Top 105 Bài văn tả bạn hay nhấtI. Mở bài: Giới thiệu về người bạn ấy - Người bạn mà em định tả tên là gì? (Ví dụ: Minh Anh, Tuấn Kiệt, hay một người bạn có biệt danh thú vị nào đó?) - Em và bạn đã chơi với nhau từ khi nào? (Từ hồi mẫu giáo, từ đầu năm học tiểu học, hay là hàng xóm thân thiết?) Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Dàn ý I. Mở bài: Giới thiệu về người bạn ấy Bài siêu ngắn Mẫu 1 Trong lớp, em có rất nhiều bạn bè. Nhưng Minh Hằng là người em yêu quý nhất. Năm nay, Minh Hằng tám tuổi. Bạn rất xinh xắn và đáng yêu. Dáng người mảnh mai. Khuôn mặt trái xoan. Nước da trắng hồng. Mái tóc dài đen nhánh và luôn buộc gọn gàng sau gáy. Đôi môi chúm chím, hồng hào. Bài siêu ngắn Mẫu 2 Người bạn mà em yêu quý nhất là Hường. Nhà em và nhà Hường gần nhau chính vì thế mà từ nhỏ chúng em đã thân thiết. Đến lúc đi học chúng em lại học cùng nhau. Bài siêu ngắn Mẫu 3 Trong lớp em, bạn Minh là người mà em quý mến nhất. Bạn Minh hiện là lớp trưởng của lớp em và luôn là một tấm gương tốt để các bạn noi theo. Bài tham khảo Mẫu 1 Những năm tháng tuổi thơ được học dưới mái trường Tiểu học, em có rất nhiều bạn tốt. Bạn nào cũng dễ thương và đáng mến nhưng em yêu quý nhất là bạn Thuỳ Dung. Bài tham khảo Mẫu 2 Lớp 5C của em có ba mươi hai bạn, bạn nào cũng dễ thương và đáng yêu, nhưng em yêu quý nhất là bạn Diệu Hà. Bài tham khảo Mẫu 3 Trong lớp em có rất nhiều bạn bè thân thiện và dễ mến. Mỗi bạn đều có một tính cách riêng, tạo nên một tập thể lớp rất vui vẻ và đoàn kết. Nhưng trong tất cả các bạn, người mà em ấn tượng và yêu quý nhất là bạn Thu Hà, người bạn đã ngồi cùng bàn với em từ đầu năm học. Bài tham khảo Mẫu 4 Năm tháng cứ thế trôi đi, chỉ có thời gian là thước đo tốt nhất cho tình cảm bạn bè. Trong suốt thời gian đó, có lẽ Diệp Anh là người bạn mà em yêu quý nhất, người bạn đã học với em từ suốt năm học lớp ba. Bài tham khảo Mẫu 5 Lên lớp 4, em cùng gia đình chuyển đến một thành phố mới để sinh sống. Những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, em may mắn gặp được một cậu bạn hàng xóm rất thân thiện và nhiệt tình. Nhờ có cậu ấy mà em dần quen với môi trường mới và hòa nhập với cuộc sống ở nơi đây nhanh hơn. Cậu ấy chính là Quân – người bạn mà em yêu quý nhất. Bài tham khảo Mẫu 6 Bên cạnh những người thân trong gia đình, bạn bè cũng là những người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Với tôi cũng vậy, và người bạn thân thiết nhất của tôi chính là Hải. Bài tham khảo Mẫu 7 Em có rất nhiều người bạn thân. Nhưng người em yêu quý nhất là bạn Hà Anh, bạn còn được gọi với cái tên “nhà vô địch nhảy dây” của lớp em. Hà Anh không chỉ học giỏi mà còn rất năng động, vui vẻ nên ai trong lớp cũng quý mến bạn. Hà Anh có dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn. Bạn có mái tóc đen nhánh, dày và mềm, lúc nào cũng được buộc gọn gàng sau lưng. Khuôn mặt bạn tròn trịa, bầu bĩnh trông rất đáng yêu. Nổi