(35+ mẫu) Nói về một hoạt động ngoài trời mà em được chứng kiến hoặc tham gia hay nhất - Tiếng Việt 3Sáng thứ Năm tuần này, em đã có dịp tham gia vào một hoạt động vô cùng sôi nổi là buổi tập thể dục giữa giờ cùng toàn thể học sinh trong trường. Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Bài mẫu 1 Sáng thứ Năm tuần này, em đã có dịp tham gia vào một hoạt động vô cùng sôi nổi là buổi tập thể dục giữa giờ cùng toàn thể học sinh trong trường. Khi tiếng trống trường vang lên rộn rã báo hiệu kết thúc tiết hai, từ các lớp học, chúng em nhanh chóng ùa xuống sân trường và xếp thành những hàng lối thẳng tắp theo vị trí của lớp mình. Mở đầu hoạt động, tiếng nhạc vui tươi của bài hát quen thuộc vang lên qua hệ thống loa phát thanh, tất cả học sinh đồng loạt đưa tay lên cao để bắt đầu động tác vươn thở. Tiếp theo đó, dưới sự hướng dẫn nhịp nhàng của bạn liên đội trưởng trên bục cao, chúng em lần lượt thực hiện các động tác tay, chân, bụng và vặn mình một cách đều tăm tắp. Những cánh tay giơ lên, hạ xuống nhịp nhàng hòa cùng những bước chân khỏe khoắn làm rộn ràng cả một góc sân. Hoạt động kết thúc bằng một động tác nhảy bật cao đầy năng lượng và một tiếng hô vang dứt khoát của toàn trường. Em nhận thấy đây là một hoạt động vô cùng bổ ích, không chỉ giúp chúng em giải tỏa căng thẳng sau những tiết học căng thẳng mà còn rèn luyện sức khỏe rất tốt. Bài mẫu 2 Cuối tuần qua, em đã được chứng kiến một trận thi đấu bóng đá vô cùng kịch tính giữa đội bóng lớp 5A và lớp 5B tại sân vận động mini gần nhà. Trận đấu diễn ra vào chiều thứ Bảy với sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của đông đảo các bạn học sinh và phụ huynh của cả hai lớp. Ngay khi tiếng còi khai cuộc của thầy trọng tài vang lên, cầu thủ hai bên đã nhanh chóng lao vào tranh chấp bóng một cách đầy quyết liệt. Diễn biến trận đấu diễn ra hết sức hấp dẫn với những pha chuyền bóng lắt léo, những cú sút xa đầy uy lực khiến khán giả trên khán đài không ngừng reo hò, đánh trống cổ vũ vang dội. Đến hiệp hai, bước ngoặt xảy ra khi bạn tiền đạo lớp 5A lừa bóng qua hai hậu vệ đối phương và tung cú sút hiểm hóc ghi bàn thắng duy nhất. Trận đấu kết thúc trong niềm vui vỡ òa của lớp 5A và những cái bắt tay chúc mừng đầy tinh thần thể thao giữa hai đội bóng. Đối với em, trận bóng này không chỉ là một trò chơi giải trí đơn thuần mà nó còn thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết, gắn kết tình bạn giữa các thành viên trong khối. Bài mẫu 3 Trong chuyến dã ngoại vừa qua, hoạt động để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc nhất chính là đêm lửa trại giao lưu tại bãi biển Sầm Sơn. Đêm hội bắt đầu vào lúc tám giờ tối với sự tham gia của tất cả các thành viên trong đoàn du lịch từ già đến trẻ. Mở đầu chương trình, thầy trưởng đoàn châm ngọn đuốc lớn vào đống củi khô giữa sân, ngọn lửa bùng cháy đỏ rực soi sáng những khuôn mặt rạng rỡ. Ngay sau đó, tất cả mọi người cùng nắm chặt tay nhau vây thành một vòng tròn lớn, vừa bước đi vừa hát vang các bài ca sinh hoạt tập thể. Diễn biến tiếp theo là các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn vô cùng sôi động cùng những trò chơi tập thể đòi hỏi sự khéo léo, nhanh nhẹn như nhảy bao bố hay truyền tin. Tiếng cười đùa xen lẫn tiếng vỗ tay reo hò không ngớt hòa cùng tiếng sóng biển rì rào tạo nên bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Hoạt động khép lại khi đống củi tàn dần thành