Top 105 Bài văn tả một cây hoa (hoặc cây ăn quả, cây bóng mát, cây cảnh...) mà em yêu thích.

Mở bài: Giới thiệu - Em muốn tả cây gì? (cây hoa, cây ăn quả hay cây bóng mát) - Cây đó được trồng ở đâu? (trong vườn, sân trường, trước nhà…)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý

I. Mở bài: Giới thiệu

- Em muốn tả cây gì? (cây hoa, cây ăn quả hay cây bóng mát)

- Cây đó được trồng ở đâu? (trong vườn, sân trường, trước nhà…)

- Vì sao em lại thích cây đó?

II. Thân bài:

- Tả bao quát:

+ Nhìn từ xa, cây cao hay thấp? to hay nhỏ?

+Tán cây rộng hay hẹp?

+ Màu sắc nổi bật của cây là gì?

+ Cây giống hình ảnh gì? (chiếc ô, cây nấm, mái nhà…)

- Tả chi tiết từng bộ phận:

+ Thân cây:

  • Thân cây to hay nhỏ? cao hay thấp?

  • Vỏ cây màu gì? nhẵn hay sần sùi?

  • Thân cây thẳng hay cong?

+ Cành cây:

  • Cành mọc như thế nào? (vươn ra bốn phía, nhiều hay ít?)

  • Cành có tạo bóng mát không?

+ Lá cây:

  • Lá có hình gì? (to, nhỏ, dài, tròn…?)

  • Màu sắc của lá ra sao?

  • Khi gió thổi, lá cây như thế nào?

+ Hoa (nếu có):

  • Hoa có màu gì?

  • Hoa nở vào mùa nào?

  • Hoa có mùi thơm không?

  • Hoa mọc thành chùm hay từng bông?

 + Quả (nếu tả cây ăn quả):

  • Quả có hình gì? màu gì?

  • Khi chín có vị như thế nào?

  • Em có thích ăn không?

+ Gốc và rễ cây:

  • Gốc cây to hay nhỏ?

  • Rễ cây có nổi lên mặt đất không?

- Hoạt động của em đối với cây và ích lợi của cây:

+ Cây mang lại lợi ích gì? (bóng mát, hoa đẹp, quả ngon…?)

+ Mọi người thường làm gì dưới bóng cây?

+ Em thường làm gì để chăm sóc cây?

III. Kết bài:

- Em có tình cảm như thế nào với cây đó?

- Em sẽ làm gì để giữ gìn và chăm sóc cây?

Bài siêu ngắn Mẫu 1

Cây na ba trồng là người bạn thân thiết của em trong suốt nhiều năm qua.
Cây na cao tầm 3 mét, vỏ thân khá trơn có màu nâu sẫm. Lá na có hình trứng, mỏng và có màu xanh lá mạ, lá mọc đơn lẻ. Cuối xuân, na bắt đầu ra hoa. Hoa mọc thành từng cụm, mỗi cụm có nhiều bông nhỏ. Hoa có màu xanh nhạt, cánh đều và có dạng giống chiếc loa kèn nhỏ, cuống hoa có màu xanh đậm hơn, dài tầm 1cm. Hương hoa dịu nhẹ thoang thoảng, gợi cảm giác nhẹ nhàng vô cùng. Hoa dần kết thành quả, những quả na trĩu trên cành trông rất dễ thương. Vỏ ngoài màu xanh có nhiều mắt nhỏ tạo thành khối. Khi còn xanh, na cứng và chắc; khi chín dần chúng đổi màu nhạt hơn và mềm. Bóc quả na chín, hiện ra là phần thịt trắng thơm mềm với nhiều múi nhỏ, vị ngọt như sữa. Bên trong có thêm hạt màu đen, to hơn hạt đỗ một chút, láng bóng.
Hương vị quả na luôn hấp dẫn em, na rất ngon và bổ dưỡng cho cơ thể. Em thường chọn những quả to và ngon nhất để biếu ông bà mỗi dịp về quê. Em rất thích cây na nhà em

Bài siêu ngắn Mẫu 2

Giữa sân trường thân thương, sừng sững một cây phượng già, cao vút như muốn chạm đến tầng ba của tòa nhà. Cây phượng là chứng nhân của bao thế hệ học trò, đã đứng đó từ những ngày đầu trường mới thành lập.
Thân cây to lớn, xù xì, những đường vân hằn lên như vết tích của thời gian, gợi nhớ đến những thửa ruộng nứt nẻ mùa khô. Rễ cây chắc khỏe, vươn mình trên mặt đất, to lớn hơn cả bắp tay, khẳng định sức sống mãnh liệt. Từ thân cây tỏa ra bốn cành chính, rồi từ đó đâm chồi vô số cành phụ, tạo nên một tán lá xanh mát rợp bóng cả một khoảng sân. Mùa hè đến, phượng khoe sắc thắm, những bông hoa đỏ rực như ngọn lửa, báo hiệu một mùa chia tay sắp đến. Cánh hoa mỏng manh, đỏ tươi như màu mặt trời, rực rỡ cả một góc trời. Những buổi chiều tan học, em và bạn bè thường tụ tập dưới gốc phượng, cùng nhau đọc sách, trò chuyện, vui đùa.
Cây phượng như một người bạn hiền hòa, lặng lẽ lắng nghe những câu chuyện của chúng em, chứng kiến những khoảnh khắc vui buồn của tuổi học trò.

