(35+ mẫu) Kể về một giờ học em thấy thú vị hay nhất - Tiếng Việt 3Trong các giờ học, em thích nhất là giờ Tiếng Việt thứ Ba tuần trước của cô Hà. Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Bài mẫu 1 Trong các giờ học, em thích nhất là giờ Tiếng Việt thứ Ba tuần trước của cô Hà. Hôm đó, cô không bắt chúng em ngồi chép bài văn mẫu mà cho cả lớp ra sân trường ngồi dưới bóng cây xà cừ để quan sát cảnh vật. Cô hướng dẫn chúng em cách lắng nghe tiếng chim hót, cách ngắm nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá và cảm nhận làn gió mát lành. Từ những trải nghiệm thực tế đó, em cảm thấy những từ ngữ tả cảnh tuôn ra rất tự nhiên. Giờ học trôi qua nhanh đến mức khi tiếng trống báo hết giờ vang lên, ai nấy đều tiếc nuối vì chưa muốn vào lớp. Bài mẫu 2 Giờ Tiếng Việt kể về các nhân vật truyện dân gian hôm thứ Năm vừa qua là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ đối với em. Thay vì đọc sách theo cách truyền thống, thầy giáo đã chia lớp thành các nhóm nhỏ để tập đóng kịch ngắn dựa trên câu chuyện "Thạch Sanh". Nhóm của em đã vô cùng hào hứng khi bạn Nam xung phong đóng vai Chằn tinh, còn em làm Thạch Sanh. Tiếng cười đùa, tiếng vỗ tay ròn rã vang lên khắp phòng học khi các "diễn viên nhí" trổ tài ứng biến. Tiết học ấy không chỉ giúp em nhớ bài lâu hơn mà còn gắn kết tinh thần đoàn kết của cả lớp. Bài mẫu 3 Em vẫn nhớ mãi tiết Tiếng Việt giới thiệu về các câu chuyện sáng tạo của tuần trước. Cô giáo đã mang đến lớp một chiếc hộp bí mật chứa rất nhiều đồ vật nhỏ như một chiếc vỏ ốc, một cây bút chì gãy, hay một chiếc lá khô. Mỗi bạn lên bảng sẽ bốc ngẫu nhiên một đồ vật và phải tự sáng tác ra một câu chuyện ngắn có liên quan đến đồ vật đó. Cách học này đã kích thích trí tưởng tượng phong phú của cả lớp, biến căn phòng học vốn yên tĩnh trở nên vô cùng sôi nổi với những trích đoạn ly kỳ, hấp dẫn do chính chúng em tự biên tự diễn. Bài mẫu 4 Nhiều bạn thường nghĩ môn Toán rất khô khan, nhưng giờ Toán của thầy Bình lại luôn tràn ngập sự thú vị. Trong tiết học về các hình khối hôm qua, thầy không bắt chúng em học thuộc lòng các công thức một cách máy móc. Thay vào đó, thầy hướng dẫn cả lớp dùng bút màu để vẽ một sơ đồ tư duy hình cái cây, trong đó mỗi nhánh cây là một công thức tính diện tích và chu vi. Việc vừa tô màu vừa tư duy giúp bộ não của em tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng và hào hứng. Em nhận ra Toán học cũng có những sắc màu rực rỡ và đầy tính sáng tạo. Bài mẫu 5 Giờ Toán thứ Sáu tuần trước là một cuộc đua vô cùng gay cấn và thú vị đối với lớp em. Để ôn tập phần bảng cửu chương, cô giáo đã tổ chức một trò chơi mang tên "Cuộc đua tiếp sức". Lớp được chia thành hai đội đứng thành hai hàng dọc, lần lượt từng bạn chạy lên bảng viết kết quả của một phép tính rồi chạy về chuyền phấn cho bạn tiếp theo. Tiếng cổ vũ, reo hò "Cố