Top 105 Bài văn tả một trận bóng đá để lại cho em ấn tượng sâu sắc hay nhấtI. Mở bài - Em xem/trực tiếp tham gia trận bóng đó vào lúc nào? Ở đâu? - Trận bóng diễn ra giữa những đội nào? Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Dàn ý I. Mở bài
+ Những tình huống đáng chú ý:
+ Cao trào của trận đấu:
- Kết thúc trận đấu: Bài siêu ngắn Mẫu 1 Trận bóng đá giữa lớp em và lớp bên cạnh diễn ra vào một buổi chiều trên sân trường là trận đấu khiến em nhớ mãi. Hai đội chơi rất quyết tâm. Bóng liên tục được chuyền qua lại, có lúc dồn dập khiến người xem không rời mắt. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là ở những phút cuối. Khi trận đấu gần kết thúc, một bạn trong đội em bất ngờ nhận bóng và sút mạnh về phía khung thành. Bóng bay nhanh rồi vào lưới trong sự vỡ òa của mọi người. Tiếng hò reo vang lên khắp sân, ai cũng đứng dậy cổ vũ. Trận đấu kết thúc với chiến thắng của lớp em. Nhưng điều em nhớ nhất không chỉ là kết quả, mà là cảm giác hồi hộp, vui sướng và tinh thần đoàn kết của cả đội. Bài tham khảo Mẫu 1 Sáng hôm ấy, sân trường em rộn ràng khác hẳn mọi ngày vì diễn ra trận chung kết bóng đá trong Hội khỏe Phù Đổng cấp trường. Từ rất sớm, thầy cô và học sinh đã tập trung đông đủ quanh sân cỏ để chờ đón trận đấu được mong đợi nhất. Hai đội bước ra sân trong tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt, khiến em cảm thấy vừa háo hức vừa hồi hộp. Khi tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Các cầu thủ của hai đội nhanh chóng nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao. Đội lớp em chủ động tấn công ngay từ đầu, liên tục chuyền bóng và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, đội bạn cũng phòng ngự rất chắc chắn và phản công nhanh. Có lúc đội lớp em bị thủng lưới trước, cả sân bỗng im lặng trong giây lát. Dù vậy, các bạn không hề nản chí mà càng chơi quyết liệt hơn. Những bước chạy dồn dập, những pha tranh bóng gay gắt diễn ra liên tục trên sân. Mồ hôi ướt đẫm áo nhưng ai cũng cố gắng hết sức. Đến gần cuối hiệp hai, từ một pha phối hợp nhịp nhàng, đội lớp em đã ghi được bàn gỡ hòa trong tiếng reo hò vang dội. Không khí trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Chỉ ít phút sau, đội lớp em tiếp tục ghi thêm một bàn thắng nữa, khiến khán giả đứng bật dậy vỗ tay không ngớt. Những phút cuối trận diễn ra đầy căng thẳng khi đội bạn dồn lên tấn công, nhưng hàng phòng ngự của đội lớp em đã thi đấu rất kiên cường. Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, niềm vui vỡ òa trên khuôn mặt các cầu thủ và cổ động viên. Dù kết quả ra sao, em cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết, sự cố gắng và ý chí không bỏ cuộc của các bạn. Trận đấu ấy đã để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc và trở thành một kỷ niệm khó quên trong những năm học tiểu học. Bài tham khảo Mẫu 2 Chiều thứ bảy tuần trước, sân vận động của phường trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày vì diễn ra trận bóng đá giao hữu giữa đội tuyển trường em và đội tuyển trường bạn. Đây là lần đầu tiên hai trường tổ chức thi đấu nên thầy cô, học sinh và cả phụ huynh đều đến xem rất đông, tạo nên bầu không khí hào hứng, sôi nổi ngay từ khi các cầu thủ bước ra sân. Khi trọng tài thổi còi khai cuộc, cả hai đội nhanh chóng nhập cuộc với tinh thần đầy quyết tâm. Đội trường em mặc áo xanh, lối chơi thiên về phối hợp ngắn và di chuyển linh hoạt, trong khi đội trường bạn mặc áo đỏ, mạnh mẽ trong những pha tranh chấp và phản công nhanh. Quả bóng lăn trên mặt sân, lúc ở giữa sân, lúc áp sát khung thành khiến khán giả không ngừng hồi hộp. Có những pha bóng tưởng chừng đã thành bàn thắng nhưng thủ môn lại kịp thời bay người cản phá, khiến cả sân vang lên tiếng reo hò xen lẫn tiếc nuối. Em đặc biệt ấn tượng với một tiền vệ của đội trường em, bạn luôn quan sát nhanh, chuyền bóng chính xác và không ngại va chạm để giành lại quyền kiểm soát bóng cho đội nhà. Trận đấu diễn ra căng thẳng, hai đội