Bài siêu ngắn Mẫu 3

Trong vườn nhà em có một cây xoài mà em rất yêu thích. Cây đã được trồng từ lâu nên trông rất to và cao.
Thân cây xoài to, màu nâu sẫm, vỏ sần sùi. Từ thân cây, những cành xoài vươn ra khắp phía, đan xen vào nhau tạo thành một tán lá rộng. Lá xoài dài, màu xanh đậm, khi gió thổi kêu xào xạc rất vui tai. Dưới gốc cây, rễ nổi lên mặt đất, gốc cây to và chắc chắn. Vào mùa, cây xoài ra hoa nhỏ li ti, có màu trắng ngà. Sau đó, hoa kết thành những quả xoài xanh. Khi chín, quả chuyển sang màu vàng óng, ăn rất ngọt và thơm. Em rất thích được cùng gia đình hái xoài và thưởng thức ngay dưới gốc cây mát rượi.
Cây xoài không chỉ cho quả ngon mà còn là nơi em vui chơi mỗi ngày. Em rất yêu quý cây xoài và sẽ chăm sóc cây thật tốt để cây luôn xanh tươi.

Bài tham khảo Mẫu 1

Điều thú vị nhất đối với em chính là mỗi ngày cuối tuần được cùng bố mẹ chăm sóc vườn cây ăn quả và vườn rau của gia đình. Tuy đó là một mảnh vườn không quá lớn nhưng lại trồng rất nhiều loại cây. Trong đó em thích nhất chính là cây táo.

Cây táo nhà em được trồng từ năm ngoái nhưng năm nay đã cho rất nhiều quả. Táo là một loại cây không vươn cao mà các cành thường xòe rộng. Thân cây mới chỉ bằng cổ tay của bố em và thân vừa dài được khoảng 20cm thì đã bắt đầu chìa ra các cành. Đó cũng là lý do mà nó không cao như những cây khác. Gốc táo nhỏ và các cành thì trông khẳng khiu có một lớp vỏ màu nâu sẫm. Thân cây không bóng mịn mà sần sùi.

Trái ngược với sự khẳng khiu và ngắn của thân cây chính thì các cành của cây táo lại rất dài và vươn lên cao, vươn ra xung quanh. Lá táo có hình tròn, mặt trên thì có màu xanh lá cây và trông sáng bóng còn mặt dưới thì hơi thô và có màu xám. Cây táo mỗi khi ra hoa thì hoa táo sẽ mọc ra từ những kẽ lá. Mỗi chùm hoa táo khoảng 5 đến 7 bông hoa nhỏ li ti và có màu vàng. Khi hoa đậu quả thì những quả táo nhỏ xíu bắt đầu xuất hiện. Khi ấy cây táo rất cần được sự chăm bón thường xuyên và cung cấp đủ nước. Quả táo khi lớn thì to như cái chén uống nước, hình tròn và có màu xanh. Vỏ ngoài của quả táo thì bóng và nhẵn nhụi. Táo nhà em có vị hơi chua và em rất thích ăn táo chấm muối ớt.

Cây táo mỗi khi thu hoạch xong quả thì lại được bố em chặt hết các cành đi. Chỉ đợi đến mùa xuân thì nó lại bắt đầu đâm chồi, nảy lộc. Em rất yêu thích cây táo nhà em.

Bài tham khảo Mẫu 2

Khu vườn nhà em có rất nhiều loại cây, nào cây na, cây ổi, cây mít nhưng cây em thích nhất vẫn là cây đu đủ vì nó là kỉ niệm duy nhất để em nhớ về ông. Ông em đã mất rồi nên em không còn được nhìn thấy ông nữa, em chỉ biết rằng cây đu đủ này chính là do ông em trồng nên. Ông phải đi mua hạt giống tận một nơi xa khác để về ươm lên thành một cây đu đủ to lớn như bây giờ.

Cây đu đủ nhà em không cao lắm chừng khoảng hai mét thôi, cành lá của nó trông rất đặc biệt. Em yêu nó rất nhiều và cũng nhớ đến ông rất nhiều. Thân cây đu đủ không to đùng như cây ổi, cây mít, không có nhiều cành nhiều trẽ như cây na mà nó chỉ có một thân cây duy nhất, nó nhỏ hơn những thân cây kia rất nhiều, thân của nó chỉ nhỏ khoảng hai nắm tay người lớn phần gốc của nó phình to hơn. Đến phần ngọn thì chúng nhỏ dần lại, càng lên ngọn lại càng nhỏ. Thân của nó có những vằn vằn mờ mờ ngang thân cây.

Cành lá của nó cũng rất lạ so với những cành lá khác. Nó rất ít cành và cành của nó cũng rất nhỏ, những cái cành như những cánh tay dài thẳng tắp mà nhỏ búp măng đẹp như tay của một cô gái xinh đẹp. chiếc lá của nó rất lạ, hình lá không giống với bất kì một cây nào. Những chiếc lá mang to nhưng lại chia thành những phiến lá nhỏ hơn trông thật là, nó giống như bàn tay của một người nông dân lực điền tuy nhiên lại rất mỏng. Đôi lúc nhìn nó giống như những cánh quạt của những bậc vua quan của những triều đại thời xưa. Lá đẹp nhất khi sương sớm đến, những hạt sương vương đầy trên những chiếc lá như làm nó tươi xanh đẹp hẳn lên. Những hạt nước nhỏ không làm cho lá thấm nước, cứ dính đầy trên đấy đợi nắng đến mới chịu rời khỏi lá cây theo nắng bay đi. Những ngày mưa chiếc lá nghiêng xuống cho dòng nước chảy xuống đất, đến khi mưa tạnh rồi còn vài hát vẫn cố níu kéo mà bám vào chiếc lá nhỏ từng giọt tí tách chậm rãi.

