Viết bài văn NLXH trình bày suy nghĩ của anh/chị về quan niệm "Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi"

Triết lý sống sẻ chia và trao gửi tình cảm nhân ái không làm vơi đi giá trị của bản thân, mà ngược lại, đó là cách duy nhất để nuôi dưỡng tâm hồn và lưu giữ những giá trị trường tồn theo thời gian.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý chi tiết

I. MỞ BÀI

- Dẫn dắt: Trong cuộc sống, yêu thương là một trong những tình cảm đẹp đẽ nhất, không chỉ giúp con người xích lại gần nhau mà còn khiến những điều tốt đẹp được tiếp nối từ người này sang người khác.

- Nêu vấn đề: Bởi vậy, có quan niệm cho rằng: “Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi.”


II. THÂN BÀI

1. Giải thích vấn đề

- “Yêu thương” là tình cảm tốt đẹp giữa con người với con người, được biểu hiện qua sự quan tâm, đồng cảm, sẻ chia và sẵn sàng giúp đỡ nhau.

- “Cho đi” không chỉ là trao tặng vật chất mà còn có thể là một lời động viên, sự giúp đỡ, thời gian, sự cảm thông hay một hành động tử tế.

- “Còn mãi” không có nghĩa tình yêu thương tồn tại nguyên vẹn về mặt vật chất, mà là những điều tốt đẹp được lưu giữ trong tâm hồn người nhận và tiếp tục lan tỏa đến những người khác.

- Ý nghĩa: Quan niệm khẳng định giá trị bền vững của tình yêu thương: khi được trao đi chân thành, nó không bị hao hụt mà có khả năng tạo nên sự gắn kết và lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng.


2. Bàn luận

- Trước hết, yêu thương giúp con người vượt qua khó khăn và tổn thương

  • Một sự giúp đỡ đúng lúc có thể trở thành điểm tựa để một người đang tuyệt vọng có thêm niềm tin và nghị lực.

  • Đôi khi, một lời động viên tưởng như nhỏ bé lại có sức mạnh lớn hơn những món quà vật chất.

  • Dẫn chứng: Trong thiên tai, dịch bệnh, nhiều cá nhân và tổ chức đã quyên góp tiền bạc, lương thực, thuốc men để hỗ trợ những người gặp khó khăn; những hành động ấy không chỉ giúp người nhận vượt qua hoàn cảnh trước mắt mà còn khơi dậy tinh thần tương trợ trong cộng đồng.

- Yêu thương còn tạo nên sự lan tỏa, khiến người nhận tiếp tục trao điều tốt đẹp cho người khác: Một người từng nhận được sự giúp đỡ chân thành dễ hình thành niềm tin vào con người và có xu hướng tiếp tục giúp đỡ người khác khi có khả năng.

- Yêu thương giúp con người lưu giữ những giá trị đẹp ngay cả khi người trao yêu thương không còn hiện diện: Một người thầy tận tâm, một người mẹ hy sinh hay một người xa lạ từng giúp đỡ ta trong lúc khó khăn có thể để lại dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời ta. Những điều ấy trở thành ký ức, bài học và động lực để con người sống nhân ái hơn.


3. Bàn luận mở rộng

- Không phải mọi sự cho đi đều có ý nghĩa nếu thiếu sự chân thành: Giúp đỡ để khoe khoang, đánh bóng hình ảnh, vụ lợi hoặc áp đặt người khác không thể hiện trọn vẹn giá trị của yêu thương.

- Yêu thương cũng cần đi cùng sự tỉnh táo và đúng cách: Không nên vì thương người mà dung túng cho hành vi sai trái, tiếp tay cho sự phụ thuộc hay làm tổn hại đến chính mình.

- Phê phán: Những người sống ích kỉ, thờ ơ, chỉ biết nhận mà không biết sẻ chia; đồng thời phê phán lối sống thực dụng khiến con người dần trở nên lạnh lùng trước khó khăn của người khác.


4. Bài học nhận thức và hành động

- Nhận thức: Hiểu rằng giá trị của yêu thương không nằm ở việc ta cho đi bao nhiêu, mà quan trọng hơn là cách ta trao đi và những điều tốt đẹp nó tạo ra.

- Hành động:

  • Biết quan tâm, lắng nghe và giúp đỡ người thân, bạn bè từ những việc nhỏ.

