20+ Mẫu mở bài, kết bài Trình bày quan điểm của bạn về quan niệm: "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình" (Tố Hữu) hay nhấtNhà thơ Tố Hữu đã để lại cho cuộc đời những vần thơ bất hủ, trong đó câu thơ "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình" đã trở thành phương châm sống của bao thế hệ. Câu thơ không chỉ là lời nhắn nhủ về lòng nhân ái mà còn là bài học về trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng và xã hội. Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Mở bài trực tiếp Mẫu 1 Quan niệm "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình" của nhà thơ Tố Hữu đã khẳng định một chân lý giản dị mà sâu sắc: giá trị đích thực của con người nằm ở sự cống hiến và sẻ chia thay vì chỉ ích kỷ lo cho bản thân. Mở bài trực tiếp Mẫu 2 Nhà thơ Tố Hữu đã để lại cho cuộc đời những vần thơ bất hủ, trong đó câu thơ "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình" đã trở thành phương châm sống của bao thế hệ. Câu thơ không chỉ là lời nhắn nhủ về lòng nhân ái mà còn là bài học về trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng và xã hội. Mở bài trực tiếp Mẫu 3 "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình" là một quan niệm sống tích cực và đầy nhân văn. Câu nói này nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc chỉ thật sự trọn vẹn khi ta biết mở lòng mình để yêu thương, giúp đỡ và cống hiến sức mình cho cuộc đời chung, thay vì chỉ thu vén cho những lợi ích cá nhân hẹp hòi. Mở bài gián tiếp Mẫu 1 Mở bài bằng quy luật tự nhiên Một bông hoa đẹp không chỉ để ngắm mà còn để tỏa hương cho đời; một dòng sông tồn tại không phải để giữ lại nước mà để mang phù sa bồi đắp những cánh đồng xanh ngắt. Con người cũng vậy, bản chất của sự sống chính là sự chuyển động và sẻ chia, đúng như lời thơ Tố Hữu từng viết: "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình". Mở bài gián tiếp Mẫu 2 Mở bài bằng sự đối lập Trong xã hội hiện đại, nhiều người mải mê đi tìm hạnh phúc trong việc sở hữu thật nhiều vật chất. Thế nhưng, có một nghịch lý ngọt ngào rằng: bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng còn vương lại mùi hương. Chính sự cho đi đã làm nên vẻ đẹp tâm hồn, dẫn dắt chúng ta đến với lý tưởng: "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình". Mở bài gián tiếp Mẫu 3 Mở bài bằng hình ảnh ẩn dụ Ngọn nến chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được thắp sáng và tiêu tan để xua đi bóng tối. Nếu ngọn nến chỉ giữ lại sáp cho mình mà không bao giờ cháy, nó sẽ mãi mãi lạnh lẽo và vô nghĩa. Con người cũng cần "đốt cháy" mình bằng sự cống hiến, vì "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình". Mở bài gián tiếp Mẫu 4 Mở bài bằng câu nói "Cho đi là còn mãi" – lời dạy của Đức Phật cũng tương đồng với quan niệm của Tố Hữu: "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình". Cả hai đều khẳng định rằng, giá trị đích thực của cuộc sống không nằm ở những gì ta nhận được, mà ở những gì ta cho đi. Bài viết này sẽ bày tỏ suy nghĩ về vấn đề đó. Mở bài gián tiếp Mẫu 5 Mở bài bằng tục ngữ "Lá lành đùm lá rách" – câu tục ngữ của ông cha ta đã dạy về tinh thần tương thân tương ái, về sự sẻ chia trong cộng đồng. Tinh thần ấy cũng chính là nội dung của câu thơ Tố Hữu: "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình". Cả hai đều hướng con người đến lẽ sống cao đẹp Mở bài gián tiếp Mẫu 6 Mở bài bằng triết lý Có người hỏi: "Hạnh phúc là gì?". Có người bảo là được nhận quà, có người nói là được thành công. Nhưng với Tố Hữu, hạnh phúc nằm ở một định nghĩa cao cả hơn: "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình". Đó là cái hạnh phúc của