Top 105 Bài văn tả cảnh công viên hay nhất- Giới thiệu cảnh công viên mà em định tả: Công viên ở đâu (gần nhà, gần trường, trong thành phố…)? Em đến đó vào thời điểm nào (buổi sáng, chiều, cuối tuần…)? - Cảm nhận ban đầu: nơi để vui chơi, thư giãn/ không gian trong lành, yên bình…. Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Dàn ý chi tiết I. Mở bài - Giới thiệu cảnh công viên mà em định tả: Công viên ở đâu (gần nhà, gần trường, trong thành phố…)? Em đến đó vào thời điểm nào (buổi sáng, chiều, cuối tuần…)? - Cảm nhận ban đầu: nơi để vui chơi, thư giãn/ không gian trong lành, yên bình…. II. Thân bài 1. Khung cảnh bao quát của công viên - Cổng công viên: Cổng lớn, có bảng tên công viên. - Người ra vào tấp nập vào giờ cao điểm. - Không gian chung: + Rộng rãi, thoáng mát. + Nhiều cây xanh tỏa bóng mát. + Lối đi lát gạch sạch sẽ, uốn lượn. 2. Cảnh vật trong công viên - Cây cối, hoa lá: + Hàng cây xanh hai bên đường đi (bàng, phượng, bằng lăng…). + Bồn hoa rực rỡ sắc màu: đỏ, vàng, tím… + Cỏ xanh mướt, mềm mại như tấm thảm. - Hồ nước: + Mặt hồ phẳng lặng, trong xanh. + Có cá bơi, sen hoặc súng nở hoa. + Cầu nhỏ bắc qua hồ tạo điểm nhấn đẹp. - Khu vui chơi: + Xích đu, cầu trượt, bập bênh… + Trẻ em vui chơi, cười đùa rộn ràng. + Không khí náo nhiệt, vui tươi. d. Khu tập thể dục 3. Con người trong công viên - Trẻ em chơi đùa vui vẻ. - Người lớn đi dạo, trò chuyện. - Một số người đọc sách, nghỉ ngơi. - Người già tập dưỡng sinh, đi bộ, chạy bộ. 4. Âm thanh và cảm xúc - Tiếng chim hót líu lo trên cây. - Tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc. - Tiếng cười nói, vui đùa của mọi người. - Cảm xúc của em: + Thư giãn, dễ chịu. + Yêu thiên nhiên, thích không khí trong lành. III. Kết bài - Khẳng định lại vẻ đẹp và tình cảm với công viên. - Liên hệ bản thân: + Em sẽ giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cây xanh khi đến công viên. + Mong công viên luôn xanh - sạch - đẹp. Bài siêu ngắn Mẫu 1 Chiều cuối tuần, em đến công viên gần nhà để dạo chơi. Nơi đây là không gian em rất yêu thích vì luôn xanh mát và yên bình. Công viên rộng rãi với những lối đi sạch sẽ uốn lượn. Hai bên là hàng cây cao tỏa bóng mát, dưới chân là thảm cỏ xanh mềm mại. Những bồn hoa đủ màu sắc rực rỡ làm cảnh vật thêm sinh động. Ở giữa công viên có một hồ nước trong veo, mặt hồ lấp lánh dưới ánh nắng. Trên cây, chim hót líu lo, gió thổi nhẹ làm lá xào xạc. Khu vui chơi rất đông trẻ em, các bạn cười đùa vui vẻ. Người lớn thì đi bộ, tập thể dục hoặc ngồi nghỉ ngơi. Không khí vừa nhộn nhịp vừa dễ chịu khiến em cảm thấy rất thoải mái. Em rất yêu thích công viên vì nơi đây mang lại niềm vui và sự thư giãn. Em sẽ luôn giữ gìn vệ sinh để công viên mãi xanh, sạch, đẹp. Bài tham khảo Mẫu 1 Trong cuộc sống bận rộn hằng ngày, mỗi người đều cần có một nơi để nghỉ ngơi và tìm lại sự bình yên. Với em, nơi ấy không phải là một địa điểm xa xôi mà chính là công viên gần nhà. Mỗi lần đặt chân đến đó, em lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và thư thái hơn. Công viên đã trở thành một phần quen thuộc, gắn bó với những buổi chiều đầy kỉ niệm của em. Chiều hôm ấy, khi