(35+ mẫu) Giới thiệu một chương trình nghệ thuật mà em đã được xem trực tiếp hoặc trên ti vi hay nhất - Tiếng Việt 5

Tối ngày 2/9 vừa qua, em đã có cơ hội được xem trực tiếp một chương trình nghệ thuật vô cùng ý nghĩa mang tên "Văn nghệ chào mừng ngày Quốc khánh".

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài mẫu 1

Tối ngày 2/9 vừa qua, em đã có cơ hội được xem trực tiếp một chương trình nghệ thuật vô cùng ý nghĩa mang tên "Văn nghệ chào mừng ngày Quốc khánh". Chương trình được tổ chức trang trọng tại nhà văn hóa vào lúc 8 giờ tối. Mở màn đêm diễn là bài hát “Quê hương Việt Nam” đầy ngọt ngào qua giọng ca của anh Đức Nam và chị Ngọc Huyền. Ngay sau đó, bầu không khí trở nên vô cùng sôi động với tiết mục nhảy dân vũ đầy năng lượng của các bạn thiếu nhi. Nhưng để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong em chính là phần vừa đàn guitar vừa hát bài “Lá cờ” của anh Xuân Tùng. Ôi, chương trình biểu diễn văn nghệ mới hấp dẫn làm sao!

Bài mẫu 2

Nhân dịp kỷ niệm ngày Tết Độc lập, vào lúc 8 giờ tối ngày 2/9, em đã cùng gia đình đến nhà văn hóa để thưởng thức chương trình "Văn nghệ chào mừng ngày Quốc khánh". Đêm nhạc trôi qua với biết bao cung bậc cảm xúc khác nhau. Tiết mục mở màn “Quê hương Việt Nam” do anh Đức Nam và chị Ngọc Huyền thể hiện đã mang đến một không gian âm nhạc sâu lắng, tràn đầy tình yêu quê hương. Tiếp nối chương trình, các bạn thiếu nhi đã làm sống động cả khán đài bằng một tiết mục nhảy dân vũ cực kỳ vui tươi. Đặc biệt, tiết mục vừa đàn vừa hát bài “Lá cờ” của anh Xuân Tùng đã khiến trái tim em rung lên những nhịp đập tự hào.

Bài mẫu 3

Vào lúc 8 giờ tối ngày 2/9, tại nhà văn hóa đã diễn ra chương trình "Văn nghệ chào mừng ngày Quốc khánh" mà em vô cùng yêu thích. Đêm diễn quy tụ nhiều tiết mục đặc sắc, mở đầu bằng ca khúc “Quê hương Việt Nam” do anh Đức Nam và chị Ngọc Huyền song ca đầy ăn ý. Tiếp theo, không khí hội trường được khuấy động bởi màn nhảy dân vũ hết sức sôi động của các bạn thiếu nhi. Điểm nhấn của đêm nhạc thuộc về anh Xuân Tùng với phần vừa đàn vừa hát ca khúc “Lá cờ” đầy truyền cảm. Đối với em, chương trình biểu diễn văn nghệ này vô cùng hay và hấp dẫn.

Bài mẫu 4

Tối mùng 2 tháng 9, nhà văn hóa quê em rộn ràng hẳn lên bởi chương trình "Văn nghệ chào mừng ngày Quốc khánh" diễn ra vào lúc 8 giờ tối. Đúng giờ khai mạc, anh Đức Nam và chị Ngọc Huyền đã mang đến tiết mục mở màn “Quê hương Việt Nam” vô cùng sâu lắng. Ngay sau đó, sân khấu như bùng nổ với tiết mục nhảy dân vũ đầy náo nhiệt và sôi động của các bạn thiếu nhi. Càng về cuối, chương trình càng lắng đọng với phần vừa đàn vừa hát bài “Lá cờ” rất tài hoa của anh Xuân Tùng.

Bài mẫu 5

Chào các bạn, hôm nay mình muốn giới thiệu một chương trình nghệ thuật đặc sắc mà mình được xem trực tiếp tại nhà văn hóa vào lúc 8 giờ tối ngày 2/9. Đó chính là đêm "Văn nghệ chào mừng ngày Quốc khánh". Chương trình được đầu tư công phu với tiết mục mở màn là bài hát “Quê hương Việt Nam” của anh Đức Nam và chị Ngọc Huyền. Sự sôi động, hồn nhiên của các bạn thiếu nhi trong tiết mục nhảy dân vũ cũng mang lại nhiều niềm vui cho khán giả. Ấn tượng nhất phải kể đến phần vừa đàn vừa hát bài “Lá cờ” cực kỳ cảm động của anh Xuân Tùng. Đêm diễn thực sự đã để lại trong lòng người xem những dư âm vô cùng sâu sắc.