bật nhất là đôi mắt bồ câu long lanh lúc nào cũng ánh lên vẻ tinh nghịch và thông minh. Mỗi khi cười, Hà Anh để lộ hàm răng trắng đều và đôi môi đỏ hồng xinh xắn khiến ai nhìn cũng thấy vui lây. Giờ ra chơi hôm đó, chúng em tổ chức một cuộc thi nhảy dây rất vui ở sân trường. Từng bạn thay nhau thi tài, ai cũng cố gắng hết sức. Khi đến lượt Hà Anh, cả lớp đều chăm chú nhìn bạn vì ai cũng biết bạn nhảy dây rất giỏi. Bàn tay búp măng của bạn nhẹ nhàng cầm lấy chiếc dây, chuẩn bị thật cẩn thận. “Một… hai… ba… bắt đầu!” – tiếng “trọng tài” Huyền vang lên. Chiếc dây bắt đầu quay tròn đều đặn. Đôi chân thon thả của Hà Anh nhún lên rồi hạ xuống nhịp nhàng theo vòng quay của sợi dây. Những bước nhảy của bạn nhẹ nhàng và nhanh thoăn thoắt như một chú chim nhỏ đang tung tăng trên sân. Những cơn gió mơn man thổi qua làm mái tóc đen nhánh của bạn khẽ bay. Lúc ấy, đôi mắt bồ câu long lanh của Hà Anh chỉ chăm chú nhìn vào chiếc dây đang quay. Trên khuôn mặt bầu bĩnh của bạn đã lấm tấm những giọt mồ hôi, nhưng Hà Anh vẫn không hề dừng lại mà tiếp tục nhảy thật đều và nhanh. Chúng em đứng xung quanh cổ vũ rất nhiệt tình. Tiếng đếm, tiếng vỗ tay, tiếng cười vang cả góc sân trường. Cuối cùng, cuộc thi cũng kết thúc. “Trọng tài” Huyền bước lên và tuyên bố: “Người chiến thắng là… Hà Anh!”. Cả lớp reo lên vui mừng và vỗ tay thật to để chúc mừng bạn. Hà Anh hơi thở gấp nhưng vẫn nở nụ cười tươi tắn. Nụ cười của bạn làm đôi môi đỏ hồng càng thêm duyên dáng. Không chỉ nhảy dây giỏi, Hà Anh còn học tập rất chăm chỉ. Bạn luôn hoàn thành bài tập đầy đủ và thường xuyên đạt điểm cao trong các bài kiểm tra. Ngoài ra, Hà Anh còn hát rất hay và vẽ cũng rất đẹp. Trong các buổi sinh hoạt lớp hay văn nghệ của trường, bạn luôn nhiệt tình tham gia và mang lại nhiều niềm vui cho mọi người. Hà Anh thật sự là một cô bé tài năng, chăm ngoan và tốt bụng. Đối với em, Hà Anh không chỉ là một người bạn thân mà còn là người bạn mà em rất khâm phục và học hỏi. Em mong rằng tình bạn trong sáng của chúng em sẽ luôn bền chặt và gắn bó mãi mãi, đúng như câu thành ngữ: “Bạn bè con chấy cắn đôi”. Bài tham khảo Mẫu 8 Ai cũng có cho mình một người bạn thân thiết, và tôi cũng vậy. Người bạn thân của tôi tên là Nam, học cùng lớp 5A với tôi. Nam có dáng người cân đối và khá cao so với các bạn trong lớp. Có lẽ nhờ thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao nên trông bạn rất nhanh nhẹn và khỏe khoắn. Mái tóc của Nam được cắt ngắn gọn gàng, làm nổi bật khuôn mặt sáng sủa và ưa nhìn. Làn da hơi ngăm khiến bạn trông càng năng động hơn. Trên gương mặt ấy, nổi bật nhất là đôi mắt sáng, luôn ánh lên vẻ lanh lợi và thông minh. Nam là một bạn học sinh rất năng động và tài giỏi. Trong lớp, bạn học khá giỏi ở nhiều môn học. Không chỉ vậy, Nam còn rất tích cực tham gia các hoạt động thể thao của trường. Chúng tôi quen nhau từ khi học cùng lớp, nhưng chỉ thật sự thân thiết sau giải bóng đá