(35+ mẫu) Viết 4 – 5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em hay nhất Tiếng Việt - lớp 2Chiếc quạt điện màu xanh lá cây là đồ dùng giải nhiệt cho cả nhà em vào mùa hè. Thân quạt cao và có những chiếc cánh nhựa to như tai voi. Khi bật công tắc, quạt quay tít tạo ra những làn gió mát rượi giúp em ngủ ngon giấc hơn. Em rất thích chiếc quạt này vì nó giúp xua tan cái nóng nực của mùa hè. Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Bài mẫu 1 Chiếc quạt điện màu xanh lá cây là đồ dùng giải nhiệt cho cả nhà em vào mùa hè. Thân quạt cao và có những chiếc cánh nhựa to như tai voi. Khi bật công tắc, quạt quay tít tạo ra những làn gió mát rượi giúp em ngủ ngon giấc hơn. Em rất thích chiếc quạt này vì nó giúp xua tan cái nóng nực của mùa hè. Bài mẫu 2 Chiếc tivi ở phòng khách nhà em có hình chữ nhật to như một tấm bảng đen. Màn hình tivi phẳng lì, sắc nét và luôn phát ra những âm thanh rất vui nhộn. Em thường cùng bố mẹ xem những bộ phim hoạt hình và chương trình ca nhạc vào mỗi buổi tối. Có chiếc tivi này, gia đình em luôn ngập tràn tiếng cười và niềm vui. Bài mẫu 3 Chiếc tủ lạnh màu bạc là nơi cất giữ rất nhiều đồ ăn ngon của gia đình em. Tủ có hai ngăn to và lúc nào cũng tỏa ra hơi lạnh mát mẻ như mùa đông. Mẹ thường để sữa, hoa quả và những cây kem mát lạnh vào trong tủ để em thưởng thức. Em rất yêu chiếc tủ lạnh vì nó giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon mỗi ngày. Bài mẫu 4 Chiếc nồi cơm điện của nhà em có hình tròn và mang một bộ áo màu trắng tinh khôi. Trên thân nồi có những bông hoa nhỏ xinh xắn và một chiếc nút bật rất dễ sử dụng. Mỗi ngày, chiếc nồi giúp mẹ nấu những hạt cơm dẻo thơm cho cả nhà cùng ăn. Em rất quý chiếc nồi này vì nó giúp gia đình em có những bữa cơm ấm áp. Bài mẫu 5 Chiếc bàn ăn bằng gỗ màu nâu trầm là nơi cả nhà em quây quần bên nhau mỗi tối. Mặt bàn nhẵn bóng, rộng rãi và được kê bốn chiếc ghế tựa rất chắc chắn. Đây là nơi em và bố mẹ cùng trò chuyện và thưởng thức những món ăn ngon của mẹ nấu. Em thấy chiếc bàn ăn này thật là ấm cúng và gần gũi với gia đình mình. Bài mẫu 6 Chiếc ấm đun nước siêu tốc có hình dáng giống như một chú chim nhỏ màu đỏ rực. Chỉ cần bấm nút một lát là nước trong ấm đã sôi sùng sục và tỏa hơi nghi ngút. Bố thường dùng nước nóng để pha trà, còn mẹ thì dùng để pha sữa cho em vào buổi sáng. Em thấy chiếc ấm này thật là tiện lợi và giúp ích rất nhiều cho cả nhà. Bài mẫu 7 Chiếc máy giặt màu xám đặt ở góc sân là trợ thủ đắc lực giúp mẹ em đỡ vất vả hơn. Máy có hình hộp chữ nhật to và cái cửa tròn bằng kính trông rất hiện đại. Khi hoạt động, máy quay tít để giặt sạch hết bụi bẩn trên quần áo của cả nhà. Em rất thích chiếc máy giặt vì nó giúp quần áo của em luôn thơm tho và sạch sẽ. Bài mẫu 8 Chiếc giường gỗ trong phòng ngủ là