(35+ mẫu) Viết 3-4 câu tả đồ vật có trong nhà hoặc trong lớp mà em đã quan sát được hay nhất - Tiếng Việt 3

Ngay chính giữa bức tường lớp học của em là một chiếc bảng từ màu xanh lục rất lớn.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài mẫu 1

Ngay chính giữa bức tường lớp học của em là một chiếc bảng từ màu xanh lục rất lớn. Bề mặt bảng mịn, bám phấn tốt nên những dòng chữ của cô giáo viết lên luôn thẳng hàng và rõ nét. Mỗi giờ ra chơi, chúng em lại thay phiên nhau lau bảng thật sạch sẽ để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Chiếc bảng giống như một người bạn thân thiết, chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của cả lớp.

Bài mẫu 2

Bộ bàn học của em ở lớp được làm bằng gỗ công nghiệp màu vàng nhạt, sờ vào rất mịn và mát tay. Mặt bàn đủ rộng để em thoải mái bày sách vở, hộp bút và một chiếc cặp sách nhỏ xinh bên cạnh. Phía dưới bàn có một ngăn hộc rộng rãi, là nơi em dùng để cất bảng con, mũ ca-lô và những món đồ cá nhân gọn gàng. Em luôn có ý thức giữ gìn, không bao giờ vẽ bậy để mặt bàn luôn sạch đẹp như mới.

Bài mẫu 3

Trên bức tường phía cuối lớp em có treo một chiếc đồng hồ hình tròn, viền nhựa màu xanh dương nổi bật. Trên mặt số trắng tinh, ba chiếc kim ngắn dài khác nhau cứ chăm chỉ bước từng bước tích tắc để đếm thời gian. Nhờ có người bạn này, chúng em luôn biết chính xác giờ vào lớp cũng như hồi hộp đếm ngược từng phút đến giờ ra chơi. Chiếc đồng hồ như một người bảo mẫu nghiêm túc, nhắc nhở chúng em biết trân trọng từng giờ phút học tập.

Bài mẫu 4

Góc cuối lớp em có một chiếc tủ gỗ chia làm nhiều ngăn, dùng làm "Thư viện mini" của cả lớp. Qua lớp cửa kính trong suốt, những cuốn truyện tranh, sách kỹ năng sống và báo Nhi đồng được xếp ngay ngắn theo từng chủ đề. Mỗi giờ ra chơi, chiếc tủ lại trở thành nơi thu hút đông đảo các bạn học sinh đến mượn sách đọc giải trí. Đây là góc nhỏ yêu thích nhất của em vì nó mở ra cả một thế giới tri thức đầy thú vị.

Bài mẫu 5

Nằm trang trọng trên một chiếc giá gỗ đặt cạnh văn phòng Đội là bác trống trường thân quen. Thân trống phình to như một chiếc thùng gánh nước, được ghép bằng những thanh gỗ mít sơn son thếp vàng bóng loáng. Hai mặt trống làm bằng da trâu căng tròn, mỗi khi thầy tổng phụ trách gõ vào lại vang lên những tiếng "Tùng! Tùng! Tùng!" rộn rã báo hiệu giờ ra chơi. Tiếng trống ấy đã trở thành một phần âm thanh không thể thiếu dưới mái trường mến yêu.

Bài mẫu 6

Trên góc bàn học ở nhà của em có đặt một chiếc đèn sợi đốt hình chú chim cánh cụt rất đáng yêu. Thân đèn có thể linh hoạt uốn cong hoặc gập lại để điều chỉnh hướng ánh sáng phù hợp với tầm mắt của em. Mỗi khi em bật công tắc, ánh sáng màu vàng dịu hiện lên ấm áp, giúp em không bị mỏi mắt khi ngồi làm bài tập buổi tối. Chiếc đèn chính là người bạn đồng hành thầm lặng, cùng em miệt mài bên những trang sách mỗi đêm.

Bài mẫu 7

Để xua tan cái nóng nực của mùa hè, góc phòng khách nhà em luôn có sự xuất hiện của chiếc quạt cây màu xanh cốm. Quạt có ba cánh lớn làm bằng nhựa trong suốt, quay tít đằng sau chiếc lồng sắt bảo vệ vô cùng an toàn. Mỗi khi bấm nút, quạt lại quay đều sang hai bên, mang đến những làn gió mát rượi và sảng khoái cho cả gia đình. Em rất yêu quý chiếc quạt này vì nó luôn mang lại sự dễ chịu cho ngôi nhà.

Bài mẫu 8

Giữa phòng khách nhà em có treo một chiếc tivi màn hình phẳng siêu mỏng, to như một bức tranh lớn. Khi bật lên, màn hình hiển thị hình ảnh vô cùng sắc nét với âm thanh sống động như ngoài rạp chiếu phim. Vào mỗi buổi tối, cả nhà em lại quây quần bên nhau trên ghế sofa để cùng xem chương trình thời sự hoặc những bộ phim hoạt hình vui nhộn. Chiếc tivi đã trở thành cầu nối gắn kết, giúp gia đình em có những giây phút thư giãn tuyệt vời bên nhau.

