Viết bài văn bày tỏ ý kiến của anh/chị về hiện tượng không ít các bạn trẻ hiện nay sống không có ước mơ.Trong dòng chảy hối hả của xã hội hiện đại, lý tưởng sống đóng vai trò như chiếc kim chỉ nam định hướng cho mỗi cá nhân. Thế nhưng, một thực tế đáng buồn hiện nay là không ít bạn trẻ lại đang chọn cho mình lối sống thờ ơ, hoàn toàn không có ước mơ hay hoài bão. Hiện tượng này không chỉ làm mòn giá trị bản thân của họ mà còn trở thành một bài toán nan giải cho sự phát triển của toàn xã hội. Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Mở bài trực tiếp Mẫu 1 Trong dòng chảy hối hả của xã hội hiện đại, lý tưởng sống đóng vai trò như chiếc kim chỉ nam định hướng cho mỗi cá nhân. Thế nhưng, một thực tế đáng buồn hiện nay là không ít bạn trẻ lại đang chọn cho mình lối sống thờ ơ, hoàn toàn không có ước mơ hay hoài bão. Hiện tượng này không chỉ làm mòn giá trị bản thân của họ mà còn trở thành một bài toán nan giải cho sự phát triển của toàn xã hội. Mở bài trực tiếp Mẫu 2 Ước mơ và khát vọng chính là động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy con người không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Thật đáng tiếc khi ngày nay, một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên lại đang rơi vào trạng thái sống hoài, sống phí vì thiếu đi những mục tiêu để theo đuổi. Đây là một hiện tượng tiêu cực nhức nhối, đòi hỏi chúng ta cần phải nhìn nhận và thức tỉnh một cách nghiêm túc. Mở bài trực tiếp Mẫu 3 Tuổi trẻ vốn là quãng thời gian đẹp nhất của đời người, là lúc con người ta dồi dào năng lượng để dệt nên những ước mơ bay bổng. Tuy nhiên, thực tế xã hội lại đang chứng kiến hiện tượng nhiều người trẻ sống mờ nhạt, buông xuôi và không hề có một hoài bão nào cho tương lai. Lối sống không lý tưởng này đang trực tiếp bào mòn đi sức sống vốn có của thế hệ kế cận đất nước. Mở bài gián tiếp Mẫu 1 Mở bài bằng hình ảnh so sánh Một con thuyền khi ra khơi nếu không có la bàn định hướng thì sẽ mãi lênh đênh giữa đại dương bao la, dễ dàng bị sóng gió nhấn chìm. Tuổi trẻ của mỗi con người cũng giống như con thuyền ấy, rất cần một bến bờ ước mơ để hướng tới. Thế nhưng, nhìn vào thực tế hiện nay, ta lại thấy không ít bạn trẻ đang tự biến mình thành những con thuyền mất phương hướng, phó mặc cuộc đời cho dòng đời xô đẩy. Họ sống một cuộc đời bình lặng, tẻ nhạt và hoàn toàn vắng bóng những khát khao, hoài bão. Hiện tượng sống không ước mơ ở một bộ phận giới trẻ chính là hồi chuông cảnh báo về sự lạc lối của thế hệ tương lai. Mở bài gián tiếp Mẫu 2 Mở bài bằng hình ảnh ẩn dụ Mỗi con người sinh ra đều mang trong mình một đốm lửa, đó chính là ngọn lửa của ước mơ và khát vọng cháy bỏng. Ngọn lửa ấy có nhiệm vụ sưởi ấm tâm hồn và thắp sáng những góc tối trên con đường đi tới tương lai. Đáng buồn thay, giữa thời đại vật chất đủ đầy, nhiều bạn trẻ lại vô tình để cho ngọn lửa ấy lụi tàn, chỉ còn lại đống tro tàn của sự thờ ơ, lãnh cảm. Họ chấp nhận sống trong vùng an toàn tăm tối, không một chút ánh sáng của lý tưởng dẫn đường. Việc để "tắt lửa" lòng ngay ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất là một bi kịch tinh thần đáng báo động của không ít người