  • Chủ động chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn bằng khả năng phù hợp.

  • Sống tử tế cả trong đời thực và trên mạng xã hội: không chế giễu, công kích người khác; biết lên tiếng trước những hành vi gây tổn thương.

  • Đặc biệt, cần biến yêu thương thành hành động thường xuyên thay vì chỉ dừng lại ở lời nói hay cảm xúc nhất thời.


III. KẾT BÀI

- Khẳng định: “Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi” bởi tình yêu thương chân thành không bị mất đi khi được trao tặng mà có thể trở thành ký ức, niềm tin và động lực sống trong lòng người khác.

- Thông điệp: Mỗi người hãy biết trao đi những điều tử tế từ những việc nhỏ nhất, bởi một hành động yêu thương hôm nay có thể tạo nên những điều tốt đẹp vượt xa khoảnh khắc mà nó được trao đi.


Bài siêu ngắn

Giữa dòng đời xuôi ngược, thứ duy nhất có thể chống lại sự lạnh lùng và chai sạn chính là ngọn lửa của tình người. Tình cảm đẹp đẽ ấy khi được sẻ chia sẽ không bao giờ mất đi, đúng như quan niệm: “Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi”.

Yêu thương không chỉ nằm ở những vật chất trao tay mà còn hiện hữu trong lời động viên, sự thấu cảm và hành động tử tế chân thành. Khi ta trao đi sự quan tâm, ta không hề nghèo đi mà ngược lại, thứ tình cảm ấy sẽ neo đậu vững chắc trong tâm hồn người nhận, tiếp thêm nghị lực cho họ vượt qua nghịch cảnh và truyền cảm hứng để họ tiếp tục nhân rộng những điều tốt đẹp ấy ra xã hội. Sức mạnh lan tỏa của lòng nhân ái mạnh mẽ đến mức, dẫu người trao đi có rời xa, dấu ấn và bài học về sự tử tế của họ vẫn sống mãi trong ký ức người ở lại. Thế nhưng, yêu thương phải xuất phát từ sự chân thành chứ không phải vỏ bọc vụ lợi, trục lợi hay sự dung túng mù quáng cho cái sai.

Giá trị của cuộc sống không nằm ở những gì ta giữ cho riêng mình, mà ở những gì ta để lại cho đời. Mỗi chúng ta hãy bắt đầu gieo mầm tử tế từ những hành động nhỏ nhặt hằng ngày, bởi một chút yêu thương ta trao đi hôm nay sẽ mãi là nhịp cầu bền chặt gắn kết tương lai nhân loại.


Bài tham khảo Mẫu 1

Có bao giờ bạn tự hỏi, khi chúng ta đem một món quà hay một lời an ủi trao tặng cho người khác, thứ còn đọng lại trong tâm hồn ta là sự trống rỗng hay một niềm hạnh phúc lạ kỳ nào đó không thể gọi tên? Trong cuộc sống, yêu thương là một trong những tình cảm đẹp đẽ nhất, không chỉ giúp con người xích lại gần nhau mà còn khiến những điều tốt đẹp được tiếp nối từ người này sang người khác. Bởi vậy, có quan niệm cho rằng: “Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi”. Châm ngôn ấy mở ra một góc nhìn đầy nhân văn về bản chất của sự sẻ chia, khẳng định rằng giá trị của tình người không nằm ở những gì ta bo bo giữ lại cho riêng mình, mà nằm ở những gì ta quãng đời này quảng đại trao đi.

Để thấu hiểu sâu sắc quan niệm này, trước hết ta cần bóc tách các tầng nghĩa của nó. “Yêu thương” là tình cảm tốt đẹp giữa con người với con người, biểu hiện qua sự đồng cảm, quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ. “Cho đi” không đồng nghĩa với những vật chất xa hoa, đôi khi nó chỉ là một lời động viên đúng lúc, một cái ôm siết chặt hay một khoảng thời gian lắng nghe chân thành. Còn “còn mãi” không có nghĩa là sự tồn tại vĩnh cửu về hình thức vật chất, mà là dư âm ngọt ngào được lưu giữ trọn vẹn trong tâm hồn người nhận, tiếp tục lan tỏa vòng tròn nhân ái đến cộng đồng. Ý nghĩa cốt lõi của câu nói nằm ở quy luật tuần hoàn của lòng tốt: yêu thương khi được trao đi bằng sự chân thành sẽ không bao giờ bị hao hụt, mà nó tự nhân lên gấp bội, tạo nên thứ keo dán gắn kết cộng đồng thành một khối thống nhất.