của trường khi cả hai còn học lớp 3. Khi ấy, chúng tôi đều tham gia vào đội bóng của lớp. Những buổi tập luyện sau giờ học và những trận đấu đầy hồi hộp đã giúp chúng tôi có thêm nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Nhờ sự cố gắng của cả đội, lớp tôi đã giành được chiến thắng trong giải đấu năm đó. Với tôi, Nam là một người bạn rất giỏi giang và đáng ngưỡng mộ. Ngoài giờ học, chúng tôi thường rủ nhau ra sân trong thôn để đá bóng cùng các bạn. Có một kỉ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên. Một lần trong lúc chơi đùa gần con sông ở đầu làng, tôi sơ ý trượt chân và ngã xuống nước. Lúc ấy tôi rất hoảng sợ, nhưng Nam đã nhanh chóng nhảy xuống giúp tôi lên bờ an toàn. Sau lần đó, Nam còn kiên nhẫn dạy tôi học bơi. Nhờ vậy mà bây giờ tôi đã có thể bơi khá thành thạo. Đó là một kỉ niệm khiến tôi càng trân trọng tình bạn của chúng tôi hơn. Cả tôi và Nam đều có chung một ước mơ là sau này được trở thành phi hành gia để khám phá vũ trụ rộng lớn. Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau phải cố gắng học tập thật tốt để có thể thực hiện được ước mơ ấy. Tôi hy vọng rằng tình bạn của chúng tôi sẽ luôn bền chặt và chúng tôi sẽ mãi là những người bạn tốt của nhau. Bài tham khảo Mẫu 9 Tuổi học trò của em là quãng thời gian thật vui vẻ và đáng nhớ. Mỗi ngày được đến trường, được học thêm nhiều điều mới mẻ. Em còn được sống trong sự yêu thương của ông bà, cha mẹ và được vui chơi cùng rất nhiều người bạn tốt. Trong số đó, người bạn thân thiết nhất của em là Minh. Minh là một cậu bạn rất dễ mến. Năm nay đã học lớp 6 nhưng Minh chỉ cao khoảng hơn 1m50, thấp hơn một vài bạn nam trong lớp. Tuy vậy, cậu ấy lại rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Những lúc cần bê bình nước lớn của lớp, Minh thường xung phong mang đi mà không hề than mệt. Thân hình Minh rắn rỏi, làn da hơi rám nắng khiến cậu trông rất năng động. Minh có mái tóc đen, hơi dày và lúc nào cũng được cắt gọn gàng. Khuôn mặt tròn trịa với đôi mắt một mí, mỗi khi cười lại híp cả mắt trông rất vui vẻ và thân thiện. Minh là một học sinh chăm ngoan và học khá giỏi. Suốt những năm qua, cậu luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi của lớp. Minh đặc biệt yêu thích môn Toán và hiện còn tham gia đội tuyển Toán của trường. Dù học tốt nhưng Minh vẫn rất chăm chỉ, luôn làm đầy đủ bài tập và chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Vì thế thầy cô trong trường đều rất quý mến cậu ấy. Ở nhà, Minh là con út nên cũng được gia đình rất yêu thương. Tuy vậy, Minh không hề ỷ lại mà vẫn rất ngoan ngoãn và lễ phép. Em và Minh trở nên thân thiết sau một cuộc thi bơi của trường khi còn học lớp 2. Hôm đó cả hai chúng em đều bơi rất nhanh và cùng chạm đích gần như cùng lúc, nên được trao giải nhất chung. Từ đó, chúng em có dịp nói chuyện với nhau nhiều hơn và dần dần trở thành bạn thân. Dù tính cách có đôi chút khác nhau, nhưng