Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề : mỗi chúng ta cần làm gì để đền đáp công ơn của mẹ.

Trong cuộc đời của mỗi con người, tình mẫu tử chính là nguồn tình cảm thiêng liêng và vĩ đại nhất. Mẹ không chỉ là người ban tặng cho chúng ta sự sống mà còn hy sinh thầm lặng để nuôi dưỡng ta khôn lớn thành người. Chính vì vậy, mỗi chúng ta cần có những hành động thiết thực để đền đáp công ơn biển trời ấy của người mẹ.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mở bài trực tiếp Mẫu 1

 Trong cuộc đời của mỗi con người, tình mẫu tử chính là nguồn tình cảm thiêng liêng và vĩ đại nhất. Mẹ không chỉ là người ban tặng cho chúng ta sự sống mà còn hy sinh thầm lặng để nuôi dưỡng ta khôn lớn thành người. Chính vì vậy, mỗi chúng ta cần có những hành động thiết thực để đền đáp công ơn biển trời ấy của người mẹ.

Mở bài trực tiếp Mẫu 2

Tình yêu thương của người mẹ là món quà vô giá mà mỗi đứa con đều may mắn nhận được khi đến với thế giới này. Thấu hiểu những vất v cả, nhọc nhằn mà mẹ đã trải qua, việc báo hiếu và tri ân mẹ trở thành trách nhiệm đạo đức hàng đầu của mỗi cá nhân. Bài viết này sẽ bàn luận về những việc làm mà chúng ta cần thực hiện để đền đáp công ơn của mẹ.

Mở bài trực tiếp Mẫu 3

Đạo hiếu từ lâu đã là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nhắc nhở con cái về bổn phận đối với đấng sinh thành. Mẹ đã dành cả cuộc đời, thanh xuân và sức khỏe để đổi lấy sự trưởng thành, hạnh phúc cho những đứa con. Bởi thế, việc tìm kiếm và thực hiện những phương thức để đền đáp công ơn của mẹ là điều vô cùng cấp thiết đối với mỗi chúng ta.

Mở bài gián tiếp Mẫu 1

Mở bài bằng hình ảnh so sánh

Nếu cuộc đời này là một đại dương bao la đầy bão tố, thì mẹ chính là ngọn hải đăng duy nhất, luôn thắp sáng và dẫn lối cho con đi qua mọi ghềnh thác. Nếu con là một mầm cây non ớt giữa dòng đời, thì tình yêu của mẹ chính là dòng sữa ngọt ngào nuôi dưỡng con lớn khôn từng ngày. Sự so sánh ấy dù có vĩ đại đến đâu cũng chẳng thể nào đong đếm hết được những hy sinh, nhọc nhằn mà người mẹ đã gánh vác vì con. Ý thức được tình cảm thiêng liêng ấy, bản thân mỗi người con cần phải nhìn nhận lại trách nhiệm của chính mình. Chúng ta cần có những hành động cụ thể và ý nghĩa để đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục như biển trời của mẹ.


Mở bài gián tiếp Mẫu 2

Mở bài bằng hình ảnh ẩn dụ

Trong khu vườn cuộc đời đầy hoa thơm trái ngọt của mỗi người con, có một gốc rễ xù xì, gầy guộc đã âm thầm cắm sâu vào lòng đất để hút từng giọt dưỡng chất nuôi cây. Gốc rễ ấy chính là mẹ - người đã tự nguyện giấu đi những nếp nhăn, những vết chai sần và cả những giọt nước mắt lạnh thầm sau lưng sự thành đạt của con cái. Mẹ là bến đỗ bình yên, là bóng mát chở che cho con trước mọi giông bão của cuộc đời mà chẳng bao giờ đòi hỏi sự đền đáp. Thế nhưng, cây ngẩng cao đầu đón nắng chẳng thể quên ơn cội rễ, con người sống trên đời không thể thờ ơ trước sự hy sinh của mẹ. Chính vì vậy, việc tìm cách đền đáp công ơn của mẹ là bài học đạo đức đầu tiên và quan trọng nhất mà mỗi chúng ta phải học và thực hành.


