Viết bài NLXH về: Sự nuôi dưỡng và bỏ mặc tâm hồn

Tâm hồn con người vốn dĩ là một mảnh đất màu mỡ, nhưng nó trở thành khu vườn rực rỡ hay hoang mạc khô cằn hoàn toàn phụ thuộc vào cách ta chăm sóc. Thực tế hiện nay, bên cạnh nhiều bạn trẻ đang nỗ lực gieo trồng những "hoa thơm trái quý" cho tâm hồn, vẫn còn không ít người thờ ơ, mặc kệ mảnh đất ấy mọc đầy cỏ dại.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mở bài trực tiếp Mẫu 1

Tâm hồn con người vốn dĩ là một mảnh đất màu mỡ, nhưng nó trở thành khu vườn rực rỡ hay hoang mạc khô cằn hoàn toàn phụ thuộc vào cách ta chăm sóc. Thực tế hiện nay, bên cạnh nhiều bạn trẻ đang nỗ lực gieo trồng những "hoa thơm trái quý" cho tâm hồn, vẫn còn không ít người thờ ơ, mặc kệ mảnh đất ấy mọc đầy cỏ dại.

Mở bài trực tiếp Mẫu 2

Tâm hồn con người vốn dĩ là một mảnh đất màu mỡ, nhưng nó trở thành khu vườn rực rỡ hay hoang mạc khô cằn hoàn toàn phụ thuộc vào cách ta chăm sóc. Thực tế hiện nay, bên cạnh nhiều bạn trẻ đang nỗ lực gieo trồng những "hoa thơm trái quý" cho tâm hồn, vẫn còn không ít người thờ ơ, mặc kệ mảnh đất ấy mọc đầy cỏ dại.

Mở bài trực tiếp Mẫu 3

Đối với người trẻ, tâm hồn chính là tấm gương phản chiếu giá trị nhân cách. Đứng trước nhịp sống hối hả, chúng ta đang chứng kiến sự khác biệt rõ rệt trong lối sống: có người chọn miệt mài gieo hạt thơm cho vườn tâm, nhưng cũng có người lại để mặc "cỏ dại" của sự ích kỷ và vô cảm lấn lướt.

Mở bài gián tiếp Mẫu 1

Mở bài bằng hình ảnh so sánh

Người xưa thường ví tâm hồn như một khu vườn. Khu vườn ấy có thể rực rỡ sắc hương nếu được tưới tắm, vun xới. Cũng có thể trở nên hoang tàn, khô hạn nếu bị bỏ quên. Nhìn vào cách giới trẻ hôm nay chăm sóc “khu vườn tâm hồn” của mình, ta thấy một bức tranh lưỡng diện: vừa có những người miệt mài gieo trồng hạt giống đẹp, vừa có những người thản nhiên để cỏ dại mọc đầy.


Mở bài gián tiếp Mẫu 2

Mở bài bằng danh ngôn

Aristotle từng nói: “Nuôi dưỡng tâm hồn là điều cao quý nhất mà con người có thể làm.” Thế nhưng, trong nhịp sống hối hả, nhiều bạn trẻ dường như quên mất nhiệm vụ cao quý ấy. Họ chạy theo thành tích, vật chất mà lãng quên việc vun đắp thế giới nội tâm. Và hệ quả là một bộ phận đang để tâm hồn mình khô cằn hoặc mọc đầy cỏ dại – những thói hư tật xấu, lối sống vô cảm, thực dụng.


Mở bài gián tiếp Mẫu 3

Mở bài bằng thực tế đời sống

Dễ dàng bắt gặp trên mạng xã hội những dòng trạng thái kêu than “chán đời”, “trống rỗng”, hay những clip thể hiện lối sống buông thả. Bên cạnh đó, cũng có không ít bạn trẻ đăng tải những bài viết về sách hay, về việc thiện nguyện, về những phút giây tĩnh lặng để nghe lại tiếng lòng. Sự tương phản ấy phản ánh rõ nét thực trạng: người trẻ đang phân hóa trong cách nuôi dưỡng tâm hồn.