lên! Cố lên!" vang lên rộn rã làm tan biến mọi sự căng thẳng của tiết học toán. Nhờ trò chơi năng động này, em đã ghi nhớ các phép tính nhanh hơn hẳn bình thường. Bài mẫu 6 Đối với em, giờ Khoa học tìm hiểu về sự chuyển thể của nước là tiết học lý thú nhất từ đầu năm đến nay. Cô giáo đã chuẩn bị sẵn một chiếc đèn cồn nhỏ, một chiếc cốc thủy tinh chứa nước và một chiếc đĩa gốm. Cả lớp mắt chữ O mồm chữ A chăm chú theo dõi từng giọt nước dần bốc hơi thành khói khi gặp nhiệt độ cao, rồi lại ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ dưới đáy đĩa. Được tận mắt chứng kiến hiện tượng kỳ thú của thiên nhiên ngay tại lớp học giúp em hiểu sâu sắc bài học mà không cần phải học vẹt một câu chữ nào. Bài mẫu 7 Tiết Tự nhiên và Xã hội tuần này đã biến chúng em thành những "nhà nông nhí" thực thụ. Thầy giáo yêu cầu mỗi bạn mang theo một vỏ chai nhựa đã qua sử dụng và một ít hạt đậu xanh. Tại lớp, thầy hướng dẫn chúng em cách cắt chai, lót bông ẩm và gieo những hạt mầm đầu tiên vào đất. Việc tự tay chăm chút cho mầm sống nhỏ bé của riêng mình giúp em hiểu được sự phát triển của thực vật một cách sinh động nhất. Cả lớp ai cũng háo hức đặt những chiếc chai của mình bên bậu cửa sổ phòng học và mong chờ ngày hạt đậu nảy mầm. Bài mẫu 8 Em rất thích giờ học Khoa học nói về hệ tiêu hóa của cơ thể con người vào chiều thứ Tư. Hôm đó, cô giáo không chỉ giảng bài qua sách giáo khoa mà còn mang đến một mô hình cơ thể người bằng nhựa có thể tháo lắp được. Chúng em được luân phiên nhau lên bảng, tự tay tháo rời và gọi tên từng bộ phận như dạ dày, ruột non, ruột già rồi lắp lại cho đúng vị trí. Tiết học trực quan sinh động này giúp em không chỉ hiểu rõ cơ chế hoạt động của cơ thể mình mà còn biết cách tự bảo vệ sức khỏe qua ăn uống hàng ngày. Bài mẫu 9 Giờ học Lịch sử kể về chiến thắng Điện Biên Phủ trên không đã để lại trong em những ấn tượng vô cùng sâu sắc. Thay vì chỉ đọc các số liệu khô khan trong sách, cô giáo đã cho cả lớp xem một đoạn phim tư liệu ngắn có tiếng bom nổ, tiếng còi báo động và nụ cười rạng rỡ của các chiến sĩ pháo cao xạ năm xưa. Những hình ảnh chân thực ấy đã đưa em ngược dòng thời gian, cảm nhận rõ rệt lòng yêu nước và sự dũng cảm của thế hệ cha anh. Khi thước phim khép lại, cả lớp em đã cùng đứng dậy vỗ tay vang dội vì quá tự hào. Bài mẫu 10 Tiết Địa lý tìm hiểu về các châu lục trên thế giới tuần trước là một hành trình khám phá vô cùng kỳ thú. Thầy giáo mang vào lớp một quả địa cầu cỡ lớn và tổ chức trò chơi "Đi tìm kho báu". Thầy đưa ra các manh mối về khí hậu, động vật đặc trưng và nhiệm vụ của các nhóm là phải xoay quả địa cầu thật nhanh để tìm ra tên quốc gia hoặc châu lục đó. Giờ học diễn ra vô cùng sôi nổi, chúng em vừa được đóng vai những nhà thám hiểm đại dương, vừa tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích về địa lý thế giới một cách tự