Top 105 Bài văn tả cảnh trường em ngày đi học sau thời gian nghỉ hè hay nhất

- Giới thiệu thời gian: ngày đầu tiên đi học lại sau kì nghỉ hè. - Giới thiệu đối tượng em định tả: quang cảnh ngôi trường sau kì nghỉ hè. - Nêu cảm xúc chung: hồi hộp, háo hức, vui mừng khi được trở lại trường.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý chi tiết

I. Mở bài

- Giới thiệu thời gian: ngày đầu tiên đi học lại sau kì nghỉ hè.

- Giới thiệu đối tượng em định tả: quang cảnh ngôi trường sau kì nghỉ hè.

- Nêu cảm xúc chung: hồi hộp, háo hức, vui mừng khi được trở lại trường.

II. Thân bài

1. Quang cảnh trường trước giờ vào học

- Thời gian: buổi sáng sớm, trời trong xanh, không khí mát mẻ.

- Cổng trường:

+ Mở rộng, sạch sẽ, được trang trí băng rôn chào năm học mới.

+ Học sinh, phụ huynh ra vào tấp nập.

- Sân trường: Rộng rãi, sạch sẽ sau thời gian nghỉ hè.

- Cây cối: cây cối vào độ chớm thu, những chiếc lá đã dần ngả sang màu vàng.

- Âm thanh:

+ Tiếng nói cười rộn ràng.

+ Tiếng gọi nhau của bạn bè lâu ngày gặp lại.

2. Cảnh học sinh và thầy cô

- Học sinh:

+ Mặc đồng phục gọn gàng, mang cặp sách mới.

+ Gặp lại bạn bè: vui mừng, ríu rít trò chuyện, hỏi han sau hè.

+ Một số bạn còn bỡ ngỡ, đặc biệt là học sinh lớp nhỏ.

- Thầy cô:

+ Đón học sinh với nụ cười thân thiện.

+ Hướng dẫn, nhắc nhở học sinh xếp hàng, vào lớp.

3. Cảnh trong lớp học

- Lớp học:

+ Sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn, bảng đen mới lau.

+ Được trang trí nhiều màu sắc để chào đón năm học mới.

- Hoạt động:

+ Học sinh ổn định chỗ ngồi.

+ Cô giáo (thầy giáo) bắt đầu buổi học đầu tiên.

+ Giới thiệu năm học mới, nội quy, làm quen (nếu có bạn mới).

- Không khí: Nghiêm túc nhưng rất vui vẻ, hào hứng.

4. Cảm nhận của em về sự thay đổi sau kì nghỉ hè

- Trường lớp sạch đẹp hơn.

- Bạn bè lớn hơn, trưởng thành hơn.

- Bản thân cũng có cảm giác mới mẻ, quyết tâm học tốt.

III. Kết bài

- Khẳng định cảm xúc: vui, yêu trường, yêu lớp.

- Nêu mong muốn: cố gắng học tập tốt trong năm học mới.

- Ấn tượng sâu sắc về ngày đầu tiên trở lại trường.

Bài siêu ngắn Mẫu 1

Sau ba tháng nghỉ hè, em lại được trở lại trường trong một buổi sáng thật đẹp. Bầu trời trong xanh, không khí mát mẻ khiến lòng em rộn ràng khó tả. Từ xa, em đã nhìn thấy cổng trường quen thuộc mở rộng như đang chào đón học sinh.

Bước vào sân trường, em cảm nhận rõ sự thay đổi sau kì nghỉ hè. Sân trường sạch sẽ hơn, những hàng cây xanh mát rì rào trong gió. Lá cây như xanh hơn, tươi hơn sau những ngày hè nắng gió. Lá cờ đỏ tung bay trên cột cờ càng làm cho khung cảnh thêm trang nghiêm. Các bạn học sinh đến trường rất đông. Ai cũng mặc đồng phục gọn gàng, đeo cặp sách mới. Tiếng gọi nhau í ới vang lên khắp sân trường. Những cái ôm, những nụ cười thể hiện niềm vui khi được gặp lại bạn bè. Em cũng nhanh chóng hòa vào niềm vui ấy khi gặp lại những người bạn thân. Các thầy cô đứng ở sân trường đón học sinh với nụ cười hiền hậu. Thầy cô hướng dẫn chúng em xếp hàng và vào lớp ngay ngắn. Nhìn thầy cô, em cảm thấy vừa gần gũi vừa kính trọng.

