Top 105 Bài văn tả con sóc hay nhất- Giới thiệu con sóc em muốn tả. - Em nhìn thấy ở đâu: trong công viên, sở thú, trên cây trong vườn… - Ấn tượng đầu tiên: nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, đáng yêu. Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Dàn ý chi tiết I. Mở bài - Giới thiệu con sóc em muốn tả. - Em nhìn thấy ở đâu: trong công viên, sở thú, trên cây trong vườn… - Ấn tượng đầu tiên: nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, đáng yêu. II. Thân bài 1. Tả khái quát con sóc - Kích thước nhỏ bé, thân hình thon gọn. - Bộ lông mềm mại, màu nâu vàng hoặc xám. - Dáng vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát. 2. Tả chi tiết ngoại hình - Đầu và khuôn mặt: + Cái đầu nhỏ xinh. + Đôi mắt tròn đen láy, sáng và lanh lợi. + Đôi tai nhỏ lúc nào cũng vểnh lên nghe ngóng. + Cái mũi nhỏ xíu luôn động đậy. + Hai chiếc răng cửa nhỏ dùng để gặm thức ăn. - Thân mình: + Thân nhỏ, thon dài. + Bộ lông mượt như nhung. + Màu lông nổi bật dưới ánh nắng. - Chân và đuôi: + Bốn chân nhỏ nhưng rất khỏe và nhanh. + Móng vuốt sắc giúp bám cây chắc chắn. + Chiếc đuôi dài, xù mềm như chiếc chổi bông. + Đuôi giúp giữ thăng bằng khi chuyền cành. 3. Tả hoạt động của con sóc - Chạy nhảy thoăn thoắt trên cành cây. - Leo trèo rất giỏi. - Ôm hạt thông hoặc quả nhỏ bằng hai chân trước để gặm. - Thỉnh thoảng dừng lại nhìn xung quanh rất đáng yêu. - Khi phát hiện tiếng động lạ thì chạy vụt đi rất nhanh. III. Kết bài - Nêu cảm nghĩ của em về con sóc. - Liên hệ: Mong muốn được gặp lại hoặc chăm sóc, bảo vệ các loài vật nhỏ bé đáng yêu trong thiên nhiên. Bài siêu ngắn Mẫu 1 Trong những con vật nhỏ bé của thiên nhiên, em thích nhất là con sóc. Em từng nhìn thấy nó trong công viên vào một buổi chiều cuối tuần. Chú sóc nhỏ xíu nhưng rất nhanh nhẹn và đáng yêu. Bộ lông của chú màu nâu vàng mềm mượt như nhung. Đôi mắt đen láy lúc nào cũng nhìn ngó xung quanh rất lanh lợi. Cái đuôi dài xù lên như một chiếc chổi bông nhỏ. Bốn chân của chú tuy bé nhưng leo trèo rất giỏi. Chỉ thoáng chốc, chú đã nhảy từ cành cây này sang cành cây khác. Có lúc chú ngồi ôm một hạt thông bằng hai chân trước rồi gặm nhấm ngon lành. Dáng vẻ ấy trông thật dễ thương. Đôi tai nhỏ luôn dựng đứng như đang nghe ngóng mọi thứ xung quanh. Khi nghe thấy tiếng động lạ, chú liền chạy vụt đi rất nhanh. Em mong sẽ còn được gặp lại chú sóc đáng yêu ấy nhiều lần nữa. Em cũng muốn mọi người cùng bảo vệ những loài vật nhỏ bé trong thiên nhiên. Vì chúng đều rất đáng yêu và có ích. Bài tham khảo Mẫu 1 Giữa thiên nhiên rộng lớn có biết bao loài vật nhỏ bé và đáng yêu. Có loài dịu dàng như chú thỏ trắng, có loài tinh nghịch như đàn chim sẻ ngoài hiên nhà. Nhưng trong số đó, em thích nhất là những chú sóc nhanh nhẹn thường chuyền cành trên những tán cây cao. Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn và chiếc đuôi bông xù của chúng, em đã cảm thấy vô cùng thích thú. Em lần đầu nhìn thấy một chú sóc trong công viên vào một buổi sáng cuối tuần. Khi ấy, ánh nắng nhẹ đang len qua những tán lá xanh, không khí mát mẻ và trong lành. Bỗng từ trên cành cây cao, một chú sóc nhỏ xuất hiện khiến em không thể rời mắt. Chú sóc có thân hình bé nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn. Bộ lông màu nâu vàng mềm mại như nhung, nổi bật dưới ánh nắng mặt trời. Cái đầu nhỏ xinh lúc nào cũng quay qua quay lại như đang quan sát mọi thứ xung quanh. Đôi mắt chú tròn xoe, đen láy và rất lanh lợi. Mỗi khi nhìn ngắm, em có cảm giác đôi mắt ấy lúc nào cũng ánh lên vẻ tinh nghịch đáng yêu. Đôi tai chú nhỏ nhắn, luôn dựng đứng để nghe ngóng. Cái mũi bé xíu liên tục cử động khiến khuôn mặt chú càng thêm ngộ nghĩnh. Đặc biệt nhất là chiếc đuôi dài và xù mềm như một chiếc chổi bông nhỏ. Mỗi khi chú di chuyển, chiếc đuôi ấy lại phe phẩy phía sau trông rất đẹp mắt. Bốn chân của chú sóc tuy nhỏ nhưng vô cùng khỏe và linh hoạt. Chỉ trong chớp mắt, chú đã nhảy từ cành cây này sang cành cây khác mà không hề chậm chạp. Có lúc chú bám chặt vào thân cây rồi leo vút lên cao nhanh như một cơn gió nhỏ. Em chăm chú nhìn mà không khỏi thán phục. Chú sóc rất nhút nhát nhưng cũng vô cùng thông minh. Chỉ cần nghe thấy tiếng động lạ là chú lập tức chạy vụt đi thật nhanh. Có lần một bạn nhỏ chạy đến gần, chú liền nhảy phắt lên cành cây cao rồi biến mất sau những tán lá xanh. Ngắm nhìn chú sóc, em cảm thấy thiên nhiên trở nên sinh động và vui tươi hơn rất nhiều. Những loài vật nhỏ bé ấy tuy không nói được như con người nhưng lại làm cho cuộc sống thêm gần gũi và đầy sức sống. Em hiểu rằng mỗi con vật trong thiên nhiên đều có vẻ đẹp riêng đáng được yêu thương và bảo vệ. Mỗi lần đi ngang qua công viên, em lại ngước nhìn lên những tán cây cao với hi vọng được gặp lại chú sóc nhỏ hôm nào. Có lẽ chú vẫn đang chuyền cành đâu đó giữa màu xanh của lá, mang theo sự tinh nghịch và niềm vui nhỏ bé đến cho mọi người. Bài tham khảo Mẫu 2 Trong tất cả các loài vật nhỏ bé của thiên nhiên, em thích nhất là con sóc. Sóc không to lớn hay mạnh mẽ như hổ, báo, cũng không gần gũi như chó hay mèo, nhưng chúng lại có một vẻ đáng yêu rất riêng. Mỗi lần nhìn thấy một chú sóc chuyền cành thoăn thoắt trên cây, em đều cảm thấy thích thú và tò mò. Chú sóc có thân hình nhỏ bé và thon gọn. Toàn thân chú được bao phủ bởi lớp lông màu nâu vàng mềm mại như nhung. Dưới ánh nắng, bộ lông ấy ánh lên màu óng mượt rất đẹp. Phần bụng của chú có màu nhạt hơn, gần giống màu kem, tạo nên sự hài hòa cho cơ thể nhỏ xinh ấy. Cái đầu của chú sóc nhỏ nhắn và tròn trịa. Nổi bật nhất trên khuôn mặt là đôi mắt đen láy, sáng long lanh như hai hạt nhãn nhỏ. Đôi mắt ấy lúc nào cũng đảo nhanh xung quanh, trông vừa tinh nghịch vừa lanh lợi. Mỗi khi có tiếng động lạ, đôi mắt chú lại mở to hơn như đang cảnh giác. Đôi tai của chú nhỏ và nhọn, lúc nào cũng dựng đứng lên để nghe ngóng. Phía dưới là chiếc mũi bé xíu màu hồng nhạt luôn động đậy liên tục. Mỗi khi chú đánh hơi thức ăn, cái mũi ấy lại rung rung trông rất ngộ nghĩnh. Hai chiếc răng cửa nhỏ màu trắng giúp chú dễ dàng gặm các loại hạt cứng. Thân mình chú sóc tuy nhỏ nhưng rất linh hoạt. Bốn chân bé xíu với những móng vuốt sắc nhọn giúp chú bám chắc vào thân cây. Nhờ đôi chân nhanh nhẹn ấy mà chú có thể leo trèo và chuyền cành rất giỏi. Có lúc chú nhảy từ cành cây này sang cành cây khác nhẹ nhàng như một chiếc lá. Điều em thích nhất ở chú sóc là chiếc đuôi dài và xù mềm của chú. Chiếc đuôi ấy trông giống như một chiếc chổi bông nhỏ rất đẹp mắt. Khi chạy nhảy, chiếc