nhiên. Bài mẫu 11 Giờ Mỹ thuật thứ Hai tuần này là một trải nghiệm sáng tạo phá cách mà em cực kỳ yêu thích. Cô giáo thông báo hôm nay cả lớp sẽ không dùng đến bút vẽ thông thường nữa, mà sẽ dùng chính những ngón tay của mình để chấm màu và tạo hình. Ban đầu, chúng em còn rụt rè sợ bẩn, nhưng chỉ một lúc sau, cả phòng học đã ngập tràn tiếng cười khi những dấu vân tay biến hóa thành những bông hoa, chú sâu nhỏ hay những tán cây rực rỡ. Tiết học phóng khoáng ấy đã giúp em hiểu rằng nghệ thuật không có giới hạn và ai cũng có thể là một nghệ sĩ. Bài mẫu 12 Tiết Âm nhạc học hát bài "Trái đất này là của chúng mình" hôm thứ Năm vừa qua vô cùng đặc biệt. Cô giáo yêu cầu chúng em tận dụng những món đồ có sẵn như hộp bút, thước kẻ, hay những chiếc chai chứa sỏi nhỏ để làm nhạc cụ gõ đệm. Khi giai điệu bài hát vang lên, cả lớp vừa hát vang vừa hòa âm bằng những "nhạc cụ tự chế" tạo nên một ban nhạc vô cùng độc đáo và rộn ràng. Tiết học không chỉ giúp em giải tỏa mọi mệt mỏi sau những giờ học căng thẳng mà còn khơi dậy niềm đam mê âm nhạc trong em. Bài mẫu 13 Giờ học Kỹ năng sống về chủ đề cắm trại và cứu nạn tuần trước đã mang lại cho em nhiều kiến thức thực tế vô cùng bổ ích. Thầy giáo phụ trách đã phát cho mỗi học sinh một đoạn dây thừng nhỏ và hướng dẫn cách thắt các nút dây cơ bản như nút dẹt, nút thuyền chài. Lúc đầu, các ngón tay của em còn lóng ngóng, thắt sai liên tục làm sợi dây rối tung lên. Nhưng nhờ sự kiên trì hướng dẫn tỉ mỉ của thầy và sự giúp đỡ của bạn bên cạnh, em đã tự tay thắt được một nút dây hoàn chỉnh. Giờ học kết thúc trong niềm vui sướng vì em đã học được một kỹ năng sinh tồn quan trọng. Bài mẫu 14 Giờ học Tiếng Anh của thầy John luôn là khoảng thời gian được cả lớp em mong đợi nhất trong tuần. Trong tiết học về chủ đề các bộ phận cơ thể, thầy không chỉ viết từ mới lên bảng mà tổ chức trò chơi vận động theo bài hát "Head, Shoulders, Knees and Toes". Thầy bắt nhịp tăng dần tốc độ khiến cả lớp phải vừa hát thật nhanh vừa chạm tay vào đúng bộ phận đó, tạo nên những tình huống nhầm lẫn vô cùng hài hước. Cách học năng động này giúp chúng em ghi nhớ từ vựng rất nhanh, xóa tan khoảng cách ngôn ngữ và luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Bài mẫu 15 Đối với một người yêu thích công nghệ như em thì giờ Tin học sáng nay tại phòng máy là tiết học tuyệt vời nhất. Chúng em được thầy giáo hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình kéo thả Scratch để tự tạo ra một trò chơi chú mèo nhảy lên né chướng ngại vật. Cảm giác tự tay mình xếp từng khối lệnh, sửa từng lỗi sai rồi hồi hộp nhấn nút chạy thử nghiệm khiến em vô cùng phấn khích. Khi chú mèo trên màn hình máy tính chuyển động mượt mà theo đúng ý muốn, em đã vui sướng đến mức reo hò ầm ĩ. Tiết học khơi gợi trong em ước mơ trở thành một lập trình viên trong tương lai. |






Danh sách bình luận