trẻ ngày nay. Mở bài gián tiếp Mẫu 3 Mở bài bằng hình ảnh tương phản Trong khi ngoài kia, có biết bao người đang phải từng ngày chiến đấu với số phận, nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để chạm tay vào ước mơ của mình, thì lại có những bạn trẻ được sống trong nhung lụa nhưng lại chọn cách buông xuôi. Họ được gia đình chu cấp đầy đủ, có nhiều cơ hội để phát triển nhưng tuyệt nhiên không có một mục đích sống rõ ràng. Sự đối lập gay gắt giữa khát vọng mãnh liệt của những mảnh đời bất hạnh và sự dửng dưng, vô cảm của một bộ phận thanh niên hiện nay khiến chúng ta không khỏi chạnh lòng. Lối sống không ước mơ, không hoài bão của những "cậu ấm cô chiêu" ấy đang trở thành một căn bệnh thời đại nguy hiểm. Nó đang tàn phá đi sức sáng tạo và năng lượng sục sôi vốn có của tuổi trẻ. Mở bài gián tiếp Mẫu 4 Mở bài bằng câu hỏi tu từ Đã bao giờ bạn tự hỏi ý nghĩa thực sự của sự tồn tại của mình trên thế giới này là gì chưa? Liệu cuộc sống có đơn thuần chỉ là việc lặp đi lặp lại những chu kỳ sinh hoạt đều đặn hằng ngày một cách vô tri? Thật đáng tiếc khi hiện nay, câu trả lời của nhiều bạn trẻ lại là một sự im lặng đáng sợ hoặc một cái lắc đầu vô định. Họ thức dậy mỗi ngày mà không biết mình muốn gì, cần làm gì và sẽ trở thành ai trong tương lai. Thực trạng sống không ước mơ, sống hoài sống phí của một bộ phận giới trẻ hiện tại đang đặt ra một dấu hỏi lớn cho trách nhiệm của chính họ và xã hội. Mở bài gián tiếp Mẫu 5 Mở bài bằng câu danh ngôn "Người nghèo nhất không phải là người không có một xu dính túi, mà là người không có lấy một ước mơ."Đó là câu nói nổi tiếng của Phạm Lữ Ân khi bàn về giá trị cốt lõi của cuộc sống con người. Ước mơ chính là tài sản vô giá, là thứ tài sản tinh thần giúp con người giàu có về tâm hồn và nghị lực. Vậy mà trong xã hội hiện đại, nhiều bạn trẻ dù sở hữu tiền bạc, công nghệ và sự bảo bọc của cha mẹ nhưng lại là những "kẻ nghèo khổ" nhất vì trong lòng trống rỗng, không có ước mơ. Hiện tượng giới trẻ sống thiếu lý tưởng, thiếu khát vọng ngày nay chính là một minh chứng rõ ràng cho sự nghèo nàn về thế giới tinh thần mà Kemp từng cảnh báo. Mở bài gián tiếp Mẫu 6 Mở bài bằng thực tế đời sống Dạo một vòng qua các trang mạng xã hội hoặc bước chân vào các quán cà phê, không khó để ta bắt gặp hình ảnh những bạn trẻ ngồi hàng giờ đồng hồ lướt điện thoại với ánh mắt vô hồn. Khi được hỏi về dự định tương lai hay đam mê lớn nhất của cuộc đời, phần lớn họ đều ấp úng, lắc đầu hoặc trả lời bằng hai chữ "tùy duyên". Họ đang thả trôi cuộc sống của mình theo dòng chảy của thời gian, không mục tiêu nghề nghiệp, không kế hoạch hoàn thiện bản thân. Thực tế nhức nhối này cho thấy hiện tượng sống không có ước mơ đã và đang len lỏi, trở thành một "vấn nạn" tâm lý phổ biến trong một bộ phận thanh thiếu niên ngày nay. Mở bài gián tiếp Mẫu 7 Mở bài bằng việc nêu quy luật tự nhiên và liên hệ con người Mỗi loài hoa sinh ra trên đời đều mang một sứ mệnh thiêng liêng là dâng hiến hương sắc cho cuộc sống, dầu cho đó là đóa hoa hồng rực rỡ hay bông hoa dại ven đường. Con người chúng ta cũng vậy, xuất hiện trên thế giới này là để khẳng định giá trị bản thân qua những khát