đuôi luôn cong lên phía sau, lúc lắc theo từng bước di chuyển. Em nghe nói chiếc đuôi ấy còn giúp sóc giữ thăng bằng khi leo trèo trên cây cao. Khi ăn, chú sóc dùng hai chân trước ôm lấy thức ăn rồi đưa lên miệng gặm từng chút một. Dáng vẻ ấy trông thật đáng yêu và ngộ nghĩnh. Thỉnh thoảng chú lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh rồi mới tiếp tục ăn. Những loài vật nhỏ bé như sóc đã góp phần làm cho cây cối, núi rừng và môi trường sống trở nên sinh động hơn. Nếu thiên nhiên mất đi những con vật đáng yêu ấy, thế giới chắc hẳn sẽ buồn tẻ biết bao. Vì vậy, em nghĩ mỗi người cần biết yêu quý và bảo vệ các loài động vật. Chúng ta không nên săn bắt hay phá hoại môi trường sống của chúng. Bảo vệ thiên nhiên cũng chính là giữ gìn màu xanh và sự sống đẹp đẽ cho Trái Đất của chúng ta hôm nay và mai sau. Bài tham khảo Mẫu 3 Trong thế giới động vật, em đặc biệt yêu thích những chú sóc nhỏ bé và nhanh nhẹn. Mỗi lần nhìn thấy sóc chuyền cành trên những tán cây cao, em đều cảm thấy vô cùng thích thú. Sóc không chỉ đáng yêu mà còn mang vẻ tinh nghịch rất riêng khiến ai nhìn cũng phải mỉm cười. Chú sóc em từng thấy có thân hình nhỏ nhắn và thon gọn. Toàn thân chú được phủ bởi lớp lông màu nâu vàng mềm mại như nhung. Dưới ánh nắng, bộ lông ấy óng lên rất đẹp. Phần bụng của chú có màu sáng hơn, làm cơ thể nhỏ bé ấy càng nổi bật giữa màu xanh của cây lá. Cái đầu chú nhỏ xinh và cân đối. Đôi tai nhọn luôn dựng đứng như đang lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Đôi mắt tròn xoe, đen láy và sáng long lanh như hai hạt cườm nhỏ. Mỗi khi chú nhìn ngó xung quanh, ánh mắt ấy lại hiện lên vẻ lanh lợi và tinh anh. Chiếc mũi bé xíu lúc nào cũng động đậy như đang đánh hơi tìm thức ăn. Hai chiếc răng cửa trắng nhỏ giúp chú dễ dàng gặm các loại hạt. Khi ăn, chú dùng hai chân trước ôm thức ăn rồi nhấm nháp từng chút một trông vô cùng ngộ nghĩnh. Bốn chân của chú sóc tuy nhỏ nhưng rất khỏe và nhanh nhẹn. Nhờ những chiếc móng vuốt sắc bén, chú có thể leo trèo rất giỏi. Chỉ trong chớp mắt, chú đã nhảy từ cành cây này sang cành cây khác nhẹ nhàng như một chiếc lá. Em thích nhất là chiếc đuôi to và xù mềm của chú. Chiếc đuôi ấy giống như một chiếc chổi bông nhỏ lúc nào cũng cong lên phía sau. Mỗi khi chú chạy nhảy, chiếc đuôi lại đung đưa trông rất đáng yêu. Ngắm nhìn chú sóc, em càng thêm yêu thiên nhiên và những loài động vật nhỏ bé quanh mình. Em mong mọi người sẽ cùng nhau bảo vệ môi trường sống để những chú sóc đáng yêu luôn được tự do vui đùa giữa những tán cây xanh. Bài tham khảo Mẫu 4 Mỗi ngày đi học qua đại lộ Quang Trung, em thường thích nhìn ngắm những con vật nhỏ được bày bán bên vỉa hè. Có hôm là những chú thỏ trắng đáng yêu, có hôm lại là chim non ríu rít. Nhưng khiến em thích thú nhất vẫn là hai chú sóc con nhỏ nhắn trong chiếc chuồng lưới đặt cạnh đường. Hai chú sóc đang đu đưa trên một thanh thép nhỏ bắc ngang qua chuồng. Chúng rất nhanh nhẹn và tinh nghịch. Thân hình sóc bé xíu, chỉ lớn hơn ba ngón tay em chụm lại một chút. Toàn thân chú được phủ lớp lông màu vàng nâu mềm mượt. Trên lưng còn có những sọc lông màu đen chạy dài, trông như chiếc áo khoác nhỏ xinh mà thiên nhiên đã khéo léo vẽ lên. Em thích nhất là chiếc đuôi của sóc. Đuôi chú