Chuột ăn trộm mỡMàn đêm buông xuống, con người đã chìm vào giấc ngủ say. Ba con Chuột từ trong hang bò ra, tụ tập lại với nhau, bàn bạc đi đâu kiếm thức ăn. Quảng cáo
0:00
/
2:17
Chọn giọng đọc
Đọc truyện: Chuột ăn trộm mỡMàn đêm buông xuống, con người đã chìm vào giấc ngủ say. Ba con Chuột từ trong hang bò ra, tụ tập lại với nhau, bàn bạc đi đâu kiếm thức ăn. Chuột anh cả nói: “Hai em, mau nghĩ cách đi, anh đã đói ba ngày nay rồi! Bây giờ con người khôn ngoan lắm, lại có tủ lạnh và tủ bếp nữa, cất thức ăn kĩ thế, thật là làm khổ chúng ta rồi!” Chuột anh hai nói theo: “Đúng đó, họ muốn triệt đường sống của chúng ta đấy mà.” Nghe đến đây, Chuột em út cười: “Các anh đừng vội, em biết một chỗ mà chúng ta có thể đánh chén một bữa, nhưng không biết các anh có dám đi không?" Hai con Chuột nghe xong, lập tức tỉnh người: “Có gì mà không dám, chẳng nhẽ có Mèo dữ à?” Chuột em út cười ranh mãnh: “Không có Mèo, nhưng rất nguy hiểm, và chỉ dựa vào một người trong số chúng ta thì không thành công được.” Chuột anh cả buông lời: “Thế thì có gì mà khó, chúng ta cùng giúp đỡ nhau là được mà.” Thế là, Chuột em út đưa hai anh đến gần một hũ mỡ. Hũ mỡ đó rất cao, mỡ trong hũ lại còn rất ít. Tuy chúng có thể xuống ăn mỡ, nhưng việc leo trở ra sẽ vô cùng khó. Ba con Chuột bàn bạc với nhau, quyết định con nọ cắn đuôi con kia để xuống hũ ăn mỡ, đợi con dưới cùng ăn no mỡ, sẽ lên đổi vị trí cho con bên trên, cứ thế lần lượt xuống ăn. Như vậy, mọi người đều được ăn mà còn giữ được tính mạng. Chuột em út được xuống đầu tiên, không ngờ nó vừa ăn được hai miếng, Chuột anh cả và anh hai đã không chờ được, tranh nhau đòi xuống ăn... Kết quả không cần đoán cũng biết, ba con Chuột đều bị chết chìm trong hũ. Bài học rút raLòng tham và sự thiếu kiên nhẫn:
Tinh thần hợp tác và sự tin tưởng:
Đố vui qua truyện Chuột ăn trộm mỡ
|





