Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về bổn phận của con cái với cha mẹ.

Hiếu thảo và làm tròn bổn phận với cha mẹ là nghĩa vụ thiêng liêng, là thước đo đạo đức căn bản của mỗi con người trong cuộc sống.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mở đoạn trực tiếp Mẫu 1

Hiếu thảo và làm tròn bổn phận với cha mẹ là nghĩa vụ thiêng liêng, là thước đo đạo đức căn bản của mỗi con người trong cuộc sống.

Mở đoạn trực tiếp Mẫu 2

Từ xưa đến nay, bổn phận của con cái đối với đấng sinh thành luôn là một đoạn học đạo lý sâu sắc mà mỗi chúng ta đều phải khắc cốt ghi tâm.


Mở đoạn trực tiếp Mẫu 3

Đối với mỗi người con, việc thấu hiểu và thực hiện trọn vẹn bổn phận với cha mẹ chính là nền tảng đầu tiên để hoàn thiện nhân cách.


Mở đoạn gián tiếp Mẫu 1

Mở đoạn bằng hình ảnh so sánh

Nếu cha mẹ là ngọn hải đăng sừng sững giữa biển khơi, thì con cái chính là con thuyền nhỏ được soi đường chỉ lối qua bão giông. Ngọn hải đăng ấy cứ miệt mài thắp sáng cả một đời mà chẳng bận lòng đòi lại chút hao gầy. Chính vì vậy, sống sao cho trọn bổn phận để trở thành niềm tự hào của ngọn hải đăng ấy là trách nhiệm lớn lao của mỗi người con.


Mở đoạn gián tiếp Mẫu 2

Mở đoạn bằng hình ảnh ẩn dụ

Mỗi người con lớn lên đều mang theo trên vai bóng mát từ tán cây đại thụ mang tên "cha mẹ". Tán cây ấy đã trải qua bao mùa dông bão, tự nguyện trút hết lá xanh để che chở cho mầm non được vươn mình đón nắng. Đứng dưới bóng mát bình yên ấy, chúng ta không thể không suy ngẫm về trách nhiệm và bổn phận phụng dưỡng gốc rễ đã nuôi dưỡng đời mình.


Mở đoạn gián tiếp Mẫu 3

Mở đoạn bằng hình ảnh tương phản

Trong khi mái tóc của con ngày một xanh mượt và đôi chân ngày càng vững vàng để đi tới những chân trời mới, thì mái tóc cha mẹ lại điểm bạc và bóng dáng ngày một hao gầy theo năm tháng. Sự đối lập nghiệt ngã của thời gian ấy chính là lời nhắc nhở vô hình nhưng đau đớn về sự hữu hạn của đời người. Nó buộc mỗi chúng ta phải thức tỉnh để kịp thời làm tròn đạo hiếu trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.


Mở đoạn gián tiếp Mẫu 4

Mở đoạn bằng câu hỏi tu từ

Đã bao giờ bạn tự hỏi, giữa những bộn bề của lo toan và khát vọng thanh xuân, chúng ta đã dành bao nhiêu thời gian để ngoảnh lại nhìn dáng vẻ ngày một già nua của cha mẹ? Liệu sự thành công ngoài xã hội có ý nghĩa gì nếu chúng ta bỏ quên hai đấng sinh thành nơi góc nhà vắng lặng? Câu hỏi ấy cứ đau đáu trong lòng, dẫn dắt chúng ta trở về với giá trị cốt lõi nhất của đạo làm con: bổn phận hiếu nghĩa.


Mở đoạn gián tiếp Mẫu 5

Mở đoạn bằng câu danh ngôn

Nhà văn người Pháp nổi tiếng Victor Hugo từng khẳng định: "Bên cạnh ánh sáng lung linh của các vì sao, còn có ánh sáng êm dịu và thần bí của tâm hồn người mẹ". Tình yêu thương vô điều kiện ấy là món quà vĩ đại nhất mà cuộc đời ban tặng cho mỗi con người từ lúc sải cánh chào đời. Nhận lấy thứ ánh sáng thiêng liêng ấy, bổn phận của mỗi người con là phải sống sao cho xứng đáng bằng lòng biết ơn và sự kính trọng sâu sắc nhất.


Mở đoạn gián tiếp Mẫu 6

Mở đoạn bằng thực tế đời sống

Trong xã hội hiện đại ngày nay, có không ít bạn trẻ sẵn sàng dành hàng giờ đồng hồ để lướt mạng xã hội hay tụ tập bạn bè, nhưng lại tiếc vài phút để gọi điện hỏi thăm cha mẹ. Sự vô tâm vô tình ấy đang dần đẩy khoảng cách giữa các thế hệ ra xa và làm phai nhạt đi những giá trị gia đình truyền thống. Thực trạng đáng buồn này buộc chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận lại về bổn phận và trách nhiệm thực sự của một người con.