Khi vào lớp, em thấy mọi thứ thật gọn gàng, sạch sẽ. Bàn ghế được xếp ngay ngắn, bảng đen đã được lau sạch. Cô giáo bước vào lớp với nụ cười tươi. Cô chào cả lớp và bắt đầu buổi học đầu tiên của năm học mới. Không khí trong lớp vừa nghiêm túc vừa vui vẻ.

Em cảm thấy rất vui khi được trở lại trường sau kì nghỉ hè. Ngày đầu tiên đi học thật đáng nhớ. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng thầy cô.

Bài tham khảo Mẫu 1

Có những buổi sáng trôi qua rất nhẹ nhàng, nhưng cũng có những buổi sáng khiến lòng người bỗng trở nên rộn ràng và đầy mong đợi. Sau những ngày hè dài với nắng vàng và tiếng ve râm ran, em lại được trở về với ngôi trường thân quen trong ngày đầu tiên của năm học mới. Cảm giác ấy vừa quen thuộc, vừa mới mẻ, như một cánh cửa vừa mở ra trước mắt.

Sáng hôm ấy, em thức dậy sớm hơn mọi ngày. Ánh nắng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ, không còn gay gắt như giữa hè mà trở nên êm ái hơn. Con đường đến trường dường như cũng vui hơn, đông hơn, bởi có rất nhiều bạn học sinh đang háo hức giống như em. Khi ngôi trường hiện ra trước mắt, em bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn, như gặp lại một người bạn thân sau thời gian xa cách. Cổng trường rộng mở, đón từng bước chân học sinh trở lại. Tấm biển tên trường vẫn quen thuộc, nhưng hôm nay lại trở nên nổi bật hơn trong ánh nắng buổi sớm. Bước qua cổng, em cảm nhận được không khí trong lành và tươi mới lan tỏa khắp nơi. Sân trường sau kì nghỉ hè dường như được đánh thức, khoác lên mình một vẻ đẹp sạch sẽ và đầy sức sống. Những hàng cây bàng, cây phượng đứng lặng lẽ nhưng vẫn xanh tốt. Lá cây rung rinh trong gió như đang thì thầm chào đón chúng em trở lại. Dưới gốc cây, những chiếc ghế đá quen thuộc vẫn nằm đó, như chờ đợi những giờ ra chơi rộn ràng. Lá cờ đỏ trên cột cờ tung bay trong gió, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa gần gũi.

Sân trường dần trở nên đông đúc hơn. Học sinh từ các lớp lần lượt kéo đến, mang theo những chiếc cặp mới và gương mặt rạng rỡ. Tiếng gọi nhau vang lên khắp nơi. Những cái bắt tay, những cái ôm vội vàng nhưng đầy ấm áp khiến không khí trở nên thân thương hơn bao giờ hết. Có bạn khoe về chuyến đi chơi trong hè, có bạn kể về những điều thú vị đã trải qua, tất cả tạo nên một bức tranh sống động của tuổi học trò. Ở một góc sân, những bạn học sinh nhỏ tuổi còn có chút bỡ ngỡ. Các em đứng nép bên cha mẹ, ánh mắt vừa tò mò vừa lo lắng. Nhưng chỉ sau một lúc, khi được thầy cô ân cần hướng dẫn, các em cũng dần hòa nhập vào không khí chung. Hình ảnh ấy khiến em nhớ lại chính mình của những ngày đầu đi học, vừa ngại ngùng vừa háo hức. Các thầy cô giáo đã có mặt từ rất sớm. Thầy cô đứng ở sân trường, nở nụ cười hiền hậu, đón chúng em trở lại. Ánh mắt của thầy cô vừa trìu mến, vừa như gửi gắm niềm tin vào một năm học mới. Những lời chào hỏi, những cái gật đầu nhẹ nhàng cũng đủ khiến chúng em cảm thấy ấm lòng.