ánh nắng đã dịu bớt, em cùng gia đình đi dạo trong công viên. Ngay từ cổng vào, một luồng không khí mát lành đã khiến em cảm thấy dễ chịu. Công viên rất rộng, những lối đi lát gạch sạch sẽ uốn lượn quanh co như dải lụa mềm. Hai bên đường là những hàng cây cao lớn, tán lá xòe rộng che mát cả một khoảng không gian. Dưới gốc cây, thảm cỏ xanh mướt trải dài, trông như một tấm thảm thiên nhiên êm ái. Những bồn hoa được chăm sóc cẩn thận, nở rực rỡ với đủ sắc màu. Hoa đỏ, hoa vàng, hoa tím đan xen nhau tạo nên một bức tranh đầy sức sống. Hương hoa thoang thoảng trong gió khiến lòng người thêm dễ chịu. Ở trung tâm công viên là một hồ nước trong veo. Mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu bầu trời xanh và những hàng cây xung quanh. Thỉnh thoảng, vài chú cá nhỏ bơi lội tung tăng làm gợn lên những vòng sóng lăn tăn. Trên những cành cây cao, chim chóc ríu rít hót vang. Âm thanh ấy hòa cùng tiếng lá xào xạc trong gió tạo nên một bản nhạc thiên nhiên êm dịu. Xa xa, khu vui chơi của trẻ em trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Các bạn nhỏ đang say sưa chơi cầu trượt, xích đu, bập bênh. Tiếng cười giòn tan vang lên không ngớt. Gần đó, nhiều người lớn đi bộ, tập thể dục hoặc ngồi trò chuyện trên những chiếc ghế đá. Có người còn mang theo sách để đọc trong không gian yên tĩnh. Tất cả tạo nên một bức tranh sinh động nhưng không hề ồn ào, trái lại còn rất hài hòa và dễ chịu. Em bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, cảm nhận từng làn gió mát lành lướt qua. Mọi mệt mỏi sau một ngày học tập dường như tan biến hết. Em thấy lòng mình nhẹ tênh, như được hòa vào thiên nhiên rộng lớn. Công viên không chỉ là nơi vui chơi mà còn là nơi giúp em tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Mỗi hàng cây, bồn hoa, lối đi đều trở nên thân thuộc như một người bạn. Em hiểu rằng để giữ được vẻ đẹp ấy, mỗi người cần có ý thức bảo vệ môi trường chung. Em sẽ luôn trân trọng và gìn giữ công viên, để nơi đây mãi là khoảng xanh dịu dàng giữa cuộc sống bộn bề. Bài tham khảo Mẫu 2 Có những buổi chiều, khi thành phố bắt đầu dịu lại sau một ngày nắng nóng, em thường tìm đến một góc nhỏ quen thuộc để thư giãn. Nơi ấy không ồn ào, cũng chẳng xa xôi, nhưng lại mang đến cảm giác bình yên khó tả. Đó chính là công viên Nghĩa Đô, nơi được coi là “thiên đường xanh giữa lòng Hà Nội”. Hôm đó, em đến công viên vào lúc hoàng hôn vừa buông xuống. Ánh nắng vàng nhạt trải dài trên những lối đi, khiến cảnh vật trở nên ấm áp hơn. Cổng công viên mở rộng, dòng người ra vào không quá đông nhưng vẫn đủ tạo nên sự nhộn nhịp. Bước vào bên trong, em như lạc vào một không gian hoàn toàn khác với sự ồn ào ngoài phố. Những con đường nhỏ lát đá chạy quanh co, dẫn đến từng khu vực trong công viên. Hai bên đường, những hàng cây thẳng tắp đứng im lặng, tán lá khẽ rung rinh theo làn gió nhẹ. Lá cây lúc này ánh lên sắc vàng dịu dưới ánh hoàng hôn, trông thật đẹp. Dưới chân, cỏ xanh mượt mà, điểm xuyết vài chiếc lá rơi khiến khung cảnh thêm phần thơ mộng. Ở một góc công viên, khu vườn hoa đang khoe sắc. Những bông hoa nhỏ xinh nghiêng mình theo gió, như đang thì thầm