content-pc content-tablet content-mobile

Giải Bài 26. Con trai người làm vườn trang 73 VBT Tiếng Việt 4 - Tích hợp PTNL số

Đánh dấu ✓ vào □ trước những chi tiết cho thấy cậu bé có ước mơ mãnh liệt để trở thành thuyền trưởng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc 1

Đánh dấu ✓ vào □ trước những chi tiết cho thấy cậu bé có ước mơ mãnh liệt để trở thành thuyền trưởng.

□ Đọc sách báo, tạp chí về biển và tàu thuyền.

□ Nghe cha giảng giải về các loại cây, chuẩn bị kế thừa công việc của cha.

□ Nghĩ về biển với ánh mắt chất chứa niềm khát khao mãnh liệt trong khi nói chuyện với cha.

□ Cắt hình những con tàu dán lên đầu giường để mở mắt là thấy chúng.

Phương pháp giải:

Em tìm những chi tiết thể hiện tình yêu biển và mong muốn làm thuyền trưởng của cậu bé.

Lời giải chi tiết:

✓ Đọc sách báo, tạp chí về biển và tàu thuyền.

✓ Nghĩ về biển với ánh mắt chất chứa niềm khát khao mãnh liệt trong khi nói chuyện với cha.

✓ Cắt hình những con tàu dán lên đầu giường để mở mắt là thấy chúng.

Đọc 2

Chi tiết nào cho thấy con trai người làm vườn đã trưởng thành về năng lực và bản lĩnh?

A. Anh lớn lên theo thời gian nhưng vẫn giữ nguyên tình yêu sâu sắc với biển.

B. Anh tạm biệt cha lên đường, bắt đầu cuộc đời thuỷ thủ để theo đuổi ước mơ.

C. Anh bình tĩnh chỉ huy mọi người đối phó với mưa bão và chiến thắng hải tặc.

D. Anh trở về quê thăm cha khi đã trở thành một thuyền trưởng có vị trí trong nghề.

Phương pháp giải:

Em chọn chi tiết thể hiện tài năng, sự bình tĩnh và lòng dũng cảm của anh.

Lời giải chi tiết:

Chọn C. Anh bình tĩnh chỉ huy mọi người đối phó với mưa bão và chiến thắng hải tặc.

Đọc 3

Viết điều em học được sau khi đọc xong câu chuyện.

Phương pháp giải:

Em nghĩ về việc cậu bé đã làm để thực hiện ước mơ.

Lời giải chi tiết:

Em học được rằng muốn thực hiện ước mơ, mình cần kiên trì học hỏi, rèn luyện và dũng cảm vượt qua khó khăn.

Luyện từ và câu 1

Viết danh từ chỉ người làm việc trên biển mà em biết vào mỗi thẻ từ ngữ sau.

M: thuyền phó

Phương pháp giải:

Em tìm tên những người có công việc gắn với biển.

Lời giải chi tiết:

thuyền trưởng; thuỷ thủ; ngư dân

Luyện từ và câu 2

Trong vai người cha, viết 1 câu nêu cảm xúc khi gặp lại con (có sử dụng động từ thể hiện tình cảm, cảm xúc).

Phương pháp giải:

Em đóng vai người cha, dùng động từ chỉ tình cảm để nói với con.

Lời giải chi tiết:

Cha rất yêu thương con và tự hào vì con đã kiên trì thực hiện được ước mơ của mình.

Viết 1

Viết tên con vật mà em chọn để quan sát.

Phương pháp giải:

Em chọn một con vật quen thuộc, dễ quan sát.

Lời giải chi tiết:

Con mèo tam thể.

Viết 2

Viết kết quả em quan sát con vật đã chọn ở bài tập 1.

a. Đặc điểm ngoại hình

b. Đặc điểm hoạt động, thói quen

Phương pháp giải:

Em quan sát từ hình dáng chung đến từng bộ phận, rồi ghi lại hoạt động và thói quen nổi bật của mèo.

Lời giải chi tiết:

a. Đặc điểm ngoại hình

Đặc điểm bao quát

- Hình dáng, kích thước: Thân hình hơi mũm mĩm.

- Màu sắc: Trắng, vàng và đen.

- Bộ lông, da: Bộ lông dày, mềm mượt.

Đặc điểm từng bộ phận

- Mắt: Tròn xoe, màu xanh.

- Mũi: Nhỏ, hồng hồng, hơi ươn ướt.

- Râu: Những sợi râu trắng, dài, vểnh sang hai bên.

- Đuôi: Dài, thường cong lên khi bước đi.

- Chân: Bốn chân thon, bàn chân có đệm thịt mềm và móng sắc.

- Đặc điểm khác: Hai tai hình tam giác, rất thính.

b. Đặc điểm hoạt động, thói quen

Đặc điểm hoạt động

- Đi nhẹ nhàng, chạy nhanh, leo trèo khéo léo.

- Khi rình chuột, mèo nằm im, mắt chăm chú nhìn rồi bất ngờ lao tới.

Thói quen

- Thích cuộn tròn nằm ngủ và phơi nắng bên hiên nhà.

- Thường liếm lông, dùng chân trước lau mặt sau khi ăn.

Vận dụng

Đọc lời 1 bài hát thiếu nhi hoặc một bài thơ về ước mơ và ghi lại một số tính từ trong tác phẩm đó.

G: Ước mơ hồng (Phạm Trọng Cầu); Em mơ (Mai Thị Bích Ngọc)

Phương pháp giải:

Em chọn một bài thơ về ước mơ, đọc và tìm những từ chỉ đặc điểm.

Lời giải chi tiết:

Một số tính từ: trắng, cao, đẹp, ấm, xanh, mát, chuyên cần, bé.

Bài thơ: Em mơ (Mai Thị Bích Ngọc)

Em mơ làm mây trắng 

Bay khắp nẻo trời cao 

Nhìn non sông gấm vóc 

Quê mình đẹp biết bao!

 

Em mơ làm nắng ấm

Đánh thức bao mầm xanh

Vươn lên từ đất mới

Đem cơm no áo lành.

 

Em mơ làm gió mát 

Xua bao nỗi nhọc nhằn 

Bác nông dân cày ruộng 

Chú công nhân chuyên cần.

 

Em còn mơ nhiều lắm

Mơ những giấc mơ xanh

Nhưng bây giờ còn bé

Nên em chăm học hành.

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close