Chàng rể DêThuở đời già, đời cũ kỹ, con trâu còn biết đứng ngồi, con bò còn đi đầm bùn đầm ao. Trên thế gian có ba người có bộ mặt xấu xí thật đáng sợ. Ba người bèn rủ nhau lên trời, xin trời sửa chữa cho họ có bộ mặt thật đẹp. Quảng cáo
0:00
/
6:26
Chọn giọng đọc
Đọc truyện: Chàng rể DêThuở đời già, đời cũ kỹ, con trâu còn biết đứng ngồi, con bò còn đi đầm bùn đầm ao. Trên thế gian có ba người có bộ mặt xấu xí thật đáng sợ. Ba người bèn rủ nhau lên trời, xin trời sửa chữa cho họ có bộ mặt thật đẹp. Gặp được trời, anh thứ nhất bảo sửa cho mình có bộ mặt tròn. Anh thứ hai thì đòi sửa cho mình có bộ mặt trái xoan. Họ đều được như ý. Riêng anh thứ ba thì đòi trời sửa cho mình có bộ mặt đẹp hơn tất cả mọi người. Anh thứ ba cũng được như nguyện. Sửa xong bộ mặt cho anh thứ ba, chính ông trời cũng thấy chàng trai rất đẹp. Trời mê anh ta, giữ anh ta ở lại nhà trời. Nhưng được một thời gian anh chàng nhớ trần gian quá, đòi về thăm bố mẹ, thăm mường bản. Trời bằng lòng nhưng phải mặc áo dê - tức đội lốt dê. Vì nhớ mẹ nhớ mường bản quá anh ta cũng bằng lòng. Trở về trần gian thấy mẹ vẫn nghèo khổ như xưa. Vì thương mẹ nên anh ta xin với mẹ đi ở cho một nhà giàu có trong mường. Ngày ngày anh chàng Dê đi chăn trâu cho lão nhà giàu ở trên rừng. Những ngày đầu lão nhà giàu chẳng thể tin anh chàng Dê có thể chăn được trâu, nhưng vì anh ta thề nguyền quả quyết, lão nhà giàu cũng bằng lòng cho anh ta lùa hàng trăm con trâu lên núi lên rừng mà chăn cho lão. Chàng Dê không những chăn được trâu mà ngày ngày còn lấy cho lão nhà giàu được hàng mấy trăm vác củi hoặc những cây gỗ cần thiết. Cứ chiều chiều đàn trâu từ rừng về trên lưng mỗi con trâu đèo hai vác củi hai bên sườn. Lão nhà giàu mừng lắm. Lão bắt các cô con gái của lão phải chăm sóc cơm nước cho chàng Dê thật chu đáo. Ba cô gái phải thay nhau đưa cho chàng Dê những bữa cơm trưa, hai người chị mỗi khi đưa cơm thì chỉ đưa đến cửa rừng, đặt liễn cơm để đấy rồi réo gọi anh chàng Dê đến lấy mà ăn. Bởi vì hai người chị nhìn thấy con dê đực to lớn khiếp sợ lại có cái mùi hôi của dê làm cho hai cô chị ghê sợ. Vì người Tày rất sợ cái mùi hôi của Dê. Vì thế tất cả các cô gái trong bản cũng đều tránh xa chàng Dê. Chỉ có cô Ba thì xách cơm canh đến tận nơi mời chàng Dê ăn tử tế. Chàng Dê ăn xong cô Ba xinh đẹp mới thu dọn xách liễn trở về nhà. Có một lần nàng Ba đưa cơm đến cho chàng Dê sớm trước giờ quy định. Nàng nấp ở một chỗ kín đáo, rình xem chàng Dê lấy củi như thế nào... Nàng Ba kinh ngạc và vui sướng vì thấy chàng Dê lột tấm da dê ra, chàng Dê trở thành một chàng trai tuấn tú, đẹp trai nhất thiên hạ. Chàng cùng trăm bạn bè không biết từ đâu đến giúp chàng chặt củi đốn cây. Tiếng dao, tiếng rìu rộn rã khắp rừng xanh. Nàng Ba đợi đến đúng giờ hẹn mới xách cơm đến cho chàng Dê. Nàng coi như không có chuyện gì xảy ra. Chàng Dê cũng trở lại thành một con dê