(35+ mẫu) Kể về một hoạt động tập thể mà em đã tham gia hay nhất Tiếng Việt - lớp 3

Chiều nay, cả lớp em đã có một giờ đọc sách chung tại thư viện trường. Em cùng bạn thân chọn một cuốn truyện cổ tích và ngồi đọc say sưa trên những chiếc thảm êm ái. Sau đó, cô thủ thư đã tổ chức cho chúng em thi kể lại những câu chuyện mình vừa đọc được.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài mẫu 1

Chiều nay, cả lớp em đã có một giờ đọc sách chung tại thư viện trường. Em cùng bạn thân chọn một cuốn truyện cổ tích và ngồi đọc say sưa trên những chiếc thảm êm ái. Sau đó, cô thủ thư đã tổ chức cho chúng em thi kể lại những câu chuyện mình vừa đọc được. Cả lớp đều chăm chú lắng nghe và thảo luận về những bài học ý nghĩa từ các trang sách. Em rất thích không gian yên tĩnh và bổ ích này khi được ở bên cạnh bạn bè.

Bài mẫu 2

Nhân dịp chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, lớp em đã cùng nhau trang trí lớp học thật đẹp. Em được phân công dán những bông hoa giấy nhiều màu sắc lên cửa sổ. Các bạn nam thì giúp cô giáo treo những dải ruy băng rực rỡ lên trần nhà. Sau một buổi chiều, lớp học của chúng em như được khoác lên chiếc áo mới tươi xinh. Em rất tự hào về thành quả mà cả lớp đã cùng nhau thực hiện.

Bài mẫu 3

Tuần trước, nhóm em đã tham gia biểu diễn một tiết mục múa hát tại sân trường. Em cùng ba bạn nữa thực hiện các động tác múa quạt nhịp nhàng trên nền nhạc dân gian. Chúng em đã chăm chỉ tập luyện cùng nhau mỗi giờ ra chơi suốt cả tuần qua. Tiết mục kết thúc trong tiếng vỗ tay khen ngợi của thầy cô và bạn bè. Em thấy rất hạnh phúc vì đã cùng các bạn tự tin tỏa sáng trên sân khấu.

Bài mẫu 4

Sáng nay, trường em tổ chức ngày hội thu gom giấy vụn để làm kế hoạch nhỏ. Em cùng các bạn trong tổ đã mang những chồng báo cũ và vở viết từ nhà đến để đóng góp. Mọi người cùng nhau phân loại và cân giấy rất hào hứng dưới sự hướng dẫn của thầy tổng phụ trách. Cuối buổi, số lượng giấy thu được rất lớn khiến ai cũng vui mừng. Em rất vui vì hành động nhỏ này có thể giúp đỡ các bạn học sinh nghèo.

Bài mẫu 5

Giờ ngoại khóa hôm qua, em đã cùng các bạn ra vườn trường để trồng cây xanh. Em được giao nhiệm vụ cầm những bầu cây nhỏ đặt vào hố, còn các bạn khác thì xúc đất lấp lại. Sau đó, chúng em cùng nhau tưới nước thật kỹ để cây nhanh lớn. Nhìn những hàng cây thẳng tắp, em hy vọng chúng sẽ sớm tỏa bóng mát cho sân trường. Tham gia hoạt động này giúp em thêm yêu quý và muốn bảo vệ thiên nhiên hơn.

Bài mẫu 6

Mỗi sáng, sau khi tiếng trống báo hiệu vang lên, em và toàn trường lại cùng nhau tập thể dục giữa giờ. Em đứng vào hàng cùng các bạn và thực hiện các động tác tay, chân thật đều và khỏe khoắn. Chúng em vừa tập vừa lắng nghe tiếng nhạc vui tươi vang vọng khắp sân trường. Sau khi tập xong, ai nấy đều thấy tinh thần sảng khoái và tỉnh táo hơn để vào tiết học mới. Em rất thích những giây phút cả trường cùng vận động nhịp nhàng như thế này.

Bài mẫu 7

Giờ ra chơi hôm nay, nhóm em đã cùng nhau ngồi lại để giúp bạn Minh ôn tập môn Toán. Em và bạn Hoa thay nhau giải thích lại những bài tập khó mà Minh chưa hiểu rõ. Các bạn còn lại thì động viên và tìm thêm những ví dụ đơn giản để bạn dễ hình dung. Cuối cùng, Minh đã tự tin làm đúng hết các bài tập cô giáo giao. Em thấy rất vui vì tình bạn của chúng em ngày càng gắn bó qua việc học nhóm.