Tiếng trống trường vang lên, ngân dài trong không gian, báo hiệu giờ vào lớp. Âm thanh ấy quen thuộc mà cũng thật thiêng liêng, như đánh dấu một sự khởi đầu mới. Chúng em nhanh chóng xếp hàng và theo cô giáo vào lớp học. Bước vào lớp, em không khỏi ngạc nhiên trước sự gọn gàng, sạch sẽ của căn phòng. Bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn. Bảng đen đã được lau sạch, như sẵn sàng đón những dòng chữ đầu tiên của năm học mới. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến lớp học trở nên sáng sủa và ấm áp hơn. Cô giáo bước vào lớp với nụ cười tươi. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng rõ ràng khi chào cả lớp. Chúng em đồng thanh đáp lại, tạo nên một âm thanh thật đều và vang. Buổi học đầu tiên tràn đầy sự gần gũi, cô hỏi thăm chúng em về kì nghỉ hè, lắng nghe từng câu trả lời với sự quan tâm chân thành. Trong giờ học, em cảm nhận rõ sự thay đổi của bản thân. Sau một mùa hè, em dường như trưởng thành hơn, tự tin hơn. Nhìn xung quanh, em cũng thấy bạn bè mình có nhiều thay đổi. Ai cũng cao lớn hơn, chững chạc hơn, như đã sẵn sàng cho một hành trình mới. Không khí trong lớp vừa nghiêm túc vừa vui vẻ. Những tiếng cười khẽ xen lẫn với lời giảng của cô, tạo nên một bầu không khí học tập đầy hứng khởi. Em chăm chú lắng nghe, cảm thấy lòng mình tràn đầy quyết tâm.

Ngày đầu tiên trở lại trường sau kì nghỉ hè đã để lại trong em nhiều cảm xúc đẹp. Đó không chỉ là niềm vui khi gặp lại bạn bè, thầy cô mà còn là sự háo hức trước một năm học mới. Chính những ngày bắt đầu như thế này sẽ trở thành những kỉ niệm đáng nhớ, theo em suốt những năm tháng học trò.

Bài tham khảo Mẫu 2

Khi những cánh phượng đỏ ngoài sân trường đã rơi gần hết, chỉ còn lại màu xanh của lá, và tiếng ve cũng dần im bặt, em biết rằng kì nghỉ hè đã kết thúc. Một năm học mới lại bắt đầu. Sau những ngày xa trường, em cảm thấy vừa vui, vừa hồi hộp khi được quay trở lại lớp học quen thuộc.

Sáng hôm ấy, em dậy thật sớm để chuẩn bị đi học. Con đường đến trường dường như cũng đông vui hơn sau những ngày hè yên ắng. Khi cổng trường hiện ra trước mắt, em bỗng thấy lòng mình rộn ràng. Ngôi trường vẫn vậy, nhưng hôm nay lại trở nên thân thương hơn bao giờ hết. Bước vào sân trường, em thấy không khí thật khác. Không còn vẻ vắng lặng của những ngày hè, sân trường giờ đây đầy ắp tiếng cười nói. Những hàng cây xanh mát đứng im lặng, tỏa bóng râm dịu dàng. Gió nhẹ thổi qua làm những chiếc lá khẽ rung rinh. Ánh nắng buổi sáng không quá chói chang, mà dịu nhẹ, khiến mọi thứ trở nên dễ chịu.

Các bạn học sinh đến trường ngày càng đông. Ai cũng mặc đồng phục gọn gàng, đeo cặp sách trên vai. Những tiếng gọi nhau vang lên khắp sân trường. Bạn bè lâu ngày gặp lại, ai cũng vui mừng, hỏi han đủ chuyện. Có bạn kể về chuyến đi chơi, có bạn khoe mình đã biết thêm nhiều điều mới. Em cũng nhanh chóng tìm gặp những người bạn thân và cùng nhau trò chuyện rôm rả. Các thầy cô giáo đứng ở sân trường đón học sinh. Thầy cô mỉm cười hiền hậu, khiến chúng em cảm thấy rất ấm áp. Nhìn thầy cô, em càng thêm yêu quý mái trường này.

Khi tiếng trống trường vang lên, chúng em nhanh chóng xếp hàng để vào lớp. Bước vào lớp học, em thấy mọi thứ thật quen thuộc. Bàn ghế được xếp ngay ngắn, bảng đen sạch sẽ. Em ngồi vào chỗ của mình, lòng bỗng thấy vui lạ. Sau một mùa hè, em cảm thấy mình đã lớn hơn một chút. Buổi học đầu tiên diễn ra nhẹ nhàng. Cô giáo hỏi thăm chúng em về kì nghỉ hè, rồi nhắc nhở về năm học mới. Không khí trong lớp vừa vui vẻ vừa nghiêm túc. Ai cũng chăm chú lắng nghe, sẵn sàng cho những bài học phía trước.