chúng em lại có nhiều sở thích giống nhau nên luôn chơi rất hợp. Em luôn trân trọng tình bạn giữa mình và Minh. Em hy vọng rằng sau này, dù mỗi người có thể đi học ở những nơi khác nhau, chúng em vẫn sẽ giữ được tình bạn đẹp này. Và em sẽ luôn tự hào khi giới thiệu với mọi người rằng: đây là Minh – người bạn thân nhất của em. Bài tham khảo Mẫu 10 Trong cuộc sống, mỗi người đều có những người bạn đáng quý. Với em, người bạn thân thiết nhất là Mai. Chúng em quen nhau từ những ngày đầu học lớp một và đến nay vẫn luôn gắn bó, thân thiết. Mai không chỉ là một người bạn tốt mà còn giống như một người chị nhỏ, luôn sẵn sàng giúp đỡ em trong học tập cũng như trong cuộc sống hằng ngày. Mai có vóc dáng nhỏ nhắn và rất nhanh nhẹn. Bạn cao hơn em một chút, thân hình mảnh mai nên trông rất nhẹ nhàng. Mai có mái tóc đen dài, thường được buộc cao hoặc tết gọn gàng khi đến lớp. Mái tóc mềm và óng khiến bạn trông dịu dàng, nữ tính hơn. Đôi mắt Mai to và đen láy, lúc nào cũng ánh lên vẻ lanh lợi và thông minh. Đặc biệt, mỗi khi cười, trên má Mai lại hiện lên hai lúm đồng tiền xinh xắn làm gương mặt trở nên rạng rỡ. Bạn luôn mặc đồng phục ngay ngắn, quần áo sạch sẽ và giày dép được sắp xếp gọn gàng, cho thấy Mai là người rất cẩn thận. Mai là một cô bạn hiền lành và thân thiện. Bạn rất hòa đồng với mọi người và luôn sẵn sàng giúp đỡ khi bạn bè gặp khó khăn. Trong lớp, Mai học rất tốt, nhất là môn Toán. Mỗi khi em gặp bài toán khó, Mai đều kiên nhẫn giải thích cho em từng bước một cho đến khi em hiểu bài. Không chỉ học giỏi, Mai còn vẽ tranh rất đẹp. Những bức tranh của bạn đầy màu sắc và ý tưởng sáng tạo. Nhờ năng khiếu đó, Mai đã nhiều lần được thầy cô khen ngợi và đạt giải trong các cuộc thi vẽ của trường. Ngoài giờ học, em và Mai thường chơi cùng nhau. Trong giờ ra chơi, chúng em hay rủ nhau nhảy dây, đá cầu hoặc trò chuyện với các bạn khác trong lớp. Khi có thời gian rảnh, hai đứa còn cùng nhau đọc truyện tranh và chia sẻ cho nhau những câu chuyện thú vị. Em vẫn nhớ lần trường tổ chức hội trại, em và Mai đã cùng nhau dựng lều, trang trí khu trại của lớp và tham gia nhiều trò chơi tập thể. Hôm đó chúng em đã có rất nhiều tiếng cười và những kỷ niệm thật vui. Không chỉ là học sinh chăm ngoan, Mai còn là một người con hiếu thảo. Ở nhà, bạn thường giúp bố mẹ quét dọn nhà cửa, rửa bát hoặc trông em nhỏ. Có lần em sang nhà Mai chơi, thấy bạn đang kiên nhẫn dạy em gái tập đọc. Cách Mai nhẹ nhàng hướng dẫn khiến em rất cảm động và càng thêm quý mến bạn. Em cảm thấy mình thật may mắn khi có một người bạn thân như Mai. Nhờ có bạn, em học được nhiều điều tốt như sự chăm chỉ, kiên trì và tinh thần luôn vui vẻ. Em mong rằng tình bạn của chúng em sẽ luôn bền chặt để sau này khi nhớ lại tuổi học trò, chúng em vẫn còn thật nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Bài tham khảo Mẫu 11 Bạn thân nhất của em là Lan - cô bạn hàng xóm thân thiết từ nhỏ. Chúng