Bài mẫu 6

Đúng 8 giờ tối ngày 2/9, em có mặt tại nhà văn hóa để đón xem chương trình "Văn nghệ chào mừng ngày Quốc khánh". Những giai điệu mượt mà của bài hát “Quê hương Việt Nam” do anh Đức Nam và chị Ngọc Huyền trình bày mở màn đã làm say đắm lòng người. Liền sau đó, nhịp điệu rộn ràng từ tiết mục nhảy dân vũ của các bạn thiếu nhi đã khiến khán giả không thể ngồi yên. Khép lại những ấn tượng sâu sắc trong em là hình ảnh anh Xuân Tùng vừa đàn vừa hát bài “Lá cờ” đầy lôi cuốn. Đó là một đêm trung thu độc lập trọn vẹn và đáng nhớ với em. 

Bài mẫu 7

Vào lúc 8 giờ tối cuối tuần, em đã cùng gia đình quây quần bên ti vi để đón xem chương trình "Ca sĩ mặt nạ". Tiết mục mở màn là một bài hát song ca đầy bí ẩn của hai mascot Ong Bây Bi và Voi Bản Đôn khiến ban cố vấn phải trầm trồ đoán mò. Ngay sau đó, không khí trường quay trở nên vô cùng sôi động với tiết mục nhảy hiện đại hỗ trợ từ vũ đoàn bước ra. Nhưng để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong em chính là phần một nghệ sĩ mascot vừa đánh đàn piano vừa cất giọng hát bài ballad đi vào lòng người. Khi tập phim khép lại, lòng em vẫn dâng lên một niềm vui sướng và tò mò khó tả về danh tính các ca sĩ.

Bài mẫu 8

Nếu được chọn một show giải trí ấn tượng nhất, em sẽ chọn "Rap Việt" phát sóng trên màn ảnh nhỏ vào lúc 8 giờ tối. Chương trình mở màn cực kỳ hoành tráng bằng ca khúc chủ đề do bốn huấn luyện viên cùng kết hợp hòa giọng đầy cá tính. Tiếp nối chương trình, các thí sinh đã khuấy động sân khấu bằng một tiết mục rap kết hợp vũ đạo nhảy hip-hop siêu sôi động, khiến cả khán phòng phải nhún nhảy theo. Điểm nhấn độc đáo nhất thuộc về một thí sinh vừa tự đánh đàn guitar điện vừa rap một bản nhạc về gia đình đầy sâu lắng. Đây quả thực là một trải nghiệm xem nghệ thuật vô cùng giải trí và bùng nổ của em.

Bài mẫu 9

Tối thứ Bảy vừa qua, lúc 8 giờ tối, em đã cùng bố mẹ đến nhà hát lớn để thưởng thức "Đêm nhạc Trịnh Công Sơn". Đêm nhạc mở màn bằng ca khúc “Huyền thoại mẹ” đầy sâu lắng qua sự thể hiện của hai giọng ca gạo cội. Sau những giây phút lắng đọng, không khí khán phòng được đổi mới bằng tiết mục nhảy đương đại của các vũ công trên nền nhạc không lời rất uyển chuyển và sôi động. Thích nhất là phần một người nghệ sĩ trẻ vừa ôm đàn guitar mộc mạc vừa hát bài “Cát bụi” nghe vô cùng da diết. Đêm diễn khép lại nhưng những giai điệu bất hủ ấy cứ mãi in đậm trong tâm trí em.

Bài mẫu 10

Vào lúc 8 giờ tối, em đã bật ti vi để đón xem chương trình nghệ thuật mang tên "Giai điệu tự hào". Tiết mục mở màn là một bài hát hào hùng về tình yêu quê hương đất nước do hai ca sĩ trẻ hàng đầu biểu diễn. Liền sau đó, nhịp điệu trở nên rộn ràng với tiết mục nhảy dân vũ cách tân đầy năng lượng của các bạn thanh niên tình nguyện. Khép lại những ấn tượng sâu sắc trong em là hình ảnh một nhạc sĩ già vừa đánh đàn piano vừa hát lại ca khúc do chính ông sáng tác thời chiến tranh. Một bữa tiệc âm nhạc đầy ý nghĩa và giàu giá trị truyền thống đối với người xem.