Bài mẫu 9

Đặt ở góc gian bếp nhà em là một chiếc tủ lạnh hai cánh màu bạc cao lớn và sang trọng. Ngăn bên trên là ngăn đá giúp làm mát nhanh và đông cứng đá, còn ngăn phía dưới rộng hơn dùng để bảo quản rau củ, hoa quả và thức ăn tươi sống. Mỗi lần đi học về mệt mỏi, chỉ cần mở cửa tủ ra là em đã cảm nhận được hơi lạnh phả ra mát rượi cùng những chai nước ngọt mát lành. Chiếc tủ lạnh giống như một kho báu ẩm thực kỳ diệu của mẹ em vậy.

Bài mẫu 10

Trên chiếc bàn uống nước ở phòng khách, mẹ em có đặt một chiếc bình hoa bằng gốm sứ Bát Tràng rất tinh xảo. Bình có dáng thon dài, khoác lên mình lớp men màu trắng ngà và được vẽ thêm vài cành hoa mai vàng uốn lượn đẹp mắt. Vào mỗi ngày cuối tuần, mẹ lại khéo léo cắm vào bình những bông hoa hồng nhung thơm ngát khiến căn phòng thêm phần rực rỡ. Chiếc bình hoa tuy nhỏ bé nhưng đã góp phần làm cho ngôi nhà của em thêm ấm cúng và đầy sức sống.

Bài mẫu 11

Trên kệ bếp của nhà em có một chiếc nồi cơm điện nhỏ nhắn, mang màu đỏ mận rất ấm áp. Vỏ nồi bằng nhựa chịu nhiệt bóng loáng, phía trên nắp có một nút bấm thông minh để mở nồi và một chiếc đèn nhỏ báo hiệu chế độ nấu. Nhờ có chiếc nồi này, mẹ em chỉ cần vo gạo bấm nút là cả nhà đã có những bát cơm dẻo thơm, nóng hổi cho bữa tối. Chiếc nồi chính là trợ thủ đắc lực nhất giúp gia đình em luôn có những bữa ăn ngon miệng.

Bài mẫu 12

Bố mới đóng cho em một chiếc giá sách bằng gỗ thông treo ngay trên bức tường cạnh cửa sổ. Giá sách có ba tầng, được em tự tay sắp xếp truyện tranh, sách giáo khoa và các loại từ điển theo từng ngăn rất ngăn nắp. Ở tầng trên cùng, em còn đặt thêm một chậu cây xương rồng nhỏ và một chú gấu bông để trang trí cho góc học tập thêm sinh động. Nhìn chiếc giá sách gọn gàng, em lại có thêm nhiều động lực để ngồi vào bàn học bài mỗi ngày.

Bài mẫu 13

Đặt ở ngoài ban công nhà em là một chiếc máy giặt cửa ngang hiện đại màu xám không gian. Máy có một chiếc cửa kính tròn trong suốt ở mặt trước, giúp em có thể nhìn thấy quần áo đang xoay tròn bên trong lồng giặt. Mỗi ngày, chiếc máy hoạt động chăm chỉ, vừa giặt sạch vừa vắt khô giúp quần áo của cả nhà luôn thơm tho và tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho mẹ. Em rất thích giúp mẹ bấm nút khởi động và hẹn giờ cho chiếc máy thông minh này.

Bài mẫu 14

Để giữ ấm cho đôi chân vào mùa đông, bố mẹ đã mua cho em một đôi dép đi trong nhà hình chú ếch xanh rất ngộ nghĩnh. Dép được làm bằng lớp vải bông mềm mại, dày dặn, khi xỏ chân vào cảm giác êm ái vô cùng. Phần đế dép bằng cao su có những đường gân chống trượt giúp em đi lại trên nền gạch hoa một cách an toàn mà không sợ ngã. Đôi dép nhỏ bé này luôn đồng hành cùng em trong mỗi bước đi dưới mái nhà thân thương.

Bài mẫu 15

Ngay cạnh lối ra vào của ngôi nhà có treo một chiếc gương soi lớn hình bầu dục, được viền bằng khung gỗ màu nâu trầm. Mặt gương sáng loáng, phẳng lặng và luôn phản chiếu hình ảnh một cách chân thực, rõ ràng nhất. Mỗi buổi sáng trước khi đến trường, em đều đứng trước gương để chỉnh sửa lại quần áo, khăn quàng đỏ và nở một nụ cười thật tươi chào ngày mới. Chiếc gương giống như một người bạn trung thực, giúp em luôn giữ được tác phong gọn gàng, chỉn chu khi ra ngoài.

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close