Đọc hiểu Sau cơn bão (Huỳnh Mai Liên) | Luyện đề đọc hiểu Văn 6
Đọc văn bản:
SAU CƠN BÃO
(1)
Khi cơn bão đi qua
Nhiều cây xanh bị ngã
Con phố quen bỗng lạ
Lá xanh rơi kín đường
Quảng cáo
Câu hỏi
Đọc văn bản:
SAU CƠN BÃO
(1)
Khi cơn bão đi qua
Nhiều cây xanh bị ngã
Con phố quen bỗng lạ
Lá xanh rơi kín đường
(2)
Gặp hàng cây yêu thương
Mẹ dừng xe không nói
Em thì thầm câu hỏi
Cây ơi, bạn có đau?
(3)
Những cây xanh nghiêng đầu
Nằm ngả dài trên đất
Lá nhìn nhau gà gật
Hình như mình trong mơ
(4)
Người lớn cũng thẫn thờ
Chạy chậm xe lặng lẽ
Con phố buồn đến thế
Khi đón lá xanh rơi
(5)
Cây làm bạn với người
Tán che mưa che nắng
Hôm nay cây đi vắng
Ai che chở nắng mưa
(6)
Những hạt mưa đu đưa
Hình như ai đang khóc
Con đường thở nặng nhọc
Mùi nhựa cây thơm nồng
(7)
Mai cây mới được trồng
Nhuộm lại xanh cho phổ
Người đi đường vẫn nhớ
Từng gốc cây thân quen.
Câu 1
Văn bản trên được viết theo thể thơ nào?
Xem lời giải
Phương pháp giải
Đếm số chữ trong mỗi dòng thơ.
Vận dụng kiến thức được học về đặc trưng các thể loại thơ
Lời giải chi tiết
Bài thơ viết theo thể thơ 5 chữ.
Giải thích:
Các dòng thơ đều có 5 chữ
Mở rộng
Thơ tự do là thể thơ không có quy định bắt buộc về số dòng trong bài, số chữ ở mỗi dòng, về vần, luật bằng trắc và nhịp điệu. Tất cả các yếu tố này đều có thể thay đổi tuỳ thuộc vào mục đích của người viết.
Những hình ảnh thiên nhiên nào được sử dụng trong khổ thơ (1)?
Xem lời giải
Phương pháp giải
Đọc khổ (1) và xác định những hình ảnh thiên nhiên (không phải con người).
Lời giải chi tiết
Các hình ảnh thiên nhiên trong khổ 1 gồm: “cơn bão, cây xanh ngã, con phố, lá xanh”.
Giải thích:
Các hình ảnh trên đều là những yếu tố thuộc tự nhiên hoặc cảnh vật sau bão.
Mở rộng
Hình ảnh thơ là các sự vật, hiện tượng, trạng thái đời sống được tái tạo một cách cụ thể, sống động bằng ngôn từ, khơi dậy cảm giác (đặc biệt là những ấn tượng thị giác) cũng như gợi ra những ý nghĩa tinh thần nhất định đối với người đọc.
- Xác định “ai đang cảm nhận, suy nghĩ, nói trong bài thơ”.
- Chú ý đại từ xưng hô (em, tôi, ta…) hoặc giọng điệu.
Lời giải chi tiết
Nhân vật trữ tình là: hàng cây bị ảnh hưởng bị bão
Giải thích:
Trong bài có chi tiết: “Em thì thầm câu hỏi” Những cảm xúc xuyên suốt (xót xa, thương cây…) cũng xuất phát từ “em”. => Nhân vật trữ tình là “em” (người quan sát, cảm nhận), không phải hàng cây.
Mở rộng
Nhân vật trữ tình (còn gọi là chủ thể trữ tình) là người trực tiếp bộc lộ rung động và tình cảm trong bài thơ trước một khung cảnh hoặc sự tình nào đó. Nhân vật trữ tình có mối liên hệ mật thiết với tác giả song không hoàn toàn đồng nhất với tác giả.
Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong hai dòng thơ: Những cây xanh nghiêng đầu Nằm ngả dài trên đất.
Xem lời giải
Phương pháp giải
Quan sát sự vật có được gán hành động, trạng thái của con người không.
Nhận diện biện pháp nhân hoá
Lời giải chi tiết
Biện pháp nhân hóa: (cây xanh) nghiêng đầu, nằm
Giải thích:
Cây xanh biết “nghiêng đầu”, “nằm” là hành động của con người => Biện pháp nhân hóa giúp cây trở nên có cảm xúc, gợi sự thương xót.