Những mùa quả đến những quả xanh ngon mọc bám thành chùm trên thân cây của đu đủ. Khi chín nó có màu vàng , bổ ra có những hạt đen mềm nhìn như những hạt vòng vậy. Đặc biệt khi ấy đu đủ mềm và mát ngon lắm.

Em thấy yêu thêm cây đu đủ nhà em, nó không những mang đến những quả trái cây ngọt lành mát dịu, không những làm đẹp cho khu vườn xinh tươi nhà em mà còn giúp em nhớ về ông.

Bài tham khảo Mẫu 3

Trên con đường về nhà từ trường, hai bên lề đường được trồng hàng cây đu đủ tươi tốt. Những cây đu đủ này đã được các anh chị trong đội thanh niên trồng và chăm sóc trong vài năm.

Ngày nay, chúng tiếp tục phát triển, cao vút chào đón ánh nắng mặt trời. Hai hàng cây sắp xếp nghiêm túc, như một đội quân đứng gọn. Dù mới trồng vài năm, thân cây vẫn khá mảnh mai, nhưng tán cây đã mở rộ, bao phủ đường đi. Thân cây không có vỏ cứng như cây lựu, mà phần vỏ mỏng, màu nâu xám. Cành cây mọc mạnh mẽ, không ngừng phát triển. Những lá xanh mướt rung rinh theo gió. Lá ở phía trên cây cao, em không thể chạm tới. Mỗi lần đi qua, em có cảm giác như những chiếc lá đang chào đón và chúc mừng em. Trong những buổi trưa nắng, những cây đu đủ trở thành người bảo vệ đắc lực, che chở em khỏi ánh nắng chói chang. Mùa hè, những bông đu đủ nở rộ thành từng chùm. Những đóa hoa trắng tinh khôi đẹp mắt. Khi hoa rụng, tạo nên một thảm hoa trắng phủ lên mặt đường. Những bông hoa nhẹ nhàng rơi xuống như những bông tuyết trắng, tô điểm thêm vẻ đẹp dịu dàng của con đường.

Chỉ cần vài cơn gió thoáng qua, những cánh hoa bắt đầu bay lên không trung, tạo nên bức tranh thơ mộng. Cây bằng lăng ven đường đã trở thành những người bạn thân thiết của em.

Bài tham khảo Mẫu 4

Sân trường tiểu học của em luôn ngập tràn bóng mát bởi những tán lá rộng của cây phượng, cây bằng lăng… Sắc xanh tràn ngập muôn nơi thật tươi mát và đẹp đẽ làm sao. Trong số nhiều loài cây ấy, có lẽ em thích nhất vẫn là cây bàng gần cửa sổ lớp học nơi em ngồi.

Từ ngày chuyển tới lớp học mới này, em mới nhận ra cây bàng cao lớn ngả tán lá che đi những ánh nắng mặt trời chói chang ngày hè ở phía ô cửa sổ nơi em ngồi. Những chiếc lá bàng to hơn bàn tay người lớn, có hình bầu dục như ghép lại với nhau thành một chiếc ô màu xanh khổng lồ che nắng, đem lại bóng mát cho học sinh chúng em.

Thân cây to lắm, màu nâu sậm. Sờ lên thân cây có cảm giác hơi sần sùi và xù xì bởi những dấu vết của thời gian để lại theo năm tháng. Thân cây lớn đến nỗi một vòng tay của em ôm không hết. Cô giáo của em nói rằng cây bàng này đã có từ rất lâu rồi, vậy nên nó mới cao và có vòm lá rộng đến thế.

Xung quanh gốc cây là một bồn cây nhỏ được xây lên để bảo vệ những chiếc rễ nhô lên mặt đất. Vì cây bàng nằm ở đối diện lớp em nên chúng em được giao luôn nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ cho cây. Cô giáo và chúng em đã cùng nhau trồng những cây hoa mười giờ đủ màu sắc khác nhau xung quanh bồn cây ấy.

Những cành cây khẳng khiu vươn ra ngày càng rộng hơn, như những cánh tay không ngừng cố gắng vươn lên để chạm tới trời xanh. Em rất thích ngồi dưới tán cây râm mát mà ngắm nhìn các bạn chơi đùa vào mỗi giờ giải lao, lắng nghe thanh âm rộn rã - bản hòa ca giữa âm thanh náo nhiệt của học sinh và thanh âm líu lo của những chú chim trong vòm cây.

Em rất yêu quý cây bàng này bởi giữa em và nó đã có sự gắn bó sâu sắc bền chặt cả một năm học dài. Em hứa sẽ bảo vệ và giữ gìn cho cây luôn mãi xanh tươi.

Bài tham khảo Mẫu 5

Nhà nội em trồng rất nhiều cây ăn quả. Cả một khu vườn lớn bạt ngàn cây, mỗi khi hè đến là cây nào cây nấy sai trĩu quả. Nhưng trong đó, em thích nhất chính là cây xoài cát ở góc vườn do chính tay ông nội trồng.


