Đọc hiểu Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ) | Luyện đề đọc hiểu Văn 7

“…Anh đội viên thức dậy Thấy trời khuya lắm rồi Mà sao Bác vẫn ngồi Đêm nay Bác không ngủ

Quảng cáo
Câu hỏi

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

“…Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Đêm nay Bác không ngủ.

Lặng yên bên bếp lửa
Vẻ mặt Bác trầm ngâm
Ngoài trời mưa lâm thâm
Mái lều tranh xơ xác.

Anh đội viên nhìn Bác
Càng nhìn lại càng thương
Người Cha mái tóc bạc
Đốt lửa cho anh nằm.” […]

(Trích bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” – Minh Huệ)

Câu 1

Văn bản trên được viết theo thể thơ nào?

Xem lời giải
Phương pháp giải

- Đếm số tiếng (số chữ) trong mỗi dòng thơ.

- Quan sát sự lặp lại đều đặn số tiếng giữa các dòng.

- Đối chiếu với đặc điểm các thể thơ đã học (4 chữ, 5 chữ, lục bát,…).

Lời giải chi tiết

Thể thơ 5 chữ

Giải thích:

Thơ có mỗi dòng 5 tiếng, thuộc thể thơ 5 chữ (ngũ ngôn).

Câu 2

Xác định các từ láy trong khổ thơ sau:

“Lặng yên bên bếp lửa
Vẻ mặt Bác trầm ngâm
Ngoài trời mưa lâm thâm
Mái lều tranh xơ xác”.

Xem lời giải
Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức về từ láy (từ có sự lặp lại âm đầu, vần hoặc toàn bộ tiếng).

Tìm những từ có sự lặp âm tạo sắc thái gợi hình, gợi cảm.

Lời giải chi tiết

Các từ láy: “trầm ngâm, lâm thâm, xơ xác”

Giải thích:

- “trầm ngâm”: láy âm đầu “ng”

- “lâm thâm”: láy vần “âm”

- “xơ xác”: láy phụ âm đầu “x”

Các từ trên có đặc điểm lặp âm tạo sắc thái biểu cảm => đúng đặc trưng từ láy

Câu 3

Em hiểu thế nào về hình ảnh “Người Cha” trong câu thơ “Người Cha mái tóc bạc”?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Dựa vào ngữ cảnh để xác định ý nghĩa của hình ảnh:

- Trước đó đã nói đến “Bác”.

- “Người Cha mái tóc bạc” xuất hiện trong cùng mạch cảm xúc.

- Hình ảnh mái tóc bạc gợi liên tưởng đến Bác Hồ khi tuổi đã cao.

Lời giải chi tiết

Hình ảnh “Người Cha” trong câu thơ “Người Cha mái tóc bạc” là Bác Hồ, Bác được ví như người cha yêu thương chăm sóc che chở cho các anh đội viên.

Giải thích:

- Đây là biện pháp ẩn dụ.

- Bác Hồ được gọi là “Người Cha” vì:

+ Luôn yêu thương, chăm sóc chiến sĩ như con.

+ Đốt lửa cho anh đội viên nằm ngủ.

+ Thức suốt đêm lo cho bộ đội.

=> Cách gọi thể hiện tình cảm kính yêu, gần gũi của chiến sĩ đối với Bác.

Câu 4

Em có suy nghĩ gì về hình ảnh của Bác trong đoạn thơ trên?

Xem lời giải
Phương pháp giải

- Quan sát các chi tiết:

+ “Đêm nay Bác không ngủ”

+ “Đốt lửa cho anh nằm”

+ Bác ngồi lặng lẽ bên bếp lửa giữa đêm mưa lạnh.

- Nêu suy nghĩ của bản thân

Lời giải chi tiết

- Bác là một người luôn quan tâm, lo lắng cho dân, cho nước.

- Tấm lòng yêu thương rộng lớn của Bác Hồ với đồng bào, chiến sĩ và thể hiện tình cảm kính yêu, khâm phục của bộ đội, nhân dân đối với Bác Hồ.

Giải thích:

Qua hành động:

- Bác hi sinh giấc ngủ vì chiến sĩ.

- Quan tâm từng người lính.

- Lặng lẽ, không phô trương.

=> Thể hiện tình yêu thương bao la, sự hi sinh thầm lặng và đức tính giản dị

Câu 5

 Qua đoạn thơ trên, em sẽ làm gì để thể hiện lòng kính yêu đối với Bác?

Xem lời giải
Phương pháp giải

- Liên hệ bản thân

- Nghĩ đến những việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi học sinh.

- Trả lời bằng các hành động thiết thực (học tập, rèn luyện, sống tốt).

Lời giải chi tiết

- Cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức để trở thành người có ích.

- Thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy

- Sống đoàn kết, yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn...

- Yêu quê hương, đất nước, dân tộc...

Giải thích:

Bác Hồ suốt đời hi sinh vì dân tộc, vì vậy, để thể hiện lòng kính yêu Bác, học sinh không chỉ nói lời yêu kính mà cần có những hành động thiết thực để đáp lại công ơn của Bác

Tham Gia Group Dành Cho Lớp 7 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close