Người phu xe bị thụt xuống hố bùnNgười phu xe đánh chiếc xe chở đầy cỏ bị thụt xuống hố bùn. Bởi vì đây là đồng ruộng ở vùng nông thôn hẻo lánh xa xôi có tên là Bulêtani, chẳng có ai tới giúp đỡ con người đáng thương này. Quảng cáo
0:00
/
2:45
Chọn giọng đọc
Đọc truyện: Người phu xe bị thụt xuống hố bùnNgười phu xe đánh chiếc xe chở đầy cỏ bị thụt xuống hố bùn. Bởi vì đây là đồng ruộng ở vùng nông thôn hẻo lánh xa xôi có tên là Bulêtani, chẳng có ai tới giúp đỡ con người đáng thương này. Điều này hoàn toàn là do Thần Vận Mệnh cố ý khiến cho con người này nổi nóng mà sắp đặt ra như vậy. Cầu xin Thượng đế hãy phù hộ cho người phu xe này trên con đường vận chuyển cỏ. Người phu xe bị thụt xuống hố bùn tính tình rất nóng nảy, nên không ngớt lời chửi rủa. Anh ta chửi rủa hố bùn, chửi rủa con ngựa, lại chửi rủa cả chiếc xe và bản thân mình. Trong lúc bất lực, anh ta đành phải cầu cứu tới Thần Đại Lực vô địch trên toàn thế giới. - Kính lạy Thần Hêraclét - Người phu xe khẩn cầu - Xin Thần hãy giúp đỡ cho, lưng của Thần có thể khiêng được cả trời, đẩy chiếc xe của tôi từ trong vũng bùn ra ngoài tất nhiên chỉ là một cái nhấc tay lên. Vừa cầu nguyện xong, người phu xe đã nghe thấy tiếng nói của Thần phát ra từ trong đám mây, rằng: "Thần muốn mọi người trước hết phải tự mình động não suy nghĩ, tìm ra biện pháp, sau đó Thần mới giúp đỡ. Đầu tiên, ngươi hãy nhìn xem, xe của ngươi bị thụt xuống hố bùn cuối cùng là vì nguyên nhân gì? Tại sao lại có thể thụt xuống hồ bùn? Hãy cầm lấy cuốc xẻng, xúc hết nước bùn và đất nhão ở xung quanh mỗi chiếc bánh xe, đập vỡ hết những viên đá gây trở ngại, lấp bằng phẳng vết bánh xe đi!". Sau một lát, Thần hỏi người phu xe: - Ngươi làm xong công việc chưa? - Vâng ạ! Làm xong rồi! - Người phu xe trả lời. Thần Đại Lực nói: - Cầm lấy chiếc roi của ngươi lên! - Tôi cầm roi lên rồi! Trời ơi! Thế này là thế nào? Xe của tôi đã chạy rất nhẹ nhàng thoải mái! Kính lạy Thần Hêraclét, ngài quả thật là tài tình! Lúc này Thần mới nói: - Ngươi nhìn xem, con ngựa của ngươi rất quen thuộc với nơi này, nó đã rời khỏi hố bùn rồi! Gặp khó khăn cần phải tự mình đứng vững nghĩ biện pháp giải quyết. Tự mình động não suy nghĩ tìm biện pháp, rồi ông trời cũng sẽ giúp đỡ ngươi một tay! Bài học rút raSức mạnh của sự tự lực.
Hành động quan trọng hơn lời than vãn.
Đố vui qua truyện Người phu xe bị thụt xuống hố bùn
|