nơi em được nghỉ ngơi thoải mái sau một ngày học tập. Giường có hình chữ nhật rộng rãi, bên trên trải một chiếc chiếu hoa rất mát. Em thường nằm trên giường để nghe mẹ kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Em rất quý chiếc giường này vì nó mang lại cho em những giấc mơ thật đẹp. Bài mẫu 9 Chiếc tủ quần áo gỗ của nhà em có hai cánh lớn và màu nâu bóng loáng. Bên trong tủ có nhiều ngăn nhỏ để em sắp xếp quần áo, tất và khăn quàng gọn gàng. Nhờ có chiếc tủ mà căn phòng của em lúc nào cũng ngăn nắp và sạch đẹp. Em rất quý chiếc tủ này vì nó giúp em rèn luyện tính cẩn thận và ngăn nắp. Bài mẫu 10 Chiếc gương soi treo ở lối ra vào có khung màu vàng rất lấp lánh và xinh đẹp. Mặt gương sáng loáng, giúp em soi rõ khuôn mặt và quần áo trước khi đi học. Mỗi khi nhìn vào gương, em lại thấy mình thật chỉnh tề và tự tin hơn. Em rất thích chiếc gương này vì nó là người bạn giúp em luôn sạch sẽ và gọn gàng. Bài mẫu 11 Chiếc rèm cửa màu kem ở cửa sổ giúp phòng em luôn mát mẻ và yên tĩnh. Rèm có những họa tiết ngôi sao lấp lánh trông rất đẹp mắt mỗi khi có ánh nắng chiếu vào. Buổi sáng, em kéo rèm ra để đón những tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày mới. Em rất thích chiếc rèm này vì nó tạo ra không gian riêng tư và xinh xắn cho em. Bài mẫu 12 Chiếc thảm lau chân đặt trước cửa nhà có hình một chú mèo vàng rất đáng yêu. Thảm mềm mại và thấm hút nước rất tốt giúp đôi chân em luôn khô ráo trước khi bước vào nhà. Mỗi khi đi học về, em đều lau chân thật sạch trên thảm để sàn nhà không bị bẩn. Em thấy chiếc thảm này thật là một món đồ dùng nhỏ bé nhưng vô cùng có ích. Bài mẫu 13 Chiếc bình hoa bằng gốm sứ trên bàn làm việc của bố có màu xanh men ngọc rất quý phái. Bình có hình dáng thon dài và được mẹ cắm những bông hoa hồng tỏa hương thơm ngát. Mỗi khi ngắm hoa, em cảm thấy không gian trong nhà thật tươi mới và đầy sức sống. Em luôn chú ý không làm đổ bình hoa để bảo vệ vẻ đẹp của nó. Bài mẫu 14 Đồ vật quen thuộc trong nhà em là “tủ sách yêu thương”. Đây là nơi bố mẹ đặt những cuốn sách để hai chị em chúng em đọc. Tủ sách gồm có ba ngăn trên cùng để sách. Phía dưới cùng là hai ngăn tủ nhỏ. Bố dán chữ Trang vào ngăn tủ thứ nhất và chữ Linh vào ngăn tủ thứ hai. Mỗi ngăn tủ hai chị em chúng em sẽ ghi lại những điều lí thú mà mình đọc được trong mỗi cuốn sách rồi đặt vào đó. Tủ sách không chỉ là nơi để cất giữ những cuốn sách mà còn là nơi kết nối yêu thương trong gia đình em. Bài mẫu 15 Nhà em có một chiếc quạt điện màu xanh đặt ở góc phòng. Quạt có ba cánh, quay đều và tạo ra luồng gió rất mát. Vào những ngày thời tiết nóng bức, quạt giúp em cảm thấy dễ chịu hơn khi học bài. Nhờ có quạt, em không còn thấy khó chịu vì nóng. Em rất thích chiếc quạt này vì nó rất hữu ích. |






Danh sách bình luận