Mở bài gián tiếp Mẫu 3

Mở bài bằng hình ảnh tương phản

Khi chúng ta ngày càng cao lớn, bước ra thế giới rộng lớn với bao hoài bão và nụ cười rạng rỡ, thì lưng mẹ lại ngày một còng xuống, mái tóc đen mượt thuở nào đã điểm thêm những sợi bạc thời gian. Trong khi con mải miết chạy theo những hào nhoáng, những cuộc vui bên ngoài xã hội, thì mẹ vẫn lặng lẽ ngồi bên mâm cơm nguội lạnh, ngóng trông bước chân con trở về. Sự tương phản nghiệt ngã giữa sự trưởng thành của con và sự già nua của mẹ là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho sự vô tâm của những người làm con. Thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, và mẹ cũng không thể sống đời với chúng ta để chờ đợi. Bởi thế, ngay từ bây giờ, mỗi chúng ta cần phải thức tỉnh và hành động để kịp thời đền đáp công ơn biển trời của mẹ.


Mở bài gián tiếp Mẫu 4

Mở bài bằng câu hỏi tu từ

Đã bao giờ bạn dừng lại giữa nhịp sống hối hả để nhìn thật sâu vào đôi mắt đã mờ đục của mẹ, hay nắm lấy bàn tay thô ráp đầy vết chai sần ấy chưa? Đã bao giờ bạn tự hỏi, để đổi lấy sự khôn lớn và thành đạt của chúng ta ngày hôm nay, mẹ đã phải đánh đổi bao nhiêu năm tháng thanh xuân và sức khỏe? Liệu những món quà vật chất xa xỉ có đủ để bù đắp cho những đêm dài mẹ thức trắng lo lắng khi con ốm đau? Những câu hỏi ấy cứ đau đáu trong lòng, nhắc nhở chúng ta về một món nợ ân tình lớn nhất trong cuộc đời – tình mẫu tử. Để không phải hối tiếc khi quỹ thời gian của mẹ ngày một ngắn lại, mỗi chúng ta cần phải biết mình phải làm gì để tri ân và đền đáp người phụ nữ vĩ đại ấy.

Mở bài gián tiếp Mẫu 5

Mở bài bằng thực tế cuộc sống

Trong xã hội hiện đại ngày nay, khi công nghệ phát triển và nhịp sống cuốn con người vào những vòng xoáy của tiền tài, danh vọng, người ta dễ dàng quên đi những giá trị cốt lõi. Có những bạn trẻ sẵn sàng dành hàng giờ đồng hồ để tán gẫu với bạn bè, nhưng lại cáu gắt khi mẹ gọi điện hỏi thăm một câu đơn giản. Có những người sẵn sàng chi bộn tiền cho các mối quan hệ xã giao, nhưng lại tiếc một món quà nhỏ hay một lời chúc ngọt ngào gửi đến mẹ vào ngày lễ. Thực trạng đáng buồn ấy gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh về sự vô tâm và xuống cấp của đạo đức gia đình. Đứng trước thực tế đó, việc nhìn nhận lại bản thân và xác định những việc cần làm để đền đáp công ơn của mẹ trở thành một vấn đề vô cùng cấp thiết và có ý nghĩa xã hội sâu sắc.


Mở bài gián tiếp Mẫu 6

Mở bài bằng câu danh ngôn

Nhà văn người Pháp Honoré de Balzac từng có một câu nói nổi tiếng: "Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ". Câu nói ấy đã khẳng định một sự thật bao la rằng, tình yêu của mẹ là thứ tình cảm vô điều kiện, luôn bao dung và chở che cho con trước mọi lỗi lầm. Mẹ có thể bao dung cho cả thế giới của con, nhưng bản thân con không được phép xem sự hy sinh ấy là điều hiển nhiên, tự nhiên mà có. Nhận thức được độ sâu thẳm trong trái tim mẹ, chúng ta mới thấu hiểu được trách nhiệm làm con của chính mình. Đền đáp công ơn của mẹ không chỉ là một nghĩa vụ, mà là sự tự nguyện xuất phát từ tình yêu thương và lòng biết ơn chân thành nhất của mỗi cá nhân.