Bài mẫu 11

Cuối tuần qua, em đã có cơ hội đến rạp xiếc trung tâm vào lúc 8 giờ tối để xem chương trình "Gala Xiếc Quốc tế". Mở màn đêm diễn là màn chào sân đầy vui nhộn của hai chú hề vui tính đi xe đạp một bánh và tung hứng những quả bóng sắc màu. Ngay sau đó, sân khấu bùng nổ với tiết mục nhảy flashmob sôi động của dàn diễn viên xiếc nhí trên nền nhạc vui nhộn. Nhưng đỉnh cao nhất phải kể đến phần một nghệ sĩ vừa giữ thăng bằng trên dây thép vừa đánh đàn violin một cách tài hoa. Buổi biểu diễn thực sự đã đem lại cho em một bữa tiệc thị giác đỉnh cao và đầy nghẹt thở.

Bài mẫu 12

Tối hôm qua, em được bố mẹ dẫn đến nhà hát bến thành lúc 8 giờ tối để xem vở kịch thiếu nhi "Ngày xửa ngày xưa". Vở diễn mở màn bằng bài hát chủ đề mang giai điệu cổ tích đầy vui tươi do hai nhân vật chính thể hiện. Ngay sau đó, sân khấu trở nên náo nhiệt với tiết mục nhảy dân vũ muông thú vô cùng sôi động của các diễn viên trong trang phục rực rỡ. Điểm nhấn đáng nhớ nhất là đoạn hoàng tử vừa gảy đàn hạc vừa hát một bài ca ngọt ngào để giải cứu công chúa. Em thầm mong sau này sẽ có thêm nhiều cơ hội được xem những vở kịch tuyệt vời như thế.

Bài mẫu 13

Đúng 8 giờ tối, em có mặt tại thủy đình của nhà văn hóa để đón xem chương trình "Múa rối nước cổ truyền". Mở màn cho buổi diễn là sự xuất hiện của chú Tễu qua lời thoại hóm hỉnh và điệu hát chèo mộc mạc của hai nghệ sĩ rạp hát. Liền sau đó, làn nước phẳng lặng bỗng rộn ràng hẳn lên với tiết mục nhảy múa của các chú rối lân, rối phượng cực kỳ sôi động dưới hiệu ứng pháo bông. Ấn tượng nhất phải kể đến phần một nghệ sĩ ngồi trên bờ vừa gảy đàn bầu vừa hát văn cực kỳ truyền cảm. Đêm biểu diễn nghệ thuật dân gian này đã để lại trong lòng em những dư âm vô cùng sâu sắc.

Bài mẫu 14

Chào các bạn, hôm nay mình muốn giới thiệu một chương trình nghệ thuật học đường đặc sắc mang tên "Giai điệu tuổi hồng" diễn ra tại nhà văn hóa lúc 8 giờ tối. Đêm diễn mở màn bằng bài hát “Mái trường mến yêu” đầy thiết tha của thầy Minh và cô Thúy. Sự hồn nhiên và khỏe khoắn của các bạn học sinh trong tiết mục nhảy dân vũ sau đó cũng mang lại rất nhiều năng lượng tích cực cho khán giả. Ấn tượng nhất phải kể đến phần vừa đàn guitar vừa hát một ca khúc về tình bạn cực kỳ mộc mạc của bạn lớp trưởng trường mình. Chương trình không chỉ tôn vinh văn nghệ học đường mà còn khơi dậy nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi học sinh.

Bài mẫu 15

Tối thứ Sáu, em được xem buổi chung kết chương trình "Tìm kiếm Tài năng Nhí" trên ti vi vào lúc 8 giờ tối. Mở màn cuộc thi là tiết mục hòa giọng đầy dễ thương của hai thí sinh nhỏ tuổi nhất qua một bài hát thiếu nhi vui nhộn. Ngay sau đó là màn nhảy đương đại kết hợp nhào lộn siêu sôi động của một nhóm nhảy mầm non làm ban giám khảo phải đứng lên vỗ tay reo hò. Thích nhất là phần thi của một bạn nam vừa tự đệm đàn piano vừa hát bản nhạc tiếng Anh cực kỳ điêu luyện. Đêm chung kết đã khép lại vô cùng trọn vẹn và tìm ra được quán quân xứng đáng.

Tham Gia Group Dành Cho Lớp 5 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close