những than hồng ấm áp, mọi người ngồi lại bên nhau chia sẻ những câu chuyện buồn vui. Đêm lửa trại này thực sự là một hoạt động ngoại khóa tuyệt vời, giúp mọi người xích lại gần nhau và xóa tan mọi khoảng cách. Bài mẫu 4 Sáng ngày 20 tháng 11 vừa qua, trường em đã long trọng tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ ngoài trời để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngay từ sáng sớm, toàn thể thầy cô giáo và học sinh các khối lớp đã tập trung đông đủ, ngồi ngay ngắn trước sân khấu được trang hoàng rực rỡ hoa tươi. Mở đầu chương trình là phát biểu khai mạc đầy xúc động của cô hiệu trưởng, tiếp theo là tiếng trống khai hội vang lên rộn rã. Diễn biến buổi biểu diễn diễn ra vô cùng hấp dẫn với hàng loạt tiết mục đặc sắc như múa quạt, nhảy hiện đại và đơn ca. Ấn tượng nhất là bài múa "Nghĩa sư đồ" của khối lớp 5 chúng em, các bạn uyển chuyển trong tà áo dài thướt tha khiến người xem không rời mắt. Phía dưới khán đài, những tràng pháo tay tán thưởng và tiếng reo hò cổ vũ vang lên không ngớt sau mỗi phần trình diễn, làm cho bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Buổi biểu diễn kết thúc bằng một bài hát đồng ca đầy cảm xúc của các thầy cô, đọng lại nhiều dư âm trong lòng khán giả. Em thấy đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, giúp chúng em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô và làm tăng thêm tình đoàn kết trong nhà trường. Bài mẫu 5 Chiều thứ Tư tuần này, lớp 5A của chúng em đã có một giờ học trải nghiệm thực tế vô cùng thú vị tại khu vườn sinh vật ngoài trời của nhà trường. Đúng hai giờ chiều, dưới sự hướng dẫn của cô giáo chủ nhiệm, cả lớp hào hứng mang theo sổ tay và bút viết di chuyển xuống khu vườn rợp bóng cây xanh. Việc đầu tiên cô giáo làm là chia lớp thành bốn nhóm nhỏ và giao nhiệm vụ quan sát, ghi chép về các loại lá cây cùng côn trùng có trong vườn. Diễn biến buổi học diễn ra rất sôi nổi khi các nhóm tản ra khắp nơi, bạn thì cúi xuống đếm gân lá, bạn thì dùng kính lúp để quan sát đường đi của những chú kiến nhỏ. Em và các bạn cùng nhóm còn may mắn ghi hình được một chú bướm rực rỡ đang hút mật hoa hồng. Sau ba mươi phút tìm tòi, hoạt động kết thúc bằng việc các nhóm tập trung lại dưới tán cây bàng lớn để thuyết trình về những điều mình đã khám phá được. Đối với em, tiết học ngoài trời này vô cùng bổ ích, nó không chỉ mang lại kiến thức sinh học thực tế mà còn khơi dậy trong chúng em tình yêu thiên nhiên sâu sắc. Bài mẫu 6 Nhân dịp đầu xuân năm nay, em đã được cùng các bạn trong chi đội tham gia hoạt động trồng cây xanh tại công viên trung tâm của quận. Hoạt động ý nghĩa này diễn ra vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời với sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên và các em học sinh tiểu học. Mở đầu hoạt động, bác ban quản lý công viên đã phổ biến quy trình trồng cây và phân chia khu vực, dụng cụ lao động cho từng nhóm. Tiếp theo đó, không khí lao động diễn ra vô cùng khẩn trương và hào hứng; các anh chị thanh niên dùng cuốc xới đất, còn chúng em thì cùng nhau khênh những cây non đặt vào hố. Em cùng một bạn nữa khéo léo vun đất quanh gốc cây, sau đó dùng chiếc xô nhỏ múc nước tưới đẫm cho cây bén rễ. Tiếng cười nói vui vẻ hòa cùng tiếng chim hót trên cao làm quên đi cái mệt nhọc của buổi lao động chân tay. Hoạt động khép lại khi hàng chục cây bằng lăng non đã đứng thẳng hàng ngay ngắn, hứa hẹn sẽ tỏa