trò chuyện. Hương hoa nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Không xa đó là một hồ nước nhỏ. Mặt hồ không quá rộng nhưng lại rất yên ả. Ánh chiều tà phản chiếu xuống mặt nước tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Thỉnh thoảng, một cơn gió nhẹ làm mặt hồ gợn sóng, phá tan vẻ tĩnh lặng trong chốc lát. Công viên lúc này bắt đầu đông hơn. Trẻ em nô đùa trên bãi cỏ, chạy nhảy không biết mệt. Tiếng cười trong trẻo vang lên làm không gian thêm sống động. Người lớn thì thong thả đi bộ hoặc ngồi nghỉ trên những chiếc ghế dài. Có cụ già tập thể dục, có người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Mỗi người một hoạt động nhưng tất cả đều hòa chung trong bầu không khí dễ chịu. Em chọn một chiếc ghế đá dưới gốc cây để ngồi nghỉ. Từ đó, em có thể quan sát mọi thứ xung quanh. Gió mát thổi qua, mang theo mùi hương của cây cỏ. Bầu trời dần chuyển sang màu tím nhạt khi ngày tàn. Những ánh đèn trong công viên bắt đầu sáng lên, tạo nên một khung cảnh lung linh. Em cảm thấy lòng mình chậm lại, nhẹ nhàng và bình yên hơn bao giờ hết. Công viên không chỉ là nơi để vui chơi mà còn là nơi giúp con người tìm thấy sự cân bằng trong tâm hồn. Với em, đó là một khoảng lặng quý giá giữa cuộc sống vội vã. Em mong rằng nơi này sẽ luôn được giữ gìn xanh sạch, để mỗi lần quay lại, em vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp dịu dàng và thân thuộc như hôm nay. Bài tham khảo Mẫu 3 Chiều xuống, khi dòng xe trên đường dần trở nên vội vã hơn, em lại tìm đến một nơi yên tĩnh để tạm rời xa sự ồn ào ấy. Nơi đó không đâu xa lạ, chính là Công viên Hoàng Văn Thụ, một khoảng xanh dịu mát giữa lòng thành phố. Ở đó, em có thể thả lỏng tâm hồn và tận hưởng những giây phút bình yên hiếm hoi. Hôm nay, em sẽ kể lại những gì mình đã quan sát được trong một buổi chiều tại công viên này. Công viên Hoàng Văn Thụ nổi bật bởi màu xanh của cây cối. Ngay từ bên ngoài nhìn vào, em đã thấy những hàng cây cao lớn, tán lá xum xuê che kín cả một khoảng trời. Không khí nơi đây trong lành hơn hẳn so với ngoài phố. Con đường từ đường Cộng Hòa sang đường Hoàng Văn Thụ chia công viên thành hai phần rõ rệt. Dù ở khu nào, cảnh vật cũng rất đẹp và tràn đầy sức sống. Cổng công viên được thiết kế khá nổi bật. Ba mặt được sơn màu vàng tươi, còn mặt quay ra đường được sơn màu đỏ. Trên cổng là dòng chữ “Công viên HOÀNG VĂN THỤ” màu xanh dương rất dễ nhìn. Bước qua cổng, em như bước vào một thế giới khác, yên tĩnh và mát mẻ hơn. Những con đường nhựa chạy quanh công viên, sạch sẽ và bằng phẳng. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng phủ lên mọi cảnh vật. Nắng rải vàng trên những lối đi, trên tán cây, trên những thảm cỏ xanh mướt. Cả những hòn non bộ trong công viên cũng ánh lên màu nắng dịu dàng. Trên các vòm cây, chim chóc ríu rít hót vang. Âm thanh ấy khiến không gian trở nên sinh động hơn. Gió thổi nhẹ làm lá cây xào xạc như đang trò chuyện. Ở khu vui chơi, không khí rất náo nhiệt. Nhiều gia đình đưa con em đến đây vui chơi sau một ngày dài. Tại khu cầu trượt, các bạn nhỏ xếp hàng leo lên rồi hào hứng trượt xuống. Tiếng cười vang lên giòn tan. Ở khu