Cây xoài này không tính là lớn giữa những cây ăn quả lâu năm khác, ngược lại nó có vẻ bị che khuất, yên lặng đứng nơi góc vườn và cần mẫn chăm chỉ. Thân cây cũng không phải là quá nhỏ bởi một vòng tay của em mới ôm hết được thân cây nâu xù xì. Đưa mắt nhìn xuống là sẽ thấy những chiếc rễ hơi nhô lên khỏi mặt đất một chút thôi. Còn lại, những chiếc rễ khác đều cần mẫn ngày đêm tìm kiếm nguồn dinh dưỡng, nguồn nước cho cây.Bài tập Toán

Lại đưa mắt tiến lên trên cao hơn, lập tức sẽ thấy những cành cây khẳng khiu được bao phủ bởi tán lá xanh thẫm. Những chiếc lá đan cài vào nhau, tạo nên một lớp lá dày đặc, khiến ánh nắng không thể lọt qua được. Dù là đông lạnh giá hay hè nóng nực, tán cây vẫn cứ như thế, vẫn cứ một màu xanh đậm quanh năm. Chỉ có mùa xuân là cây đâm thêm những chồi lá non màu hồng hồng nhỏ nhắn, sau đó cũng nhanh chóng lớn lên và chuyển xanh như bao anh chị khác. Chính bởi tán lá dày đặc ấy, nên khi hè tới, khi mà những cây khác trong vườn đều đã cho ra quả chín, em cùng nội phải vạch lá ra mới thấy những trái xoài cát nhỏ xinh nằm ẩn sâu bên trong, e lệ như người thiếu nữ.

Trái xoài cát vô cùng đặc biệt. Nó không có kích thước to hay nặng gần 1kg như nhiều trái xoài khác mà nhỏ nhỏ xinh xinh, nằm gọn trong lòng bàn tay em. Dù nhỏ nhưng nó lại là loại xoài ngọt nhất trong số tất cả. Thịt xoài mềm màu vàng sậm, thơm một mùi hương đặc trưng. Vị ngọt, mọng nước, chỉ cần thử qua một lần liền ấn tượng mãi. Em thích nhất là mỗi khi vào hè, cùng nội cầm chiếc kéo con ra vườn, cẩn thận cắt những trái xoài cát đã chín, nhẹ nhàng đặt vào trong giỏ nhỏ, sau đó rửa sạch rồi thưởng thức chúng.

Em rất yêu cây xoài này. Mỗi ngày, sau khi đi học về, em đều chạy qua nhà nội, phụ nội chăm sóc cây. Em mong nhiều năm sau cây vẫn cho ra thật nhiều trái xoài ngon từ trước tới nay.

Bài tham khảo Mẫu 6

Đất nước Việt Nam với bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Thời tiết đa dạng nên các loại quả trên dải đất hình chữ S cũng rất phong phú. Mùa nào thức ấy, mỗi vùng miền lại có một loại quả đặc trưng. Trong đó cây xoài là loại cây quen thuộc hơn cả với mọi người.

Trong vườn nhà em trồng rất nhiều cây song em lại đặc biệt ấn tượng với cây xoài ở góc vườn. Theo như lời ông nội kể lại thì ngày ông về hưu, ông đánh cây xoài từ trại giống về vườn. Tính đến nay cũng hơn 20 năm. Đây là giống xoài tượng của miền Nam nên quả rất to mà ăn vào có hương vị rất thơm.

Mùa hè, nhìn từ xa cây xoài như ngọn lửa xanh khổng lồ giữa bầu trời nắng gắt. Cây cao khoảng 10 mét, tỏa bóng râm mát cả một góc vườn. Rễ cây đâm sâu xuống lòng đất để hút các dưỡng chất. Còn vài chiếc rễ lâu năm, to như những con trăn, chồi lên hẳn mặt đất. Đó là chỗ ngồi lí tưởng cho những đứa nhỏ hóng mát và trò chuyện. Thân cây khoác lên mình tấm áo xanh thẫm xù xì nhưng bên trong là cả một dòng nhựa sống để nuôi cây. Cành cây đâm ra tứ phía để đón lấy ánh nắng mặt trời. Lá cây xanh thẫm, thon dài, mọc thành từng chùm. Mùa hè cũng là mùa ra lá của cây, ở đâu những cành cây mọc ra bao nhiêu lá non. Những chiếc lá xanh non mơn mởn, còn mềm mại và yếu ớt giữa cái thời tiết khắc nghiệt nên đôi lúc rũ xuống. Đến tối, khi không khí mát mẻ hơn thì cây lại xanh tươi trở lại.

Đầu mùa hè, cây bắt đầu cho ra những chùm hoa. Hoa xoài không to như những cây khác mà chỉ nhỏ li ti như hoa nhãn. Từng bông hoa vàng óng lên trong nắng. Mỗi cơn gió nhẹ thoảng qua là vài cánh hoa lại trao nghiêng rồi lìa cành. Chỉ mới mấy ngày mà từ những bông hoa ấy đã mọc thành những chùm quả tí hon. Ban đầu quả chỉ to bằng đầu ngón tay cái, như những đứa bé tí hon leo trèo khắp nơi. Khoảng một tháng sau, quả to lên đáng kể. Mỗi quả phải to bằng hai bàn tay người lớn úo lại, màu xanh thẫm đầy hấp dẫn. Xoài bắt đầu ngả màu từ xanh đến vàng báo hiệu ngày ngắt xuống.

Cả nhà em cùng thưởng thức những quả xoài chín, hương vị rất thơm, ăn vào lại rất giòn. Ai ai cũng thích được thưởng thức loại quả thơm ngon này.