sự lan tỏa, của việc thấy mình có ích trong cuộc đời rộng lớn. Mở bài gián tiếp Mẫu 7 Mở bài bằng liên hệ văn học Nếu như Xuân Diệu vội vàng muốn "tắt nắng", "buộc gió" để giữ lại vẻ đẹp cho riêng mình, thì Tố Hữu lại nhẹ nhàng nhắc nhở về một lẽ sống bao dung hơn. Ông quan niệm rằng sự tồn tại của cá nhân phải gắn liền với cộng đồng, bởi lẽ: "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình". Kết bài không mở rộng Mẫu 1 Quan niệm "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình" là một bài học đạo đức quý báu, nhắc nhở chúng ta về lối sống vị tha và trách nhiệm. Khi biết sống vì người khác, chúng ta sẽ thấy cuộc đời này trở nên ý nghĩa và tươi đẹp hơn rất nhiều. Kết bài không mở rộng Mẫu 2 Như vậy, câu thơ của Tố Hữu đã khẳng định một triết lý sống đúng đắn: cho đi là để nhận lại những giá trị tinh thần cao quý. Hãy mở lòng mình để yêu thương và sẻ chia, bởi đó là con đường ngắn nhất dẫn đến hạnh phúc đích thực. Kết bài không mở rộng Mẫu 3 "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình" mãi mãi là kim chỉ nam cho mỗi cá nhân trên hành trình hoàn thiện nhân cách. Sống cống hiến và yêu thương không chỉ giúp ích cho xã hội mà còn làm rạng rỡ tâm hồn của chính chúng ta. Kết bài mở rộng Mẫu 1 Kết bài bằng thông điệp Một bàn tay ấm áp nắm lấy một bàn tay lạnh giá, một bát cơm nhường cho người đói lòng... những việc làm nhỏ bé ấy chính là cách ta thực hiện lời dạy của Tố Hữu. Đừng đợi đến khi giàu có mới cho đi, vì thứ quý giá nhất ta có thể trao tặng cho đời đôi khi chỉ là lòng tốt và sự cảm thông. Kết bài mở rộng Mẫu 2 Kết bài bằng câu hỏi Thế giới sẽ ra sao nếu ai cũng chỉ biết vun vén cho bản thân mình? Chắc chắn đó sẽ là một thế giới xám xịt và cô độc. Hãy để câu thơ "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình" như một làn gió mát lành, xua đi sự vô cảm và tưới mát mầm xanh của lòng nhân ái trong trái tim mỗi người trẻ chúng ta. Kết bài mở rộng Mẫu 3 Kết bài bằng hình ảnh ẩn dụ Dòng sông chảy mãi không ngừng, mang phù sa bồi đắp cho đồng ruộng hai bên bờ. Nó không giữ lại cho mình, mà cứ chảy, cứ cho đi. Cũng như con người, khi biết sống vì người khác, biết cho đi, ta sẽ nhận lại được niềm vui và ý nghĩa cuộc sống. Hãy như dòng sông, chảy mãi và cho đi mãi, như lời Tố Hữu đã dạy. Kết bài mở rộng Mẫu 4 Kết bài bằng hình ảnh ẩn dụ Bông hoa tỏa hương dù không ai ngắm, nở rộ dù có ai hay. Nó không giữ hương cho riêng mình, mà sẵn sàng tỏa hương cho đời. Đó cũng chính là tinh thần "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình". Hãy như bông hoa, lặng lẽ tỏa hương cho đời, để cuộc sống thêm tươi đẹp. Kết bài mở rộng Mẫu 5 Kết bài bằng danh ngôn "Cuộc sống là để cho đi, không phải để nhận lại". Câu nói của đại văn hào Pháp Victor Hugo hoàn toàn đồng điệu với quan niệm của Tố Hữu. Cả hai đều khẳng định rằng, giá trị đích thực của cuộc sống nằm ở những gì ta cho đi, chứ không phải ở những gì ta nhận được. Hãy sống để cho đi, để cuộc đời thêm ý nghĩa. Kết bài mở rộng Mẫu 6 Kết bài bằng danh ngôn "Hạnh phúc là khi những gì bạn nghĩ, những gì bạn nói và những gì bạn làm hòa hợp với nhau" (Mahatma Gandhi). Và khi bạn sống theo tinh thần "cho đi", bạn sẽ thấy hạnh phúc thực sự. Bởi khi cho đi, bạn đang sống đúng với lương tâm, với đạo lý làm người. Hãy tìm hạnh phúc trong sự cho đi. Kết bài mở rộng Mẫu 7 Kết bài bằng tục ngữ "Thương người như thể thương thân" – lời dạy của ông cha ta cũng chính là tinh thần "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình". Khi biết thương người, biết cho đi, ta đang thực hành lời dạy cao quý ấy. Hãy để tình thương dẫn lối cho những cho đi của bạn.
|






Danh sách bình luận