vọng và hành động ý nghĩa. Thế nhưng, trái ngược với quy luật tự nhiên tươi đẹp ấy, không ít bạn trẻ hiện nay lại chọn lối sống như một cây cỏ mờ nhạt, không hoa không trái. Họ khước từ quyền được mơ ước, tự thu mình vào cái kén của sự lười biếng và dửng dưng với chính tương lai của mình. Lối sống không lý tưởng này không chỉ biến họ thành những thực thể tồn tại mờ nhạt mà còn làm thui chột đi sự phát triển của cả một thế hệ. Kết bài không mở rộng Mẫu 1 Tóm lại, hiện tượng sống không có ước mơ ở một bộ phận giới trẻ hiện nay là một thực trạng đáng buồn và cần được thay đổi kịp thời. Mỗi người trẻ cần phải thức tỉnh, tự tìm kiếm cho mình một mục tiêu sống để nỗ lực và cống hiến. Đừng để thanh xuân trôi qua trong vô nghĩa, bởi ước mơ chính là đôi cánh giúp chúng ta bay cao và xa hơn trong cuộc đời. Kết bài không mở rộng Mẫu 2 Nhìn chung, lối sống thiếu hoài bão, khát vọng của thanh niên ngày nay sẽ là rào cản lớn nhất kéo lùi sự phát triển của cá nhân và xã hội. Việc thắp sáng lại ngọn lửa ước mơ cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ cấp thiết của cả gia đình, nhà trường và chính bản thân họ. Hãy nhớ rằng, cuộc đời chỉ thực sự có ý nghĩa khi ta sống có mục đích và không ngừng chiến đấu vì nó. Kết bài không mở rộng Mẫu 3 Chung quy lại, cuộc sống không ước mơ chỉ là một sự tồn tại vô vị và mờ nhạt của một bộ phận giới trẻ hiện đại. Để không trở thành những cái bóng vật vờ trong chính cuộc đời mình, người trẻ buộc phải đứng lên, tìm kiếm và nuôi dưỡng những đam mê. Có ước mơ và dám thực hiện ước mơ mới chính là bản lĩnh đích thực của tuổi trẻ hôm nay. Kết bài mở rộng Mẫu 1 Hành trình thanh xuân của mỗi người ngắn ngủi tựa như một mũi tên lao vút đi mà không bao giờ quay trở lại. Việc sống không có ước mơ không chỉ là sự lãng phí thời gian cá nhân mà còn là tổn thất lớn cho nguồn lực quốc gia. Bản thân là một người trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, tôi tự nhắc nhở mình không được phép thờ ơ, buông xuôi trước số phận. Tôi sẽ không ngừng học tập, tìm kiếm đam mê và kiên trì theo đuổi mục tiêu của riêng mình để biến những năm tháng tuổi trẻ trở nên rực rỡ nhất. Bởi lẽ, sống là để cống hiến và tỏa sáng, chứ không phải để tồn tại như một chiếc bóng vô hình. Kết bài mở rộng Mẫu 2 Khép lại vấn đề, hiện tượng sống không ước mơ của giới trẻ giống như một căn bệnh trầm kha cần phải có phương thuốc điều trị dứt điểm từ gốc rễ. Gia đình cần định hướng thay vì áp đặt, nhà trường cần khơi gợi đam mê thay vì chỉ nhồi nhét kiến thức, và quan trọng nhất là bản thân người trẻ phải tự bước ra khỏi vùng an toàn. Từ thực trạng ấy, tôi nhận ra rằng ước mơ không cần phải là điều gì đó quá vĩ đại, đôi khi nó chỉ bắt đầu từ những mục tiêu nhỏ bé hằng ngày. Hãy bắt tay vào hành động ngay hôm nay, tích lũy từng chút một để tự kiến tạo nên một tương lai vững chắc. Đừng để đến khi thanh xuân qua đi, nhìn lại chỉ còn là những tiếng thở dài đầy nuối tiếc. Kết bài mở rộng Mẫu 3 Ước mơ giống như những vì sao trên bầu trời, có thể chúng ta không bao giờ chạm tay vào được, nhưng nếu đi theo chúng, chúng sẽ dẫn dắt ta đến một bến bờ hạnh phúc. Lối sống thờ ơ, thiếu lý tưởng