Bài tham khảo Mẫu 7

Hè về, nắng trong vắt như mật ong, gió thoảng từng cơn oi nồng. Bọn học trò chúng em bận bịu với những bài ôn thi, những dòng lưu bút viết vội. Một hương vị mùa hè lan tỏa khắp trường. Mọi người vội nhìn ra sân: hoa phượng nở đỏ sân trường rồi. Nhìn cây phượng vĩ trồng giữa sân trường em, chúng em biết mùa hè đã thật sự đến.

Cây phượng cao lắm, cao hơn cả tầng ba của tòa nhà em học. Thân cây to lớn đến phải hai bạn học sinh ôm vẫn chưa xuể. Lớp vỏ trên thân cây sần sùi, hằn từng khe, rãnh như là mặt ruộng vào mùa hạn. Bộ rễ của cây thì chắc hẳn rất to và dài. Vì chỉ với một phần nhô trên mặt đất đã to hơn cả bắp tay rồi.

Cành chính của cây phượng thì chỉ gồm bốn cành. Nhưng từ đó, tỏa ra nhiều cành phụ lắm. Chúng đan vào nhau tạo thành một chiếc ô khổng lồ che bóng mát cho chúng em vui chơi. Khi mùa hè đến, cây phượng nở hoa đỏ rực. Những cánh hoa mỏng manh như cánh gián, đỏ tươi hơn cả mặt trời trở thành tín hiệu báo cho chúng em sắp kết thúc năm học.

Cây phượng già đã chứng kiến bao niềm vui nỗi buồn của chúng em. Mỗi lần phượng nở hoa, lòng em lại rộn ràng lên những cảm xúc khó tả. Đó là lúc em khi sắp phải xa mái trường, xa cây phượng. Mai đây lớn khôn, em luôn nghĩ về ngôi trường tiểu học, nhớ tới cây phượng già thân quen này.

Bài tham khảo Mẫu 8

Ở góc vườn nhà em có một cây hoa ngọc lan do ông ngoại em trồng cách đây hơn bốn chục năm. Để kỉ niệm ngày ra đời của cô con gái yêu quý, ông em đã trồng cây hoa ấy. Từ đó đến nay, cây ngọc lan gắn bó thân thiết với mấy thế hệ trong gia đình em.

Cây ngọc lan thân mộc, gốc lớn, rễ chính cắm sâu vào lòng đất, còn các rễ phụ nổi ngoằn ngoèo xung quanh giữ cho cây thêm vững chắc. Ngọn cây cao, tán xòe rộng, vượt hẳn các cây cối khác trong vườn. Lá ngọc lan to cỡ bàn tay, nổi rõ những đường gân. Những chùm lá non xanh màu cốm, nhìn mát mắt vô cùng! Chim vành khuyên khéo léo kết hàng chục chiếc tổ xinh xinh trong vòm lá. Đây quả là nơi trú ngụ tuyệt vời cho chúng quanh năm. Ngày ngày, khi mặt trời lên, tiếng chim hót ríu rít làm rộn rã cả khu vườn.

Mùa hè, cây trổ hoa. Những chùm nụ xinh xinh lớn rất nhanh và khi hoa nở hé phô mấy cánh trắng ngà thì nhụy hoa cũng tỏa hương thơm ngào ngạt, theo gió bay đi rất xa. Đặc biệt, trong không khí yên tĩnh, mát mẻ của ban đêm, hương ngọc lan càng dậy lên, thơm ngát. Giống như hoa sen, ngọc lan là loài hoa quý bởi sự thanh khiết của nó. Ngày rằm, mùng một, các bà, các chị đi lễ đền, lễ chùa thường mang đĩa hoa ngọc lan để dâng cúng lên bàn thờ Phật, thành tâm cầu mong mọi sự tốt lành.

Mỗi bông ngọc lan như một ngón tay nõn nà, mát rượi sương đêm. Bà không quên cài lên mái tóc em bông hoa xinh xắn. Em ngây ngất bởi làn hương ngọc lan quen thuộc đang thấm đẫm không khí trong lành buổi sớm mai. Cây ngọc lan được cả nhà em yêu quý bởi nó đã chứng kiến và chia sẻ mọi buồn vui của nhiều thế hệ trong gia đình. Những lần xa nhà, em nhớ nó như nhớ một người bạn thân thiết và luôn cảm thấy hương hoa ngọc lan phảng phất đâu đây.

Bài tham khảo Mẫu 9

Mùa hè năm ngoái, em cùng gia đình đã có chuyến du lịch đến thành phố Đà Lạt mộng mơ và được ngắm nhìn rất nhiều loài hoa rực rỡ, nhưng cây hoa em thích nhất chính là cẩm tú cầu.

Nhìn từ xa, những bụi hoa cẩm tú cầu mọc san sát nhau dọc theo lối đi nhỏ lát đá, trông giống như những dải mây bồng bềnh đủ màu sắc đang sà xuống mặt đất. Cây không quá cao, chỉ tầm ngang hông em nhưng cành lá rất sum suê. Lá của chúng to bằng bàn tay, màu xanh mướt với những đường gân nổi rõ và viền lá hình răng cưa trông rất khỏe khoắn.

Điều thú vị nhất ở loài hoa này chính là những đóa hoa khổng lồ. Mỗi bông không phải là một cánh đơn lẻ mà là sự kết hợp của hàng trăm bông nhỏ xíu, mỏng manh, xếp chồng lên nhau tạo thành hình cầu tròn trịa như chiếc lồng đèn xinh xắn. Màu sắc của chúng mới thật kỳ diệu làm sao! Mỗi gốc cây chỉ "trung thành" với một sắc thái duy nhất. Khi ngắm nhìn cả bụi, em thấy có cây mang màu xanh lam dịu mát, cây bên cạnh lại rực rỡ sắc hồng, xen lẫn những đóa tím thủy chung, tất cả hòa quyện tạo nên một thảm màu tuyệt đẹp. Những nụ nhỏ xíu màu xanh nhạt thì đang nấp mình sau tán lá như chơi trốn tìm, kiên nhẫn chờ đợi ngày được khoe sắc cùng anh chị.

