viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) để trình bày quan điểm của em về việc chọn thái độ sống nào: “tự đi tìm hạnh phúc cho mình” hay “chờ đợi hạnh phúc đến”?Cuộc đời là một hành trình dài và mục đích cuối cùng của mỗi con người chính là đi tìm hạnh phúc. Trước câu hỏi nên "tự đi tìm hạnh phúc" hay "chờ đợi hạnh phúc đến", tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm đầu tiên. Bởi chỉ khi chủ động kiến tạo, ta mới có thể làm chủ vận mệnh và chạm tay vào niềm vui đích thực. Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Mở bài trực tiếp Mẫu 1 Cuộc đời là một hành trình dài và mục đích cuối cùng của mỗi con người chính là đi tìm hạnh phúc. Trước câu hỏi nên "tự đi tìm hạnh phúc" hay "chờ đợi hạnh phúc đến", tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm đầu tiên. Bởi chỉ khi chủ động kiến tạo, ta mới có thể làm chủ vận mệnh và chạm tay vào niềm vui đích thực. Mở bài trực tiếp Mẫu 2 Mỗi người chúng ta đều có một định nghĩa và một cách thức riêng để đạt được trạng thái hạnh phúc trong đời. Thay vì lựa chọn thái độ thụ động, ngồi im chờ đợi những điều tốt đẹp tự tìm đến, tôi chọn lối sống dấn thân và tự đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Đây chính là chiếc chìa khóa vạn năng để mở ra cánh cửa của một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn. Mở bài trực tiếp Mẫu 3 Trong xã hội hiện đại, thái độ sống quyết định rất lớn đến chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, đặc biệt là trong việc tìm kiếm hạnh phúc. Có người chọn cách bình yên chờ đợi số phận an bài, nhưng tôi tin rằng việc tự đi tìm hạnh phúc mới là lối sống đúng đắn. Sự chủ động này giúp chúng ta trưởng thành và trân trọng hơn từng giá trị mà mình tự tay tạo ra. Mở bài gián tiếp Mẫu 1 Mở bài bằng hình ảnh so sánh Hạnh phúc trong cuộc đời mỗi người giống như một kho báu ẩn giấu giữa khu rừng già đầy bí ẩn. Nếu chúng ta chỉ như một cái cây đứng yên một chỗ, giương mắt nhìn thời gian trôi qua, kho báu ấy sẽ mãi mãi nằm sâu dưới lòng đất lạnh. Ngược lại, người chủ động đi tìm hạnh phúc chính là một nhà thám hiểm kiên cường, sẵn sàng băng rừng vượt thác để tìm ra ánh sáng. Hành trình ấy có thể nhiều gai góc, nhưng phần thưởng nhận lại sẽ vô cùng ngọt ngào và xứng đáng. Vì vậy, thay vì làm cái cây thụ động, tôi chọn làm người lữ hành tự đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Mở bài gián tiếp Mẫu 2 Mở bài bằng hình ảnh ẩn dụ Mỗi con người khi sinh ra đều được trao cho một viên ngọc thô của số phận. Viên ngọc ấy có tỏa sáng lấp lánh hay mãi mãi là hòn đá xù xì phụ thuộc hoàn toàn vào việc bạn có chịu đặt bút mài giũa nó hay không. Nhiều người chọn cách cất viên ngọc vào chiếc hộp thời gian, mòn mỏi chờ đợi một phép màu đến khảm nạm kim cương lên đó. Nhưng họ không biết rằng, thứ ánh sáng rực rỡ nhất mang tên "hạnh phúc" vốn được sinh ra từ chính những vết cắt rớm máu của sự nỗ lực. Chính vì vậy, chủ động cầm công cụ lên và tự đi tìm, tự mài giũa hạnh phúc mới là thái độ sống chân chính. Mở bài gián tiếp Mẫu 3 Mở bài bằng hình ảnh tương phản Trong bức tranh cuộc sống, có những người chọn góc tối tĩnh lặng, thu mình lại và kiên nhẫn chờ đợi một tia nắng ấm áp ngẫu nhiên rọi vào cuộc đời. Nhưng ở một góc khác, lại có những con người hiên ngang bước ra giữa bão giông, tự thắp lên ngọn lửa để sưởi ấm cho chính bản thân mình. Sự đối lập giữa một bên là sự chờ đợi thụ động, phó mặc và một bên là sự chủ động dấn thân đã tạo nên những số phận hoàn toàn khác biệt. Chờ đợi có thể an toàn nhưng nó thường mang lại sự tẻ nhạt và tiếc nuối. Do đó, bước ra khỏi vùng an toàn để tự đi tìm hạnh phúc luôn là sự lựa chọn của những người dũng cảm. Mở bài gián tiếp Mẫu 4 Mở bài bằng câu hỏi tu từ Đã bao giờ bạn tự hỏi, hạnh phúc rốt cuộc là một món quà bất ngờ của số phận hay