Bài 1: Cậu bé và mẩu san hô trang 106 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Chân trời sáng tạo

Đọc và nói về tên gọi các loài sinh vật biển trong từng bức ảnh dưới đây. Đọc và trả lời câu hỏi. Chị Hai ao ước điều gì. San hô hoá thạch được so sánh với hình ảnh nào. Khánh nghĩ và làm gì khi nhìn thấy mẩu san hô nằm lăn lóc gần mép nước. Theo em, vì sao mọi người lặng đi trước cảnh một bãi san hô đang chết. Hành động của Khánh trên đường về nói lên điều gì. Đọc một truyện về thiên nhiên.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Nội dung

Khánh mong muốn bể cá nhà mình có san hô. Sau khi được đi thăm khu bảo tồn biển và phim về môi trường biển, Khánh đã thay đổi chủ ý. Cậu đã thả lại mẩu san hô định mang về làm nhà cho bầy cá xuống nước.  

 

Phần I

Đọc và nói về tên gọi các loài sinh vật biển trong từng bức ảnh dưới đây:

Phương pháp giải:

Em hãy quan sát hình ảnh kết hợp với hiểu biết của mình để trao đổi với bạn về: Cua mặt trăng

San hô tổ ong, Ốc gai.

Lời giải chi tiết:

Cua mặt trăng: Vì hình thù trên lưng cua tròn, nên nó như hình mặt trăng và đặt tên cua mặt trăng. 

San hô tổ ong: cây san hô trông giống như tổ ong nên gọi là san hô tổ ong.

Ốc gai: một loại ốc biển có hình dáng lạ mắt, vỏ gồm nhiều gai nhọn tủa ra bên ngoài giống những chiếc gai nên được gọi là ốc gai.

Phần II

Đọc và trả lời câu hỏi 

Cậu bé và mẩu san hô

1. Nhà Khánh có một bể cá thuỷ sinh tuyệt đẹp. Khánh rất thích ngồi ngắm bầy cá cảnh đùa vui cùng nhau.

- Ước gì có một ngôi nhà san hô cho bọn cá nhỉ! - Chị Hai nói.

Một ngôi nhà san hô giữa bể cá!

Chỉ nghĩ thôi, Khánh đã mê tít. 

2. Cuối tuần, bố đưa Khánh đi thăm khu bảo tồn biển. Giữa khu bảo tồn là một bãi san hô lớn. Lần đầu tiên, Khánh thấy san hô hóa thạch.

San hô kết lấy nhau hệt một tổ ong khổng lồ, rêu bám đầy như dệt thảm. Khánh phát hiện một mẩu Sơn hộ nhỏ nằm lăn lóc gần mép nước. Mình nó tròn Vo, da xù xì. "Thật là một ngôi nhà có đẹp mê li!" - Khánh thầm nghĩ, cậu nhặt mẩu san hô và giữ chặt trong lòng bàn tay.

3. Cuối buổi tham quan, Khánh được xem phim về môi trường biển. Mọi người xôn xao rồi lặng đi trước cảnh một bãi san hô đang chết. Rác thải bám đầy trên những cụm san hô bạc trắng. Khánh nhớ mãi cảnh một người đeo kính lặn ngay cả mảng san hô lớn, vứt lên bờ... Khánh cúi xuống, cậu nghe như mẩu san hô đang sụt sùi trong lòng bàn tay. 

4. Trên đường về, qua bãi san hô, Khánh thả lại ngôi nhà định tặng bầy cá nhà mình xuống nước.

Văn Hiến 

Câu 1

Chị Hai ao ước điều gì?

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn văn thứ nhất để xem Chị Hai ao ước điều gì. 

Lời giải chi tiết:

Chị Hai ao ước: "có một ngôi nhà san hô cho bọn cá". 

Câu 2

San hô hóa thạch được so sánh với hình ảnh nào?

Phương pháp giải:

Em đọc tiếp đoạn 2 của bài đọc để biết san hô hóa thạch được so sánh với hình ảnh nào. 

Lời giải chi tiết:

San hô hóa thạch được so sánh với hình ảnh: tổ ong khổng lồ. 

Câu 3

Khánh nghĩ và làm gì khi nhìn thấy mẩu san hô nằm lăn lóc gần mép nước?

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ đoạn văn thứ hai để biết Khánh nghĩ và làm gì khi nhìn thấy mẩu san hô nằm lăn lóc gần mép nước.

Lời giải chi tiết:

Khánh nghĩ: “Thật là một ngôi nhà cá đẹp mê li” và nhặt mẩu sơn hô và giữ chặt trong lòng bàn tay. 