Dưới ánh nắng ban mai, những giọt sương còn đọng trên cánh hoa lấp lánh như những viên ngọc. Mỗi khi có làn gió nhẹ thổi qua, những đóa cẩm tú cầu khẽ rung rinh như đang gật đầu chào hỏi du khách thập phương. Em thích nhất là được dạo bước giữa con đường đầy hoa này, cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới thần tiên rực rỡ.

Em yêu cây hoa cẩm tú cầu lắm vì nó làm cho cảnh vật thêm rực rỡ và tươi đẹp. Em hy vọng sẽ có nhiều dịp quay lại Đà Lạt để được ngắm nhìn những đóa cẩm tú cầu lung linh dưới ánh nắng mai.

Bài tham khảo Mẫu 10

Trong vườn nhà bà nội em có rất nhiều loại cây ăn quả khác nhau như cây mít, cây khế nhưng em thích nhất là cây na do tay của bà nội trồng. Cây na được bà trồng từ khi em 5 tuổi và đến nay khi em 12 tuổi, cây na như người bạn thân thiết của em.

Em còn nhớ, những ngày em còn bé, em thường theo bố ra vườn cùng bà để trồng na và chăm na. Bà bảo bà trồng cây na, sau này cây ra quả chín, bà sẽ dành cho em, cây na là thể hiện tình yêu thương của bà đối với em. Nay bà em đã mất, cây na được xem như một kỉ vật đối với gia đình, nó chứa đựng tình yêu thương và công sức của ông dành cho gia đình và dành cho thiên nhiên. Cây na được ông em trồng một góc nhỏ trong vườn, nhìn từ xa thân cây của nó mảnh mai, gầy guộc nhưng vẫn kiên cường như một dũng sĩ ngày đêm canh cho giấc ngủ cho gia đình. Thân cây na xù xì nhưng rất thẳng, gồ lên với những lớp vỏ khác nhau là dấu vết của thời gian.

Trên thân cây na có lấm tấm những mảng mốc nhỏ nên nhìn cây rất cổ kính. Những cành cây na tua ra xung quanh như những cánh tay dang rộng giữa trời để đón ảnh nắng. Tán cây xum xuê, lá na thuôn dài, màu xanh lá pha lẫn với màu vàng làm cho cây mang một vẻ đẹp rất khác biệt với những cây khác. Những quả na khi còn non rất cứng, nhỏ nhỏ như hòn bi thế nhưng khi chín có màu xanh nhạt nhìn rất đẹp mắt.

Quả na nhìn như được ghép từ hàng trăm con mắt nhỏ xếp vào nhau. Khi na chín, vỏ na sẽ dần ngả sang màu hơi sáng, khi em cầm vào thấy rất mềm. Quả na chín mềm, tách lớp vỏ ra là lớp thịt quả trắng ngà nhìn thật ngon mắt. Khi em ăn na, em cảm thấy vị ngọt ngay đầu lưỡi, cái ngọt của quả na như chứa hết vị ngọt của nắng, của tình yêu thương mà bà dành cho mọi người trong gia đình. Quả na chín căng tròn đó luôn để lại dấu ấn trong kí ức của em, mỗi mùa na chín trĩu quả, em đều sẽ hái quả để bày lên bàn thờ bà trước, cây na như nhắc nhở bản thân em về những kỉ niệm với bà. Cây na vừa là loại quả mang lại trái ngọt cho gia đình, vừa là nơi chứa đựng những kỉ niệm tuổi thơ giữa em và bà.

Cây na như một người bạn thân thiết của em, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Dù mai sau có đi đâu em vẫn sẽ nhớ về hương vị của cây na mà bà nội em trồng, cũng là những kí ức của tuổi thơ, những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ mà em không thể nào quên.

Bài tham khảo Mẫu 11

Ông ngoại em rất thích trồng cây và chăm sóc cây cối nên trong vườn nhà em có rất nhiều loài cây ăn quả khác nhau. Đặc biệt có cây na tươi tốt, đến mùa na sai trĩu quả mà em rất thích.

Cây na được ông em trồng đến nay đã được 5 năm, cây cao khoảng 3 mét, vỏ thân cây màu nâu sẫm và khá trơn. Lá na có hình như quả trứng, lá mỏng và có màu xanh như lá mạ, lá mọc đơn lẻ. Vào những ngày cuối xuân, cây na sẽ bắt đầu ra hoa, hoa mọc thành từng cụm và mỗi cụm có nhiều bông hoa nhỏ. Hoa na có màu xanh nhạt, cánh đều và có hình dạng giống chiếc loa kèn nhỏ, cuống hoa có màu xanh đậm, dài hơn 1cm, hương hoa có mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng, gợi cảm giác dễ chịu và nhẹ nhàng vô cùng. Sau đó hoa sẽ dần kết thành quả, những quả na nặng trĩu trên cành cây trông rất đáng yêu. Vỏ ngoài của quả na có màu xanh, có nhiều mắt nhỏ tạo thành khối. Khi còn xanh, quả na cứng và rất chắc, khi đã chín dần quả sẽ đổi sang màu nhạt hơn và mềm. Bóc quả na chín ra, hiện ra là phần thịt na trắng thơm và mềm với nhiều múi nhỏ, vị ngọt như sữa. Bên trong có thêm hạt màu đen, nhỏ như hạt đỗ và láng bóng.