là phần thưởng của sự nỗ lực không ngừng nghỉ? Liệu việc ngồi yên một chỗ, khép chặt đôi tay và cầu nguyện có giúp chúng ta có được niềm vui đích thực? Hay chính tiếng bước chân dấn thân, những giọt mồ hôi rơi trên đường đời mới là thứ dẫn lối ta đến bến bờ an yên? Cuộc sống ngắn ngủi vốn không có chỗ cho những ai chỉ biết mòn mỏi chờ đợi phép màu xảy ra. Câu trả lời duy nhất để có một đời đáng sống chính là hành động: hãy tự đi tìm hạnh phúc cho mình. Mở bài gián tiếp Mẫu 5 Mở bài bằng câu danh ngôn Nhà văn người Mỹ Helen Keller từng để lại một câu nói truyền cảm hứng sâu sắc: "Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra; nhưng thường chúng ta nhìn quá lâu vào cánh cửa đã đóng đến nỗi không nhìn thấy cánh cửa đã mở ra cho chúng ta". Câu nói ấy nhắc nhở chúng ta về sự chủ động, về việc phải biết đứng dậy tìm kiếm cơ hội mới thay vì đắm chìm trong tiếc nuối. Hạnh phúc không bao giờ đứng yên một chỗ để chờ đợi những kẻ lười biếng hay yếu đuối. Muốn nhìn thấy cánh cửa mới mở ra, chúng ta buộc phải chủ động đứng lên và tự đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Mở bài gián tiếp Mẫu 6 Mở bài bằng thực tế đời sống Nhà văn người Mỹ Helen Keller từng để lại một câu nói truyền cảm hứng sâu sắc: "Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra; nhưng thường chúng ta nhìn quá lâu vào cánh cửa đã đóng đến nỗi không nhìn thấy cánh cửa đã mở ra cho chúng ta". Câu nói ấy nhắc nhở chúng ta về sự chủ động, về việc phải biết đứng dậy tìm kiếm cơ hội mới thay vì đắm chìm trong tiếc nuối. Hạnh phúc không bao giờ đứng yên một chỗ để chờ đợi những kẻ lười biếng hay yếu đuối. Muốn nhìn thấy cánh cửa mới mở ra, chúng ta buộc phải chủ động đứng lên và tự đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Mở bài gián tiếp Mẫu 7 Mở bài bằng việc nêu biểu hiện tâm lý con người Tâm lý chung của con người là luôn sợ hãi tổn thương và ngại phải đối mặt với những thử thách, sóng gió ở thế giới bên ngoài. Chính nỗi sợ ấy đã hình thành nên xu hướng tâm lý mong muốn được an bài, thích chờ đợi hạnh phúc tự gõ cửa hơn là dấn thân. Tuy nhiên, sự an toàn trong phòng kính chỉ mang lại một thứ hạnh phúc giả tạo, mong manh và dễ vỡ. Hạnh phúc đích thực phải là cảm giác vỡ òa khi ta tự tay vượt qua nghịch cảnh và đạt được mục tiêu. Vì vậy, vượt qua rào cản tâm lý để tự đi tìm hạnh phúc chính là cách duy nhất giúp ta sống một cuộc đời rực rỡ. Kết bài không mở rộng Mẫu 1 Tóm lại, hạnh phúc không phải là một bến đỗ bình yên có sẵn mà là một hành trình do chính chúng ta kiến tạo. Việc chủ động tự đi tìm hạnh phúc sẽ giúp con người làm chủ cuộc đời và trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy ngừng chờ đợi số phận và bắt đầu hành động ngay từ ngày hôm nay. Kết bài không mở rộng Mẫu 2 Chung quy lại, thái độ sống chủ động đi tìm hạnh phúc luôn mang lại những giá trị bền vững hơn việc ngồi chờ đợi. Nó biến chúng ta từ những kẻ thụ động thành những người làm chủ vận mệnh của chính mình. Đó chính là lối sống tích cực mà mỗi người trẻ cần trang bị trong hành trình trưởng thành. Kết bài không mở rộng Mẫu 3 Như vậy, thay vì làm một khán giả ngồi chờ đợi vở kịch cuộc đời mang hạnh phúc đến, hãy tự làm đạo diễn cho chính mình. Tự đi tìm hạnh phúc là lựa chọn duy nhất để chúng ta có một cuộc đời không hối tiếc. Hãy dũng cảm bước đi, vì hạnh phúc luôn ở phía trước chờ đón bạn. Kết bài mở rộng Mẫu 1 Nhìn lại toàn bộ vấn đề, việc tự đi tìm hạnh phúc không chỉ có ý nghĩa với cá nhân mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển của toàn xã hội. Khi mỗi người trẻ biết chủ động tìm kiếm niềm vui qua lao động, học tập và cống hiến, họ đang tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Một xã hội gồm những cá nhân chủ động sẽ là một xã hội tràn đầy năng lượng và văn minh. Ngược lại, sự chờ đợi ỷ lại