Thực tế đời sống đã chứng minh sức mạnh diệu kỳ của yêu thương qua muôn hình vạn trạng. Trước hết, yêu thương chính là chiếc phao cứu sinh giúp con người vượt qua nghịch cảnh và những tổn thương sâu sắc. Một sự giúp đỡ đúng lúc, dù nhỏ bé như hạt cát, cũng có thể trở thành điểm tựa vững chắc vực dậy một con người đang đứng bên bờ vực tuyệt vọng. Ta có thể thấy rõ điều đó qua những chiến dịch quyên góp trong thiên tai, dịch bệnh; những gói lương thực, những viên thuốc được trao đi không chỉ giải quyết cái đói khát trước mắt mà còn thắp sáng ngọn lửa đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc. Hơn thế nữa, yêu thương còn tạo nên hiệu ứng lan tỏa kỳ diệu. Người từng được nhận sự giúp đỡ sẽ dễ dàng mở lòng để tiếp tục truyền ngọn đuốc tử tế ấy cho những mảnh đời kém may mắn khác. Thậm chí, ngay cả khi người trao đi đã khuất bóng, hình ảnh của một người thầy tận tụy hay một người mẹ hy sinh vẫn trở thành ký ức đẹp, là bài học đạo đức và động lực tinh thần mạnh mẽ giúp ta sống tử tế hơn mỗi ngày.

Tuy nhiên, hành trình trao gửi yêu thương cũng đòi hỏi sự minh triết và tỉnh táo từ mỗi con người. Sẽ là ngụy biện nếu sự cho đi ấy bị vấy bẩn bởi mục đích vụ lợi, khoe khoang hay đánh bóng tên tuổi để câu like trên mạng xã hội. Yêu thương thiếu sự chân thành thì chỉ là thứ cảm xúc giả tạo, rẻ tiền. Hơn thế nữa, thương người phải đi liền với sự hiểu biết; không thể vì quá xót xa mà dung túng cho cái sai, tiếp tay cho thói ỷ lại, lười biếng hoặc làm tổn hại đến chính bản thân mình. Đáng phê phán biết bao những kẻ sống ích kỷ, lạnh lùng, dửng dưng trước nỗi đau của đồng loại hay lối sống thực dụng đang gặm mòn nhân cách con người trong xã hội hiện đại.

Nhận thức được chân lý ấy, mỗi học sinh chúng ta cần biến yêu thương thành hành động thiết thực hằng ngày. Giá trị của lòng nhân ái không đo bằng độ lớn của vật chất mà đo bằng sự chân thành của tâm hồn. Hãy bắt đầu từ những việc gần gũi nhất: quan tâm đến ông bà cha mẹ, giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn, sống tử tế cả ở không gian thực lẫn trên thế giới ảo, không bao giờ đứng ngoài cuộc trước những nỗi bất công hay tổn thương của người khác.

“Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi” bởi tình yêu thương chân thành không bị mất đi khi được trao tặng mà có thể trở thành ký ức, niềm tin và động lực sống trong lòng người khác. Yêu thương giống như ngọn lửa bùng cháy trong đêm tối; nếu ta cứ giữ khư khư cho riêng mình, ta chỉ nhận lại sự lạnh lẽo, nhưng khi ta chuyền nó sang những ngọn nến khác, ánh sáng sẽ bừng lên sưởi ấm cả một bầu trời. Mỗi người hãy biết trao đi những điều tử tế từ những việc nhỏ nhất, bởi một hành động yêu thương hôm hôm nay có thể tạo nên những điều tốt đẹp vượt xa khoảnh khắc mà nó được trao đi.


