Giải Bài 1: Nói và nghe: Kể chuyện Chuyện bốn mùa SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải Bài 1: Nói và nghe: Kể chuyện Chuyện bốn mùa SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, nói về nội dung của từng tranh.

Chuyện bốn mùa

Phương pháp giải:

- Em quan sát kĩ từng tranh xem có những nhân vật nào xuất hiện

- Đọc phần câu hỏi gợi ý dưới mỗi tranh để trả lời.

- Nói về nội dung từng bức tranh. (Tranh vẽ những nàng tiên nào? Họ đang làm gì? Họ đã nói gì với nhau? Vì sao em biết điều đó?)

Lời giải chi tiết:

 Cách 1

- Tranh 1: Nàng tiên mùa đông nói với nàng tiên mùa xuân “Chị là người sung sướng nhất. Ai cũng yêu chị. Chị về, cây nào cũng đâm chồi nảy lộc”.

- Tranh 2: Theo nàng tiên mùa xuân, vào mùa hạ, vườn cây cho trái ngọt.

- Tranh 3: Nàng tiên mùa hạ nói với nàng tiên mùa thu “Thế mà thiếu nhi lại thích em Thu nhất. Không có Thu, làm sao có đêm trăng rằm rước đèn, phá cỗ,…”

- Tranh 4: Nàng tiên mùa thu thủ thỉ với nàng tiên mùa đông “Có em mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, mọi người mới có giấc ngủ ấm trong chăn”

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

- Tranh 1: Vẽ nàng tiên mùa đông và nàng tiên mùa xuân cầm tay nhau trò chuyện. Phía xa có hình ảnh cây cối đâm chồi nảy lộc. Cây đào nở hoa rực rỡ. Nàng tiên mùa đông nói: “Chị là người sung sướng nhất. Ai cũng yêu chị. Chị về, cây nào cũng đâm chồi nảy lộc”. 

- Tranh 2: Nàng tiên mùa xuân và mùa hạ đang nói chuyện với nhau. Theo nàng tiên mùa xuân, vào mùa hạ, vườn cây cho trái ngọt. 

- Tranh 3: Nàng tiên mùa hạ và mùa thu đang nói chuyện với nhau. Phía sau là cảnh thiếu nhi đang chơi phá cỗ đêm rằm. Nàng tiên mùa hạ nói: “Thế mà thiếu nhi lại thích em Thu nhất. Không có Thu, làm sao có đêm trăng rằm rước đèn, phá cỗ,…” 

- Tranh 4: Vẽ cảnh mọi người ngồi bên bếp lửa vào mùa đông để sưởi ấm. Nàng tiên mùa thu thủ thỉ với nàng tiên mùa đông: “Có em mới có bập bùng bếp lửa nhà sản, mọi người mới có giấc ngủ ấm trong chăn”. 

- Tranh 1: Nàng Đông khen nàng Xuân hạnh phúc vì ai cũng yêu quý và mỗi khi Xuân về, cây cối lại đâm chồi nảy lộc.

- Tranh 2: Nàng Xuân đáp lời, khẳng định rằng nhờ có nàng Hạ mà vườn cây mới cho nhiều trái chín ngọt lành.

- Tranh 3: Nàng Hạ lại khen nàng Thu được các em nhỏ yêu nhất nhờ có đêm trăng rằm rước đèn, phá cỗ vui tươi.

- Tranh 4: Nàng Thu thủ thỉ rằng nhờ có nàng Đông mà mọi người có bếp lửa nhà sàn ấm áp và giấc ngủ ngon bên gia đình.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Câu 2

Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

Phương pháp giải:

Em dựa vào câu 1 đã làm để kể lại từng đoạn của câu chuyện.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

- Đoạn 1:

Vào một ngày đầu năm, bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông gặp nhau ở vườn hoa. Các chị em ai cũng vui mừng vì được gặp lại nhau, họ nói cười vô cùng vui vẻ.

Nàng Đông cầm tay nàng Xuân và nói rằng :

– Chị Xuân là người sung sướng nhất ở đây. Vì mùa Xuân đến cây cối xanh tốt mơn mởn, ai cũng yêu quý chị cả.

- Đoạn 2:

Thế rồi nàng Xuân khe khẽ nói với nàng Hạ rằng:

– Nếu không có những tia nắng ấm áp của em Hạ thì cây trong vườn không có nhiều hoa thơm và cây trái trĩu nặng.