Mở đoạn gián tiếp Mẫu 7

Mở đoạn bằng trải nghiệm, cảm xúc cá nhân

Mỗi lần trở về nhà và nhìn thấy mâm cơm ấm áp luôn được thắp lửa chờ đợi, lòng tôi lại trào dâng một cảm xúc bình yên đến lạ kỳ. Tôi chợt nhận ra rằng, thế giới ngoài kia dù có bao la đến đâu cũng chẳng thể bao dung bằng vòng tay cha mẹ. Chính niềm hạnh phúc giản dị ấy đã thôi thúc tôi thấu hiểu sâu sắc hơn về nghĩa vụ phụng dưỡng, yêu thương để đền đáp lại khoảng trời bình yên mà cha mẹ đã ban tặng.


Kết đoạn không mở rộng Mẫu 1

Tóm lại, làm tròn bổn phận với cha mẹ không chỉ là trách nhiệm đạo đức mà còn là đoạn học làm người đầu tiên và quan trọng nhất của mỗi chúng ta.


Kết đoạn không mở rộng Mẫu 2

Giữ trọn đạo hiếu và phụng dưỡng đấng sinh thành chính là cách tốt nhất để chúng ta gìn giữ những giá trị nhân văn cao đẹp của gia đình.

Kết đoạn không mở rộng Mẫu 3

Vì vậy, mỗi người con hãy luôn trân trọng, yêu thương và chăm sóc cha mẹ khi còn có thể để cuộc sống không phải nuối tiếc.


Kết đoạn mở rộng Mẫu 1

Bổn phận của con cái đối với cha mẹ không phải là một nghĩa vụ gượng ép, mà là sự tự nguyện xuất phát từ dòng chảy tự nhiên của tình yêu thương. Khi chúng ta biết sống hiếu thảo, chúng ta cũng đang gieo những hạt mầm tử tế vào tâm hồn chính mình và cho thế hệ mai sau. Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhặt nhất ngay hôm nay để mái ấm gia đình luôn là nơi bão giông dừng sau cánh cửa.


Kết đoạn mở rộng Mẫu 2

Thời gian trôi đi một cách lạnh lùng và dấu vết tuổi tác trên gương mặt cha mẹ chính là chiếc đồng hồ cát đang cạn dần. Đừng đợi đến khi thành công, giàu sang mới nghĩ đến việc báo hiếu, bởi cha mẹ không thể chờ đợi chúng ta lâu đến thế. Một lời hỏi thăm ân cần, một bữa cơm ấm cúng lúc này còn giá trị hơn ngàn vạn lời hoa mỹ khi mọi thứ đã muộn màng.


Kết đoạn mở rộng Mẫu 3

Nhìn rộng ra, một xã hội có vững mạnh và văn minh hay không đều được xây dựng từ nền tảng của những gia đình hòa thuận, nơi đạo hiếu được tôn vinh. Việc thực hiện bổn phận với cha mẹ chính là sợi dây gắn kết thiêng liêng giữ cho các giá trị đạo đức truyền thống không bị mai một trước sóng gió thời đại. Mỗi người con hiếu thảo sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng giàu lòng nhân ái và tràn ngập tình yêu thương.


Kết đoạn mở rộng Mẫu 4

Trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, ta mới nhận ra không có tình yêu nào vĩ đại và vô điều kiện như tình yêu của cha mẹ. Hãy để lòng hiếu thảo trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động, giúp chúng ta vững vàng và sống trách nhiệm hơn giữa cuộc đời. Đền đáp công ơn sinh thành chính là cách chúng ta làm đẹp cho cuộc đời của mình và sưởi ấm trái tim vốn đã chịu nhiều tổn thương vì sương gió của cha mẹ.


Kết đoạn mở rộng Mẫu 5

Cuộc sống là một hành trình dài và ai rồi cũng sẽ bước đi trên con đường làm cha, làm mẹ trong tương lai. Cách chúng ta đối xử với đấng sinh thành ngày hôm nay chính là tấm gương phản chiếu cách con cái đối xử với chúng ta ngày mai. Vì vậy, hãy sống sao cho trọn vẹn nghĩa tình để bản thân luôn thanh thản và xứng đáng với thiên chức làm con.


Kết đoạn mở rộng Mẫu 6

Sau này, khi đứng ở đỉnh cao của danh vọng hay đối mặt với những thất đoạn cay đắng, nơi duy nhất luôn mở rộng cửa đón ta về vẫn là ngôi nhà của cha mẹ. Tình yêu thương ấy xứng đáng nhận lại sự tôn kính và phụng dưỡng tuyệt đối từ mỗi người con. Đừng để sự bận rộn vô tâm biến thành nỗi ân hận kéo dài suốt phần đời còn lại của bạn.


Kết đoạn mở rộng Mẫu 7

Suy cho cùng, bổn phận lớn nhất của con cái chính là sống một cuộc đời hạnh phúc, bình an và tử tế để cha mẹ không phải lo lòng. Bên cạnh việc chăm sóc thể xác, sự thấu hiểu và sẻ chia về mặt tinh thần mới là liều thuốc bổ quý giá nhất dành cho người già. Hãy để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày báo hiếu, để nụ cười luôn rạng rỡ trên môi của những người đã hy sinh cả cuộc đời vì chúng ta.


BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close