sẽ chỉ tạo ra một thế hệ dậm chân tại chỗ. Vì thế, tôi và bạn, hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa chủ động để sưởi ấm cho chính mình và lan tỏa hạnh phúc đến mọi người xung quanh. Kết bài mở rộng Mẫu 2 Hành trình tự đi tìm hạnh phúc chắc chắn sẽ không trải đầy hoa hồng mà luôn có những khúc quanh, những lần vấp ngã đau đớn. Thế nhưng, chính những giọt nước mắt và thất bại ấy lại là chất xúc tác tuyệt vời giúp ta hiểu thấu giá trị của niềm vui khi chạm đích. Người chỉ biết chờ đợi sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác tự hào của người chiến thắng sau giông bão. Hạnh phúc không chỉ nằm ở đích đến, nó nằm ngay trên từng bước chân ta đi và từng bài học ta học được. Đừng sợ hãi tổn thương, hãy cứ vững tin bước về phía trước để tự định đoạt lấy nụ cười của chính mình. Kết bài mở rộng Mẫu 3 Đã đến lúc chúng ta phải bước ra khỏi chiếc kén an toàn của sự chờ đợi vô hướng để tự viết nên câu chuyện đời mình. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay số phận nếu bạn chưa từng một lần thực sự cố gắng đấu tranh vì những điều mình mong muốn. Hạnh phúc thực chất rất giản dị, nó ẩn giấu trong những hành động nhỏ bé nhưng đầy quyết tâm mỗi ngày. Hãy bắt đầu từ việc thay đổi tư duy, ngẩng cao đầu và tiến về phía trước để kiếm tìm lý tưởng sống. Hãy nhớ rằng, cuộc đời này là của bạn, và quyền được hạnh phúc nằm ngay trong lòng bàn tay bạn. Kết bài mở rộng Mẫu 4 Vũ trụ này vận hành theo quy luật của sự chuyển động không ngừng, và con người cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Dòng sông phải chảy mới ra được biển lớn, mầm cây phải tự phá vỡ lớp vỏ hạt mới đón được ánh mặt trời. Con người nếu chỉ chọn cách đứng yên chờ đợi hạnh phúc thì chẳng khác nào tự biến mình thành một hồ nước tù đọng. Chỉ khi ta chuyển động, học hỏi và không ngừng tìm kiếm, ta mới hòa chung một nhịp đập với sự sống vĩ đại. Hãy làm một dòng sông cuộn chảy, tự mình đi tìm và tận hưởng đại dương hạnh phúc bao la. Kết bài mở rộng Mẫu 5 Sau tất cả, việc tự đi tìm hạnh phúc không có nghĩa là lối sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân bằng mọi giá. Trên con đường đi tìm niềm vui cho mình, chúng ta cũng cần biết lắng nghe, sẻ chia và đem lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Khi ta trao đi yêu thương một cách chủ động, đó cũng chính là lúc ta nhận lại hạnh phúc một cách trọn vẹn nhất. Sự chờ đợi thường khiến trái tim ta hẹp hòi, nhưng sự dấn thân sẻ chia sẽ mở rộng dung lượng của tâm hồn. Hãy đi, hãy tìm và hãy yêu thương để thấy cuộc đời này đáng sống biết bao. Kết bài mở rộng Mẫu 6 Thời gian là một dòng chảy tuyến tính tàn nhẫn, một đi sẽ không bao giờ trở lại và thanh xuân của con người thì quá ngắn ngủi. Nếu chúng ta dùng những năm tháng rực rỡ nhất chỉ để ngồi một chỗ và chờ đợi một hạnh phúc mơ hồ, đó sẽ là sự lãng phí vô cùng lớn. Mỗi giây phút trôi qua trong thụ động là một giây phút bạn đánh mất cơ hội được trải nghiệm thế giới tuyệt vời này. Hãy biến mỗi ngày thành một cuộc phiêu lưu, tự tay thêu dệt nên những kỷ niệm đẹp bằng sự chủ động của mình. Đừng để khi tóc đã bạc màu, ta mới giật mình nuối tiếc vì một đời chỉ biết đợi chờ. Kết bài mở rộng Mẫu 7 Đứng trước ranh giới của sự lựa chọn thái độ sống, tôi tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ không bao giờ làm một hành khách ngủ quên trên chuyến tàu cuộc đời. Tôi muốn tự tay mở những lối đi riêng, dẫu có gập ghềnh nhưng đó là con đường do chính đôi chân mình khai phá. Nhìn về tương lai, tôi tin rằng những nỗ lực tự thân ngày hôm nay sẽ kết thành những trái ngọt hạnh phúc cho ngày mai. Mong rằng tất cả chúng ta đều giữ vững lòng dũng cảm để không bao giờ phải nói lời "giá như". Hãy đứng lên, đi tìm hạnh phúc, vì cuộc đời tuyệt vời này đang chờ bạn làm chủ. |






Danh sách bình luận