Câu 4

Theo em, vì sao mọi người lặng đi trước cảnh một bãi san hô đang chết?

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ đoạn văn thứ ba để biết vì sao mọi người lặng đi trước cảnh một bãi san hô đang chết và trả lời theo ý kiến của mình. 

Lời giải chi tiết:

Họ cảm thấy tiếc nuối vì mất đi một vẻ đẹp tự nhiên của biển cả mang lại, lặng đi cũng một phần vì họ suy nghĩ về hành động làm ô nhiễm môi trường do con người tạo ra là nguyên nhân chính làm cho san hô chết. 

Câu 5

Hành động của Khánh trên đường về nói lên điều gì?

Phương pháp giải:

Em hãy đọc đoạn 4 và suy nghĩ xem hành động của Khánh trên đường về nói lên điều gì. 

Lời giải chi tiết:

Bài tham khảo:

Khánh đã cảm nhận được sự sống của san hô, cậu không nên lấy san hô ở khu bảo tồn biển để mang về làm nhà cho cá được, đó là hành động không tốt đối với thiên nhiên.

Câu 6

Đọc một truyện về thiên nhiên:

a. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em thấy thú vị

b. Kể lại một đoạn truyện em thích.

Phương pháp giải:

a. Học sinh đọc một truyện về thiên nhiên ghi chú vào phiếu đọc sách: 

Tên truyện

Tác giả

Âm thanh, màu sắc, cảnh đẹp

Lời nói, hành động nhân vật

b. Em chọn đoạn mình thích và kể lại.

Lời giải chi tiết:

a. Em có thể tham khảo bài sau:

Chuyện một khu vườn nhỏ

Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây.

Cây quỳnh lá dày, giữ được nước, chẳng phải tưới nhiều. Cây hoa ti gôn thích leo trèo, cứ thò những cái râu ra, theo gió mà ngọ nguậy như những cái vòi voi bé xíu. Cây hoa giấy mọc ngay bên cạnh bị nó quấn chặt một cành. Những chiếc vòi quấn chắc nhiều vòng, rồi một chùm ti gôn hé nở. Cây đa Ấn Độ thì liên tục bật ra những búp đỏ hồng nhọn hoắt. Khi đủ lớn, nó xòe ra thành chiếc lá nâu rõ to, ở trong lại hiện ra cái búp đa mới nhọn hoắt, đỏ hồng... Có điều Thu chưa vui: Cái Hằng ở nhà dưới cứ bảo ban công nhà Thu không phải là vườn!

Một sớm chủ nhật đầu xuân, khi mặt trời vừa hé mây nhìn xuống, Thu phát hiện ra chú chim lông xanh biếc sà xuống cành lựu. Nó săm soi, mổ mổ mấy con sâu rồi thản nhiên rỉa cánh, hót lên mấy tiếng líu ríu. Thu vội xuống nhà Hằng mời bạn lên xem để biết rằng: Ban công có chim về đậu tức là vườn rồi! Chẳng ngờ, khi hai bạn lên đến nơi thì chú chim đã bay đi. Sợ Hằng không tin, Thu cầu viện ông:

- Ông ơi, đúng là có chú chim vừa đỗ ở đây bắt sâu và hót nữa ông nhỉ!

Ông nó hiền hậu quay lại xoa đầu cả hai đứa:

- Ừ, đúng rồi! Đất lành chim đậu, có gì lạ đâu hả cháu?

Theo VÂN LONG


Tên truyện: Chuyện một khu vườn nhỏ

Tác giả: VÂN LONG

Âm thanh, màu sắc, cảnh đẹp: Cây quỳnh lá dày, giữ được nước, chẳng phải tưới nhiều. Cây hoa ti gôn thích leo trèo, cứ thò những cái râu ra, theo gió mà ngọ nguậy như những cái vòi voi bé xíu. Cây hoa giấy mọc ngay bên cạnh bị nó quấn chặt một cành. Những chiếc vòi quấn chắc nhiều vòng, rồi một chùm ti gôn hé nở. Cây đa Ấn Độ thì liên tục bật ra những búp đỏ hồng nhọn hoắt. Khi đủ lớn, nó xòe ra thành chiếc lá nâu rõ to, ở trong lại hiện ra cái búp đa mới nhọn hoắt, đỏ hồng... 

Lời nói, hành động nhân vật: Thu phát hiện ra chú chim lông xanh biếc sà xuống cành lựu. Nó săm soi, mổ mổ mấy con sâu rồi thản nhiên rỉa cánh, hót lên mấy tiếng líu ríu. Thu vội xuống nhà Hằng mời bạn lên xem. 

b. Em tự kể lại.

Quảng cáo
close