bập bênh, các bạn thi nhau nhún để chiếc bập bênh lên xuống nhịp nhàng. Những em nhỏ khác ngồi trên xích đu, được bố mẹ đẩy nhẹ từng nhịp. Gương mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui. Càng về chiều, công viên càng đông người hơn. Trên những thảm cỏ, nhiều người ngồi nghỉ ngơi, hóng mát. Một số bạn nhỏ chạy nhảy tung tăng xung quanh người thân. Những người lớn tuổi ngồi trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang lên ấm áp. Có người đi bộ, có người tập thể dục, ai cũng tận hưởng không khí trong lành nơi đây. Em rất yêu thích công viên Hoàng Văn Thụ. Nơi đây giống như một lá phổi xanh của thành phố. Em mong rằng mọi người sẽ luôn giữ gìn vệ sinh chung. Em cũng tự nhủ sẽ góp một phần nhỏ bé để bảo vệ công viên. Để mỗi buổi chiều, nơi đây vẫn luôn xanh, sạch và đẹp như thế. Bài tham khảo Mẫu 4 Hà Nội có rất nhiều địa điểm vui chơi hấp dẫn như Công viên nước Hồ Tây hiện đại hay Công viên Thống Nhất rộng lớn. Thế nhưng, gần gũi và thân thuộc với em hơn cả vẫn là Công viên Thủ Lệ nằm ở cuối phố Kim Mã. Nơi ấy đã trở thành một phần quen thuộc trong những buổi đi chơi của em. Công viên Thủ Lệ được xây dựng cùng thời với Công viên Thống Nhất, nhưng diện tích nhỏ hơn nhiều. Dù vậy, nơi đây lại có nét riêng rất đáng yêu. Cổng công viên gần đây đã được sửa sang lại nên trông khang trang và đẹp mắt hơn. Chiếc cổng như được khoác lên mình màu xanh lá cây đậm, trông thật nổi bật. Nhìn từ xa, cổng công viên giống như đang mở rộng vòng tay chào đón du khách. Bước vào bên trong, mọi người có thể thoải mái dạo bước trên những con đường lát gạch sạch sẽ. Em rất thích ngắm nhìn những thảm cỏ xanh mướt, trên đó còn đọng lại những giọt sương nhỏ lấp lánh. Những bồn hoa cúc vàng, cúc trắng đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng, làm cho không gian thêm phần rực rỡ. Trước đây, công viên có phần yên ắng, vắng vẻ. Nhưng giờ đây, nơi này lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp. Đến công viên, em không chỉ được vui chơi mà còn được quan sát nhiều loài động vật thú vị. Khu vực rộng nhất trong công viên chính là nơi nuôi các loài thú. Ở đó có voi, tê giác, cá sấu và cả “chúa sơn lâm” với bộ bờm oai vệ. Những chú hươu, chú nai thì hiền lành, ánh mắt ngơ ngác trông thật đáng yêu. Em thích nhất là đứng trên gò đất cao để ngắm những chú voi khổng lồ. Có lần, em thấy một chú voi con nghịch ngợm hút nước rồi phun vào voi mẹ. Đôi tai to của nó ve vẩy như thể đang rất thích thú. Nếu cảm thấy mệt, mọi người có thể ngồi nghỉ trên những chiếc ghế đá mát lạnh hoặc nằm thư giãn trên thảm cỏ ven hồ. Hồ Thủ Lệ lúc nào cũng trong xanh và yên ả. Vào những buổi chiều hè, được đạp vịt trên hồ là một trải nghiệm rất thú vị. Khi mặt trời lặn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả không gian. Mặt nước lung linh như khoác lên mình một chiếc áo hồng rực rỡ. Những chiếc thuyền hình thiên nga trắng nhẹ nhàng trôi, đưa du khách đi tham quan quanh hồ. Công viên Thủ Lệ không chỉ là nơi vui chơi mà còn là nơi mang lại nhiều niềm vui cho mọi người. Với em, nơi đây chứa đựng rất nhiều kỉ niệm đẹp. Em luôn mong công viên sẽ ngày càng