20+ Mẫu mở bài, kết bài "Người mẹ là người trông thấy có bốn miếng bánh nướng cho năm người và ngay lập tức tuyên bố mình chẳng bao giờ thích bánh nướng" - Tenneva Jordan. Qua câu nói trên, trình bày suy nghĩ của em về tình mẫu tử hay nhất

"Người mẹ là người trông thấy có bốn miếng bánh nướng cho năm người và ngay lập tức tuyên bố mình chẳng bao giờ thích bánh nướng." Câu nói giản dị mà sâu sắc của Tenneva Jordan đã phác họa chân thực nhất về tình mẫu tử: một tình yêu hy sinh thầm lặng, sẵn sàng nhường phần ngon cho con mà không cần đền đáp. Bài viết này sẽ trình bày suy nghĩ về tình mẫu tử qua câu nói giàu ý nghĩa đó.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mở bài trực tiếp Mẫu 1

"Người mẹ là người trông thấy có bốn miếng bánh nướng cho năm người và ngay lập tức tuyên bố mình chẳng bao giờ thích bánh nướng." Câu nói giản dị mà sâu sắc của Tenneva Jordan đã phác họa chân thực nhất về tình mẫu tử: một tình yêu hy sinh thầm lặng, sẵn sàng nhường phần ngon cho con mà không cần đền đáp. Bài viết này sẽ trình bày suy nghĩ về tình mẫu tử qua câu nói giàu ý nghĩa đó.

Mở bài trực tiếp Mẫu 2

Hình ảnh người mẹ "không thích bánh nướng" khi chỉ có bốn chiếc cho năm người đã trở thành biểu tượng đẹp về sự hy sinh thầm lặng. Đó là tình mẫu tử – thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất của nhân loại. Bài viết dưới đây sẽ cùng suy ngẫm về tình cảm ấy qua câu nói của Tenneva Jordan.

Mở bài trực tiếp Mẫu 3

Tenneva Jordan đã dùng một hình ảnh rất đời thường để nói về điều phi thường: tình mẫu tử. Bốn miếng bánh cho năm người, và người mẹ ngay lập tức nói mình không thích bánh. Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về những hy sinh thầm lặng mà mẹ đã dành cho mình

Mở bài gián tiếp Mẫu 1

Mở bài bằng câu hỏi

Có bao giờ bạn nhìn thấy mẹ gắp miếng thịt ngon nhất bỏ vào bát con, còn mình chỉ ăn rau luộc? Có bao giờ bạn thấy mẹ mặc chiếc áo cũ sờn, dành tiền mua áo mới cho con? Đó chính là những "miếng bánh nướng" trong cuộc đời – những hy sinh thầm lặng mà mẹ dành cho con. Câu nói của Tenneva Jordan đã nói lên điều đó một cách cảm động.

Mở bài gián tiếp Mẫu 2

Mở bài bằng câu hỏi

Bạn có bao giờ tự hỏi, vì sao mẹ luôn bảo mình không thích ăn những món ngon? Vì sao mẹ luôn nhường phần tốt nhất cho con? Câu trả lời nằm trong câu nói của Tenneva Jordan: "Người mẹ là người trông thấy có bốn miếng bánh nướng cho năm người và ngay lập tức tuyên bố mình chẳng bao giờ thích bánh nướng".

Mở bài gián tiếp Mẫu 3

Mở bài bằng câu hỏi

Bạn có biết, đằng sau câu nói "Mẹ không thích đâu" là cả một tình yêu thương vô bờ? Bạn có hiểu, mỗi lần mẹ nhường phần ngon cho con là mẹ đang hy sinh thầm lặng? Tenneva Jordan đã nói hộ chúng ta điều đó bằng một hình ảnh giản dị mà sâu sắc

Mở bài gián tiếp Mẫu 4

Mở bài bằng so sánh

Trong khi nhiều người tranh giành miếng ngon, thì người mẹ lại lặng lẽ rút lui, tuyên bố mình không thích. Trong khi xã hội đề cao sự hưởng thụ cá nhân, thì người mẹ lại chọn hy sinh vì con. Sự đối lập ấy cho thấy tình mẫu tử cao cả đến nhường nào. Câu nói của Tenneva Jordan đã khắc họa điều đó thật chân thực.

Mở bài gián tiếp Mẫu 5

Mở bài bằng triết lý

Bốn miếng bánh cho năm người – một bài toán khó. Nhưng người mẹ đã giải nó một cách đơn giản: mẹ không thích bánh. Câu chuyện nhỏ mà Tenneva Jordan kể lại đã chứa đựng một triết lý lớn về tình mẫu tử: tình yêu thương vô điều kiện, sẵn sàng hy sinh vì con

Mở bài gián tiếp Mẫu 6

Mở bài bằng thơ

Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết: "Con dù lớn vẫn là con của mẹ / Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con". Câu thơ ấy cùng với câu nói của Tenneva Jordan đều nói về tình mẫu tử – thứ tình cảm theo ta suốt cuộc đời. Nếu Chế Lan Viên nói về sự đồng hành, thì Tenneva Jordan nói về sự hy sinh. Bài viết này sẽ bàn về tình mẫu tử qua hai góc nhìn ấy.