- Đoạn 3:

Nàng Hạ tinh nghịch nói rằng:

– Các bé thiếu nhi lại thích nàng Thu nhất. Vì có nàng Thu các bé được phá cỗ đêm trăng rằm, được rước đèn ông sao.

- Đoạn 4:

Thu đặt tay lên vai Đông :

- Có em thì mới có bếp lửa đêm đông, có giấc ngủ ấm trong chăn.

Bà Đất vui vẻ góp chuyện:

- Các cháu mỗi người một vẻ. Xuân làm cho cây lá tươi tốt. Hạ cho trái ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời xanh cao, cho học sinh nhớ ngày tựu trường. Còn Đông, cháu có công ấp ủ mầm sống để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

- Đoạn 1: 
Vào một ngày đầu năm, bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông cùng tụ họp trong một khu vườn rực rỡ. Nàng Đông nắm lấy tay nàng Xuân và ngưỡng mộ nói: "Chị Xuân thật là người hạnh phúc nhất, vì mỗi khi chị về, cây cối lại đâm chồi nảy lộc, ai nấy đều yêu quý chị."

- Đoạn 2: 
Nàng Xuân mỉm cười dịu dàng rồi khẽ nói với nàng Hạ: "Nhưng nếu không có những tia nắng vàng ấm áp của em Hạ thì vườn cây làm sao có được hương hoa thơm ngát và những trái chín ngọt lành trĩu quả."

- Đoạn 3: 
Nàng Hạ tinh nghịch tiếp lời: "Thế nhưng các bạn nhỏ lại mong chờ chị Thu nhất đấy! Bởi vì mùa thu mang đến bầu trời xanh cao và đêm trăng rằm phá cỗ, rước đèn Trung thu thật rộn ràng."

- Đoạn 4: 
Nàng Thu vỗ nhẹ vai nàng Đông và thủ thỉ: "Còn có em Đông thì mọi người mới có bếp lửa hồng bập bùng và những giấc ngủ ấm áp trong chăn." Đúng lúc đó, bà Đất xuất hiện và âu yếm nói: "Các cháu mỗi người một vẻ, đều có ích và đáng yêu. Xuân làm cây tươi tốt, Hạ cho trái ngọt, Thu mang đến đêm trăng và ngày khai trường, còn Đông lại âm thầm ấp ủ mầm sống cho mùa sau."

- Đoạn 1:
Bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông hội ngộ trong vườn hoa. Nàng Đông khen ngợi nàng Xuân mang chồi non và mầm sống đến cho muôn loài, khiến ai cũng yêu quý.

- Đoạn 2:
Nàng Xuân mỉm cười và nói rằng nhờ có nắng ấm rực rỡ của nàng Hạ mà cây cối mới có thể kết trái ngọt, tỏa hương thơm.

- Đoạn 3:
Nàng Hạ lại cho rằng nàng Thu mới là người được trẻ em mong đợi nhất, bởi mùa Thu mang đến đêm trăng rằm rước đèn, phá cỗ vui tươi.

- Đoạn 4:
Nàng Thu thủ thỉ cảm ơn hơi ấm bếp lửa mà nàng Đông mang lại. Cuối cùng, bà Đất kết luận: "Mỗi cháu một vẻ, Xuân làm cây tươi tốt, Hạ cho trái ngọt, Thu mang đến trời xanh và Đông ấp ủ mầm sống. Tất cả đều đáng yêu và có ích."

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Vận dụng

Nói với người thân về nàng tiên em thích nhất trong câu chuyện trên.

Phương pháp giải:

- Nàng tiên em thích là ai? Tượng trưng cho mùa gì?

- Vì sao em lại thích nàng tiên ấy?

Lời giải chi tiết:

Em thích nhất nàng tiên mùa hạ. Vì em thích mùa hạ nhất trong năm. Lúc đó, em được nghỉ hè, được thoải mái cùng bạn bè vui chơi.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Em thích nàng tiên mùa xuân nhất. Vì khi cô ấy đến thì mùa xuân về, em được nghỉ Tết, được cùng bố mẹ đi du xuân, đi chúc Tết ông bà, họ hàng.

Em thích nhất là nàng tiên mùa thu. Bởi vì tiết trời mát mẻ, dễ chịu. Mùa thu em được đón tết trung thu, cùng các bạn vui đùa, phá cỗ.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close