bóng mát trong tương lai. Em rất tự hào khi được tham gia hoạt động này vì nó góp phần bảo vệ môi trường và làm xanh sạch đẹp không gian sống. Bài mẫu 7 Sáng chủ nhật vừa qua, em đã cùng gia đình tham gia phong trào lao động dọn dẹp vệ sinh đường phố hưởng ứng ngày "Chủ Nhật Xanh" tại khu dân cư. Đúng sáu giờ ba mươi phút sáng, tiếng loa truyền thanh của xóm vang lên thúc giục, mọi người từ các nhà đều mang theo chổi tre, xẻng và túi rác tập trung tại nhà văn hóa. Công việc đầu tiên được bác tổ trưởng dân phố phân công là chia mọi người thành các nhóm quét dọn từng con ngõ nhỏ và khơi thông cống rãnh. Diễn biến buổi lao động diễn ra rất nhịp nhàng khi cánh đàn ông khỏe mạnh lo việc nạo vét bùn đất dưới rãnh nước, còn phụ nữ và các bạn nhỏ như em thì quét dọn lá khô, rác thải trên dọc hai bên đường. Em tích cực nhặt các chai nhựa, vỏ bánh kẹo bỏ vào túi nilon lớn rồi gom về điểm tập kết rác chung. Sau hơn hai tiếng đồng hồ làm việc chăm chỉ, hoạt động kết thúc khi toàn bộ con đường làng đã trở nên sạch sẽ, thoáng đãng một cách ngỡ ngàng. Em cảm thấy hoạt động này rất thiết thực, không chỉ làm sạch cảnh quan môi trường mà còn nâng cao ý thức văn minh của người dân. Bài mẫu 8 Vào ngày thành lập Đội 15/5 vừa qua, trường em đã tổ chức một hội chợ dân gian ngoài trời vô cùng đặc sắc ngay tại khu vực sân trung tâm. Hoạt động thu hút sự tham gia của toàn thể giáo viên, phụ huynh cùng hàng ngàn học sinh tinh nghịch từ tất cả các khối lớp. Lễ hội mở màn bằng màn múa lân sư rồng vô cùng sôi động và tiếng trống lân rộn rã làm nức lòng người xem. Tiếp theo, các bạn học sinh được tự do di chuyển đến các gian hàng trò chơi dân gian như nhảy bao bố, kéo co, đập niêu đất và đi cà kheo. Em đã hăng hái tham gia trò chơi đập niêu, dưới sự cổ vũ nồng nhiệt và những tiếng hô hướng dẫn "sang trái, sang phải" của các bạn, em đã đập trúng chiếc niêu trong tiếng reo hò vỡ òa. Tiếng cười đùa vang dội cả một góc trời, ai nấy đều mướt mải mồ hôi nhưng ánh mắt đều lấp lánh niềm vui. Hội chợ khép lại vào cuối buổi chiều khi các gian hàng thu dọn và ban tổ chức trao giải thưởng cho những lớp thắng cuộc. Em nhận thấy hội chợ dân gian này là sân chơi ngoại khóa tuyệt vời, giúp chúng em hiểu và yêu quý hơn những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Bài mẫu 9 Trong kỳ nghỉ hè năm nay, em đã được bố mẹ đăng ký tham gia một khóa học tập bơi phòng chống đuối nước rất bổ ích tại bể bơi ngoài trời của trung tâm thể thao. Buổi học diễn ra vào mỗi buổi sáng thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần với sự hướng dẫn sát sao của thầy giáo dạy thể dục. Đầu tiên, khi vừa đến bể bơi, thầy giáo tập hợp chúng em trên bờ để thực hiện các động tác khởi động kỹ các khớp tay, khớp chân nhằm tránh bị chuột rút. Tiếp theo đó, chúng em được học cách thở dưới nước và thực hành kỹ thuật đạp chân, quạt tay theo đúng tư thế chuẩn. Em ban đầu còn nhát nước nhưng nhờ sự động viên của thầy và các bạn, em đã dũng cảm buông phao bơi thử những mét đầu tiên trong niềm vui sướng. Buổi tập kết thúc bằng một trò chơi nhỏ đua bơi giữa các học viên để kiểm tra lại kỹ năng đã học trong ngày. Em thấy hoạt động rèn luyện ngoài trời này không chỉ giúp em nâng cao sức khỏe thể chất, tăng chiều cao mà quan trọng hơn là trang bị kỹ năng sinh tồn thiết yếu cho bản thân. Bài mẫu 10 Để hướng tới ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, chi đội lớp 5 chúng em