Bài tham khảo Mẫu 2

Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại góc phố nọ, tôi tình cờ nhìn thấy một em bé bán vé số rách rưới được một vị khách bước ra từ quán cà phê trao tặng chiếc áo khoác ấm và gói bánh mì nóng hổi. Ánh mắt rạng rỡ, ngập tràn niềm vui của đứa trẻ lúc ấy đã khiến tôi bừng ngộ về một chân lý giản dị mà sâu sắc. Trong cuộc sống, yêu thương là một trong những tình cảm đẹp đẽ nhất, không chỉ giúp con người xích lại gần nhau mà còn khiến những điều tốt đẹp được tiếp nối từ người này sang người khác. Bởi vậy, có quan niệm cho rằng: “Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi”. Câu nói ấy chính là bản tuyên ngôn bất tử về sức sống trường tồn của lòng nhân ái trong thế giới đầy rẫy những biến động này.

Để thấu đáo vấn đề, ta cần hiểu rằng "yêu thương" không phải là một khái niệm trừu tượng, mà nó hiện hữu qua sự sẻ chia, đồng cảm và đùm bọc lẫn nhau. "Cho đi" không đòi hỏi những thứ tài sản khổng lồ, nó có thể chỉ là một cái gật đầu cảm thông, một lời khích lệ đúng lúc hay sự hy sinh thầm lặng vì người khác. Và "còn mãi" chính là minh chứng cho sự bất tử của những giá trị tinh thần; vật chất có thể phai mòn theo năm tháng, nhưng tình người và sự tử tế thì khắc sâu vào tâm trí người nhận, trở thành thứ năng lượng tích cực lan tỏa đến muôn nơi. Yêu thương khi được trao đi bằng cả tấm lòng sẽ tự động tạo ra một vòng tuần hoàn khép kín nhưng mãnh liệt, nơi người trao nhận lại sự thanh thản và người nhận được sưởi ấm cõi lòng.

Nhìn sâu vào đời sống, vai trò của yêu thương vĩ đại đến mức nó có thể cứu rỗi một số phận. Yêu thương trước hết là điểm tựa tinh thần giúp con người vượt qua giông bão, vực dậy từ vũng lầy tuyệt vọng. Một câu nói ấm áp đúng lúc có giá trị bằng cả trăm liều thuốc bổ cho tâm hồn. Những đợt cứu trợ đồng bào lũ lụt hay các chương trình thiện nguyện vì cộng đồng chính là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của sự tương thân tương ái, giúp những mảnh đời bất hạnh tìm lại niềm tin vào cuộc sống. Đáng quý hơn thế, sự cho đi ấy có tính chất lan truyền vô hạn; người từng nhận được ơn huệ sẽ mang tinh thần ấy tiếp tục giúp đỡ những người xung quanh, tạo nên một chuỗi dây chuyền nhân ái không bao giờ đứt đoạn. Thậm chí, khi thời gian trôi đi, hình bóng của những con người giàu lòng trắc ẩn vẫn sống mãi trong hoài niệm của thế hệ mai sau.

Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng tinh khôi. Sẽ là sai lầm lớn nếu việc cho đi bị biến tướng thành một thứ công cụ PR cá nhân, khoe khoang sự giàu có hay vụ lợi cá nhân. Sự giả tạo ấy làm lu mờ đi bản chất trong sáng của tình yêu thương. Đồng thời, yêu thương cũng cần được soi rọi bởi lý trí tỉnh táo; không thể vì thương hại mà tiếp tay cho những thói hư tật xấu, bao che cho hành vi sai trái hay tạo ra sự ỷ lại. Cần nghiêm khắc phê phán những kẻ mang tâm lý vô cảm, ích kỷ, dửng dưng trước nỗi đau đồng loại hoặc chỉ biết vun vén cho cái tôi cá nhân nhỏ hẹp. Nhận thức được bài học ấy, mỗi chúng ta cần tu dưỡng đạo đức để lòng nhân ái trở thành bản năng sống. Giá trị của đời người không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta đã sưởi ấm được bao nhiêu mảnh đời lạnh giá.

“Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi” bởi tình yêu thương chân thành không bị mất đi khi được trao tặng mà có thể trở thành ký rức, niềm tin và động lực sống trong lòng người khác. Bản thân tôi, một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, luôn tự nhủ sẽ bắt đầu hành trình ấy từ những việc nhỏ nhất: một lời xin lỗi chân thành, một cử chỉ giúp đỡ bạn bè hay việc tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Mỗi người hãy biết trao đi những điều tử tế, bởi một hành động yêu thương hôm nay có thể tạo nên những điều tốt đẹp vượt xa khoảnh khắc mà nó được trao đi.


