(35+ mẫu) Viết đoạn văn tả một đồ vật em yêu thích hay nhất Tiếng Việt - lớp 3Chiếc cặp sách là người bạn đồng hành thân thiết của em mỗi ngày đến trường. Cặp có hình chữ nhật, màu xanh dương rất bắt mắt và làm bằng vải dù chắc chắn. Phía trước cặp có in hình chú siêu nhân đang bay lượn rất dũng mãnh. Nhờ có các ngăn rộng rãi, em có thể đựng đầy đủ sách vở và đồ dùng gọn gàng. Em luôn giữ gìn cặp thật sạch sẽ vì nó giúp em bảo vệ những kiến thức quý giá. Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Bài mẫu 1 Chiếc cặp sách là người bạn đồng hành thân thiết của em mỗi ngày đến trường. Cặp có hình chữ nhật, màu xanh dương rất bắt mắt và làm bằng vải dù chắc chắn. Phía trước cặp có in hình chú siêu nhân đang bay lượn rất dũng mãnh. Nhờ có các ngăn rộng rãi, em có thể đựng đầy đủ sách vở và đồ dùng gọn gàng. Em luôn giữ gìn cặp thật sạch sẽ vì nó giúp em bảo vệ những kiến thức quý giá. Bài mẫu 2 Trên bàn học của em có một chiếc bút chì gỗ xinh xắn. Bút nhỏ nhắn, thon dài, vỏ ngoài được sơn màu vàng rực rỡ. Thân bút làm bằng gỗ nhẹ, bên trong là lõi chì đen mềm giúp em viết chữ rất mượt. Mỗi khi bút bị mòn đầu, em lại dùng gọt bút chì để làm nhọn lại cho dễ viết. Em rất yêu chiếc bút này vì nó giúp em vẽ nên những bức tranh thật đẹp. Bà mẫu 3 Chiếc thước kẻ của em làm bằng nhựa dẻo trong suốt, dài đúng 20 xăng-ti-mét. Trên mặt thước có in các vạch chia khoảng màu đen rất đều và rõ nét. Thước giúp em gạch chân các tiêu đề bài học và kẻ những đường thẳng tắp. Vì thước có thể uốn cong nên em không lo bị gãy khi để trong cặp. Em coi chiếc thước như một trợ thủ đắc lực trong môn Toán. Bài mẫu 4 Mẹ mua cho em một chiếc hộp bút bằng sắt có hình chiếc ô tô buýt. Hộp có màu đỏ tươi, các góc được bo tròn rất an toàn và dễ thương. Bên trong hộp có hai ngăn, một ngăn em đựng bút và một ngăn đựng tẩy, thước kẻ. Nhờ có hộp bút mà đồ dùng của em không bao giờ bị thất lạc hay rơi vãi. Em hứa sẽ giữ gìn hộp bút cẩn thận để nó luôn bền đẹp. Bài mẫu 5 Để hỗ trợ việc học tập buổi tối, bố đã mua cho em một chiếc đèn bàn màu trắng. Đèn có đế hình tròn vững chãi và thân đèn có thể điều chỉnh cao thấp tùy ý. Chao đèn làm bằng nhựa cao cấp, bao bọc lấy bóng đèn LED tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Nhờ có ánh sáng của đèn, mắt em không bị mỏi khi ngồi làm bài tập lâu. Em rất trân trọng chiếc đèn vì nó là món quà ý nghĩa của bố. Bài mẫu 6 Vào dịp sinh nhật, bạn thân đã tặng cho em một chú gấu bông rất đáng yêu. Chú gấu có bộ lông màu nâu nhạt, sờ vào thấy mềm mại và ấm áp vô cùng. Đôi mắt chú đen láy như hạt nhãn, trên cổ còn thắt một chiếc nơ màu đỏ thắm. Mỗi tối đi ngủ, em đều ôm gấu bông vào lòng để cảm thấy an tâm hơn. Gấu bông giống như một người bạn nhỏ luôn lắng nghe mọi tâm sự của em. Bài mẫu 7 Món quà em thích nhất là chiếc ô tô điều khiển từ xa màu cam rực rỡ. Xe được làm bằng nhựa cứng, bóng loáng với bốn bánh cao su chạy rất nhanh. Hai đèn pha phía trước có thể phát sáng mỗi khi em nhấn nút điều khiển. Em thường cùng các bạn tổ chức những cuộc đua xe thú vị ở khoảng sân trước nhà. Chiếc xe giúp em giải tỏa căng thẳng sau những giờ học tập mệt mỏi. Bài mẫu 8 Em có một cô nàng búp bê Barbie vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy. Búp bê có mái tóc vàng óng ả và mặc một chiếc váy xòe màu hồng điệu đà. Thân hình búp bê làm bằng nhựa dẻo nên em có thể dễ dàng thay đổi các tư thế. Em thường tự may thêm những bộ đồ mới và chải tóc cho búp bê mỗi ngày. Đối với em, búp bê là người em gái nhỏ mà em luôn yêu chiều. Bài mẫu 9 Khối rubik là món đồ chơi trí tuệ mà em luôn mang theo bên mình. Nó có hình lập phương với sáu mặt là sáu màu sắc khác nhau rất rực rỡ. Các ô nhỏ được làm bằng nhựa và có thể xoay chuyển cực kỳ linh hoạt. Trò chơi này giúp em rèn luyện tính kiên nhẫn và khả năng tư duy nhạy bén. Em rất tự hào mỗi khi tự mình giải mã được toàn bộ các mặt màu của nó. Bài mẫu 10 Bố tặng cho em một quả bóng da nhân dịp em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Quả bóng có hình cầu, được ghép từ nhiều mảnh da màu trắng và đen xen kẽ. Khi bơm căng, bóng rất nảy và bền, chịu được những cú sút mạnh của em. Chiều nào em cũng mang bóng ra sân vận động để tập luyện cùng các bạn. Em sẽ giữ gìn quả bóng thật tốt để cùng nó thực hiện ước mơ cầu thủ. Bài mẫu 11 Chiếc bút máy là món quà bà ngoại tặng em khi em bắt đầu tập viết chữ đẹp. Thân bút thon nhỏ, làm bằng kim loại sơn màu mận chín trông rất sang trọng. Ngòi bút hình lá tre, khi viết tạo ra những nét thanh nét đậm rất rõ ràng. Nhờ có chiếc bút này mà bài viết của em luôn sạch sẽ và được cô giáo khen ngợi. Em thường xuyên lau chùi bút cẩn thận để mực không bị lem ra tay. Bài mẫu 12 Đôi giày thể thao màu trắng là vật dụng em yêu thích nhất mỗi khi đi tập thể dục. Giày được làm bằng vải lưới thoáng khí với phần đế cao su êm ái và chống trơn trượt. Dây giày màu xanh neon nổi bật giúp em có thể buộc chặt vào chân khi chạy nhảy. Mỗi khi đi đôi giày này, em cảm thấy đôi chân mình nhẹ nhàng và linh hoạt hơn hẳn. Em luôn dùng khăn mềm lau sạch giày sau mỗi lần sử dụng để giày luôn như mới. Bài mẫu 13 Chiếc bảng con là đồ dùng không thể thiếu trong các giờ học Toán và Tiếng Việt. Bảng có hình chữ nhật, làm bằng nhựa đen và có các dòng kẻ ô ly rất rõ nét. Em thường dùng phấn trắng để viết kết quả phép tính hoặc luyện viết những từ khó. Chỉ cần một miếng giẻ ẩm, em có thể dễ dàng lau sạch bảng để viết bài mới. Em rất thích chiếc bảng này vì nó giúp em tương tác với cô giáo nhanh hơn. Bài mẫu 14 Em có một chiếc ô nhỏ xinh để che mưa, che nắng mỗi khi đi bộ đến trường. Ô có hình vòm như một cây nấm khổng lồ, được làm bằng vải chống thấm màu vàng rực rỡ. Thân ô làm bằng kim loại chắc chắn với cái tay cầm hình cong rất dễ cầm nắm. Khi không dùng đến, em có thể gấp gọn ô lại và bỏ vào ngăn bên hông của cặp sách. Chiếc ô giống như một "vệ sĩ" thầm lặng bảo vệ sức khỏe cho em. Bài mẫu 15 Bộ đồng phục trường là trang phục mà em yêu thích và tự hào nhất mỗi khi mặc. Áo sơ mi trắng tinh khôi có cổ đức bẻ ngắn, đi kèm với chiếc váy xếp ly màu xanh đen nhã nhặn. Trên ngực áo có thêu logo tên trường cùng với chiếc phù hiệu ghi rõ họ tên của em. Chất liệu vải cotton mềm mại giúp em cảm thấy thoải mái, mát mẻ khi vui chơi cùng bạn bè. Mặc đồng phục giúp em cảm thấy mình chững chạc hơn và thêm yêu mến mái trường thân yêu. |






Danh sách bình luận