Đôi tai của thỏ rừngMột con dã thú có sừng do không cẩn thận đã lao vào Sư tử, vô ý làm nó bị đau, khiến Sư tử giận dữ nổi trận lôi đình. Để ngăn chặn lại phát sinh ra những sự việc tương tự, Sư tử tuyên bố: "Ở trong lãnh địa của ta, cần phải đuổi tất cả những loài động vật có sừng đi!". Quảng cáo
0:00
/
1:57
Chọn giọng đọc
Đọc truyện: Đôi tai của thỏ rừngMột con dã thú có sừng do không cẩn thận đã lao vào Sư tử, vô ý làm nó bị đau, khiến Sư tử giận dữ nổi trận lôi đình. Để ngăn chặn lại phát sinh ra những sự việc tương tự, Sư tử tuyên bố: "Ở trong lãnh địa của ta, cần phải đuổi tất cả những loài động vật có sừng đi!". Tức thì Dê đực, Bò đực lập tức dọn nhà đi, Hươu vằn và Hươu đực cũng lập tức chuyển đi. Tất cả đều lo lắng tránh đi không kịp, khiến cho cả đàn thú đều hoảng hốt bất an. Có một con Thỏ rừng vô tình nhìn thấy cái bóng đôi tai của mình, sợ rằng có ai lắm lời cho rằng đôi tai dài của nó là sừng, nói tai thành sừng, tức thì nó cũng vội vàng chuyển đi. - Tạm biệt nhé! Người hàng xóm Dế mèn của ta -Thỏ nói - Ta không thể không rời khỏi nơi này, bởi vì người khác có thể coi đôi tai của ta thành sừng cho dù đôi tai của ta còn ngắn hơn tai của Đà điểu, ta vẫn cứ suốt ngày lo lắng sợ sệt. Dế mèn trách hỏi: - Đấy cũng gọi là sừng à, anh coi tôi là thằng ngốc hay sao? Đây là đôi tai mà Thượng đế đã ban cho anh! - Người ta sẽ nói tai thành sừng đó! - Thỏ nhút nhát nói - Còn có thể coi đây là sừng của loài thú một sừng đó. Cho dù tôi có phủ nhận cũng uổng công vô ích, lý do và điều kháng nghị của tôi đều sẽ bị cho rằng đó là hành vi của kẻ điên. Bài học rút raNỗi sợ hãi và sự hoang mang tập thể
Sự tự ti và nỗi lo sợ vô căn cứ
Đố vui qua truyện Đôi tai của thỏ rừng
|