liên tục thay đổi chiến thuật, không ai chịu nhường ai. Dù mệt mỏi, các cầu thủ vẫn cố gắng chạy hết sức, mồ hôi thấm đẫm áo nhưng gương mặt ai cũng toát lên sự tập trung và tinh thần thi đấu hết mình. Tiếng cổ vũ từ khán đài lúc trầm lắng, lúc bùng nổ theo từng pha bóng đẹp mắt. Khi trận đấu kết thúc, dù kết quả hòa, cả hai đội đều bắt tay nhau trong tinh thần hữu nghị và tôn trọng. Trận bóng đá giao hữu ấy không chỉ mang đến niềm vui mà còn giúp em hiểu rằng thể thao không chỉ là thắng thua, mà còn là sự đoàn kết, giao lưu và tinh thần fair-play đáng quý. Bài tham khảo Mẫu 3 Em không phải là một cô bé hâm mộ bóng đá nhưng sức nóng giải bóng đá U23 Châu Á đã khiến em phải theo dõi từng trận đấu, đặc biệt những trận có đội tuyển Việt Nam đá. Trận bóng khiến em ấn tượng nhất có lẽ là trận chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan. Đó là một trận chung kết thật đặc biệt bởi đấy là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam được lọt vào vòng chung kết một giải đấu lớn như vậy. Còn đặc biệt hơn nữa bởi trận đấu diễn ra trong một cơn mưa tuyết trắng xóa. Trước khi trận đấu bắt đầu, cổ động viên của cả hai đội đã đứng rất đông trên khán đài. Mặc dù được tổ chức tại Trung Quốc nhưng cổ động viên Việt Nam vẫn cố gắng sang đó để cổ vũ cho các cầu thủ. Các cổ động viên Việt Nam mặc thật nhiều lớp áo ấm, khăn quàng cổ, đầu đội mũ. Trên mặt họ ai cũng dán những miếng dán nhỏ xinh hình quốc kì cờ đò sao vàng. Có người còn mặc cả những chiếc áo phông cờ đỏ sao vàng bên ngoài lớp áo ấm. Người thì tay cầm lá cờ vẫy tung bay trên khán đài. Ấn tượng nhất là lá cờ khổng lồ được mỗi người cầm một góc đang tung bay đỏ thắm một góc khán đài. Phía bên khán đài cổ động viên Việt Nam ngập trần sắc đỏ. Bên đội Uzbekistan cũng vậy, quốc kì của họ màu xanh nên màu sắc chủ đạo trên trang phục của họ là màu xanh. Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng cuối cùng cầu thủ của hai đội đều bước ra sân. Ngoài trời rất lạnh nhưng gương mặt mỗi người vẫn rạng rỡ, tràn đầy hi vọng và quyết tâm chiến thắng trong trận đấu này. Các cầu thủ Việt Nam trong mà áo đỏ còn đội bạn màu áo trắng. Sau khi làm lễ chào cờ và bốc thăm lượt đá cả hai đội chính thức bước vào trận đấu. Các cầu thủ của hai đội đều đá rất giỏi. Họ tung ra những đường truyền thật khéo léo cho đồng đội của mình. Trong khi đội bạn hay có những đường truyền dài và xa thì các cầu thủ Việt Nam lại có lợi thế với những đường truyền ngắn và khéo léo. Tuyết trên sân rơi mỗi lúc một dày hơn khiến cho tầm nhìn của các cầu thủ bị hạn chế. Thậm chí họ khó có thể nhìn thấy quả bóng trắng trên nền tuyết trắng. Dù vậy họ vẫn kiên cường chiến đấu. Đến giữa hiệp một, bên đội Uzbekistan đã ghi được một bàn thắng. Cổ động viên của họ reo hò, hạnh phúc. Nhưng đội tuyển Việt Nam không hề nản chí đã gỡ hòa được trong hiệp hai. Trận bóng hôm đó em thấy các cầu thủ đội Việt Nam thật nỗ lực, ai cũng đá rất hay. Gương mặt họ đỏ bầm vì tuyết lạnh cóng. Người khiến em thấy ấn tượng nhất là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Chỉ cần có anh đứng ở khung thành là cả đội và cổ động viên sẽ cảm thấy rất yên tâm. Anh có thể bắt bóng chính xác đến từng quả, điều quan trọng là anh không hề căng thẳng trong trận đấu. Đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam bởi đến phút cuối cùng của hiệp hai, đội tuyển Uzbekistan đã ghi thêm một bàn thắng và giành chiến thắng trong trận chung kết với tỉ số 2- 1. Cả hai đội bóng đã đá với toàn bộ sự nỗ lực của mình. Cả cầu thủ và cổ động viên của họ đã reo hò thật hạnh phúc. Phía bên đội tuyển Việt Nam đã có những giọt nước mắt rơi xuống. Đó là giọt nước mắt tiếc nuối của cầu thủ và giọt nước mắt tự hào của khán giả. Sau trận chung kết, mặc dù đội tuyển Việt Nam không chiến thắng nhưng họ vẫn là những nhà vô địch trong trái tim của người hâm mộ Việt Nam. Em hi vọng đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực tập luyện để giành chiến thắng