20+ Mẫu mở bài, kết bài "Đi xa hay ở lại quê nhà góp phần xây dựng quê hương" là câu hỏi trăn trở của rất nhiều bạn trẻ. Em hãy viết một bài văn nghị luận trả lời cho câu hỏi trên hay nhấtTình yêu quê hương là tình cảm thiêng liêng, tự nhiên trong mỗi con người, mong muốn được góp sức mình xây dựng quê hương là điều chính đáng. Tuy nhiên, "đi xa hay ở lại quê nhà góp phần xây dựng quê hương" là câu hỏi trăn trở của rất nhiều bạn trẻ. Đây không chỉ là một sự lựa chọn về địa lý mà còn là một bài toán về lý tưởng, về cách mỗi người thể hiện tình yêu và trách nhiệm với mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình. Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Mở bài trực tiếp Mẫu 1 Tình yêu quê hương là tình cảm thiêng liêng, tự nhiên trong mỗi con người, mong muốn được góp sức mình xây dựng quê hương là điều chính đáng. Tuy nhiên, "đi xa hay ở lại quê nhà góp phần xây dựng quê hương" là câu hỏi trăn trở của rất nhiều bạn trẻ. Đây không chỉ là một sự lựa chọn về địa lý mà còn là một bài toán về lý tưởng, về cách mỗi người thể hiện tình yêu và trách nhiệm với mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình. Mở bài trực tiếp Mẫu 2 Quê hương - hai tiếng ấy luôn vang lên thiêng liêng trong trái tim mỗi người. Ai cũng mong muốn được đóng góp công sức để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhưng câu hỏi đặt ra: "Đi xa hay ở lại quê nhà góp phần xây dựng quê hương?" đang là nỗi băn khoăn của biết bao bạn trẻ khi đứng trước ngưỡng cửa tương lai. Bài viết này sẽ cùng bàn luận về vấn đề ý nghĩa đó. Mở bài trực tiếp Mẫu 3 Mỗi người sinh ra đều có một quê hương để yêu thương và trở về. Và ai cũng mong muốn được cống hiến cho nơi mình đã lớn lên. Thế nhưng, giữa bối cảnh hội nhập hiện nay, "đi xa hay ở lại quê nhà góp phần xây dựng quê hương?" đã trở thành một câu hỏi lớn, một sự lựa chọn không dễ dàng với thế hệ trẻ. Mở bài gián tiếp Mẫu 1 Mở bài bằng thơ "Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng bay" Những vần thơ ngọt ngào ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người Việt Nam ta từ thuở ấu thơ. Tình yêu quê hương là thứ tình cảm tự nhiên và thiêng liêng nhất. Nhưng khi trưởng thành, đứng trước câu hỏi "đi xa hay ở lại quê nhà góp phần xây dựng quê hương?", nhiều bạn trẻ không khỏi băn khoăn, trăn trở. Mở bài gián tiếp Mẫu 2 Mở bài bằng danh ngôn Nhà văn Nga I. Tuốc-ghê-nhép từng nói: "Tình yêu quê hương là cái gốc của mọi điều tốt đẹp". Quả thực, tình yêu ấy là động lực để mỗi người phấn đấu, cống hiến. Nhưng yêu thương thôi chưa đủ, câu hỏi đặt ra là hành động thế nào, ở đâu để tình yêu ấy thực sự có ích? "Đi xa hay ở lại quê nhà góp phần xây dựng quê hương?" là trăn trở chính đáng của biết bao bạn trẻ hôm nay. Mở bài gián tiếp Mẫu 3 Mở bài bằng thực tế xã hội Mỗi độ hè về, trên các diễn đàn, mạng xã hội lại rộ lên những cuộc tranh luận sôi nổi của các bạn sinh viên năm cuối về việc lựa chọn nơi lập nghiệp. Nhiều người chọn ở lại phố thị phồn hoa, nhiều người quyết tâm trở về quê hương. Thực tế ấy cho thấy câu hỏi "Đi xa hay ở lại quê nhà góp phần xây dựng quê hương?" đang là vấn đề thời sự, có sức ảnh hưởng sâu rộng trong giới trẻ. Mở bài gián tiếp Mẫu 4 Mở bài bằng hình ảnh ẩn dụ Quê hương như một cái cây cổ thụ với tán lá xum xuê che chở cho chúng ta những ngày thơ bé. Khi trưởng thành, có những người chọn ở lại làm rễ cây, bám sâu vào lòng đất để nuôi dưỡng cây thêm vững chãi. Có người chọn làm cành cây vươn xa, đón ánh sáng mặt trời, mang nhựa sống mới về nuôi cây. Cả hai đều cần thiết, đều góp phần làm nên sự sống cho cây đại thụ quê hương. Câu hỏi "Đi xa hay ở lại quê nhà góp phần xây dựng quê hương?" vì thế không có đáp án duy nhất. Mở bài gián tiếp Mẫu 5 Mở bài bằng tâm lý lứa tuổi Tuổi trẻ là tuổi của những khát khao, hoài bão, là tuổi muốn chinh phục những chân trời mới. Nhưng cũng chính ở tuổi ấy, tình cảm với quê hương, gia đình lại trở nên sâu nặng vô cùng. Sự giằng xé giữa khát vọng bay xa và mong muốn được ở lại xây dựng