viết bài văn nghị luận (600 chữ) nêu suy nghĩ của anh/ chị về vấn đề: tuổi trẻ và hành động.

Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất của đời người, và để không lãng phí nó, hành động là yếu tố then chốt. Trích dẫn câu nói của Rosie Nguyễn trong "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu", chúng ta thấy rõ tầm quan trọng của việc dấn thân và trải nghiệm đối với mỗi người trẻ hôm nay.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mở bài trực tiếp Mẫu 1

Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất của đời người, và để không lãng phí nó, hành động là yếu tố then chốt. Trích dẫn câu nói của Rosie Nguyễn trong "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu", chúng ta thấy rõ tầm quan trọng của việc dấn thân và trải nghiệm đối với mỗi người trẻ hôm nay. 


Mở bài trực tiếp Mẫu 2

Trong cuốn sách "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu", Rosie Nguyễn đã khẳng định: "Hãy làm đi. Làm bất cứ điều gì. Vì tuổi trẻ chỉ có một lần". Câu nói này đặt ra vấn đề sâu sắc về mối quan hệ giữa tuổi trẻ và hành động, thúc giục chúng ta sống hết mình với những đam mê. 


Mở bài trực tiếp Mẫu 3

Hành động chính là thước đo giá trị của thanh xuân. Qua lời nhắn nhủ của Rosie Nguyễn về việc "Hãy làm đi", chúng ta nhận ra rằng chỉ có hành động mới giúp tuổi trẻ trở nên ý nghĩa và không để lại những nuối tiếc muộn màng.


Mở bài gián tiếp Mẫu 1

Mở bài bằng hình ảnh so sánh

Tuổi trẻ giống như một cuốn sách trắng mà mỗi hành động của chúng ta chính là những dòng chữ viết nên câu chuyện cuộc đời. Nếu ta ngại ngần không đặt bút, trang giấy ấy sẽ mãi mãi trống rỗng và vô vị. Có người ví thanh xuân như một cơn mưa rào, dù dễ bị cảm lạnh nhưng ai cũng muốn được đắm mình trong đó một lần nữa. Để cơn mưa ấy không trôi đi lãng phí, mỗi người trẻ cần phải biết nắm bắt và hành động ngay từ hôm nay. Đúng như Rosie Nguyễn đã từng viết: “Hãy làm đi. Làm bất cứ điều gì. Vì tuổi trẻ chỉ có một lần”. 


Mở bài gián tiếp Mẫu 2

Mở bài bằng hình ảnh ẩn dụ

Mỗi cá nhân khi bước vào ngưỡng cửa thanh xuân đều sở hữu một viên ngọc thô mang tên tiềm năng. Viên ngọc ấy chỉ có thể tỏa sáng rực rỡ nếu được mài giũa qua những trải nghiệm thực tế và những va vấp của cuộc đời. Nếu chỉ cất giữ nó trong hộp kính của sự an toàn, nó sẽ mãi là một hòn đá xù xì, tăm tối. Hành động chính là quá trình mài giũa đau đớn nhưng cần thiết để ta tìm thấy ánh sáng của chính mình. Ý thức được điều đó, Rosie Nguyễn đã nhắn nhủ đầy tâm huyết trong tác phẩm của mình về việc hãy dấn thân khi còn có thể. Bởi suy cho cùng, giá trị của tuổi trẻ nằm ở những gì ta đã thực hiện.


Mở bài gián tiếp Mẫu 3

Mở bài bằng hình ảnh tương phản

Giữa một thế giới luôn vận động không ngừng với tốc độ chóng mặt, sự chần chừ chính là rào cản lớn nhất kéo lùi bước chân của con người. Có những người dành cả thanh xuân chỉ để mơ mộng về những đỉnh cao, nhưng lại ngại bước những bước chân đầu tiên trên mặt đất. Ngược lại, có những người âm thầm làm việc, thử thách và vươn lên từ những thất bại đau đớn nhất. Sự khác biệt giữa một cuộc đời rực rỡ và một sự tồn tại mờ nhạt chính là hai chữ "hành động". Đứng trước sự lựa chọn đó, lời khuyên của Rosie Nguyễn như một kim chỉ nam dẫn lối cho chúng ta. Hãy làm đi, vì thời gian không chờ đợi bất cứ một ai.


Mở bài gián tiếp Mẫu 4

Mở bài bằng câu hỏi tu từ

Đã bao giờ bạn tự hỏi, sau mười hay hai mươi năm nữa nhìn lại, điều gì sẽ khiến bạn cảm thấy tự hào nhất về thời thanh xuân của mình? Liệu đó là những ngày tháng an nhàn trong vùng an toàn, hay là những khoảnh khắc nghẹt thở khi đối mặt với thử thách? Chúng ta sống để tồn tại qua ngày hay sống để tạo ra những giá trị khác biệt cho cuộc đời? Câu trả lời không nằm ở những suy nghĩ viển vông mà nằm ở chính những việc bạn đang làm ngay lúc này. Rosie Nguyễn trong "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu" đã đưa ra một lời gợi ý đầy sức nặng. Hãy bắt tay vào hành động, vì đó là cách duy nhất để tuổi trẻ không trôi qua trong vô vọng. 