em lớn lên cùng nhau, cùng đi học, cùng chơi đùa nên em rất yêu quý và gắn bó với Lan như chị em ruột. Lan có dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn. Khi đi, Lan bước những bước nhẹ nhàng, đôi lúc còn nhún nhảy theo điệu nhạc. Khuôn mặt Lan tròn trĩnh, nước da trắng hồng như cánh hoa đào. Mái tóc Lan dài ngang vai, đen mượt, thường được tết hai bím gọn gàng. Đôi mắt Lan to, đen láy, ánh lên vẻ hiền hậu và thân thiện. Cái mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi hồng hào với nụ cười tươi tắn luôn hiện hữu trên môi. Lan có một chiếc răng khểnh đáng yêu, mỗi khi cười lại càng duyên dáng hơn. Trang phục Lan thường mặc là váy hoa nhí và áo phông, trông rất nữ tính và dễ thương. Em rất khâm phục Lan bởi Lan là người vừa hiền lành, vui vẻ, lại luôn chia sẻ với bạn bè. Lan học giỏi môn Văn và có năng khiếu hát rất hay. Mỗi lần lớp tổ chức văn nghệ, Lan đều tự tin đứng trên sân khấu và mang đến những tiết mục hấp dẫn. Lan luôn lễ phép với thầy cô, kính trọng người lớn và quan tâm đến bạn bè. Em yêu quý Lan bởi sự tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Một kỉ niệm đáng nhớ là lần em bị ốm không đi học được, Lan đã chép bài giúp em và còn đến nhà thăm hỏi, động viên em mau khỏi bệnh. Sự quan tâm của Lan khiến em cảm động và càng trân trọng tình bạn này hơn. Em mong rằng tình bạn giữa em và Lan sẽ mãi bền chặt, cùng nhau trưởng thành và chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Bài tham khảo Mẫu 12 Trong cuộc đời, hẳn ai cũng có những người bạn thân của riêng mình. Tôi cũng có một cô bạn vô cùng thân thiết, đó là bạn Minh Nguyệt. Năm lớp ba, tôi chuyển vào ngôi trường mới. Ở đây, lớp mới, thầy cô mới, bạn bè cũng mới, mọi thứ đều vô cùng xa lạ. Tôi bỡ ngỡ lắm! Ngày đầu tới lớp với tâm trạng vừa hồi hộp, vừa lo sợ. Bạn nào cũng nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Tôi được cô xếp ngồi ở ngay đầu bàn, cạnh một cô cao dong dỏng. Đó chính là bạn Minh Nguyệt – người bạn đã giúp tôi hòa nhập với lớp. Vóc người bạn thanh mảnh, duyên dáng. Nét duyên dáng đi liền với khuôn mặt trái xoan xinh xắn, dịu dàng. Đôi mắt tròn xoe, đen láy luôn làm tôi nghĩ đến hình ảnh một vầng trăng tròn đang sáng vằng vặc giữa bầu trời đêm, y như cái tên của bạn. Tôi thích nhất đôi mắt ấy mỗi khi bạn chớp chớp giận dỗi hay nài nỉ tôi điều gì đó. Điểm trên gương mặt cân đối là chiếc mũi cao dọc dừa xinh xinh. Miệng bạn nhỏ nhắn, đôi mỗi lúc nào cũng hồng xinh, căng mọng. Nhờ hàm răng trắng đều tăm tắp, mỗi khi bạn cười, nụ cười lại rạng rỡ như một bông hoa nhỏ. Nguyệt có mái tóc dài ngang lưng, đen óng ả. Mái tóc ấy tựa như con suối nhỏ sóng sánh làn nước thần kì. Mái tóc đen này càng làm nổi bật làn da trắng mịn của bạn. Vì Minh Nguyệt có dáng người thanh mảnh nên bạn ấy thường mặc những bộ váy xòe xinh xắn như công chúa. Mỗi khi cất giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo của mình