(35+ mẫu) Kể về một ngày đi học của em hay nhất Tiếng Việt - lớp 3

Bố đưa em đến trường bằng xe máy trong một buổi sáng nắng ấm áp. Trên đường đi, em thích thú ngắm nhìn những hàng cây bằng lăng đã bắt đầu trổ những chiếc lá non xanh mướt. Ngày học hôm nay thật đặc biệt vì lớp em có một bạn học sinh mới rất hiền lành và dễ mến. Chúng em đã nhanh chóng làm quen và cùng nhau chơi nhảy dây rất vui vẻ vào giờ ra chơi.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài mẫu 1

Bố đưa em đến trường bằng xe máy trong một buổi sáng nắng ấm áp. Trên đường đi, em thích thú ngắm nhìn những hàng cây bằng lăng đã bắt đầu trổ những chiếc lá non xanh mướt. Ngày học hôm nay thật đặc biệt vì lớp em có một bạn học sinh mới rất hiền lành và dễ mến. Chúng em đã nhanh chóng làm quen và cùng nhau chơi nhảy dây rất vui vẻ vào giờ ra chơi.

Bài mẫu 2

Mẹ chở em đi học giữa không khí se lạnh của một buổi sáng chớm đông. Con đường đến trường có vẻ yên tĩnh hơn thường lệ, chỉ nghe thấy tiếng lá khô xào xạc dưới bánh xe. Điều làm em nhớ nhất là buổi trưa ở lại ăn bán trú, em và các bạn đã được thưởng thức món sườn xào chua ngọt cực kỳ ngon. Em cảm thấy mỗi ngày đến trường đều giống như một chuyến phiêu lưu đầy thú vị.

Bài mẫu 3

Em cùng chị gái tung tăng đi bộ đến trường khi những giọt sương sớm vẫn còn đọng trên lá. Con đường hôm nay rộn ràng hơn hẳn vì các bạn nhỏ đều mặc đồng phục mới để chuẩn bị cho buổi lễ chào cờ. Trong giờ ra chơi, em đã nhặt được một chiếc bút mực và đem gửi lại cho cô giáo chủ nhiệm. Em rất vui vì cuối buổi học, cô đã tuyên dương em trước cả lớp về hành động thật thà này.

Bài mẫu 4

Em đi học cùng bạn Nam hàng xóm dưới làn mưa bụi lất phất của mùa xuân. Hai đứa vừa đi vừa che chung một chiếc ô màu xanh, cùng ngắm nhìn những mầm non đang vươn mình thức dậy. Ngày học hôm nay thật ý nghĩa vì em đã dũng cảm giơ tay phát biểu xây dựng bài trong tiết Toán khó. Nhận được lời khen "có cố gắng" của cô giáo, em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.

Bài mẫu 5

Sáng sớm, ông nội dắt tay em đi học dưới ánh nắng vàng nhẹ nhàng của buổi bình minh. Đường đến trường hôm nay thật đẹp với những chiếc lá bàng đỏ rực rơi đầy trên vỉa hè như một tấm thảm. Trong giờ Tiếng Việt, em đã được cô giáo đọc bài văn kể về con vật của mình cho cả lớp nghe. Em rất hạnh phúc và tự hứa sẽ chăm chỉ viết văn hay hơn nữa.

Bài mẫu 6

Em đi đến trường cùng nhóm bạn thân trong một buổi sáng trời cao và trong xanh. Con đường dẫn vào cổng trường rộn rã tiếng chim hót líu lo như đang chào đón chúng em. Ngày học này đáng nhớ ở chỗ lớp em đã cùng nhau trang trí báo tường để chuẩn bị cho ngày lễ sắp tới. Chúng em đã cùng vẽ, cùng dán và cười nói rất vui vẻ suốt cả buổi chiều.

Bài mẫu 7

Bố đưa em tới lớp từ sớm khi thời tiết còn hơi sương mù mờ ảo. Đường phố lúc này bắt đầu tấp nập xe cộ nhưng em vẫn nhận ra mùi thơm dịu của hoa sữa lan tỏa trong không gian. Điều em ấn tượng nhất hôm nay là được tham gia câu lạc bộ đọc sách tại thư viện trường. Em đã tìm thấy một cuốn truyện cổ tích rất hay và được cùng bạn ngồi đọc dưới gốc cây cổ thụ.