Bài tham khảo Mẫu 3

Đại văn hào người Nga Maxim Gorky từng để lại một câu nói vô cùng thấm thía: "Nơi nào có lòng yêu thương, nơi đó có sự sống". Thật vậy, sự sống trên hành tinh này chỉ thực sự có ý nghĩa và đơm hoa kết trái khi con người biết gắn kết với nhau bằng sợi dây tình cảm thiêng liêng. Trong cuộc sống, yêu thương là một trong những tình cảm đẹp đẽ nhất, không chỉ giúp con người xích lại gần nhau mà còn khiến những điều tốt đẹp được tiếp nối từ người này sang người khác. Bởi vậy, có quan niệm cho rằng: “Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi”. Quan niệm ấy đã chạm đến quy luật nhân văn cốt lõi của nhân loại, tôn vinh sức mạnh bất diệt của sự sẻ chia và lòng bác ái.

Đi sâu vào phân tích, "yêu thương" là bản tính hướng thiện của con người, còn "cho đi" là hành động vượt lên trên sự ích kỷ tầm thường để trao tặng thời gian, vật chất hay tinh thần cho người khác. Điều kỳ diệu nằm ở chỗ, khi ta "cho đi", ta không hề bị nghèo đi hay mất mát, mà thứ nhận lại chính là sự trường tồn của những giá trị tốt đẹp trong tâm hồn người nhận và cộng đồng. Ý nghĩa nhân văn của quan niệm này nằm ở chỗ nó phá vỡ bức tường chia rẽ giữa người với người, khẳng định tình yêu thương là tài sản duy nhất càng chia sẻ sẽ càng lớn lên và không bao giờ cạn kiệt.

Thực tiễn lịch sử và đời sống hằng ngày đã khắc họa rõ nét vai trò cứu rỗi của tình yêu thương. Trước hết, nó là liều thuốc chữa lành những vết thương lòng, là chiếc phao cứu sinh vực dậy những con người đang chìm đắm trong tuyệt vọng. Một sự sẻ chia đúng lúc trong hoạn nạn, đau thương hay dịch bệnh có sức mạnh phi thường sưởi ấm những trái tim lạnh giá, khơi dậy niềm tin vào con người. Hơn thế nữa, yêu thương còn có khả năng tự nhân bản mãnh liệt. Người nhận được sự giúp đỡ sẽ cảm thấy biết ơn và có xu hướng chuyển hóa lòng biết ơn ấy thành hành động thiết thực để giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn khác. Cứ như thế, ngọn lửa của tình người được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, lưu giữ những giá trị cao đẹp vượt qua cả biên giới của thời gian và không gian.

Song, để yêu thương thực sự trọn vẹn, nó phải được kiến tạo trên nền tảng của sự chân thành và trí tuệ. Sự cho đi mang tính chất bố thí, khoe khoang, trục lợi hay nhắm đến mục đích đánh bóng tên tuổi hoàn toàn đi ngược lại với tinh thần nhân ái đích thực. Thêm vào đó, yêu thương không có nghĩa là sự nuông chiều mù quáng; lòng tốt đặt sai chỗ, tiếp tay cho cái ác hay dung túng cho sự lười biếng sẽ phản tác dụng, gây hại cho cả người nhận lẫn người cho. Cần kịch liệt phê phán những kẻ sống thực dụng, vô cảm, bàng quan trước nỗi đau của đồng loại, hay những người chỉ biết nhận mà chưa từng một lần biết cách sẻ chia. Mỗi học sinh chúng ta cần định hình lại nhận thức của bản thân về lòng nhân ái. Đừng đợi đến khi giàu có mới làm từ thiện, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ bé trong tầm tay: một ánh mắt thông cảm, một lời động viên chân thành dành cho bạn bè, hay một hành động bảo vệ môi trường, giúp đỡ người già.

“Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi” bởi tình yêu thương chân thành không bị mất đi khi được trao tặng mà có thể trở thành ký ức, niềm tin và động lực sống trong lòng người khác. Đừng chần chừ hay ngần ngại; hãy hành động ngay hôm nay bằng cách mở rộng trái tim, trao đi sự tử tế để thế giới này ngập tràn ánh sáng. Mỗi người hãy biết trao đi những điều tử tế từ những việc nhỏ nhất, bởi một hành động yêu thương hôm nay có thể tạo nên những điều tốt đẹp vượt xa khoảnh khắc mà nó được trao đi.