Ngày đầu tiên trở lại trường sau kì nghỉ hè thật đáng nhớ. Em cảm thấy rất vui khi được gặp lại thầy cô và bạn bè. Em tự hứa sẽ cố gắng học thật tốt trong năm học mới để không phụ lòng thầy cô và cha mẹ.

Bài tham khảo Mẫu 3

“Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường…” - câu hát quen thuộc ấy bỗng vang lên trong lòng em khi năm học mới bắt đầu. Sau những ngày hè dài, ngày khai giảng đã đến, mang theo bao cảm xúc háo hức và mong chờ. Được trở lại trường trong buổi sáng đặc biệt ấy, em cảm thấy vừa vui, vừa hồi hộp như lần đầu tiên đi học.

Sáng khai giảng, bầu trời cao và trong hơn mọi ngày. Ánh nắng nhẹ nhàng trải xuống sân trường như một tấm thảm vàng óng. Từ ngoài cổng, em đã thấy trường mình đông vui khác hẳn. Những dải cờ nhiều màu bay phấp phới trong gió, những tấm băng rôn chào năm học mới treo ngay ngắn khiến không khí thêm trang trọng. Dòng người ra vào tấp nập, ai cũng ăn mặc gọn gàng, nét mặt rạng rỡ. Em bước vào sân trường, lòng không khỏi ngỡ ngàng. Sân trường như được khoác lên một chiếc áo mới. Những hàng cây vẫn đứng đó, nhưng dường như xanh hơn, tươi hơn sau kì nghỉ hè. Dưới những tán cây, ghế đá đã được lau sạch sẽ. Mặt sân được quét dọn gọn gàng, không còn những chiếc lá khô vương vãi. Tất cả đều sẵn sàng cho ngày hội lớn của trường.

Ở giữa sân, học sinh các lớp đã tập trung thành từng hàng ngay ngắn. Những bộ đồng phục trắng tinh nổi bật dưới nắng sớm. Tiếng trò chuyện râm ran vang lên, xen lẫn tiếng cười giòn tan. Gặp lại bạn bè sau kì nghỉ hè, ai cũng vui vẻ, tíu tít kể cho nhau nghe những câu chuyện chưa kịp nói. Em cũng nhanh chóng nhập vào hàng lớp mình, vừa đứng vừa quay xuống trò chuyện với bạn, lòng đầy phấn khởi. Không khí trở nên trang nghiêm hơn khi buổi lễ khai giảng bắt đầu. Tiếng trống trường vang lên từng hồi rõ ràng, dứt khoát. Âm thanh ấy như đánh thức cả không gian, khiến ai cũng im lặng lắng nghe. Khi lá cờ Tổ quốc được kéo lên, tất cả học sinh cùng hát quốc ca. Giọng hát hòa vào nhau vang lên mạnh mẽ, làm em cảm thấy rất tự hào. Sau phần lễ là những lời phát biểu của thầy cô. Giọng thầy hiệu trưởng ấm áp, nhắc nhở chúng em cố gắng học tập trong năm học mới. Em đứng dưới sân, lắng nghe mà trong lòng dâng lên một niềm quyết tâm. Nhìn xung quanh, em thấy ai cũng chăm chú, như đang sẵn sàng cho một hành trình mới.

Buổi lễ kết thúc, chúng em trở về lớp trong niềm vui khó tả. Hành lang lại rộn ràng tiếng bước chân. Lớp học vẫn quen thuộc như ngày nào, nhưng hôm nay lại mang một cảm giác thật mới. Em ngồi vào chỗ, nhìn bảng đen, nhìn bạn bè, bỗng thấy mọi thứ thật thân thương.

Ngày khai giảng trôi qua không quá dài, nhưng lại để lại trong em rất nhiều ấn tượng. Đó không chỉ là ngày bắt đầu một năm học mới, mà còn là ngày em được trở lại với những điều thân quen nhất sau kì nghỉ hè dài. Em biết rằng phía trước còn nhiều bài học, nhiều thử thách, nhưng cũng có rất nhiều niềm vui đang chờ đợi. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.