Mở rộng
- Nhân hoá là gọi vật hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật,… bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người làm cho thế giới loài vật, đồ vật, cây cối,… trở nên gần gũi với con người, đồng thời biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người.
- Có ba kiểu nhân hoá thường gặp là:
+ Dùng những từ ngữ vốn gọi người để gọi vật.
+ Dùng những từ vốn chỉ hoạt động, tính chất của người để chỉ hoạt động, tính chất của vật.
- Xác định ý nghĩa biểu tượng (màu xanh = sự sống, hi vọng).
Lời giải chi tiết
Hai câu thơ có thể được hiểu: sau cơn bão, cây xanh lại được trồng mới, màu xanh của hi vọng sẽ được thắp lên. Câu thơ nhấn mạnh cơn bão đi qua, sự sống lại bắt đầu, hi vọng lại được thắp lên.
Giải thích:
“Mai cây mới được trồng”: cây sẽ được trồng lại.
“Nhuộm lại xanh cho phố”: màu xanh quay trở lại.
=> Thể hiện sự hồi sinh sau mất mát, đặt niềm tin và hi vọng vào tương lai
Mở rộng
Thơ tự do là thể thơ không có quy định bắt buộc về số dòng trong bài, số chữ ở mỗi dòng, về vần, luật bằng trắc và nhịp điệu. Tất cả các yếu tố này đều có thể thay đổi tuỳ thuộc vào mục đích của người viết.
Từ nội dung của văn bản, em hãy trình bày suy nghĩ của mình về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên (khoảng 7 - 10 dòng)
Xem lời giải
Phương pháp giải
* Giới thiệu vấn đề nghị luận: Mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên.
* Bàn luận vấn đề:
- Thiên nhiên và con người có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau. Đặc biệt thiên nhiên có ý nghĩa rất lớn đối với con người.
- Ý nghĩa thiên nhiên với con người:
+ Cung cấp thức ăn, nước uống, nơi sống cho con người
+ Thiên nhiên giúp con người giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi.
+ Thiên nhiên cung cấp các loại dược liệu quý cho con người.
- Tuy thiên nhiên có ý nghĩa rất quan trọng với con người, tuy nhiên con người lại có nhiều hành động phá hủy thiên nhiên: chặt phá rừng, xả thải bừa bãi, săn bắt động vật quý hiếm, ...
- Chúng ta cần nhận thức rõ tầm quan trọng của môi trường đối với cuộc sống và hành động để bảo vệ nó. Đối mặt với tình trạng môi trường ngày càng xấu đi, việc cải thiện không phải là điều dễ dàng và đòi hỏi sự hợp tác của tất cả mọi người. Chúng ta cần chọn những giải pháp phù hợp để bảo vệ sức khỏe cá nhân, gia đình và môi trường hiện tại.
HS lấy dẫn chứng phù hợp.
* Tổng kết vấn đề nghị luận.
Lời giải chi tiết
Từ nội dung bài thơ “Sau cơn bão”, em nhận thấy mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên vô cùng gắn bó và thiêng liêng. Thiên nhiên không chỉ nuôi dưỡng sự sống mà còn là người bạn thân thiết, luôn che chở, bảo vệ con người trước nắng mưa. Khi thiên nhiên bị tổn thương, con người cũng cảm thấy mất mát, buồn đau như mất đi một phần thân quen của cuộc sống. Thế nhưng, trong thực tế, nhiều người lại đang vô tâm hủy hoại môi trường bằng việc chặt phá rừng, xả rác, làm ô nhiễm không khí và nguồn nước. Chúng ta cần thay đổi nhận thức, biết trân trọng và yêu quý thiên nhiên hơn, bắt đầu từ những việc nhỏ như trồng cây, tiết kiệm năng lượng, không vứt rác bừa bãi. Chỉ khi con người sống hòa hợp và bảo vệ thiên nhiên, cuộc sống mới thật sự xanh và bền vững.
Trên đường hành quân xa
Dừng chân bên xóm nhỏ
Tiếng gà ai nhảy ổ:
“Cục...cục tác cục ta”
Nghe xao động nắng trưa
Nghe bàn chân đỡ mỏi
Nghe gọi về tuổi thơ
Danh sách bình luận