Mở bài gián tiếp Mẫu 5

Mở bài bằng câu thơ

"Nếu là con chim, chiếc lá / Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh". Những vần thơ của Tố Hữu nhắc nhở chúng ta về sứ mệnh của mỗi sự vật trên đời, và sứ mệnh của tuổi trẻ chính là cống hiến và hành động. Đời người chỉ sống có một lần, và thanh xuân lại càng ngắn ngủi như một cái chớp mắt của thời gian. Đừng để tuổi trẻ trôi qua trong lặng lẽ như một mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng. Hãy để hành động là những luồng gió mạnh mẽ thổi bùng lên ngọn lửa khát vọng trong tim. Lời nhắn nhủ “Hãy làm đi” của tác giả Rosie Nguyễn chính là lời thúc giục mãnh liệt cho mỗi chúng ta. 


Mở bài gián tiếp Mẫu 6

Mở bài bằng câu danh ngôn

Có người từng nói: "Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự tay tạo ra nó". Tương lai không phải là thứ để chờ đợi, mà là thành quả của những nỗ lực hành động trong hiện tại. Nếu tuổi trẻ chỉ chìm đắm trong những lý thuyết suông hay những lời hứa hẹn, chúng ta sẽ mãi kẹt lại trong những ảo vọng. Mỗi hành động nhỏ hôm nay đều là một viên gạch xây nên tòa tháp thành công của ngày mai. Rosie Nguyễn đã rất đúng đắn khi viết rằng tuổi trẻ chỉ có một lần nên hãy cứ làm đi. Đó là lời kêu gọi để chúng ta sống một cuộc đời đáng giá và trọn vẹn nhất. 


Mở bài gián tiếp Mẫu 7

Mở bài bằng dòng chảy văn học

Trong dòng chảy của văn học trẻ hiện đại, cuốn sách "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu" của Rosie Nguyễn nổi lên như một hiện tượng truyền cảm hứng mạnh mẽ. Tác giả không dùng những lý lẽ cao siêu mà đi sâu vào những trải nghiệm thực tế để thức tỉnh thế hệ trẻ. Một trong những thông điệp cốt lõi nhất chính là tinh thần dấn thân, không ngại khó, ngại khổ. Việc "làm bất cứ điều gì" không phải là sự liều lĩnh thiếu tính toán, mà là thái độ sống chủ động trước cuộc đời. Đây là một quan niệm đúng đắn, nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của bản thân đối với quãng thời gian quý giá nhất của đời mình. 


Kết bài không mở rộng Mẫu 1

Tóm lại, hành động chính là yếu tố cốt lõi làm nên giá trị của tuổi trẻ. Mỗi chúng ta hãy khắc ghi lời dạy của Rosie Nguyễn để sống hết mình, dám dấn thân và không bao giờ phải nuối tiếc về những năm tháng thanh xuân đã qua. 


Kết bài không mở rộng Mẫu 2

Lời nhắn nhủ của Rosie Nguyễn đã khẳng định một chân lý giản đơn: tuổi trẻ và hành động luôn song hành. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất ngay hôm nay để tự tay viết nên một chương rực rỡ cho cuộc đời mình.


Kết bài không mở rộng Mẫu 3

Như vậy, việc "làm bất cứ điều gì" khi còn trẻ chính là cách để chúng ta trưởng thành và khẳng định mình. Đừng để thời gian trôi qua lãng phí, hãy hành động để mỗi giây phút của thanh xuân đều trở nên thực sự đáng giá.


Kết bài mở rộng Mẫu 1

Khép lại trang sách của Rosie Nguyễn, lòng ta vẫn không khỏi bồi hồi trước lời thúc giục “Hãy làm đi”. Cuộc đời vốn dĩ là một hành trình dài của những trải nghiệm, mà ở đó, hành động chính là đôi chân giúp ta tiến về phía trước. Đừng sợ hãi những vấp ngã, bởi mỗi lần ngã xuống là một lần ta học được cách đứng dậy vững vàng hơn. Thế giới ngoài kia rộng lớn với biết bao điều kỳ diệu đang chờ đón những người dám bước ra khỏi vùng an toàn. Hãy cứ đi, cứ làm và cứ cống hiến bằng tất cả sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Bởi sau tất cả, thứ chúng ta mang theo không phải là những thứ ta sở hữu, mà là những kỉ niệm về một thời thanh xuân sôi nổi đã sống hết mình.


Kết bài mở rộng Mẫu 2

Tuổi trẻ giống như một bản nhạc, và hành động chính là những nốt cao vút làm nên sự thăng hoa. Chúng ta không thể hoàn thiện bản nhạc của mình nếu chỉ nhìn vào những phím đàn mà không bao giờ dám chạm tay vào chúng. Mỗi hành động, dù thành công hay thất bại, đều góp phần tạo nên những giai điệu riêng biệt, độc bản của mỗi cá nhân. Đừng để tuổi trẻ của bạn là một bản nhạc trầm buồn và tẻ nhạt vì sự nhút nhát và trì hoãn. Hãy can đảm thực hiện những ước mơ, bắt đầu từ những bước đi nhỏ nhất nhưng kiên định nhất. Khi ấy, bạn sẽ nhận ra rằng “tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” hoàn toàn nằm trong tầm tay của chính bạn.