Mở bài gián tiếp Mẫu 4

Mở bài bằng liên hệ văn học

Nhà thơ Nguyễn Du đã từng viết: “Có tài mà cậy chi tài – Chữ tài liền với chữ tai một vần.” Ông muốn nhắn nhủ về sự tu dưỡng đức hạnh, về việc làm chủ tâm hồn. Nếu không có sự nuôi dưỡng, tài năng dễ trở thành tai họa. Nhìn vào lớp trẻ hôm nay, có bạn biết trau dồi đạo đức, tình cảm, nhưng cũng có bạn thờ ơ để tâm hồn khô héo hoặc nhiễm đầy những thói xấu. Quả là một vấn đề đáng bàn.


Mở bài gián tiếp Mẫu 5

Mở bài bằng câu hỏi tu từ

Có bao giờ bạn tự hỏi: tâm hồn mình đang là khu vườn như thế nào? Rực rỡ hoa thơm trái ngọt hay hoang tàn cỏ dại? Câu hỏi ấy không hề dễ trả lời, bởi không phải ai cũng dám đối diện với chính mình. Thế nhưng, thực tế cho thấy, nhiều bạn trẻ vẫn đang miệt mài vun trồng những giá trị đẹp, nhưng cũng không ít bạn bỏ mặc khu vườn tâm hồn của chính mình.


Mở bài gián tiếp Mẫu 6

Mở bài bằng xu hướng xã hội

Thời đại công nghệ số mang đến vô vàn tiện ích, nhưng cũng khiến nhiều người trẻ chìm đắm trong thế giới ảo, lơ là việc chăm sóc nội tâm. Họ dễ dàng cập nhật xu hướng thời trang, công nghệ, nhưng lại quên mất “xu hướng” nuôi dưỡng cảm xúc, trí tuệ, lòng nhân ái. Hậu quả là một bộ phận đang để tâm hồn mình trở nên khô cằn hoặc mọc đầy cỏ dại – thờ ơ, ích kỷ, sống gấp, sống vội.


Mở bài gián tiếp Mẫu 7

Mở bài bằng hình ảnh đối lập

Một bên là những người trẻ chăm đọc sách, viết nhật ký, làm thiện nguyện, lắng nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, sống chậm và biết trân trọng những điều giản dị. Một bên là những bạn trẻ lướt mạng hàng giờ, chạy theo những thú vui tầm thường, vô cảm trước nỗi đau của người khác, để tâm hồn ngày càng trống rỗng. Sự đối lập ấy cho thấy rõ ràng: cách mỗi người nuôi dưỡng tâm hồn sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của chính họ.


Kết bài không mở rộng Mẫu 1

Tóm lại, việc nuôi dưỡng tâm hồn là một quá trình bền bỉ. Mỗi người trẻ cần nhận thức rõ trách nhiệm với chính bản thân mình để biến khu vườn nội tâm trở thành nơi ngát hương thơm cho đời.

Kết bài không mở rộng Mẫu 2

Đừng để "cỏ dại" lấn át những hạt giống thiện lành. Việc lựa chọn chăm sóc hay bỏ mặc tâm hồn sẽ quyết định giá trị và hạnh phúc của chính chúng ta trong tương lai.

Kết bài không mở rộng Mẫu 3

Nuôi dưỡng tâm hồn không phải việc xa xôi. Nó bắt đầu từ những hành động nhỏ mỗi ngày: đọc sách, giúp đỡ người, sống biết ơn. Hãy để khu vườn tâm hồn ta luôn xanh tốt, vì đó chính là ngôi nhà đích thực của mỗi người trẻ.