trong những mùa giải sắp tới, đem vinh quang về cho nước nhà. Bài tham khảo Mẫu 4 Tuần trước, trận chung kết bóng đá nam của trường đã diễn ra tại sân vận động của huyện. Đội bóng của xã Cầu Vồng và Ánh Sao là hai đội bóng xuất sắc nhất. Khán giả đến xem và cổ vũ rất đông vui, nhộn nhịp. Đội bóng xã Cầu Vồng mặc trang phục áo trắng, quần trắng. Còn đội bóng xã Ánh Sao mặc trang phục áo đỏ, quần đỏ. Cả hai đội đều ra sân với quyết tâm giành chiến thắng. Em đã đến cổ vũ cho đội bóng của xã Cầu Vồng. Vì anh trai của em là một cầu thủ trong đội bóng. Trận đấu diễn ra vào lúc mười sáu giờ ba mươi phút. Các khán giả cổ vũ rất nhiệt tình cho đội bóng của mình. Ở hiệp một, cả hai đội đều đã có những tình huống nguy hiểm. Phút thứ hai mươi, từ một đường phá bóng của đối thủ, đội bóng Cầu Vồng đã có một pha phối hợp đẹp mắt để cho cầu thủ số 13 có cơ hội ghi bàn. Nhưng thủ môn của đội bóng Anh Sao đã có một pha cứu thua quá xuất sắc, đẩy được quả bóng ra ngoài. Cuối hiệp một, cầu thủ số 18 của đội bóng Ánh Sao lại có một pha sút xa, bóng đập vào trúng cột dọc đi ra ngoài. Khán giả cổ vũ cho đội bóng áo đỏ tỏ ra rất tiếc nuối. Sau bốn mươi lăm phút thi đấu, cả hai đội bóng đều chưa thể ghi bàn. Hiệp một kết thúc với tỉ số 0 - 0. Mười lăm phút giải lao trôi qua, hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu. Cả hai đội đều tăng cường tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Thế trận đang diễn ra rất cân bằng. Nhưng hàng phòng ngự của đội bóng áo trắng đã làm tốt nhiệm vụ hơn. Đến phút thứ bảy mươi, cầu thủ số 10 của đội bóng áo trắng đã ghi một bàn rất đẹp mắt. Tiếng hò reo vang lên thể hiện sự sung sướng. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận chung kết. Chung cuộc, đội bóng xã Cầu Vồng đã giành chiến thắng với tỉ số 1 - 0. Trận bóng đá diễn ra thật hấp dẫn, sôi nổi. Em cảm thấy rất vui khi đội bóng Cầu Vồng chiến thắng. Bóng đá quả là môn thể thao vua được nhiều người yêu thích. Bài tham khảo Mẫu 5 Ngày 15 tháng 12 năm 2018, trận chung kết bóng đá lượt về trong khuôn khổ Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á đã diễn ra tại sân Mỹ Đình ở thủ đô Hà Nội. Trận đấu giữa hai đội bóng xuất sắc là Đội tuyển Quốc gia Việt Nam và Đội tuyển Quốc gia Malaysia. Từ sớm, cả gia đình của em đã đến sân để cổ vũ cho đội nhà. Sân vận động được nhuộm đỏ bởi sắc màu của những lá quốc kì. Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam ra sân với trang phục áo đỏ, quần đỏ. Còn các cầu thủ Malaysia ra sân với trang phục áo vàng, quần vàng. Trận đấu bắt đầu sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Ngay từ những phút đầu tiên, đội bạn đã tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Nhưng hàng thủ của đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu tập trung. Vào phút thứ sáu, từ đường chuyền của cầu thủ Nguyễn Quang Hải, cầu thủ Nguyễn Anh Đức đã giúp Việt Nam dẫn trước 1- 0. Cuộc đấu vẫn diễn ra trong thế trận ngang bằng. Đội tuyển Malaysia liên tục tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Nhưng hàng phòng ngự chắc chắn của đội tuyển Việt Nam khiến cho đối thủ bất lực. Hiệp một kết thúc với tỉ số 1 - 0 nghiêng về đội chủ nhà. Mười lăm phút giải lao kết thúc, hiệp hai bắt đầu. Đội bạn đã có tình huống đá phạt rất thuận lợi để quân bình tỉ số. Nhưng thủ môn Đặng Văn Lân đã xuất sắc cứu thua cho đội nhà. Nhiều tình huống sau đó cũng vậy. Thời gian gần trôi về những phút cuối cùng. Hiệp hai có bốn phút bù giờ. Những khán giá ở trên sân đều đếm ngược để chờ trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Khi tiếng còi vang lên, khán giả trên sân reo vang “Việt Nam vô địch”. Các cầu thủ chạy đến cảm ơn người hâm mộ. Huấn luyện viên Park Hang-seo được các học trò tung lên cao. Một hành động tri ân dành cho người thầy đáng kính đã góp phần làm nên thành công này. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Sân vận động Mỹ Đình vào lúc này thật đẹp. |






Danh sách bình luận