Chồn hôi ở trong khoTiểu thư Chồn hôi bị ốm nặng vừa mới khỏi, thân thể gầy yếu giống như một quả đỗ. Từ trong hốc tường nhỏ bé, Chồn hôi chui vào trong kho, tại đây tiểu thư được sống thoải mái, không phải lo lắng gì đến việc ăn uống, luôn luôn cơm no thịt béo. Quảng cáo
0:00
/
1:45
Chọn giọng đọc
Đọc truyện: Chồn hôi ở trong khoTiểu thư Chồn hôi bị ốm nặng vừa mới khỏi, thân thể gầy yếu giống như một quả đỗ. Từ trong hốc tường nhỏ bé, Chồn hôi chui vào trong kho, tại đây tiểu thư được sống thoải mái, không phải lo lắng gì đến việc ăn uống, luôn luôn cơm no thịt béo. Chỉ trong thời gian ngắn, Chồn hôi đã mặt to tai lớn, bụng phệ đẫy đà. Một tuần lễ trôi qua, Chồn hôi ợ hơi, nghe thấy tiếng động nguy hiểm, nó vội vàng chạy về hang cũ, muốn chạy trốn ra ngoài, thế nhưng hốc tường quá nhỏ, căn bản không chui ra ngoài được. Trong lúc hoảng loạn, nó cho rằng mình đã bị lạc phương hướng, quay sang phía khác, nói: - Không thể sai được, chiếc hang này có con đường thông sang kho mà một tuần lễ trước ta vẫn qua lại được, nếu ta không chạy ra ngoài được thì khẳng định là ta sẽ bị bắt mất thôi! Một con Chuột thấy tiểu thư buồn bực khổ sở, vội vàng chạy tới bảo: - Khi mới tới bụng của tiểu thư bằng phẳng, ra vào thuận tiện, bây giờ muốn ra được thì chỉ có thể bớt ăn để giảm béo. Thoạt đầu nếu tiểu thư biết lúc yên nghĩ tới lúc nguy thì sẽ không gặp điều nguy hiểm của ngày hôm nay được! Bài học rút raSự sung sướng nhất thời có thể dẫn đến hiểm họa
Nhìn xa trông rộng để tránh rủi ro
Lỗi lầm do thiếu suy xét
Đố vui qua truyện Chồn hôi ở trong kho
|





