Ngựa con qua sôngHai mẹ con Ngựa mẹ và Ngựa con sống trong một khu chuồng ngựa. Ngựa con rất nghịch ngợm đáng yêu, Ngựa mẹ vô cùng yêu thương nó. Quảng cáo
0:00
/
3:22
Chọn giọng đọc
Đọc truyện: Ngựa con qua sôngHai mẹ con Ngựa mẹ và Ngựa con sống trong một khu chuồng ngựa. Ngựa con rất nghịch ngợm đáng yêu, Ngựa mẹ vô cùng yêu thương nó. Một ngày nọ, Ngựa mẹ nói với Ngựa con: "Con giúp mẹ làm một việc nhé!" Ngựa con cười rạng rỡ nói: “Đương nhiên là được ạ! " Ngựa mẹ liền nói: "Con hãy cõng túi lúa mạch này tới nơi đặt cối xay.” Thế rồi Ngựa con cõng bao lúa mạch, chạy về phía cối xay. Ngựa con chạy được một lúc, bỗng nhiên dừng lại, bởi trước mắt nó là một con sông. Nhưng lại chẳng hề có chiếc cầu nào để qua sông. Ngựa con không biết phải làm sao, trong lòng thầm nghĩ: "Mình có thể vượt qua con sông này không? Nếu mẹ ở đây lúc này thì tốt biết bao!" Ngựa con nhìn thấy một bác Trâu đang gặm cỏ ở bờ sông, liền chạy qua hỏi: “Bác Trâu ơi, con sông này cháu có thể nhảy qua được không? " Bác Trâu chầm chậm đáp: "Nước con sông này rất nông, chỉ chưa tới đầu gối đâu, đương nhiên là cháu có thể vượt qua được rồi!" Ngựa con nghe lời bác Trâu liền chạy đến bên bờ, chuẩn bị qua sông. Bỗng nhiên, một chú Sóc con từ trên cây nhảy xuống, chặn Ngựa con lại, nói: "Ngựa con ơi! Đừng qua sông, cậu sẽ bị chìm đó!" Ngựa con kinh ngạc hỏi: " Nước rất sâu sao?" Sóc liền nói: "Rất sâu! Các bạn của mình rơi xuống sông đều không thể trở về nữa.” Ngựa con vội vàng rụt chân lại, không biết phải làm sao mới được. Nó nghĩ: “Rút cuộc nước sông sâu hay là nông?” Nó thở dài một tiếng: "Hài...! Hay là quay về hỏi mẹ nhỉ?" Nói rồi Ngựa con vẫy đuôi chạy về nhà. Mẹ nhìn thấy Ngựa con cõng bao lúa mạch trở về. Trong lòng nghĩ, con mình nhất định đã gặp phải khó khăn gì rồi. Ngựa con nói với mẹ: "Trên đường đi con gặp phải một con sông, bác Trâu nói rằng nó rất nông nhưng Sóc lại nói là nó rất sâu, con không biết nên tin lời ai." Ngựa mẹ từ tốn nói với Ngựa con: "Con ngoan à, con tự mình thử xem không phải sẽ biết câu trả lời sao?" Ngựa con quay trở lại bên bờ sông, bác Trâu và Sóc con vẫn giữ ý kiến của mình, Ngựa con kiên định nói: “Để mình thử xem nhé!" Ngựa con vừa nhắc móng trước lên, Sóc liền kêu lớn: "Sao vậy? Cậu không muốn sống nữa sao?" Ngựa con đi về phía trước mấy bước, nước sông chỉ chạm tới đầu gối, lại đi thêm vài bước nữa, nước sông đã quá đùi rồi. Ngựa con đi tới giữa sông, nước sông không chạm tới ngực của nó. Nó mạnh dạn bước tiếp, cuối cùng, dũng cảm nhảy vượt lên bờ. Thì ra, nước sông vừa không nông , lại cũng không sâu đến mức vậy. Ngựa con lại phi như bay chở bao lúa mạch lên đường đến cối xay. Bài học rút raTầm quan trọng của trải nghiệm thực tế:
Sự khác biệt trong góc nhìn:
Đố vui qua truyện Ngựa con qua sông
|