đã tổ chức một chuyến tham quan và dọn dẹp vệ sinh tại nghĩa trang liệt sĩ của địa phương. Chuyến đi ý nghĩa này diễn ra vào buổi chiều ngày thứ Năm tuần trước với sự đồng hành của cô giáo chủ nhiệm và bác hội trưởng hội phụ huynh. Việc làm đầu tiên của chúng em khi đặt chân đến nơi đây là chỉnh đốn trang phục, xếp hàng nghiêm túc để làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng đã khuất. Sau nghi lễ trang nghiêm đó, chúng em bắt tay vào phần việc lao động quét dọn và nhổ cỏ lau xung quanh các phần mộ. Em cùng hai người bạn chịu trách nhiệm lau chùi các bia mộ và cắm những bông hoa sen trắng mới vào từng lọ hoa. Không gian nghĩa trang vốn tĩnh lặng nay trở nên ấm áp hơn bởi sự chu đáo và lòng thành kính của thế hệ trẻ chúng em. Hoạt động kết thúc khi hoàng hôn buông xuống, chúng em tập hợp lại chụp ảnh lưu niệm trước đài tổ quốc ghi công. Chuyến đi này thực sự là bài học lịch sử thực tế quý giá, khơi dậy lòng yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn trong lòng em. Bài mẫu 11 Mỗi khi mùa hè đến, hoạt động ngoài trời mà em mong đợi nhất chính là được cùng các bạn trong xóm rủ nhau đi thả diều trên triền đê lộng gió cạnh làng. Vào khoảng năm giờ chiều, khi cái nắng gay gắt đã dịu bớt, chúng em hí hửng ôm những cánh diều đủ màu sắc chạy ùa ra bờ đê. Mở đầu cuộc vui, em chọn một khoảng đất trống phẳng lặng, một bạn giúp em cầm bờm diều giơ cao đón gió còn em thì cầm cuộn dây đứng cách một đoạn. Ngay khi có làn gió mạnh thổi qua, em hô lớn thúc giục bạn buông tay còn bản thân thì nhanh chân chạy về phía trước rồi khéo léo thả dần dây cước ra. Diễn biến sau đó là một khung cảnh tuyệt đẹp khi hàng chục cánh diều hình cá mập, hình bướm, hình chim phượng hoàng uốn lượn, bay cao vút trên nền trời xanh thẳm. Tiếng sáo diều vi vu ngân vang hòa cùng tiếng reo hò phấn khích của lũ trẻ trâu làm rộn ràng cả vùng quê yên bình. Buổi thả diều kết thúc khi ông mặt trời lặn hẳn, chúng em cùng nhau cuộn dây diều ra về trong niềm luyến tiếc. Hoạt động này mang lại cho em những kỷ niệm tuổi thơ vô cùng đẹp đẽ và cảm giác tự do, thư thái tuyệt vời. Bài mẫu 12 Sáng thứ Hai tuần này, buổi lễ chào cờ của trường em trở nên đặc biệt hơn thường lệ bởi có hoạt động quyên góp sách vở, quần áo cũ ủng hộ học sinh vùng cao. Ngay sau khi phần nghi lễ chào cờ trang nghiêm kết thúc, cô giáo tổng phụ trách Đội đã phát động chương trình "Áo ấm mùa đông" trên loa phát thanh. Mở đầu hoạt động quyên góp, đại diện thầy cô giáo trong ban giám hiệu đã tiến lên sân khấu, trân trọng bỏ những phong bì quyên góp vào thùng từ thiện lớn. Tiếp theo đó, theo sự điều phối của ban tổ chức, học sinh từng lớp xếp thành hàng một, háo hức ôm trên tay những bộ quần áo được giặt sạch sẽ, xếp gọn gàng cùng những quyển truyện tranh còn mới để bỏ vào hòm nhận đồ. Em đã tự tay đặt vào thùng năm quyển sách giáo khoa lớp 4 giữ gìn cẩn thận và một chiếc áo khoác phao dày dặn của mình với hy vọng sưởi ấm cho các bạn nhỏ vùng cao. Khung cảnh xếp hàng quyên góp diễn ra trong trật tự nhưng ngập tràn tình yêu thương giữa con người với con người. Hoạt động khép lại khi các thùng đồ quyên góp đã đầy ắp và được các thầy cô niêm phong cẩn thận để chuẩn bị vận chuyển. Em thấy đây là hoạt động ngoại khóa có tính giáo dục nhân văn sâu sắc, giúp chúng em biết sẻ chia và yêu thương những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Bài mẫu 13 Vào ngày chủ nhật tuần