Mở bài gián tiếp Mẫu 7

Mở bài bằng câu thơ


“Ta đi trọn kiếp con người / Vẫn không đi hết mấy lời mẹ ru” – những câu thơ giản dị của Nguyễn Duy luôn chạm đến góc khuất mềm mại nhất trong tâm hồn của mỗi người con. Lời ru của mẹ đã đưa ta vào giấc ngủ từ thuở nôi nôi, theo ta qua những năm tháng thanh xuân và nâng đỡ ta dậy sau những vấp ngã đường đời. Tình mẫu tử là mạch nguồn sự sống thiêng liêng, nuôi dưỡng cả thể xác lẫn tâm hồn ta thành một con người hoàn chỉnh. Thế nhưng, con người không thể chỉ biết nhận lấy mà không biết cho đi, chỉ biết hưởng thụ tình yêu mà quên đi trách nhiệm nuôi dưỡng nó. Để xứng đáng với những lời ru ngọt ngào và tình yêu bao la ấy, mỗi chúng ta cần có những hành động thiết thực, chân thành để báo hiếu và đền đáp công ơn của mẹ.


Kết bài không mở rộng Mẫu 1

Tóm lại, công ơn sinh thành và dưỡng dục của người mẹ là tài sản tinh thần vô giá mà suốt đời này chúng ta không bao giờ trả hết. Mỗi người con chỉ cần bắt đầu từ những hành động nhỏ nhặt, chân thành hàng ngày như chăm ngoan, học giỏi và biết quan tâm đến mẹ. Đó chính là cách tốt nhất để chúng ta sưởi ấm trái tim mẹ và làm tròn đạo hiếu của một người con.

Kết bài không mở rộng Mẫu 2

Như vậy, việc đền đáp công ơn của mẹ không phải là những điều gì quá cao siêu, xa vời mà nằm ngay trong ý thức và hành động thường nhật của mỗi người. Hãy yêu thương, trân trọng và hiếu thảo với mẹ ngay khi mẹ còn ở bên cạnh chúng ta trên cuộc đời này. Làm được điều đó, chúng ta mới có thể hoàn thiện nhân cách và sống một cuộc đời thực sự có ý nghĩa.

Kết bài không mở rộng Mẫu 3

Chung quy lại, tấm lòng hiếu thảo và những việc làm thiết thực để đền đáp ơn nghĩa của mẹ là thước đo phẩm hạnh cốt lõi của một con người. Hãy biến lòng biết ơn thành hành động cụ thể, từ việc nỗ lực tự lập cho đến những lời hỏi thăm ân cần mỗi ngày dành cho mẹ. Đừng để thời gian trôi qua một cách lãng phí để rồi phải hối tiếc vì đã chưa kịp làm gì cho người mẹ kính yêu.

Kết bài mở rộng Mẫu 1

Hành trình trưởng thành của mỗi đứa con cũng chính là hành trình già đi của người mẹ kính yêu. Thời gian là một dòng chảy vô tình, nó sẽ lấy đi sức khỏe của mẹ và rút ngắn khoảng thời gian chúng ta được ở bên người. Vì vậy, việc đền đáp công ơn của mẹ không thể là lời hứa của ngày mai, của khi chúng ta giàu sang hay khi chúng ta có thời gian rảnh rỗi. Hãy yêu thương mẹ ngay từ hôm nay, bằng một cái ôm thật chặt, một lời hỏi thăm chân thành hay một bữa cơm gia đình đầm ấm. Đừng để đến khi trên ngực áo phải cài bông hồng trắng tội nghiệp, ta mới giật mình khóc than trong sự muộn màng và hối tiếc khôn nguôi.

Kết bài mở rộng Mẫu 2

Việc đền đáp công ơn của mẹ không chỉ dừng lại ở bổn phận của một cá nhân đối với gia đình, mà nó còn là nền tảng để xây dựng một xã hội nhân văn, giàu tình thương. Khi một đứa con biết hiếu thảo với mẹ, người đó chắc chắn sẽ biết yêu thương đồng đồng, biết sống trách nhiệm và tử tế với những người xung quanh. Ngược lại, một kẻ bất hiếu với đấng sinh thành thì khó có thể trở thành một công dân tốt cho xã hội. Hãy cùng nhau lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn và đạo hiếu, để mỗi gia đình đều là một tổ ấm ngập tràn hạnh phúc. Chính những hành động nhỏ bé của chúng ta ngày hôm nay sẽ góp phần nuôi dưỡng và làm giàu thêm truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc.