quê nhà là điều dễ hiểu. "Đi xa hay ở lại quê nhà góp phần xây dựng quê hương?" chính là câu hỏi mà bất kỳ bạn trẻ nào cũng phải đối mặt. Mở bài gián tiếp Mẫu 6 Mở bài bằng câu hỏi tu từ Ai sinh ra mà không có quê hương? Ai lớn lên mà không mang trong tim dòng máu quê nhà? Và ai trong số chúng ta lại không một lần tự hỏi: Lớn lên rồi sẽ đi đâu, về đâu? Sẽ ở lại hay sẽ ra đi? Câu hỏi "Đi xa hay ở lại quê nhà góp phần xây dựng quê hương?" cứ ám ảnh, day dứt biết bao thế hệ trẻ Việt Nam. Mở bài gián tiếp Mẫu 7 Mở bài bằng hình ảnh Một cái cây muốn vươn cao cần có bộ rễ cắm sâu vào lòng đất mẹ, nhưng cành lá của nó lại luôn muốn vươn ra xa để đón nắng trời. Việc đi xa hay ở lại quê hương cũng giống như sự vận động của cái cây ấy: chúng ta ra đi để mang về "năng lượng" tri thức, hoặc ở lại để trực tiếp làm xanh thêm mảnh đất quê mình. Kết bài không mở rộng Mẫu 1 Tóm lại, việc đi xa hay ở lại không quyết định tình yêu quê hương của bạn lớn hay nhỏ, mà quan trọng là giá trị bạn đóng góp được cho mảnh đất ấy. Hãy lắng nghe trái tim và đánh giá thực lực của mình để đưa ra lựa chọn đúng đắn, sao cho cuộc đời mình thực sự là một đóa hoa thơm ngát dâng tặng cho quê hương. Kết bài không mở rộng Mẫu 2 Như vậy, đi xa để mang về hay ở lại để dựng xây đều là những cách ứng xử văn minh và đầy trách nhiệm. Dù bạn chọn con đường nào, chỉ cần mục đích cuối cùng là sự phồn vinh của quê hương, thì hành trình đó chắc chắn sẽ vô cùng ý nghĩa và đáng tự hào. Kết bài không mở rộng Mẫu 3 Khép lại vấn đề, "đi" hay "ở" chỉ là phương thức, còn "xây dựng quê hương" mới là mục tiêu tối thượng. Mỗi bạn trẻ hãy sống hết mình với lý tưởng, không ngừng trau dồi bản thân để dù ở bất cứ đâu, chúng ta cũng có thể góp phần làm rạng rỡ mảnh đất chôn nhau cắt rốn. Kết bài mở rộng Mẫu 1 Kết bài bằng thông điệp Trong thời đại số, khoảng cách địa lý đã mờ dần. Bạn có thể ở nửa kia bán cầu nhưng vẫn có thể mang vốn đầu tư, tri thức về cho xã nhà. Vì thế, đừng quá nặng lòng chuyện đi hay ở, hãy nặng lòng chuyện mình đã đủ tài và đức để làm gì đó cho quê hương hay chưa. Kết bài mở rộng Mẫu 2 Kết bài bằng lời nhắn nhủ Trong thời đại số, khoảng cách địa lý đã mờ dần. Bạn có thể ở nửa kia bán cầu nhưng vẫn có thể mang vốn đầu tư, tri thức về cho xã nhà. Vì thế, đừng quá nặng lòng chuyện đi hay ở, hãy nặng lòng chuyện mình đã đủ tài và đức để làm gì đó cho quê hương hay chưa. Kết bài mở rộng Mẫu 3 Kết bài bằng thông điệp Quê hương không cần chúng ta phải có mặt hằng ngày nếu chúng ta chỉ là những bóng hình lặng lẽ. Quê hương cần những bộ óc dám nghĩ, những bàn tay dám làm. Hãy cống hiến bằng kết quả công việc, đó mới là lời hồi đáp chân thành nhất dành cho nơi ta đã sinh ra. Kết bài mở rộng Mẫu 4 Kết bài bằng liên hệ trách nhiệm Thế hệ trẻ hôm nay là những chủ nhân tương lai của đất nước. Dù lựa chọn "đi xa hay ở lại", chúng ta đều mang trong mình sứ mệnh cao cả là xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Hãy để tình yêu quê hương không chỉ là cảm xúc nhất thời mà trở thành động lực hành động, thành những việc làm cụ thể, thiết thực. Kết bài mở rộng Mẫu 5 Kết bài bằng lời cảnh tỉnh Điều đáng sợ nhất không phải là bạn ra đi, mà là bạn ra đi và lãng quên. Cũng không phải là bạn ở lại, mà là ở lại và chấp nhận sự trì trệ. Hãy sống sao cho dù đi hay ở, tên của bạn vẫn gắn liền với những chuyển biến tích cực của mảnh đất quê hương. Kết bài mở rộng Mẫu 6 Kết bài bằng hình ảnh ẩn dụ Quê hương giống như ngọn hải đăng luôn chờ đợi bạn. Dù bạn là con tàu viễn dương đi khắp các đại dương hay là con thuyền đánh cá ven bờ, hãy luôn giữ cho ánh sáng của mình đủ mạnh để đóng góp vào niềm tự hào chung của dân tộc. Kết bài mở rộng Mẫu 7 Kết bài bằng góc nhìn tương lai Một ngày nào đó, khi nhìn lại hành trình đã qua, bạn sẽ không hối tiếc vì đã "đi" hay "ở", mà chỉ hối tiếc nếu đã sống một cuộc đời vô nghĩa. Hãy biến nỗi trăn trở hôm nay thành hành động, để dù ở đâu, bạn cũng là một viên gạch hồng xây nên tượng đài của quê hương.
|






Danh sách bình luận