Bài tham khảo Mẫu 4

Mùa hè với tiếng ve râm ran và sắc đỏ của hoa phượng đã dần khép lại. Những ngày vui chơi thoải mái cũng qua đi, nhường chỗ cho một năm học mới đang mở ra trước mắt. Sáng nay, em háo hức đến trường dự lễ khai giảng sau thời gian nghỉ hè, trong lòng tràn đầy niềm vui và sự mong chờ khi được quay lại mái trường thân yêu.

Trên con đường quen thuộc dẫn tới trường, em cảm thấy lòng mình bồi hồi khó tả. Mọi thứ vẫn như cũ nhưng lại mang đến cảm giác rất khác. Khi rẽ qua ngã ba, ngôi trường thân quen hiện ra trước mắt khiến em không khỏi xúc động. Dưới gốc cây bàng trước cổng, các bạn học sinh đang tụ tập nói chuyện rôm rả. Nhìn thấy em, các bạn liền chạy lại, tay bắt mặt mừng, hỏi han đủ điều. Chúng em thi nhau kể về kì nghỉ hè vừa qua: những chuyến đi chơi, những ngày về quê hay những điều thú vị đã trải nghiệm. Trong bộ đồng phục mới tinh, em cảm thấy mình như lớn hơn, chững chạc hơn. Hai bên đường, những em học sinh nhỏ tuổi hơn cũng đến trường, gương mặt háo hức, quần áo tươm tất. Trên cổng trường, tấm biển xanh với hàng chữ trắng nổi bật khiến ngôi trường trở nên trang nghiêm hơn. Em cảm thấy tự hào khi được học dưới mái trường mang tên người anh hùng dân tộc.

Bước vào sân trường, em không khỏi ngạc nhiên. Ngôi trường sau kì nghỉ hè dường như đã được khoác lên một diện mạo mới. Những bức tường được sơn lại sạch sẽ, hành lang sáng sủa hơn. Các bồn cây được lát gạch gọn gàng, những khóm hoa được cắt tỉa đẹp mắt. Sân trường đông đúc học sinh, ai cũng vui vẻ, khuôn mặt rạng rỡ. Không khí thật náo nhiệt nhưng cũng rất ấm áp. Đang trò chuyện cùng bạn bè, em chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Hóa ra là cô giáo cũ. Cả lớp chúng em liền chạy lại vây quanh cô, tíu tít kể cho cô nghe bao chuyện về mùa hè. Cô mỉm cười hiền hậu, lắng nghe từng lời, rồi nhẹ nhàng hướng dẫn chúng em xếp hàng chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Chẳng mấy chốc, các lớp đã ổn định đội hình. Trong tay mỗi học sinh là những lá cờ nhỏ rực rỡ. Khi tiếng trống vang lên, chúng em trang nghiêm tiến vào vị trí. Buổi lễ khai giảng bắt đầu trong không khí long trọng. Tiếng trống chào cờ vang lên dõng dạc, tất cả học sinh đồng thanh hát quốc ca. Giây phút ấy khiến em cảm thấy thật tự hào và xúc động. Sau phần chào cờ, thầy hiệu trưởng lên đọc diễn văn khai giảng. Giọng thầy ấm áp, nhắc nhở chúng em cố gắng học tập, rèn luyện trong năm học mới. Tiếp đó, thầy đánh hồi trống khai trường. Tiếng trống vang lên giòn giã, như thúc giục chúng em bước vào một hành trình mới với nhiều quyết tâm và hi vọng. Kết thúc buổi lễ, chúng em trở về lớp để bắt đầu tiết học đầu tiên. Ngồi trong lớp, em cảm thấy lòng mình thật yên bình. Mọi thứ xung quanh đều quen thuộc nhưng lại mang một ý nghĩa mới. Em hiểu rằng cánh cổng trường không chỉ mở ra một năm học mới mà còn mở ra những ước mơ và tương lai phía trước.

Một năm học mới đã bắt đầu. Em tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện chăm chỉ để trở thành học sinh giỏi, xứng đáng với công ơn dạy dỗ của thầy cô và sự mong đợi của cha mẹ.