lên, Nguyệt lại làm tôi nghĩ tới những cô công chúa trong truyện cổ tích, xinh đẹp, ngoan ngoãn và hiền lành. Nguyệt còn rất chăm chỉ, bạn học giỏi đều tất cả các môn. Năm lớp 3, trước kì thi, tôi quên làm một bài tập. Tới lớp, tôi chẳng thể tập trung để làm bởi phải làm vội. Khi cô giáo gọi lên chữa bài, tôi ấp úng trả lời em không biết làm. Bỗng, Nguyệt đứng dậy thưa với cô sẽ chỉ cho tôi cách làm bài đó. Cô đồng ý. Bạn tay cầm bút viết viết, miệng nói liền hồi, giảng giải một lúc là tôi hiểu ngay. Nguyệt thường kể với tôi, ước mơ của bạn ấy là trở thành một giáo viên, để dạy các em học sinh tập viết và kể cho các em nghe bao nhiêu câu chuyện cổ tích mà bạn từng đọc. Tôi thầm mong cho mơ ước của bạn sẽ trở thành hiện thực. Sắp phải xa mái trường, xa thầy cô và xa bạn bè rồi, tôi sẽ luôn trân trọng từng phút giây học tập và vui đùa ở đây. Tôi rất quý cô bạn Minh Nguyệt xinh xắn, dễ thương của mình. Tôi hi vọng rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu nữa, tình bạn của chúng tôi luôn thân thiết như bây giờ. Bài tham khảo Mẫu 13 Trong suốt những năm học tiểu học, người bạn thân thiết nhất với em chính là Minh – cậu bạn cùng lớp từ năm lớp 1 đến lớp 5. Minh là một người hiền lành, thân thiện và luôn vui vẻ với mọi người. Bạn có dáng người gầy, cao hơn em một chút. Làn da nâu khỏe khoắn của bạn khiến ai cũng thấy dễ gần. Mái tóc đen cắt gọn gàng, đôi mắt sáng và luôn ánh lên vẻ thông minh, tinh nghịch. Nụ cười của Minh luôn rạng rỡ như ánh nắng, khiến em thấy vui vẻ mỗi khi trò chuyện cùng. Em rất khâm phục vì Minh học giỏi đều các môn, đặc biệt là Toán. Em nhớ có lần em làm bài tập Toán khó mà không ra, Minh đã kiên nhẫn ngồi lại giảng từng bước cho em đến khi hiểu rõ mới thôi. Bạn ấy chưa bao giờ khoe khoang, ngược lại luôn giúp đỡ các bạn khác trong lớp. Không chỉ học giỏi, Minh còn chơi thể thao rất tốt. Trong các buổi sinh hoạt thể dục, bạn luôn là người nhanh nhẹn, dẫn đầu đội bóng lớp em. Chúng em đã cùng nhau trải qua nhiều kỷ niệm: cùng ngồi chung bàn, cùng ăn bánh trong giờ ra chơi, cùng thi đua học tập. Có lần em bị điểm thấp, buồn rầu chẳng muốn nói chuyện với ai, thì chính Minh là người đầu tiên đến an ủi và động viên em. Minh không chỉ là một người bạn thân, mà còn giống như một người anh trai luôn quan tâm và chia sẻ. Nhờ có Minh mà quãng thời gian tiểu học của em trở nên ý nghĩa và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Em mong rằng chúng em sẽ giữ được tình bạn này thật lâu dài, dù mai sau có học khác trường thì vẫn mãi là bạn tốt của nhau. Bài tham khảo Mẫu 14 Người bạn khiến em nhớ mãi trong những năm học tiểu học chính là My – bạn cùng bàn từ năm lớp Ba đến lớp Năm. My là một cô bé dễ thương, luôn nhẹ nhàng và biết quan tâm người khác. My có mái tóc đen dài, thỉnh thoảng bạn tết hai bên trông rất xinh. Nụ cười tươi tắn cùng đôi mắt to tròn là điểm nổi bật nhất trên gương mặt bạn. My có giọng