Tập làm văn - Tuần 22 trang 17

1. Viết lời của em đáp lại lời xin lỗi trong mỗi trường hợp sau :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết lời của em đáp lại lời xin lỗi trong mỗi trường hợp sau :

a) Một bạn vội, nói với em trên cầu thang: “Xin lỗi. Cho tớ đi trước một chút.”

Em đáp: ....................................

b) Một bạn vô ý đụng người vào em, nói: “Xin lỗi. Tớ vô ý quá !”

Em đáp : ...................................

c) Một bạn nghịch, làm mực bắn vào áo em, xin lỗi em: “Xin lỗi bạn. Mình lỡ tay thôi.”

Em đáp : ....................................

d) Bạn xin lỗi em vì quên mang sách trả em: “Xin lỗi cậu. Tớ quên mang sách trả cậu rồi.”

Em đáp : ....................................

Phương pháp giải:

Gợi ý: Tùy vào mỗi tình huống, em đáp lại lời xin lỗi bằng thái độ lịch sự, tế nhị.

Lời giải chi tiết:

a) Em đáp : “Không sao, bạn đi trước đi !”

b) Em đáp : “Mình không sao đâu bạn !”

c) Em đáp : “Không có gì đâu bạn, mình sẽ giặt sạch được mà.”

d) Em đáp : “Không sao đâu. Lúc khác bạn trả cũng được”.

Câu 2

a) Điền số thứ tự vào □ trước mỗi câu dưới đây để tạo thành đoạn văn tả chim gáy.

□ Cổ chú điểm những đốm cườm trắng rất đẹp.

1. Một chú chim gáy sà xuống chân ruộng vừa gặt.

□ Thỉnh thoảng, chú cất tiếng gáy “cúc cù... cu”, làm cho cánh đồng quê thêm yên ả.

□ Chú nhẩn nha nhặt thóc rơi bên từng gốc rạ.

b) Chép lại đoạn văn trên.

....................................................................................

....................................................................................

Lời giải chi tiết:

a) Số thứ tự đúng với mỗi ô trống là:

2. Cổ chú điểm những đốm cườm trắng rất đẹp.

1. Một chú chim gáy sà xuống chân ruộng vừa gặt.

4. Thỉnh thoảng, chú cất tiếng gáy “cúc cù… cu”, làm cho cánh đồng quê thêm yên ả.

3. Chú nhẩn nha nhặt thóc rơi bên từng gốc rạ.

b) Ghép lại đoạn văn trên.

   Một chú chim gáy sà xuống chân ruộng vừa gặt. Cổ chú điểm những đốm cườm trắng rất đẹp. Chú nhẩn nha nhặt thóc rơi bên từng gốc rạ. Thỉnh thoảng, chú cất tiếng gáy “cúc cù... cu”, làm cho cánh đồng quê thêm yên ả.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close