Bài tham khảo Mẫu 5

Có những điều tưởng như rất quen thuộc, nhưng khi quay trở lại sau một thời gian xa cách, ta lại nhận ra chúng đã đổi thay. Sau kì nghỉ hè dài, em háo hức đến trường trong ngày đầu tiên của năm học mới, mang theo bao cảm xúc vừa vui mừng, vừa ngỡ ngàng trước sự thay đổi của mái trường thân yêu.

Con đường đến trường sáng hôm ấy vẫn là con đường quen thuộc, nhưng lòng em lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Hai bên đường, những hàng cây xanh mát đung đưa trong gió như cũng đang chào đón học sinh trở lại. Khi ngôi trường hiện ra trước mắt, em chợt khựng lại vì bất ngờ. Ngôi trường thân quen ngày nào giờ đây dường như đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới, khang trang và đẹp đẽ hơn rất nhiều. Cổng trường được sơn lại với màu sắc tươi sáng, nổi bật dưới ánh nắng ban mai. Tấm biển tên trường trở nên rõ ràng và trang trọng hơn. Bước qua cánh cổng, em cảm nhận ngay sự thay đổi rõ rệt. Sân trường rộng rãi và sạch sẽ hơn trước. Nền gạch cũ đã được thay bằng những viên gạch mới phẳng phiu, sáng bóng. Đi trên sân, em có cảm giác thật dễ chịu. Những bồn cây được xây lại gọn gàng, xung quanh là những khóm hoa nhỏ xinh đang nở rực rỡ.

Những hàng cây quen thuộc vẫn đứng đó, nhưng dường như xanh hơn, tán lá sum suê hơn sau những ngày hè. Dưới gốc cây, những chiếc ghế đá đã được lau chùi sạch sẽ, như đang chờ đón chúng em ngồi nghỉ trong giờ ra chơi. Gió nhẹ thổi qua, làm lá cây khẽ rung rinh, tạo nên âm thanh xào xạc rất vui tai. Không khí trong sân trường vừa trong lành, vừa tràn đầy sức sống. Không chỉ sân trường, các dãy lớp học cũng thay đổi nhiều. Những bức tường đã được sơn lại màu mới, trông sáng sủa và sạch sẽ hơn. Cửa sổ được lau chùi kĩ càng, ánh nắng dễ dàng chiếu vào trong lớp, làm không gian thêm ấm áp. Bàn ghế trong lớp được sắp xếp ngay ngắn, có cả những bộ bàn ghế mới còn thơm mùi gỗ. Nhìn lớp học, em cảm thấy vừa quen thuộc, vừa mới mẻ, khiến lòng thêm háo hức.

Sân trường dần trở nên đông vui khi học sinh đến ngày càng nhiều. Ai cũng mặc đồng phục gọn gàng, khuôn mặt rạng rỡ. Tiếng gọi nhau vang lên khắp nơi. Bạn bè lâu ngày gặp lại, người thì bắt tay, người thì ôm nhau vui vẻ. Những câu chuyện về kì nghỉ hè được kể ra không ngớt, khiến không khí càng thêm rộn ràng. Em cũng cùng các bạn đi dạo quanh sân trường, vừa trò chuyện, vừa ngắm nhìn những đổi thay của ngôi trường. Các thầy cô giáo đã đứng sẵn ở sân trường để đón học sinh. Nụ cười hiền hậu của thầy cô khiến chúng em cảm thấy rất ấm áp. Thầy cô hỏi thăm chúng em về kì nghỉ hè, nhắc nhở chúng em chuẩn bị cho năm học mới. Nhìn thầy cô, em càng thêm yêu quý và gắn bó với mái trường này.

Khi tiếng trống trường vang lên, âm thanh quen thuộc ấy khiến em bỗng thấy lòng mình rộn ràng. Chúng em nhanh chóng xếp hàng để vào lớp. Ngồi trong lớp học mới mẻ, em cảm thấy tràn đầy hứng khởi. Mọi thứ xung quanh đều như đang tiếp thêm động lực cho em trong năm học mới. 

Ngày đầu tiên trở lại trường sau kì nghỉ hè đã để lại trong em thật nhiều ấn tượng sâu sắc. Ngôi trường không chỉ đẹp hơn mà còn mang đến cho em một cảm giác mới mẻ, đầy hi vọng. Em hiểu rằng, trong môi trường khang trang và thân thiện này, chúng em sẽ có thêm động lực để học tập và rèn luyện tốt hơn.

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close