đực to lớn. Một hôm chàng Dê đòi mẹ đi hỏi con gái lão nhà giàu lấy một cô về làm vợ. Mẹ chàng bảo: - Nhà mình nghèo khổ. Con lại là con dê. Mọi người đều chê con hôi, con gái thì bĩu môi dè bỉu. Tuy vậy chàng Dê cứ nằng nặc đòi mẹ đi hỏi con gái phú ông làm vợ. Chàng đòi hết ngày này qua ngày khác. Vì thương con bà mẹ cũng nhờ mối lái đi hỏi. Lão nhà giàu mắng cho bà mối một trận, nhưng lão cũng gọi ba đứa con gái ra hỏi thử, xem có cô nào chịu lấy chàng Dê không. Hỏi cô cả, cô cả dẩu môi khạc phì. Hỏi cô thứ hai cô lên tiếng mắng chửi cái thằng Dê là đồ không biết điều. Hỏi cô thứ ba cô nói với bố mẹ là cô bằng lòng lấy chàng Dê làm chồng. Lão nhà giàu thật bất ngờ, nhưng lão đã trót hứa với mụ mối rằng: để ta hỏi mấy đứa con gái của ta, có đứa nào bằng lòng lấy chàng Dê thì ta sẽ gả. Lão nghĩ mình không thể nuốt lời hứa mình vừa nói khỏi miệng. Nghĩ vậy lão nói: - Con gái thứ ba của ta bằng lòng lấy thằng Dê đấy. Nhưng mụ phải bảo mẹ thằng Dê đưa đầy đủ các sính lễ sau: một trăm con trâu, một trăm con bò, một trăm thạp vàng, một trăm gánh bạc. Nghe bà mối nói vậy, bà mẹ chàng Dê chẳng còn trông gì vào việc rước con gái nhà giàu làm dâu. Nhưng chàng Dê lại bảo mẹ rằng mẹ đừng lo, con đi lấy những vật dẫn cưới mà lão nhà giàu đòi hỏi đây. Chàng Dê đi lên trời xin nhà trời mỗi thứ gấp đôi số lão nhà giàu đòi hỏi. Nhà chàng Dê đưa đầy đủ sính lễ như lão thách đố. Lão đành bằng lòng gả nàng Ba cho chàng Dê. Làm xong lễ cưới, lão đuổi cả hai vợ chồng ra khỏi nhà. Hai bà chị thì khinh bỉ, làng xóm thì chê cười. Hai vợ chồng chàng Dê về sống với người mẹ già, ngày ngày chịu khó làm ăn. Tuy đời sống có vất vả nhưng nàng Ba lúc nào cũng cười tươi như hoa mới nở. Thấy lạ, hai cô chị mới rình mò xem thực hư... Một đêm nọ, hai cô chị rủ nhau sang nhà chàng Dê rình ở chân vách buồng vợ chồng chàng Dê, xem hai vợ chồng sống ra sao. Hai vợ chồng vào buồng ngủ, nàng Ba tươi roi rói, nhìn chồng đắm đuối buông tấm màn mới vừa sắm được. Chàng Dê trút bỏ lốt dê, lập tức chàng Dê trở thành một chàng trai tuấn tú đẹp trai nhất trần gian làm cho hai cô chị ngây ngất không thốt nên lời. Từ sau hôm đó, tự nhiên hai cô chị cứ nằng nặc đòi bố cưới cho mỗi cô một chồng dê. Lão nhà giàu thấy lạ lắm, nhưng vì hai cô chị cứ nằng nặc đòi cho bằng được chuyện kết duyên với một con dê đực. Lão nhà giàu vì thương con, mặt khác lão cũng muốn cưới thử cho mỗi đứa một con dê đực như nàng Ba xem sao. Lão tổ chức cưới và chọn hai con dê đực to nhất mường đem về làm con rể. Đêm tân hôn hai cô chị lôi hai con dê đực to lớn lên giường ngủ với mình. Hai cô quên cả mùi hôi hám, quên hết mọi thứ cứ ôm lấy hai con dê thật chặt. Dê đực hoảng hốt giãy giụa đạp hai cô chị. Bài học rút raGiá trị con người không nằm ở vẻ ngoài
Lòng tốt sẽ được đền đáp xứng đáng
Tham lam và ích kỷ sẽ bị trừng phạt
Đố vui qua truyện Chàng rể Dê
|





