Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân

Người đẹp vì lụa: Vẻ đẹp của con người phụ thuộc rất nhiều vào cách ăn mặc, trang điểm

Lúa tốt vì phân: Để cây lúa phát triển tốt, cho năng suất cao, cần biết cách chăm sóc, cung cấp đủ chất dinh dưỡng

=> Vẻ đẹp của con người không phải tự nhiên có mà cần phải được trau dồi, hoàn thiện qua thời gian. Tương tự, cây lúa cần được chăm sóc thường xuyên để phát triển tốt

Ý nghĩa sâu xa: Câu tục ngữ này còn có thể được hiểu theo một nghĩa rộng hơn, đó là mọi sự vật hiện tượng trên đời đều cần có điều kiện thuận lợi để phát triển. Muốn đạt được thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào, con người cần phải nỗ lực, không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân.

Giải thích thêm
  • Lụa: một loại vải được dệt bằng tơ, mềm và mịn
  • Phân: phân bón, chất dinh dưỡng cho cây

  • Ý nghĩa câu tục ngữ Cha mẹ sinh con trời sinh tính

    Tục ngữ có ý khẳng định tính nết của con người do trời định sẵn, cha mẹ khó lòng uốn nắn được.

  • Ý nghĩa câu tục ngữ Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn

    Câu tục ngữ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống chung, làm việc cùng nhau.

  • Ý nghĩa câu tục ngữ Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ

    Đây là bài học được ông cha ta đúc kết: khi đi ra khỏi nhà để làm việc gì, ta nên hỏi người già, vì họ có rất nhiều kinh nghiệm quý báu; còn khi về nhà, muốn biết những chuyện khi ta vắng nhà, ta nên hỏi trẻ con, vì chúng hồn nhiên, ngây thơ và luôn kể đúng sự thật.

  • Ý nghĩa câu tục ngữ Được tiếng còn hơn được miếng

    Câu tục ngữ này khuyên con người nên chú trọng xây dựng danh tiếng tốt đẹp, uy tín cao quý hơn là chạy theo lợi ích vật chất nhất thời. Có danh tiếng tốt sẽ giúp ta tạo dựng được lòng tin, sự tin tưởng và mến mộ từ người khác, từ đó có thể mang lại nhiều lợi ích lâu dài và bền vững hơn so với việc chỉ chăm chăm kiếm tiền.

  • Ý nghĩa câu tục ngữ Vô công bất hưởng lợi

    Câu tục ngữ này khẳng định rằng muốn hưởng thụ thành quả, lợi ích thì trước hết phải có công lao, đóng góp tương xứng. Không ai có thể được hưởng thụ mà không lao động, không nỗ lực. Theo nghĩa rộng hơn, câu tục ngữ thể hiện liêm sỉ, đạo đức của người xưa, không có công cán, không có lí do gì để nhận thưởng, ở đời nếu tham lam sẽ rước lấy họa vào thân.

close