dài và xù lên như một chiếc chổi bông nhỏ. Khi chú nhảy nhót, chiếc đuôi cong cong như dấu hỏi ngược, trông thật duyên dáng. Khuôn mặt sóc cũng rất đặc biệt. Đôi mắt đen láy hơi xếch lên tạo cảm giác láu lỉnh và tinh anh. Một vệt lông đen chạy dọc từ mũi xuống miệng khiến chú sóc trông ngộ nghĩnh hơn. Hai cái tai nhỏ tròn xoe mọc hai bên đầu như hai chiếc lá non. Trong chuồng có đặt nửa trái bắp nhưng hai chú sóc vẫn chưa ăn. Hai bên má của chúng phình ra vì còn chứa đầy thức ăn dự trữ bên trong. Chúng chỉ ngồi yên, mở to đôi mắt nhìn những người đi đường đang tò mò ngắm nghía. Mẹ em bảo sóc rất thích ăn các loại hạt như đậu, lạc, hạt dẻ và những trái cây chín. Ngoài tự nhiên, sóc thường chạy nhảy tự do trên các cành cây trong rừng xanh. Nhìn hai chú sóc nhỏ trong chiếc chuồng hẹp, em chợt nghĩ chắc chúng cũng nhớ những cánh rừng rộng lớn của mình. Ngày hôm sau quay lại, hai chú sóc đã được bán mất rồi. Em bỗng thấy hơi tiếc và nhớ dáng vẻ đáng yêu của chúng. Em mong sẽ có thêm nhiều khu rừng được bảo vệ để những loài vật nhỏ bé như sóc luôn được sống tự do giữa thiên nhiên xanh mát. Bài tham khảo Mẫu 5 Chủ nhật vừa rồi, em được bố mẹ cho đi chơi ở công viên Thủ Lệ. Đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy nhiều loài động vật đến như vậy. Trong công viên có hươu cao cổ, khỉ, voi, hổ và rất nhiều loài chim đẹp mắt. Nhưng trong số đó, con vật khiến em thích thú nhất vẫn là những chú sóc nhỏ bé và nhanh nhẹn. Những chú sóc sống trong một khu có nhiều cây xanh và cành gỗ để leo trèo. Ngay khi nhìn thấy chúng, em đã bị thu hút bởi dáng vẻ đáng yêu của chúng. Chú sóc em quan sát có thân hình nhỏ nhắn và mảnh dẻ. Toàn thân chú được phủ một lớp lông màu xám nhạt mềm mại như nhung. Dưới ánh nắng, bộ lông ấy ánh lên màu bạc nhẹ trông rất đẹp. Điểm nổi bật nhất của chú sóc là chiếc đuôi to và xù mềm phía sau. Chiếc đuôi ấy giống như một chiếc chổi lông gà nhỏ luôn dựng cong lên. Mỗi khi chú chạy nhảy, chiếc đuôi lại đung đưa theo nhịp di chuyển trông vô cùng duyên dáng. Em nghe bố nói chiếc đuôi ấy còn giúp sóc giữ thăng bằng khi leo trèo trên cây cao. Cái đầu của chú sóc nhỏ xinh và rất lanh lợi. Đôi mắt đen tròn như hai hạt nhãn lúc nào cũng đảo nhìn xung quanh. Ánh mắt tinh nghịch khiến chú trông vừa đáng yêu vừa thông minh. Hai chiếc tai nhỏ dựng đứng lên như đang lắng nghe mọi âm thanh quanh mình. Hai chân trước của sóc nhỏ nhưng rất khéo léo. Chú thường dùng chúng để cầm thức ăn rồi đưa lên miệng gặm từng chút một. Hai chiếc răng cửa to và sắc giúp chú dễ dàng cắn vỡ hạt cứng. Em thích nhất là lúc chú ngồi ôm quả thông rồi nhấm nháp rất ngon lành. Đôi chân sau của sóc khỏe hơn nhiều nên chú có thể bật nhảy rất xa. Chỉ trong nháy mắt, chú đã chuyền từ cành cây này sang cành cây khác nhanh như một nghệ sĩ xiếc đang biểu diễn. Nhìn chú chạy nhảy liên tục, em cảm thấy vô cùng thích thú. Những chú sóc tuy nhỏ bé nhưng rất nhanh nhẹn và thông minh. Chúng làm cho khu vườn trong công viên trở nên sinh động hơn rất nhiều. Sau buổi đi chơi hôm ấy, em càng thêm yêu quý những loài động vật nhỏ bé trong thiên nhiên. Em mong rằng mọi người sẽ luôn biết bảo vệ môi trường và chăm sóc các loài vật đáng yêu như những chú sóc nhỏ này.
|






Danh sách bình luận