Mỗi khi về quê ngoại ,em thường sẽ tìm đến gốc na đầu tiên bởi em rất thích ăn na. Em cũng thường xuyên giúp ngoại tưới nước, chăm bón phân cho cây, giúp cây phát triển xanh tươi để có những quả ngọt cho gia đình.

Bài tham khảo Mẫu 12

“Trẻ trồng na, già trồng chuối” là câu tục ngữ mà ông em vẫn thường hay nhắc. Chính vì vậy, em thường ra vườn nhà chăm cây na cùng với ông.

Hai cây na đứng ở cuối vườn, cạnh bờ ao bèo. Được bón nhiều phân hữu cơ, được tưới nước đầy đủ, nên hai cây na rất tươi tốt. Cành lá xum xuê che rợp một khoảnh bờ ao. Lá na hình trứng, bằng hai, ba ngón tay, màu xanh nhạt, lá mỏng, mọc đơn so le. Gốc na bằng cổ chân người lớn, cành na màu nâu bằng hoặc nhỉnh hơn ngón tay. Có cành chỉ bằng chiếc đũa.

Na ra hoa vào đầu tháng ba khi vườn xuân tràn ngập nắng mới. Hoa na tương tự hoa móng rồng, nhưng bé hơn, màu xanh rêu, hầu như không có hương thơm. Ong, bướm ít kéo đến khi na đơm hoa kết trái.

Tháng tư, tháng năm, trái na lúc lỉu cành cao cành thấp. Quả na to bằng trái cà pháo, bằng quả bóng bàn rồi bằng quả trứng vịt... Mỗi đêm mỗi ngày qua, trái anh, trái chị, trái em lớn lên, càng tròn ra. Cuống na màu nâu đen, bụng trái na to phình ra, phần cuối có cái núm xinh xinh, vỏ trái na có nhiều vân như vảy rùa. Lúc chín, hương na toả ra dịu dàng. Bẻ đôi trái na, ta thấy các múi liên kết với nhau. Múi nào cũng bọc một lớp đường - sữa ngọt thơm, trong có hạt màu đen, nhỏ bằng hạt ngô.

Những trái na chín đầu vụ, ông thường nhường em ăn trước tiên. Em cảm thấy tình yêu thương của ông dành cho em thật lớn lao. Nhìn một bông hoa, nếm một trái cây ngọt, em cảm thấy biết ơn ông bà nhiều lắm.

Bài tham khảo Mẫu 13

Trong vườn nhà bà ngoại em có rất nhiều loại cây ăn quả: nào mít, nào bưởi, nào chuối nhưng em thích nhất là cây na do chính tay ông trồng. Cây na đã trở thành người bạn thân thiết của em đến tận bây giờ.

Ngày còn thơ bé, em đã theo ông ra vườn xem ông trồng na. Ông bảo ông trồng na để sau này nó ra trái ngọt, quả na chính là tình yêu mà ông dành cho em. Bây giờ ông đã đi xa, cây na như một kỷ vật gia đình, nó chứa đựng hết thảy công sức và tình yêu ông dành cho thiên nhiên. Cây đứng khiêm tốn ở một góc khu vườn. Trông xa, nó mảnh mai, gầy guộc nhưng vẫn thật kiên cường như một dũng sĩ ngày đêm canh cho giấc ngủ em yên. Thân cây xù xì nhưng thẳng đứng, gồ lên những lớp vỏ là dấu vết của thời gian.

Trên thân cây ấy còn lấm tấm những mảng mốc nhỏ càng khiến cho cây trở nên cổ kính. Những cành cây tua ra xung quanh như những cánh tay đang dang rộng giữa trời. Tán cây xum xuê, dày lên tầng tầng lớp lớp. Lá na thuôn dài, màu xanh pha lẫn với màu vàng khiến cây mang một vẻ đẹp gì đấy rất lạ so với các loài cây khác . Đặc biệt nhất vẫn là những quả na. Lúc còn non, quả na cứng cáp, nhỏ như những hòn bi. Thế mà khi cái nắng hè đã điểm trên những cành cây, lá lúc chúng lớn nhanh như thổi và lập tức trở nên căng tràn.

Quả na trông như được ghép từ hàng trăm con mắt nhỏ xếp vào nhau. Khi chín, vỏ na dần ngả sang màu hơi sáng, cầm vào thấy rất mềm. Khi na đã chín, bà bảo em cầm hổ ra để hái những trái na to nhất, đẹp nhất bày lên bàn thờ ông. Trái na chín mềm, tách lớp vỏ ra là lớp thịt quả trắng ngà nom thật ngon mắt. Ăn một miếng na, người ta lập tức thấy được vị ngọt sắc ngay trên đầu lưỡi. Cái ngọt của loại quả như chứa hết vị ngọt của nắng, của tình yêu mà ông dành cho mọi người. Có lẽ đến tận bây giờ thì hương vị của loại quả thân thương ấy vẫn còn quyến luyến mãi trong tâm trí em. Hạt na đen nhánh như hàm răng bà ngoại.

