Toạ hưởng kỳ thànhVì một con Lừa nhỏ ăn cắp về được mà hai tên trộm tranh giành, cãi cọ nhau không sao chấm dứt được. Một tên muốn giữ lại để chở hàng, còn tên kia lại muốn bán quách đi để lấy tiền tiêu. Quảng cáo
0:00
/
1:22
Chọn giọng đọc
Đọc truyện: Toạ hưởng kỳ thànhVì một con Lừa nhỏ ăn cắp về được mà hai tên trộm tranh giành, cãi cọ nhau không sao chấm dứt được. Một tên muốn giữ lại để chở hàng, còn tên kia lại muốn bán quách đi để lấy tiền tiêu. Trong khi hai tên tay đấm, chân đá, đánh lộn nhau thì tên trộm thứ ba đã nhanh tay dắt mất con Lừa nhỏ này đi. Con Lừa nhỏ giống như một quốc gia nhỏ yếu, còn những tên trộm lại chính là một lũ hôn quân, giống hệt như các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Hunggari và Rumani, v.v... tranh giành đất đai trong chế độ phong kiến vậy. Chỉ có điều khác nhau là, bọn trộm cướp không chỉ có hai người, những cuộc tranh giành phân chia của cải bất chính cũng thường xuyên xảy ra. Giữa lúc chúng tranh giành nhau làm cho trời mờ đất tối, thì lại có một tên trộm khác đột nhiên xuất hiện đã dắt mất con Lừa nhỏ mà toạ hưởng kỳ thành. Bài học rút raSự tham lam và thiếu suy nghĩ sẽ dẫn đến thất bại.
Người khôn ngoan biết cách chờ đợi và hành động đúng lúc.
Đố vui qua truyện Toạ hưởng kỳ thành
|





