Đọc hiểu Hạnh phúc ở trong ta (Dibbie Gisonni) | Luyện đề đọc hiểu Văn 11

Thật nực cười khi chúng ta đòi hỏi mọi thứ chúng ta dùng phải đa dạng, từ thực phẩm chúng ta ăn cho đến loại hoa chúng ta trồng

Quảng cáo
Câu hỏi

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT CỦA MÔI CON NGƯỜI

"Mọi người đều có một điểm chung: Họ hoàn toàn khác nhau." - Robert Zend

[...]

Thật nực cười khi chúng ta đòi hỏi mọi thứ chúng ta dùng phải đa dạng, từ thực phẩm chúng ta ăn cho đến loại hoa chúng ta trồng, hay những chiếc xe hơi chúng ta mua, còn khi đề cập đến con người thì chúng ta lại muốn mọi người phải giống nhau. Có quá vô lí chăng? Tất cả chúng ta đều được sinh ra và lớn lên với những đặc điểm riêng biệt, từ màu da, tập quán ăn uống, sở thích tính dục, đến tín ngưỡng và tính cách. Không ai có quyền loại bỏ người khác ra khỏi sự quan tâm của cộng đồng, khiến họ trở nên hoang mang hay tệ hại hơn nữa là sát hại họ chỉ vì họ khác biệt với mình.

[...]

Đứng trên phương diện giáo dục, trẻ em rất dễ ảnh hưởng những thành kiến của cha mẹ và bạn bè, nhưng nếu được dạy bảo, chúng cũng dễ dàng nhận ra thành kiến là không đúng. Bạn hãy hình dung môi trường học đường sẽ tốt đẹp như thế nào nếu mọi trẻ em đều chấp nhận những điểm khác biệt của nhau. Hẳn sẽ không còn những vụ đánh nhau, không còn bắt nạt, và không em nào còn phải e ngại trước bạn bè.

Chúng ta thử đặt cách nhìn này ở một bình diện rộng hơn. Nếu chúng ta đề nghị những gia đình thuộc hai chiến tuyến khác nhau cùng sống chung trong một tuần lễ để tìm hiểu về nhau, trao đổi với nhau những tập tục văn hoá, thực phẩm và chia sẻ tâm sự cùng nhau... thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có lẽ họ sẽ nhận ra họ có nhiều điểm tương đồng hơn những điều dị biệt, bởi vì ở họ có chung một mối liên kết, đó là bản chất người trong mỗi CON NGƯỜI.

Bạn có bao giờ nghe nói đến tượng Thánh Mẫu da đen dưới tên gọi Black Madonna chưa? Bà được hàng triệu người trên khắp thế giới sùng kính. Nguồn gốc của bà vẫn còn là một điều bí ẩn, tuy nhiên danh tiếng của bà hầu như lan truyền khắp mọi nơi. Một số người cho rằng bà là nữ thần tại thế thời cổ đại sau này được Cơ đốc chuyển đổi thành hình tượng

Đức Mẹ Maria với màu da trắng. Một dữ liệu khác lại cho rằng, bà nguyên là nữ thần Isis ở thời Ai Cập cổ đại, có mặt trên 300 năm trước triều đại đầu tiên của dân tộc này, sau này được chuyển hoá thành nữ thần Demeter của người Hi Lạp và nữ thần Ceres của người La Mã.

Người ta gọi bà bằng nhiều tên khác nhau như nữ thần Venus, Kali, Diana, Mary Magdalene.

Phải chăng các nữ thần này đều giống nhau và chỉ là một? Có thể đúng vậy. Bà là hiện thân của sự hoà hợp các chủng tộc, không một dân tộc nào có thể tuyên bố bà là của riêng họ vì bà thuộc về cả nhân loại.

(Hạnh phúc ở trong ta, Dibbie Gisonni, NXB Trẻ, 2014, tr. 40 - 43)

Câu 1

Theo tác giả, điều gì là “quá vô lí” trong đòi hỏi của con người?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Đọc kĩ văn bản để tìm chi tiết phù hợp

Lời giải chi tiết

Điều vô lý đó là con người muốn sự đa dạng của thực phẩm, loài hoa, xe cộ, đồ dùng nhưng lại muốn con người phải giống nhau.

Câu 2

Tác giả đã đưa ra những minh chứng nào để khẳng định cần phải tôn trọng sự khác biệt?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Đọc kĩ văn bản để tìm dẫn chứng

Lời giải chi tiết

- Tất cả chúng ta đều được sinh ra và lớn lên với những đặc điểm riêng biệt, từ màu da, tập quán ăn uống,... đến rất nhiều thứ khác

- Những gia đình thuộc hai chiến tuyến khác nhau sống chung trong một tuần lễ để nhận ra những điểm tương đồng

- Thánh Mẫu da đen được hàng triệu người tôn sùng, bà thuộc về cả nhân loại và là hiện thân của sự hòa hợp chủng tộc

Câu 3

Việc kể lại câu chuyện về Thánh Mẫu da đen có tác dụng gì?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Phân tích tác dụng yếu tố tự sự

Lời giải chi tiết

Việc kể lại câu chuyện Thánh Mẫu da đen có tác dụng truyền tải thông điệp về sự hòa hợp con người, chủng tộc khác nhau trên thế giới. Sự hòa hợp của con người, chủng tộc, dân tộc là điều mà nhân loại văn minh đều đã và đang hướng tới

Câu 4

Anh/ Chị hiểu ý kiến: Mọi người đều có một điểm chung. Họ hoàn toàn khác nhau. (Robert Zend) như thế nào?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Phân tích ý kiến

Lời giải chi tiết

- Điểm chung lớn nhất và sâu xa nhất của mọi người chính là việc mỗi người đều mang trong mình những nét độc đáo, riêng biệt không trùng lặp.

- Sự khác biệt (về ngoại hình, tính cách, trải nghiệm, văn hóa) không phải thứ chia rẽ chúng ta, mà chính là đặc tính cốt lõi làm nên một con người.

=> Nhận ra và chấp nhận sự thật này là bước đầu tiên để xây dựng sự tôn trọng và bình đẳng thực sự.

Câu 5

Ý kiến: Không ai có quyền loại bỏ người khác ra khỏi sự quan tâm của cộng đồng, khiến họ trở nên hoang mang hay tệ hại hơn nữa là sát hại họ chỉ vì họ khác biệt với mình. Có ý nghĩa như thế nào với anh/ chị?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Liên hệ bản thân để bày tỏ ý kiến

Lời giải chi tiết

Câu nói "Không ai có quyền loại bỏ người khác..." như một hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ về lòng nhân ái và trách nhiệm của chúng ta trong cộng đồng. Đối với tôi, nó không chỉ là một nguyên tắc đạo đức, mà còn là kim chỉ nam cho cách ứng xử hằng ngày. Nó nhắc nhở rằng, mỗi hành động kỳ thị, xa lánh hay thờ ơ trước sự khác biệt của người khác đều có thể trở thành "gót chân Asin" hủy hoại sự tử tế vốn có của xã hội. Tôi nhận ra rằng, tôn trọng sự khác biệt không phải là một lựa chọn, mà là nghĩa vụ tối thiểu để giữ gìn nhân tính. Điều này càng có ý nghĩa trong thời đại kết nối toàn cầu, nơi chúng ta càng cần học cách chung sống với những điều không giống mình, vì chính sự đa dạng ấy mới tạo nên một thế giới phong phú và bền vững.

Group 2K9 Ôn Thi ĐGNL & ĐGTD Miễn Phí

close