó là những khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc và vui vẻ.

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close