Mở bài gián tiếp Mẫu 7

Mở bài bằng ca dao

Trong ca dao Việt Nam, hình ảnh người mẹ hiện lên với bao hy sinh: "Mẹ già ở túp lều tranh / Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con". Sự hy sinh ấy cũng giống như người mẹ trong câu nói của Tenneva Jordan – sẵn sàng nhường phần ngon, phần tốt cho con. Bài viết này sẽ bàn về tình mẫu tử qua những hình ảnh cảm động đó.

Kết bài không mở rộng Mẫu 1

Câu nói của Tenneva Jordan đã khắc họa một cách chân thực và cảm động về tình mẫu tử. Đó là tình yêu thương vô điều kiện, là sự hy sinh thầm lặng, là lòng bao dung vô bờ bến. Mỗi chúng ta cần nhận ra những hy sinh ấy để thêm yêu thương và trân trọng mẹ hơn.

Kết bài không mở rộng Mẫu 2

Qua câu nói của Tenneva Jordan, chúng ta thấy được vẻ đẹp cao cả của tình mẫu tử. Đó là tình cảm thiêng liêng, không vụ lợi, không tính toán, sẵn sàng hy sinh vì con. Là những người con, chúng ta hãy biết ơn và đáp đền tình cảm ấy bằng những hành động thiết thực mỗi ngày. Đừng để những hy sinh của mẹ trở nên vô nghĩa.

Kết bài không mở rộng Mẫu 3

Câu nói giản dị của Tenneva Jordan đã mở ra trong tôi những suy ngẫm sâu sắc về tình mẫu tử. Tôi hiểu rằng, đằng sau mỗi lần mẹ nói "không thích" là cả một tình yêu thương bao la. Tôi sẽ luôn trân trọng và yêu thương mẹ nhiều hơn, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất hằng ngày

Kết bài mở rộng Mẫu 1

Kết bài bằng câu nói

Trong Phật giáo có khái niệm "vô ngã" – sống không vì bản thân mình, và có lẽ người thực hiện điều này trọn vẹn nhất chính là những người mẹ. Câu nói của Tenneva Jordan như một tấm gương soi chiếu lại lòng hiếu thảo của chúng ta trước sự vĩ đại của mẹ.

Kết bài mở rộng Mẫu 2

Kết bài bằng lời nhắc nhở

Câu nói của Tenneva Jordan là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về đạo lý làm người và lòng biết ơn đối với đấng sinh thành. Chúng ta lớn lên từ những miếng bánh nhường nhịn của mẹ, vì vậy hãy sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh ấy bằng một tâm hồn biết sẻ chia. Hãy biến tình yêu dành cho mẹ thành sức mạnh để vượt qua mọi bão giông, như cách mẹ đã che chở ta trước mọi thiếu hụt của cuộc đời.

Kết bài mở rộng Mẫu 3

Kết bài bằng hình ảnh

Mẹ như ngọn nến, lặng lẽ cháy để soi sáng cho con. Khi con cần, mẹ sẵn sàng hy sinh bản thân, như người mẹ trong câu nói của Tenneva Jordan sẵn sàng nhường bánh cho con dù mình cũng đói. Ngọn nến càng cháy càng ngắn lại, cũng như mẹ càng hy sinh càng hao mòn. Hãy trân trọng từng giây phút ngọn nến còn cháy, hãy là ánh sáng sưởi ấm mẹ khi mẹ về già.

Kết bài mở rộng Mẫu 4

Kết bài bằng hình ảnh

Mẹ như cây đại thụ, che chở cho con suốt những năm tháng đầu đời. Cây hi sinh bóng mát, hi sinh cả những cành lá để con được lớn lên. Cũng như người mẹ trong câu nói của Tenneva Jordan, cây sẵn sàng nhường phần tốt nhất cho con. Khi cây già cỗi, đến lượt con phải chăm sóc, bảo vệ cây. Đó là vòng tuần hoàn của yêu thương, là đạo lý muôn đời.

Kết bài mở rộng Mẫu 5

Kết bài bằng danh ngôn

"Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng, nhưng ở đáy vực, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ." Câu nói của Balzac cùng với câu nói của Tenneva Jordan đều nói về tình mẫu tử bao la, vị tha. Mẹ không chỉ nhường bánh cho con, mà còn sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của con. Hãy trân trọng vực sâu yêu thương ấy, đừng để mẹ phải tha thứ quá nhiều lần.

Kết bài mở rộng Mẫu 6

Kết bài bằng câu hỏi tu từ

Hãy thử tưởng tượng một ngày không còn mẹ bên cạnh, ai sẽ là người nhường "miếng bánh" cho bạn? Ai sẽ là người hy sinh thầm lặng vì bạn? Đừng để đến khi mất đi mới nhận ra giá trị của những hy sinh ấy. Hãy yêu thương mẹ ngay hôm nay.

Kết bài mở rộng Mẫu 7

Kết bài bằng lời kêu gọi

Hình ảnh bốn miếng bánh cho năm người sẽ luôn là một bài toán đạo đức mà người thắng cuộc duy nhất chính là tấm lòng của mẹ. Hãy sống sao cho xứng đáng với sự ưu tiên tuyệt đối mà mẹ dành cho chúng ta, để mẹ thấy rằng sự hy sinh của mình đã kết trái bằng một tâm hồn biết yêu thương.

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close