Bài tham khảo Mẫu 4

Hành trình nhân thế của mỗi con người ngắn ngủi tựa phù du, thứ duy nhất có thể chống lại sự tàn phá của thời gian và cái chết chính là những dấu ấn của tình yêu thương mà ta để lại cho cuộc đời. Trong cuộc sống, yêu thương là một trong những tình cảm đẹp đẽ nhất, không chỉ giúp con người xích lại gần nhau mà còn khiến những điều tốt đẹp được tiếp nối từ người này sang người khác. Bởi vậy, có quan niệm cho rằng: “Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi”. Nhận thức ấy mang đến một triết lý sống cao đẹp, nhắc nhở con người ta về nghệ thuật sống cống hiến và sẻ chia.

"Yêu thương" là sự quan tâm, đồng cảm sâu sắc, còn "cho đi" là hành động tự nguyện đem tài sản, công sức hay tình cảm của mình để giúp đỡ người khác. Điểm tinh tế của quan niệm nằm ở cụm từ "còn mãi"; vật chất rồi sẽ tiêu tan, hoa rồi sẽ tàn phai, nhưng tình yêu thương khi được trao đi bằng sự chân thành sẽ lưu danh vĩnh cửu trong ký ức người nhận và lan tỏa thành văn hóa ứng xử của cộng đồng. Quan niệm này khẳng định một quy luật tâm lý vô cùng đúng đắn: hạnh phúc lớn nhất của đời người không phải là nhận về mà là được trao đi.

Nhìn vào bức tranh đời sống, giá trị của yêu thương hiện lên vô cùng rực rỡ qua khả năng vực dậy những số phận ngã ngựa. Trong những hoàn cảnh ngặt nghèo như thiên tai, hoạn nạn, chính sự đùm bọc, sẻ chia đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc giúp con người vượt qua ranh giới của sự sinh tử. Không những thế, sự cho đi còn tạo ra một hiệu ứng domino vô cùng tốt đẹp: một người từng nhận được sự cứu rỗi trong lúc khó khăn sẽ mang tấm lòng ấy đi giúp đỡ những người khác, tạo nên một xã hội văn minh, nghĩa tình. Những nhân cách lớn lao, những tấm gương hy sinh thầm lặng của các thầy cô giáo, của những người làm thiện nguyện chân chính đã nằm lại trong tim nhân loại như những tượng đài bất tử về lòng nhân ái.

Tuy nhiên, xã hội hiện đại đôi khi làm vẩn đục bản chất thiêng liêng ấy bởi những hành vi cho đi vụ lợi, làm từ thiện trá hình nhằm phô trương danh tiếng hay che đậy những mục đích cá nhân đen tối. Sự giả tạo ấy chỉ mang lại sự phản cảm. Bên cạnh đó, lòng tốt cần đi đôi với sự hiểu biết sâu sắc; sự dung túng sai lầm hay thương người không đúng cách có thể biến ý tốt thành tác hại khôn lường. Ta cũng cần lên án gay gắt lối sống lạnh lùng, vô cảm, sự ích kỷ hẹp hòi của một bộ phận người trẻ chỉ biết sống cho riêng mình mà thờ ơ với nỗi đau của đồng loại. Nhận thức rõ ràng quy luật ấy, học sinh cần rèn luyện cho mình trái tim biết ấm nóng và đôi bàn tay sẵn sàng chìa ra giúp đỡ người khác. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

“Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi” bởi tình yêu thương chân thành không bị mất đi khi được trao tặng mà có thể trở thành ký ức, niềm tin và động lực sống trong lòng người khác. Những hành động tử tế ta trao đi tựa như những dòng suối nhỏ chảy miệt mài ngày đêm, cuối cùng sẽ hội tụ về dòng sông lớn của tình người, bồi đắp phù sa cho cuộc đời mãi xanh tươi. Mỗi người hãy biết trao đi những điều tử tế từ những việc nhỏ nhất, bởi một hành động yêu thương hôm nay có thể tạo nên những điều tốt đẹp vượt xa khoảnh khắc mà nó được trao đi.