được chăm sóc và phát triển hơn nữa. Em cũng ước mơ sau này có thể góp phần làm cho công viên trở nên hiện đại, hấp dẫn như Hong Kong Disneyland. Bài tham khảo Mẫu 5 Có những khoảnh khắc khiến con người ta chợt dừng lại để yêu hơn cuộc sống quanh mình. Em cũng đã từng được chứng kiến những vẻ đẹp giản dị mà lay động lòng người như thế. Đó có thể chỉ là một bông hoa vừa hé nở, một khoảng xanh của cây lá, hay một làn nước khẽ gợn sóng. Trên nền thiên nhiên ấy, con người hiện lên thật hiền hòa và đẹp đẽ. Và cảnh sắc để lại trong em nhiều ấn tượng nhất chính là buổi sáng sớm ở Công viên Thống Nhất. Em được đến đó trong một chuyến đi cùng gia đình ra Hà Nội. Trong làn không khí tinh khôi của buổi sớm, em bước qua cánh cổng công viên mà lòng bỗng thấy rộn ràng. Điều khiến em chú ý trước tiên chính là âm thanh nơi đây. Tiếng chim hót vang lên trong trẻo, véo von như một bản nhạc vui tươi. Dường như những chú chim đang đánh thức mặt trời thức dậy sau một đêm dài. Những giọt sương còn đọng trên lá khẽ tan đi theo làn gió nhẹ. Ánh nắng ban mai dần len lỏi xuống, ôm lấy từng cành cây, ngọn cỏ. Mọi thứ như bừng tỉnh sau giấc ngủ. Tiếng chim hòa cùng âm nhạc thể dục buổi sáng tạo nên một không gian thật sống động. Không khí trong lành khiến em cảm thấy tràn đầy năng lượng. Em như được hòa mình vào nhịp thở của thiên nhiên. Những tia nắng sớm nhẹ nhàng buông xuống như một tấm áo vàng mỏng. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo cảm giác mát lành dễ chịu. Em bước chậm rãi trên con đường gạch đỏ còn đẫm sương. Những ô gạch vuông vắn hiện lên rõ nét dưới ánh nắng dịu. Hai bên đường là những hàng cây xanh tốt với đủ hình dáng khác nhau. Tán cây đan xen nhau tạo thành những khoảng râm mát. Màu xanh của lá cây phủ kín không gian, mang lại cảm giác thật yên bình. Không chỉ có thiên nhiên, con người trong công viên cũng để lại cho em nhiều ấn tượng đẹp. Những cụ già đang tập dưỡng sinh với vẻ mặt thư thái. Có cụ tóc bạc trắng, dáng đi chậm rãi nhưng đầy sức sống. Nhìn họ, em chợt nhớ đến ông bà của mình. Có những em nhỏ được bố mẹ dắt đi dạo buổi sáng. Gương mặt ai cũng tươi vui, rạng rỡ. Xa xa, các anh chị sinh viên vừa đi vừa trò chuyện, nụ cười thật hạnh phúc. Mỗi người một hoạt động, nhưng tất cả đều hòa chung trong không khí yên bình. Em bỗng thấy cuộc sống nơi đây thật đáng yêu. Thời gian trôi qua thật nhanh, buổi sáng dần nhường chỗ cho buổi trưa. Ánh nắng trở nên rực rỡ hơn, không gian cũng dần thay đổi. Em cảm thấy lưu luyến khi phải rời khỏi khung cảnh buổi sớm. Gia đình em đã cùng nhau tổ chức một buổi dã ngoại nhỏ trong công viên. Mọi người chọn một góc mát để nghỉ ngơi và ăn trưa. Tiếng nói cười vang lên ấm áp. Em cảm nhận rõ niềm vui giản dị bên gia đình. Chuyến đi ấy đã để lại trong em nhiều kỉ niệm đẹp. Buổi sáng ở công viên Thống Nhất không chỉ đẹp bởi cảnh vật mà còn đẹp bởi con người. Em càng thêm yêu thiên nhiên và trân trọng những phút giây bình yên. Em mong rằng sẽ còn nhiều lần được trở lại nơi đây. Và mỗi lần như thế, em lại được sống chậm lại để cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống.
|






Danh sách bình luận