của một bộ phận thanh niên hiện nay rõ ràng là một gam màu xám xịt trong bức tranh xã hội hiện đại. Là một học sinh, tôi ý thức sâu sắc rằng việc nuôi dưỡng ước mơ là nhiệm vụ tiên quyết để hoàn thiện nhân cách và năng lực cá nhân. Tôi sẽ dùng tri thức làm bệ phóng, dùng ý chí làm động lực để biến những khát vọng của mình thành hiện thực. Chúng ta hãy cùng nhau thắp sáng ngọn lửa hoài bão để đưa đất nước bước tới những đài vinh quang mới. Kết bài mở rộng Mẫu 4 Xã hội hiện đại ngày càng phát triển, mở ra cho người trẻ vô vàn cơ hội nhưng cũng đi kèm không ít áp lực và cám dỗ dễ làm con người đánh mất chính mình. Hiện tượng sống không ước mơ chính là hệ quả của việc ngợp trong những giá trị ảo mà quên đi giá trị thực của cuộc sống. Bài học rút ra cho thế hệ chúng ta là phải biết gạt bỏ những nhiễu loạn xung quanh, lắng nghe tiếng nói bên trong tâm hồn để tìm ra lối đi riêng. Bản thân tôi cũng đang từng ngày nỗ lực vượt qua sự lười biếng của chính mình, đặt ra những cột mốc cụ thể để chinh phục. Hãy sống một cuộc đời chủ động, đầy khát khao để khi nhìn lại, ta có thể mỉm cười tự hào vì đã sống trọn vẹn. Kết bài mở rộng Mẫu 5 Một đất nước muốn phồn vinh và mạnh mẽ thì thế hệ tương lai của đất nước đó phải là những người giàu khát vọng và đầy hoài bão lớn lao. Lối sống không ước mơ, an phận thủ thường của một bộ phận giới trẻ hiện nay thực sự là một trở lực lớn cho bước tiến của dân tộc. Nhận thức được điều đó, tôi luôn tự rèn luyện cho mình tinh thần cầu tiến, không ngại khó khăn để theo đuổi hoài bão học tập của bản thân. Tôi tin rằng, khi mỗi cá nhân có một ước mơ đẹp và cùng hướng về phía trước, chúng ta sẽ tạo nên một sức mạnh cộng hưởng to lớn. Tuổi trẻ ơi, hãy dám mơ những giấc mơ lớn và dũng cảm hành động để khẳng định giá trị của chính mình! Kết bài mở rộng Mẫu 6 Cuộc đời giống như một bức tranh và ước mơ chính là những màu sắc sặc sỡ nhất làm cho bức tranh ấy trở nên sống động, có hồn. Nếu sống mà không có ước mơ, chúng ta chẳng khác nào đang tự vẽ lên đời mình một gam màu đen trắng đơn điệu và u tối. Nhìn vào hiện tượng một bộ phận giới trẻ sống dửng dưng hiện nay, tôi tự hứa sẽ không để mình rơi vào vũng lầy của sự vô định đó. Tôi sẽ không ngừng mở rộng thế giới quan, học hỏi từ những người đi trước và nuôi dưỡng những ước mơ tử tế, nhân văn. Hãy biến cuộc đời mình thành một bản nhạc thăng trầm đầy nhiệt huyết, thay vì một nốt lặng dài vô cảm. Kết bài mở rộng Mẫu 7 Sau tất cả, ước mơ không phải là thứ có sẵn, cũng không phải là điều gì đó quá xa xôi ngoài tầm với, mà nó nằm ngay trong ý thức của mỗi con người. Hiện tượng không ít bạn trẻ sống thiếu lý tưởng hiện nay chính là một lời nhắc nhở nghiêm túc về việc chúng ta đang định vị bản thân như thế nào trong xã hội. Là một công dân trẻ, tôi hiểu rằng trách nhiệm của mình là phải sống có mục đích, có lý tưởng để vừa phát triển bản thân vừa đóng góp cho cộng đồng. Tôi sẽ dũng cảm đối mặt với thử thách, không sợ thất bại bởi mỗi lần vấp ngã là một lần ước mơ được tôi luyện thêm vững vàng. Hãy để ước mơ làm đôi cánh, và hãy để hành động làm bệ phóng đưa chúng ta vươn tới những tầm cao mới.
|






Danh sách bình luận