Bài tham khảo Mẫu 5

Liệu có báu vật nào trên cõi đời này càng đem chia sẻ cho người khác thì lại càng trở nên sinh sôi nảy nở và vĩnh cửu với thời gian, chứ không hề bị hao hụt đi một chút nào? Câu trả lời duy nhất chính là tình yêu thương của nhân loại. Trong cuộc sống, yêu thương là một trong những tình cảm đẹp đẽ nhất, không chỉ giúp con người xích lại gần nhau mà còn khiến những điều tốt đẹp được tiếp nối từ người này sang người khác. Từ quy luật tất yếu ấy, có quan niệm cho rằng: “Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi”. Đó là một thông điệp triết lý sâu sắc, định hướng cho con người cách vươn tới lối sống vị tha, cao cả.

Khảo sát thấu đáo vấn đề, "yêu thương" là thứ tình cảm thuần khiết gắn kết trái tim với trái tim, còn "cho đi" là hành động cao cả khi ta hiến dâng thời gian, vật chất hoặc sự quan tâm để làm vơi bớt nhọc nhằn của người khác. Cụm từ "còn mãi" là sự khẳng định đanh thép về sức sống trường tồn của những giá trị đạo đức; nó vượt qua mọi quy luật khắc nghiệt của thời gian để neo đậu vững chắc trong tâm hồn người nhận. Khi bạn trao đi một nụ cười, bạn nhận lại sự ấm áp; khi bạn sẻ chia một tấm lòng, bạn nhận lại sự tôn kính. Yêu thương chính là thứ tài sản đặc biệt nhất mà khi trao đi, ta không hề nghèo đi mà lại trở nên giàu có hơn về mặt tâm hồn.

Thực tế đời sống đã chứng thực hùng hồn sức mạnh cứu rỗi và lan tỏa của tình yêu thương. Yêu thương là liều thuốc tiên chữa lành những vết thương tâm hồn, là chiếc phao cứu sinh giúp những người đang chìm trong bế tắc tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Những hành động cứu trợ nhân đạo, những mái ấm tình thương mọc lên khắp nơi trong hoạn nạn đã minh chứng rằng lòng tốt luôn là thứ ngôn ngữ chung vượt mọi rào cản. Đáng quý hơn, sự cho đi ấy tạo ra hiệu ứng dây chuyền vô tận, khơi dậy lương tri và tinh thần trắc ẩn trong mỗi con người, khiến xã hội ngày càng trở nên nhân văn, tốt đẹp hơn.

Dẫu vậy, con đường thực hành yêu thương cũng đòi hỏi sự tỉnh táo để tránh rơi vào cạm bẫy của sự giả tạo hay vô minh. Cần phê phán kịch liệt những kẻ mượn danh nghĩa từ thiện để mưu cầu lợi ích cá nhân, đánh bóng tên tuổi hoặc lợi dụng lòng tốt của người khác. Đồng thời, lòng nhân ái không được phép mù quáng; thương người phải đúng cách, không được tiếp tay cho thói hư tật xấu hay dung túng cho sự lười biếng, ỷ lại. Xã hội cũng cần lên án mạnh mẽ lối sống vô cảm, ích kỷ, lạnh lùng trước khó khăn của đồng loại, bởi sự dửng dưng chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của tình người. Mỗi học sinh cần tự đúc rút cho mình bài học sâu sắc: hãy sống mở lòng, biết yêu thương và hành động vì người khác. Sự tử tế không đòi hỏi bạn phải làm những điều lớn lao vĩ đại, nó khởi nguồn từ những hành động nhỏ nhặt nhất trong đời sống hằng ngày.

“Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi” bởi tình yêu thương chân thành không bị mất đi khi được trao tặng mà có thể trở thành ký ức, niềm tin và động lực sống trong lòng người khác. Sống là sự trao và nhận, và một đời người chỉ thực sự trọn vẹn khi biết dùng trái tim ấm nóng để sưởi ấm những mảnh đời quanh mình. Mỗi người hãy biết trao đi những điều tử tế từ những việc nhỏ nhất, bởi một hành động yêu thương hôm nay có thể tạo nên những điều tốt đẹp vượt xa khoảnh khắc mà nó được trao đi.


BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close