Kết bài mở rộng Mẫu 1

Kết bài bằng trách nhiệm bản thân

Là một học sinh, tôi nhận thấy việc nuôi dưỡng tâm hồn không chỉ là trách nhiệm với chính mình mà còn với gia đình và xã hội. Một tâm hồn đẹp sẽ tạo ra những hành động đẹp, lan tỏa yêu thương. Từ hôm nay, tôi sẽ bắt đầu bằng việc đọc sách mỗi tối, biết lắng nghe và chia sẻ, tránh xa những thói quen vô bổ. Mỗi người trẻ hãy làm một người làm vườn cần mẫn cho chính khu vườn của mình.

Kết bài mở rộng Mẫu 2

Kết bài bằng liên hệ tương lai

Nếu mỗi người trẻ hôm nay đều biết vun trồng khu vườn tâm hồn mình, mai này chúng ta sẽ có một thế hệ vừa tài năng vừa đức độ, một xã hội giàu lòng nhân ái và văn minh. Ngược lại, nếu cứ thờ ơ, để cỏ dại mọc đầy, tương lai sẽ chẳng khác gì một bãi hoang tàn. Vì thế, hãy hành động ngay từ hôm nay, khi còn trẻ.

Kết bài mở rộng Mẫu 3

Kết bài bằng lời khuyên

Làm thế nào để “khu vườn” luôn tươi tốt? Mỗi ngày, hãy dành ít nhất 30 phút đọc sách, nghe nhạc tích cực, viết nhật ký, trò chuyện với người thân. Hãy học cách tha thứ, yêu thương và giúp đỡ người khác. Hãy tránh xa những cám dỗ của thế giới ảo, những lối sống tiêu cực. Chỉ cần kiên trì, bạn sẽ thấy tâm hồn mình đơm hoa kết trái.

Kết bài mở rộng Mẫu 4

Kết bài bằng danh ngôn

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từng viết: “Tuổi trẻ là một cuốn sách chưa đọc hết, hãy viết tiếp những trang đẹp nhất.” Tâm hồn đẹp chính là những trang viết đẹp nhất ấy. Đừng để những trang giấy trắng bị vấy bẩn bởi cỏ dại. Hãy để tuổi trẻ của bạn là một khu vườn đầy ắp tiếng cười, tình yêu và những ước mơ.

Kết bài mở rộng Mẫu 5

Kết bài bằng hình ảnh ẩn dụ

Khu vườn tâm hồn có thể nở hoa bất cứ lúc nào nếu ta gieo những hạt giống tốt. Nhưng một khi đã để cỏ dại bám rễ sâu, phải rất khó khăn mới có thể làm sạch. Vì thế, ngay từ hôm nay, mỗi người trẻ hãy là người làm vườn tỉnh thức. Hãy nhổ cỏ mỗi ngày, tưới nước cho những mầm non của lòng tốt, sự tử tế và khát vọng.


Kết bài mở rộng Mẫu 6

Kết bài bằng câu hỏi

Vậy nên, hỡi những người trẻ, bạn đang làm gì cho khu vườn tâm hồn của mình? Bạn có để mặc nó khô héo hay đang miệt mài vun xới? Hãy thử một lần tắt điện thoại, đóng cửa phòng, nhìn lại chính mình. Câu trả lời sẽ giúp bạn thay đổi cả cuộc đời.


Kết bài mở rộng Mẫu 7

Kết bài bằng lời nhắn nhủ

Tôi tin rằng mỗi người trẻ sinh ra đều mang trong mình khả năng trở thành một khu vườn đẹp. Chỉ có điều, không phải ai cũng chịu bỏ công sức. Hãy bắt đầu từ hôm nay, bằng những việc nhỏ nhất: đọc một trang sách, giúp một người, cười nhiều hơn. Tâm hồn sẽ đáp lại bạn bằng những bông hoa rực rỡ và những trái ngọt ngào. Đừng bao giờ thờ ơ, vì bạn xứng đáng có một khu vườn tuyệt vời.


BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close