Bài mẫu 8

Em đi học cùng mẹ dưới bầu trời đầy mây trắng bồng bềnh như những làn kẹo bông. Đường đến trường hôm nay có một cửa hàng hoa mới mở, tỏa hương thơm ngát làm em thấy tinh thần rất sảng khoái. Trong tiết Thể dục, em đã lần đầu tiên thực hiện thành công động tác nhảy dây bền mà trước đây em rất sợ. Em thấy mình đã mạnh dạn và trưởng thành hơn một chút sau buổi học này.

Bài mẫu 9

Em tự đạp chiếc xe đạp nhỏ tới trường trong không khí thoáng đãng và mát mẻ. Con đường hôm nay thật đặc biệt vì hàng phượng vĩ quanh trường đã bắt đầu thắp lên những đốm lửa đỏ rực rỡ. Ngày học hôm nay rất vui vì em được điểm mười môn chính tả nhờ việc luyện chữ cẩn thận mỗi tối. Em mang bài thi về nhà với tâm trạng háo hức để khoe với cả gia đình.

Bài mẫu 10

Mẹ dắt tay em đi bộ đến trường dưới cái nắng nhẹ của buổi sớm mùa hè. Con đường quen thuộc bỗng trở nên mới mẻ khi em phát hiện ra một tổ chim nhỏ trên cành cây cao bên đường. Điều đáng nhớ nhất là em đã cùng các bạn chăm sóc bồn hoa của lớp trong giờ hoạt động ngoại khóa. Nhìn những bông mười giờ bắt đầu nở, em cảm thấy yêu ngôi trường của mình hơn bao giờ hết.

Bài mẫu 11

Em cùng chị đi xe buýt điện đến trường trong một ngày trời nắng đẹp và gió nhẹ. Đường phố nhìn qua cửa sổ xe buýt thật sinh động với những dòng người hối hả qua lại. Ngày học này khiến em nhớ mãi vì em đã giúp bạn Lan băng bó vết thương nhỏ khi bạn vô tình bị ngã trên sân trường. Cô giáo đã khen em là người biết quan tâm và giúp đỡ bạn bè xung quanh.

Bài mẫu 12

Em đi bộ đến trường cùng bạn Minh dưới ánh nắng sớm vàng ruộm như mật ong. Con đường đi học hôm nay thật nhộn nhịp bởi các bác bán hàng rong bắt đầu bày ra những món quà sáng thơm phức. Ngày học hôm nay đáng nhớ vì lớp em được xem một bộ phim ngắn về lòng hiếu thảo trong giờ sinh hoạt. Câu chuyện cảm động ấy đã giúp em hiểu rằng mình cần phải yêu thương bố mẹ nhiều hơn nữa.

Bài mẫu 13

Mẹ chở em đi học bằng xe đạp điện dưới tiết trời dịu mát của một ngày cuối thu. Đường đến trường hôm nay rực rỡ sắc màu bởi những băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Trong giờ Âm nhạc, em đã tự tin đứng lên hát đơn ca bài hát "Bụi phấn" trước toàn trường. Tiếng vỗ tay của thầy cô và các bạn làm em thấy vô cùng xúc động và tự hào. 

Bài mẫu 14

Em cùng anh trai đi bộ đến trường dưới làn gió heo may nhẹ nhàng. Con đường hôm nay xào xạc tiếng lá rơi, tạo nên một âm thanh rất vui tai dưới mỗi bước chân. Ngày học hôm nay rất thú vị vì em được tham gia vào đội sao đỏ của trường để nhắc nhở các bạn giữ gìn vệ sinh. Công việc này giúp em rèn luyện tính kỷ luật và ý thức trách nhiệm với tập thể.

Bài mẫu 15

Bố đưa em đến lớp trong một buổi sáng đầy nắng rực rỡ và bầu trời cao vút. Con đường đi học bỗng trở nên lạ lẫm khi có một đoạn đường được sửa chữa, khiến hai bố con phải đi vòng qua một ngõ nhỏ xinh xắn. Điều đáng nhớ nhất là tiết học đạo đức hôm nay nói về sự sẻ chia, em đã cùng các bạn quyên góp sách vở cho các bạn vùng cao. Em thấy lòng mình ấm áp hơn khi làm được một việc tốt nhỏ bé.

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close