Bài 5: Khúc rễ đa trang 178 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Chân trời sáng tạo

Đọc. Kể tên các loại cây mà bài thơ nhắc đến. Em thích loại cây nào nhất. Vì sao. Khúc rễ đa. Hôm ấy, tập thể dục xong, Bác Hồ đi dạo trong vườn.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc

Vườn ươm yêu thương

Yểng hát ríu rít

Yêu lắm vườn ươm

Điệp vàng, phượng đỏ

Cổ yếm, hạt cườm.

 

Dừa xiêm, mướp hương

Nhuộm ngời màu trắng

Sen hồng, mai trắng

Lóng lánh giọt sương.

 

Tiếng chim rộn rã

Vườn ươm yêu thương. 

Lê An

Tìm hiểu bài

Câu 1:

1. Kể tên các loại cây mà bài thơ nhắc đến. 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài thơ để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Các loại cây mà bài thơ nhắc đến là: điệp, phượng, dừa xiêm, mướp hương, sen, mai,… 

Câu 2

2. Em thích loại cây nào nhất? Vì sao? 

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân và nói lên suy nghĩ của mình.  

Lời giải chi tiết:

Em thích nhất là cây dừa. Vì cây dừa cho ra những quả dừa thơm ngon, nước dừa ngọt, mát. 

Hướng dẫn

Nói và nghe:

Khúc rễ đa

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các tranh và trả lời các câu hỏi theo tranh để kể lại câu chuyện.   

Lời giải chi tiết:

- Tranh 1: Bác Hồ đi dạo trong vườn. Đến gần cây đa, thấy khúc rễ phụ nằm trên mặt đất.

- Tranh 2: Bác cuộn khúc rễ thành vòng tròn, bảo chú cần vụ buộc nó tựa vào hai cái cọc, vùi hai đầu rễ xuống đất.

- Tranh 3: Thiếu nhi vào thăm vườn Bác, bạn nào cũng thích chơi trò chui qua vòng lá ấy. 

Câu chuyện


KHÚC RỄ ĐA

Hôm ấy, tập thể dục xong, Bác Hồ đi dạo trong vườn. Đến gần cây đa, thấy khúc rễ phụ nằm trên mặt đất. Chắc là trận gió đêm qua làm nó rơi xuống. Bác đưa khúc rễ cho chú cần vụ và bảo:

- Chú trồng cho nó mọc tiếp.

Theo lời Bác, chú cần vụ xới đất, vùi rễ xuống đất. Bác nhìn rồi bảo:

- Chú nên làm thế này.

Bác cuộn khúc rễ thành vòng tròn, bảo chú cần vụ buộc nó tựa vào hai cái cọc, vùi hai đầu rễ xuống đất. Chú cần vụ hỏi:

- Thưa Bác, làm thế để làm gì ạ?

Bác khẽ cười:

- Rồi chú sẽ biết.

Rễ bén đất, nảy chồi, đâm lá. Vài năm sau thành cây đa nhỏ có vòng lá tròn. Thiếu nhi vào thăm vườn Bác, bạn nào cũng thích chơi trò chui qua vòng lá ấy.

Bấy giờ, mọi người mới hiểu vì sao Bác cho trồng chiếc rễ đa thành hình tròn. 

Quảng cáo
close