Kết bài mở rộng Mẫu 3

Thông điệp của Rosie Nguyễn về việc hành động không chỉ dành cho riêng ai, mà là lời cảnh tỉnh chung cho cả một thế hệ. Trong thời đại kỹ thuật số, chúng ta dễ dàng rơi vào cái bẫy của sự "sống ảo", bàn luận nhiều nhưng làm lại chẳng bao nhiêu. Đã đến lúc phải buông chiếc điện thoại xuống, bước ra ngoài kia và thực sự bắt tay vào công việc. Chỉ có hành động thực tế mới mang lại kết quả thực tế và giúp ta thoát khỏi những mơ mộng viển vông. Hãy biến mỗi ngày trôi qua thành một viên gạch vững chắc xây dựng nên tương lai bền vững. Tuổi trẻ có hạn, nhưng khả năng sáng tạo và hành động của con người là vô hạn nếu chúng ta biết tận dụng nó đúng lúc.


Kết bài mở rộng Mẫu 4

Nhìn lại lịch sử, những vĩ nhân đều là những người không bao giờ ngừng hành động ngay từ khi còn rất trẻ. Họ không đợi đến khi hoàn hảo mới bắt đầu, mà họ bắt đầu để trở nên hoàn hảo. Câu nói của Rosie Nguyễn chính là sự tiếp nối tinh thần dấn thân ấy trong bối cảnh hiện đại. Chúng ta có thể sai, có thể thất bại, nhưng tuyệt đối không được phép dừng lại và bỏ cuộc. Mỗi vết sẹo của sự thất bại đều là một huân chương danh giá chứng minh rằng ta đã sống và chiến đấu hết mình. Hãy để hành động trở thành bản năng, thành hơi thở của tuổi trẻ. Để khi thanh xuân qua đi, ta có thể mỉm cười tự hào vì mình đã sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa.


Kết bài mở rộng Mẫu 5

Cuộc sống không cho ai hai lần tuổi trẻ, đó là quy luật nghiệt ngã nhưng cũng chính là động lực để chúng ta trân trọng hiện tại. Lời khuyên "Hãy làm đi" như một lời cam kết với bản thân rằng chúng ta sẽ không để thời gian trôi qua kẽ tay một cách vô nghĩa. Hành động không chỉ giúp ta đạt được mục tiêu cá nhân mà còn đóng góp giá trị cho cộng đồng và xã hội. Khi mỗi cá nhân trẻ tuổi đều tích cực hành động, cả xã hội sẽ tràn đầy sức sống và sự đổi mới. Đừng để nỗi sợ hãi làm lu mờ đi những khát khao cháy bỏng đang rực cháy trong tim. Hãy đứng lên, đi về phía mặt trời và thực hiện những điều bạn luôn ấp ủ, vì bạn chỉ thực sự sống khi bạn đang hành động.


Kết bài mở rộng Mẫu 6

v

Lời nhắn nhủ của Rosie Nguyễn thực sự là một bài học đắt giá về tinh thần chủ động trong cuộc sống. Chúng ta thường dành quá nhiều thời gian để lo lắng về kết quả mà quên mất rằng quá trình hành động mới là thứ nuôi dưỡng sự trưởng thành. Thanh xuân sẽ thật vô nghĩa nếu chỉ là những chuỗi ngày dài chờ đợi một cơ hội "hoàn hảo" vốn chẳng bao giờ xuất hiện. Thay vì ngồi đợi gió đông, hãy tự mình nhóm lửa; thay vì chờ đợi quý nhân, hãy tự mình trở thành chỗ dựa cho chính mình. Hãy mạnh dạn thử sức với những lĩnh vực mới, những đam mê mới ngay từ hôm nay. Chỉ khi dám làm, dám chịu trách nhiệm, chúng ta mới thực sự cảm nhận được hết giá trị tuyệt vời mà tuổi trẻ mang lại. 


Kết bài mở rộng Mẫu 7

Kết thúc một cuốn sách, chúng ta mở ra một chương mới cho cuộc đời mình bằng những hành động cụ thể. Những lời nói hay, những ý tưởng đẹp sẽ chỉ mãi nằm trên trang giấy nếu thiếu đi sức mạnh của đôi tay và khối óc thực hiện. Đừng để bản thân phải thốt lên hai chữ "giá như" khi những năm tháng thanh xuân hào hùng nhất đã lùi xa về phía sau. Hãy biến mỗi thách thức thành cơ hội, mỗi khó khăn thành bàn đạp để vươn tới những đỉnh cao mới. Tuổi trẻ là để trải nghiệm, để vấp ngã và để trưởng thành một cách rực rỡ nhất có thể. Và hành động chính là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến với bến bờ của sự tự do và hạnh phúc đích thực. 


BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close