nói dịu dàng và luôn nói năng lễ phép. Em rất thích ngồi cùng My vì bạn luôn gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp. Bạn thường giúp em giữ vở cẩn thận, nhắc nhở em sửa lỗi sai và còn chia sẻ cả đồ dùng học tập khi em quên. Giờ ra chơi, My thường rủ em đọc truyện tranh hoặc kể chuyện cổ tích. My rất thích viết văn và vẽ tranh. Những bài văn của bạn luôn có cảm xúc và hình ảnh sinh động. Cô giáo thường đọc bài của My cho cả lớp nghe. My không bao giờ tỏ ra kiêu căng mà luôn khiêm tốn và thân thiện với mọi người. Tình bạn của em và My như những trang vở học sinh – giản dị nhưng đầy yêu thương. Em mong chúng em sẽ tiếp tục học chung và cùng nhau viết tiếp những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Bài tham khảo Mẫu 15 Trong cuộc sống, chắc hẳn ai cũng đều có một người bạn thân để chia sẻ, giãi bày tâm sự. Và em cũng có một người bạn như thế. Khánh Tú bằng tuổi em, nhà hai đứa lại ở gần nên chúng em chơi thân với nhau từ hồi còn học mẫu giáo. Ở Tú toát lên vẻ hóm hỉnh, hài hước rất dễ mến. Mái tóc màu cà phê, được cắt gọn gàng. Bạn bảo màu tóc đặc biệt đó là được thừa hưởng từ mẹ. Dù là con trai, hay phơi nắng phơi mưa cùng tụi bạn trong xóm nhưng nước da Tú vẫn trắng hồng, cộng với gương mặt bầu bĩnh, trông thật là dễ thương. Cặp mắt to tròn, đen láy như hai hòn bi ve, lúc nào cũng mở lớn, ánh lên vẻ thông minh, lanh lợi. Đôi lông mày rậm cùng chiếc mũi thẳng nên ngoài những lúc cười thì trông Tú rất nghiêm nghị. Khuôn miệng luôn cười tạo thành hình trái tim, phô ra hai hàm răng trắng bóng. Đặc biệt Khánh Tú còn có hai má lúm đồng tiền. Mẹ em thường trêu rằng: “Tú hội tủ đủ mọi nét đẹp của con gái”. Tuy vậy, nhìn Tú vẫn ra dáng một cậu con trai nghịch ngợm mà đa tài. Tú rất hiếu động, không lúc nào yên chân, yên tay. Giờ ra chơi, chỗ nào huyên náo nhất là chỗ đó có Tú. Cậu bạn thân của em có trí nhớ rất tốt, lại ham đọc sách nên thường kể lại cho chúng em nghe những gì cậu ấy đọc được. Nhờ khiếu kể chuyện cùng với lối pha trò tinh nghịch khiến mấy đứa chúng em, đứa nào cũng bò lăn ra mà cười. Tú luôn nghĩ ra những trò chơi thú vị. Trong các buổi diễn văn nghệ, Tú thường bắt chước tiếng kêu và hành động của các con vật, làm người xem lúc nào cũng thích thú. Nghịch ngợm là thế nhưng khi chơi thể thao, cậu bạn ấy lại tỏ ra chín chắn, nghiêm nghị như người lớn. Khánh Tú chơi rất giỏi môn đánh cầu lông và thường xuyên được nhà trường chọn đi thi đấu các giải quan trọng của tỉnh, của thành phố. Ở trên lớp, Tú còn là một học sinh giỏi. Bạn khá các môn tự nhiên nên thường kèm các bạn khác học bài. Vì thế, qua các kì thi, điểm của mọi người khá dần lên và cuối học kỳ I vừa rồi, lớp em đã đạt được danh hiệu “Lớp xuất sắc”. Khánh Tú, cậu bạn đáng mến của em. Em rất yêu quý và ngưỡng mộ Tú vì bạn không chỉ là một người con ngoan mà còn là trò giỏi, là tấm gương sáng để mọi người noi theo.
|






Danh sách bình luận