Trái na chín tròn căng ấy đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong kí ức em. Mỗi mùa na trĩu quả, em đều hái những quả na bày lên bàn thờ ông trước. Nó như nhắc nhở bản thân em về những kỉ niệm với ông, về tình yêu của ông dành cho em. Nhìn thấy cây na em như thấy được hình bóng ông ngoại. Cây na vừa là loại cây cho trái ngọt, vừa là nơi chứa đựng những kỉ niệm tuổi thơ ngọt ngào bên ông.

Cây na đã trở thành người bạn thân thiết, là một phần không thể thiếu trong cuộc đời em. Dù mai này có đi đâu về đâu, em vẫn sẽ nhớ đến hương vị của cây na ông trồng, cũng là những hương thơm của kí ức tuổi thơ, những kỉ niệm đẹp đẽ nhất mà suốt đời em chẳng thể nào quên.

Bài tham khảo Mẫu 14

Trong vườn nhà em có rất nhiều cây ăn quả. Nào là cây na, cây xoài, cây ổi, cây mít,…Nhưng trong đó, em thích nhất là cây na được trồng ở bên cạnh bờ ao nhà em.

Cây na đứng bên cạnh bờ ao bèo nên rất tươi tốt. Cành lá xum xuê che rợp một góc bờ ao. Lá ra hình giống như quả trứng, bằng ba ngón tay của em. Lá màu xanh nhạt, mỏng và mọc đơn so le. Gốc cây na bằng bắp chân người lớn. Cành na màu nâu và to hơn cánh tay em một chút.

Sau những ngày mưa xuân rả rích, là cũng là lúc cây na đâm chồi nảy lộc. Từ trong những búp na non, những nụ hoa na như những hạt đậu bắt đầu nhú ra. Na ra hoa rộ vào đầu tháng ba. Khi vườn hoa xuân tràn ngập ánh nắng mới. Hoa cây na màu xanh rêu. Năm cánh xoay quanh một cái cuống đài, giống như những hoa móng rồng hay hoa ngọc lan nhưng mộc mạc và giản dị hơn nhiều. Hương hoa không thơm như ngọc lan nhưng dịu dàng man mác như hương cau hương bưởi. Mùi hương quyến rũ gọi bao nhiêu ong bướm kéo đến quanh cây.

Dần dần hoa rụng để lại các mầm non và quả na nhú lên. Quả to bằng hòn bi ve, rồi lớn dần lên. Mỗi ngày trôi qua, những quả na lớn trước là các na anh chị. Những quả na nhỏ hơn là na em. Cuống na màu nâu xỉn. Trái na to và vỏ có nhiều mắt màu xanh nhạt, xen kẽ nhau trông như cái mai rùa. Mùa hạ là lúc các trái na chín, các mắt na to dần lên. Lúc đấy, bà em thường gọi là “na mở mắt”. Na chín thoang thoảng mùi hương dịu dàng. Mùi hương phảng phất lan tỏa khắp cả nhà. Mẹ dành những quả na to để biếu ông bà nội. Bà bao giờ cũng để phần cho em mấy quả. Bẻ đôi trái na ra, em thấy từng múi na trắng ngà như những múi mít con. Lớp cùi dày và ngọt bọc lấy hạt na đen bóng. Ăn na có vị ngọt như đường.

Em rất yêu cây nhà em. Vì nó đã mang lại cho mọi người những mùa na ngon và bổ dưỡng. Em sẽ chăm sóc cây thật cẩn thận, em mong cây na sẽ ở cùng với gia đình em lâu hơn.

Bài tham khảo Mẫu 15

Trong sân trường rợp bóng mát, những cây bàng, cây đa, cây bằng lăng,... đua nhau khoe sắc, nhưng thân thương nhất với em vẫn là cây phượng già sừng sững giữa sân. Cây phượng ấy đã gắn bó với bao thế hệ học trò, chứng kiến biết bao kỷ niệm vui buồn.

Cây phượng cao lớn, tán lá xòe rộng như chiếc ô xanh khổng lồ, che mát cả một khoảng sân. Thân cây to xù xì, màu nâu xỉn với những đốm bạc, hằn lên bao dấu vết thời gian. Những chiếc rễ to ngoằn ngoèo nhô lên khỏi mặt đất, tựa như những con trăn đang tìm mồi. Lá phượng xanh thẫm, nhỏ nhắn, mọc đối xứng hai bên cuống, trông như đuôi chim phượng đang xòe cánh. Mỗi độ xuân về, phượng thay lá, những chồi non xanh mơn mởn nhú lên, mang theo sức sống mới. Khi hè đến, phượng nở hoa đỏ rực, cả cây như bừng lên một ngọn lửa lớn. Những bông hoa phượng năm cánh, với bốn cánh đỏ tươi và một cánh điểm xuyết những đốm trắng, tạo nên vẻ đẹp độc đáo. Những chùm hoa phượng đỏ rực, kết thành từng mảng lớn, khiến sân trường rực rỡ và náo nhiệt.

Dưới gốc phượng, chúng em thường tụ tập vui chơi, trò chuyện. Những cánh phượng rơi lả tả trên sân, tạo thành tấm thảm hoa đỏ rực, khiến ai cũng xuyến xao. Khi hoa phượng tàn, những quả phượng non xanh mướt đu đưa trên cành, báo hiệu một mùa hè nữa sắp qua.

Cây phượng không chỉ là một loài cây, mà còn là người bạn thân thiết của chúng em. Cây phượng chứng kiến bao kỷ niệm vui buồn, là nơi chúng em chia sẻ những ước mơ và hoài bão. Em yêu cây phượng, yêu vẻ đẹp rực rỡ và sự gắn bó thân thương của nó.

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close