Kết bài mở rộng Mẫu 3

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thầm tự hỏi bản thân đã làm được gì để vơi bớt những nhọc nhằn trên bờ vai gầy của mẹ? Phải chăng đôi khi tôi vẫn còn ích kỷ, mải chạy theo những niềm vui cá nhân mà quên mất ánh mắt mong ngóng của mẹ nơi góc bếp quen thuộc? Nhận thức được sự thiếu sót của mình, tôi tự hứa sẽ thay đổi từ những điều giản dị nhất, cố gắng học tập thật tốt và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Còn bạn thì sao, bạn đã sẵn sàng gác lại những bộn bề ngoài kia để trở về ăn một bữa cơm do chính tay mẹ nấu chưa? Hãy hành động trước khi quá muộn, bởi vì trên đời này, không có ai yêu thương và sẵn sàng bao dung cho chúng ta vô điều kiện như mẹ đâu.

Kết bài mở rộng Mẫu 4

Cuộc đời mẹ là một cuốn sách dày mà mỗi trang đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và tình yêu thương vô bờ bến dành cho con. Chúng ta, những đứa con, chính là tác phẩm lớn nhất, là niềm tự hào và là cả lẽ sống của cuộc đời người phụ nữ vĩ đại ấy. Đúng như câu hát quen thuộc: "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào", tình cảm ấy không một từ ngữ hay hành động nào có thể đền đáp được vẹn toàn. Tuy nhiên, một thái độ sống tích cực, một nhân cách sống cao đẹp và sự trưởng thành vững vàng của con chính là trang viết đẹp nhất đáp lại sự mong mỏi của mẹ. Hãy sống sao cho xứng đáng với dòng sữa ngọt ngào và những vết chai sần trên đôi tay mẹ, để nụ cười mãi nở trên môi người.

Kết bài mở rộng Mẫu 5

Nhiều người trong chúng ta thường định nghĩa sự thành công bằng nhà cao, cửa rộng, bằng địa vị xã hội hay những khối tài sản khổng lồ. Thế nhưng, có bao giờ chúng ta nhận ra rằng, sự thành công đích thực của một con người đôi khi chỉ là mang lại được nụ cười an lòng cho mẹ? Việc đền đáp công ơn của mẹ không đo đếm bằng số tiền bạn gửi về mỗi tháng, mà đo bằng sự bình yên trong tâm hồn mẹ khi thấy con mình sống hạnh phúc và tử tế. Khi bạn biết sống tự lập, biết vượt qua những cám dỗ của cuộc đời và trở thành một người có ích, đó chính là món quà báo hiếu vô giá nhất. Hãy để sự trưởng thành của bạn là niềm kiêu hãnh của mẹ, chứ không phải là nỗi lo âu hằn lên vầng trán người.

Kết bài mở rộng Mẫu 6

Đền đáp công ơn của mẹ không đơn thuần là một trách nhiệm đạo đức khô khan, mà đó là tiếng gọi của sự thấu cảm giữa những trái tim cùng chung huyết thống. Khi chúng ta bắt đầu thấu hiểu được những lo toan, những hy sinh thầm lặng phía sau nụ cười hiền hậu của mẹ, tình yêu thương trong ta mới thực sự chín muồi. Hãy học cách lắng nghe mẹ nhiều hơn, thấu hiểu cho những lo lắng đôi khi có phần thái quá của người, bởi tất cả đều xuất phát từ tình yêu. Sự thấu cảm ấy sẽ xóa nhòa khoảng cách thế hệ, biến những hành động báo hiếu trở nên tự nhiên và chân thành hơn bao giờ hết. Cuối cùng, hạnh phúc lớn nhất của đời người không phải là đi được bao xa, mà là khi quay đầu lại, ta vẫn thấy mẹ đang mỉm cười dõi theo.

Kết bài mở rộng Mẫu 7

Cuộc đời là một vòng tuần hoàn của tình yêu thương, nơi những gì chúng ta cho đi ngày hôm nay chính là những gì chúng ta nhận lại trong tương lai. Cách chúng ta đối xử, đền đáp công ơn của mẹ ngày hôm nay chính là tấm gương phản chiếu, là bài học giáo dục sâu sắc nhất cho con cái của chúng ta sau này. Sống hiếu thảo không chỉ là để trả ơn nghĩa sinh thành, mà còn là để gieo những hạt giống lành cho mùa sau, giữ gìn ngọn lửa ấm áp của tình thân gia đình. Một mái nhà bền vững phải được xây dựng từ viên gạch lòng biết ơn, và người mẹ chính là tâm điểm của sự gắn kết ấy. Vì vậy, hãy trân trọng từng phút giây được làm con của mẹ, sống trọn vẹn với đạo hiếu để cuộc đời này không còn những tiếc nuối muộn màng.

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close