Bài mẫu 8

Tối qua, em và các bạn trong khu phố đã cùng nhau chuẩn bị những phần quà Trung thu cho các em nhỏ. Em được giao nhiệm vụ xếp bánh kẹo và hoa quả vào những chiếc túi nhỏ xinh xắn. Các bạn khác thì thoăn thoắt buộc nơ và dán những chiếc nhãn hình ông sao lên túi. Mọi người vừa làm vừa trò chuyện và hát ca rất vui vẻ. Em cảm thấy thật ý nghĩa khi được chung tay mang đến niềm vui cho mọi người xung quanh.

Bài mẫu 9

Lớp em vừa có một chuyến tham quan bảo tàng lịch sử rất bổ ích vào cuối tuần. Em được cùng các bạn đi tham quan theo nhóm và lắng nghe cô hướng dẫn viên kể chuyện. Nhiệm vụ của chúng em là ghi chép lại những thông tin quan trọng vào sổ tay học tập. Chuyến đi đã giúp chúng em hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Em rất thích những hoạt động trải nghiệm thực tế cùng bạn bè như thế này.

Bài mẫu 10

Trong buổi cắm trại hè, nhóm em đã cùng nhau trổ tài nấu một bữa cơm giản dị. Em được các bạn tin tưởng giao cho việc nhặt rau và rửa hoa quả thật sạch. Các bạn khác thì phụ trách việc cắm cơm và trang trí đĩa thức ăn sao cho đẹp mắt. Dù bữa cơm chỉ có những món đơn giản nhưng ai cũng ăn rất ngon vì đó là công sức của cả nhóm. Qua hoạt động này, em thấy mình đã đảm đang và biết quan tâm đến mọi người hơn.

Bài mẫu 11

Để chuẩn bị cho hội báo tường của trường, nhóm em đã cùng nhau thiết kế một tờ báo rất đặc sắc. Em chịu trách nhiệm vẽ các hình minh họa và tô màu cho những bức tranh thêm sinh động. Các bạn khác thì nắn nót viết những bài thơ và câu chuyện hay vào tờ giấy lớn. Sau nhiều giờ làm việc miệt mài, tờ báo tường của lớp em đã hoàn thành và nhận được giải cao. Em cảm thấy rất tự hào về sự sáng tạo và đoàn kết của các thành viên trong nhóm.

Bài mẫu 12

Sáng Chủ nhật, em đã cùng gia đình và các bạn tham gia chương trình đi bộ vì môi trường. Chúng em vừa đi bộ vừa cầm những tấm biển nhỏ kêu gọi mọi người không vứt rác bừa bãi. Em và các bạn cùng lớp đã đi được quãng đường dài mà không thấy mệt vì không khí rất sôi động. Hoạt động này đã giúp em nhận thức rõ hơn về việc bảo vệ không gian sống xanh sạch đẹp. Em mong rằng sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như vậy được tổ chức.

Bài mẫu 13

Vào ngày Tết, em cùng các bạn trong xóm đã tập trung tại sân đình để học gói bánh chưng. Em được các bác hướng dẫn cách xếp lá dong vào khuôn sao cho vuông vắn và đẹp mắt. Sau đó, em giúp các bạn buộc lạt và xếp bánh vào nồi lớn để chuẩn bị luộc. Dù khuôn mặt ai cũng lấm lem than củi nhưng tiếng cười đùa vẫn vang lên rộn rã. Em thấy rất vui khi được cùng bạn bè gìn giữ nét văn hóa truyền thống của quê hương.

Bài mẫu 14

Hôm nay, lớp em đã cùng nhau tổ chức một bữa tiệc sinh nhật chung cho các bạn có sinh nhật trong tháng. Em giúp các bạn bày biện bánh kẹo và thổi những quả bóng bay nhiều màu sắc để trang trí sân khấu. Chúng em cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật và trao cho nhau những món quà nhỏ tự tay làm. Không khí lớp học trở nên vô cùng ấm áp và tràn ngập niềm vui. Em cảm thấy lớp mình giống như một đại gia đình lớn luôn yêu thương nhau.

Bài mẫu 15

Trong giờ tiếng Việt, nhóm em đã cùng nhau tập diễn một vở kịch ngắn về tình bạn. Em đóng vai chú thỏ thông minh, còn các bạn khác đóng vai bác gấu và bạn sóc nâu. Chúng em đã cùng nhau thảo luận để sửa lại lời thoại sao cho thật hài hước và dễ hiểu. Khi lên biểu diễn trước lớp, mọi người đều cười rất tươi và khen ngợi nhóm em diễn xuất tốt. Em thấy tự tin hơn rất nhiều khi được tham gia các hoạt động diễn kịch tập thể.

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close