trước, em cùng mẹ đã tham gia chương trình "Ngày hội đi bộ đồng hành vì môi trường" được tổ chức tại khu vực phố đi bộ ven hồ. Sự kiện này bắt đầu từ lúc sáu giờ sáng, thu hút hàng ngàn người dân thành phố đủ mọi lứa tuổi tham gia trong sắc áo xanh đồng phục rực rỡ. Việc đầu tiên trước khi xuất phát là tất cả mọi người cùng tham gia một bài nhảy dân vũ khởi động tập thể vô cùng sôi động để làm nóng bầu không khí. Tiếp sau đó, tiếng còi hiệu vang lên khai mạc, đoàn người bắt đầu sải bước đi bộ vòng quanh bờ hồ với lộ trình dài khoảng ba ki-lô-mét. Vừa đi bộ, chúng em vừa hô vang các khẩu hiệu bảo vệ môi trường, đồng thời một số tình nguyện viên còn tích cực nhặt rác thải nhựa rơi vương vãi dọc hai bên đường đi. Thời tiết buổi sáng trong lành, gió thổi mát rượi làm tinh thần ai nấy đều phấn chấn, không một ai tỏ ra mệt mỏi hay nản chí. Hoạt động kết thúc khi người cuối cùng chạm vạch đích, ban tổ chức đã trao tặng những kỷ niệm chương bằng gỗ rất dễ thương cho người tham gia. Hoạt động này thật sự bổ ích vì nó vừa nâng cao tinh thần rèn luyện thể thao, vừa lan tỏa thông điệp bảo vệ trái đất xanh đến cộng đồng. Bài mẫu 14 Trong chuyến về thăm quê ngoại vào vụ mùa vừa qua, em đã được trải nghiệm một hoạt động ngoài trời vô cùng đáng nhớ là một ngày làm người nông dân thu hoạch lúa trên cánh đồng. Buổi trải nghiệm bắt đầu từ lúc tờ mờ sáng, em mặc bộ quần áo bà ba và đội chiếc nón lá theo ra đồng cùng ông bà ngoại. Việc đầu tiên ông nội dạy em là cách cầm liềm sao cho đúng để cắt sát gốc lúa mà không bị cắt vào tay mình. Diễn biến buổi lao động diễn ra dưới cái nắng bắt đầu lên cao, ông bà khom lưng cắt lúa thoăn thoắt, còn em thì chịu trách nhiệm gom những bó lúa nhỏ lại thành từng ôm lớn để xếp lên xe kéo. Mồ hôi chảy ròng ròng trên má, lưng em mỏi nhừ vì chưa quen lao động nặng, nhưng nhìn thấy những hạt lúa vàng ươm, chắc mẩy thì mọi mệt nhọc trong em bỗng chốc tan biến. Đến trưa, hoạt động gặt lúa tạm kết thúc khi xe lúa đầy ắp được kéo về sân nhà chuẩn bị tuốt hạt. Qua hoạt động thực tế đầy vất vả này, em càng thêm trân trọng công lao của người nông dân và biết nâng niu, quý trọng từng hạt cơm mình ăn mỗi ngày. Bài mẫu 15 Sáng hôm qua, em đã có cơ hội được chứng kiến và tham gia cổ vũ cho đoàn đua xe đạp tranh Cúp truyền hình toàn quốc khi chặng đua đi ngang qua trục đường chính của thành phố em. Từ khoảng bảy giờ sáng, hai bên dọc tuyến đại lộ đã đông nghịt người dân đứng xếp hàng ngay ngắn, trên tay cầm sẵn những lá cờ đỏ sao vàng nhỏ xíu. Hoạt động mở đầu bằng sự xuất hiện của đoàn xe mô-tô cảnh sát dẫn đường bật còi inh ỏi để dẹp đường, tạo không khí vô cùng hồi hộp, náo nức. Chỉ vài phút sau, diễn biến kịch tính xuất hiện khi tốp đầu các vận động viên xe đạp lao vút qua với tốc độ chóng mặt, những chiếc bánh xe quay đều tăm tắp dưới nắng hè. Toàn bộ người dân, trong đó có em, liền đồng loạt vẫy cờ, đánh trống và hô vang "Cố lên! Cố lên!" tạo nên một luồng âm thanh vang dội cổ vũ tinh thần cho các tay đua. Những giọt mồ hôi của các vận động viên rơi trên đường đua càng làm tăng thêm sự quyết liệt của giải đấu thể thao quy mô này. Hoạt động cổ vũ khép lại khi chiếc xe y tế cuối cùng của đoàn đua đi qua, mọi người lục tục giải tán trong sự bàn tán xôn xao, thán phục. Đây là một trải nghiệm ngoài trời vô cùng mới mẻ và đem lại cho em ấn tượng sâu sắc về tinh thần ý chí kiên cường trong thể thao. |






Danh sách bình luận