(35+ mẫu) Viết 4 – 5 câu kể về một buổi đi chơi cùng người thân (hoặc thầy cô, bạn bè) hay nhất Tiếng Việt - lớp 2Cuối tuần vừa rồi, cô giáo chủ nhiệm đã tổ chức cho cả lớp em đi tham quan bảo tàng Dân tộc học. chúng em đi cùng các bạn trong lớp và các bác phụ huynh. tại đây, chúng em được xem những ngôi nhà sàn lạ mắt và chơi các trò chơi dân gian thú vị. chuyến đi giúp chúng em thêm đoàn kết và học được nhiều điều bổ ích. em rất thích buổi dã ngoại này vì được vui chơi cùng bạn bè. Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Bài mẫu 1 Cuối tuần vừa rồi, cô giáo chủ nhiệm đã tổ chức cho cả lớp em đi tham quan bảo tàng Dân tộc học. Chúng em đi cùng các bạn trong lớp và các bác phụ huynh. Tại đây, chúng em được xem những ngôi nhà sàn lạ mắt và chơi các trò chơi dân gian thú vị. Chuyến đi giúp chúng em thêm đoàn kết và học được nhiều điều bổ ích. Em rất thích buổi dã ngoại này vì được vui chơi cùng bạn bè. Bài mẫu 2 Vào ngày chủ nhật tuần trước, bố mẹ đã đưa em đi chơi ở công viên Thủ Lệ. Em được đi cùng với anh trai và chị họ của mình. Chúng em đã cùng nhau xem khỉ, voi và cho những chú chim bồ câu ăn trên bãi cỏ. Cả gia đình ai cũng cười nói vui vẻ suốt cả buổi sáng. Em cảm thấy rất hạnh phúc và mong sẽ có nhiều chuyến đi như thế này nữa. Bài mẫu 3 Nhân dịp sinh nhật, mẹ đã dẫn em đi chơi ở khu vui chơi trong siêu thị. Em rủ thêm bạn nam và bạn hoa ở cạnh nhà cùng đi chung. Chúng em đã chơi nhà bóng, trượt cầu tuột và cả trò gắp thú bông nữa. Bạn nào cũng mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng luôn cười rất tươi. Em cảm ơn mẹ đã tặng cho em một buổi đi chơi thật ý nghĩa. Bài mẫu 4 Hè năm nay, gia đình em đã có một chuyến đi biển sầm sơn rất tuyệt vời. em đi cùng bố mẹ, ông bà và các em nhỏ trong nhà. Mọi người đã cùng nhau tắm biển, xây lâu đài cát và chụp rất nhiều ảnh đẹp. Em cảm thấy rất sảng khoái khi được nhảy sóng và ăn những món hải sản ngon. Em yêu biển lắm và ước gì mùa hè nào cũng được quay lại đây. Bài mẫu 5 Thứ bảy vừa qua, bố đã đưa em về quê thăm ông bà nội. Chuyến đi có bố mẹ và em cùng ngồi trên chiếc xe máy quen thuộc. Em đã cùng ông bà ra vườn hái quả và ra đồng ngắm những cánh cò bay lả dập dờn. Cả nhà đã có một bữa cơm thật ấm áp với những món ăn dân dã. Em thấy rất bình yên và thêm yêu quý quê hương của mình. Bài mẫu 6 Sáng chủ nhật, em được chị gái dẫn đi đọc sách ở thư viện thành phố. Hai chị em đã chọn những cuốn truyện tranh và sách khoa học thật hay để đọc. Sau đó, chị còn mời em ăn kem và dạo quanh bờ hồ mát mẻ. Em thấy rất vui vì được học thêm nhiều kiến thức mới và được chị yêu thương. Chuyến đi tuy ngắn nhưng làm em cảm thấy rất thư giãn. Bài mẫu 7 Tuần trước, nhà trường đã tổ chức cho khối lớp 2 chúng em đi trang trại học đường. Em đi cùng các bạn và thầy cô giáo trên một chiếc xe buýt lớn. Chúng em được trải nghiệm làm bác nông dân như trồng rau, bắt cá và cho gà ăn. Ai cũng hào hứng vì đây là lần đầu tiên được làm những việc thú vị như vậy. Em thấy chuyến đi này thật bổ ích và giúp em yêu lao động hơn. Bài mẫu 8 Vào dịp tết vừa rồi, cả nhà em đã cùng nhau đi lễ chùa đầu năm. Em được đi cùng ông bà, bố mẹ và diện bộ áo dài thật đẹp. Mọi người cùng nhau thắp hương cầu nguyện cho một năm mới bình an và khỏe mạnh. Em cảm thấy không khí thật trang nghiêm nhưng cũng rất ấm áp. Em rất thích đi chơi tết vì được ngắm nhìn cảnh vật tươi đẹp. Bài mẫu 9 Chiều thứ bảy, bố mẹ cho em đi dạo phố đi bộ hồ Gươm. Em đi cùng với em gái nhỏ và chú cún cưng của gia đình. Chúng em được xem các nghệ sĩ biểu diễn đường phố và chơi các trò chơi dân gian. Em cảm thấy rất tự hào về vẻ đẹp của thủ đô mình đang sống. Em và mọi người đều thấy rất thoải mái sau một tuần làm việc và học tập. Bài mẫu 10 Kỳ nghỉ hè năm ngoái, em được đi tham quan vườn quốc gia cúc phương cùng gia đình. Chuyến đi có bố mẹ và các bác hàng xóm cùng tham gia. Chúng em đã đi bộ dưới những tán cây cổ thụ và ngắm nhìn rất nhiều loài bướm xinh đẹp. Mọi người đều ngạc nhiên trước vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên rừng núi. Em thấy chuyến đi này rất thú vị và giúp em thêm yêu môi trường. Bài mẫu 11 Cuối tuần vừa rồi, mẹ cho em đi tham quan nhà sách lớn ở trung tâm. Em đi cùng chị họ và được tự tay chọn những cuốn vở, cây bút xinh xắn. Chúng em còn được xem triển lãm tranh thiếu nhi được trưng bày rất đẹp mắt. Em cảm thấy rất thích thú và muốn ở lại đây mãi để đọc sách. Em hứa sẽ giữ gìn những món đồ dùng học tập này thật cẩn thận. Bài mẫu 12 Hôm qua, em được đi picnic ở công viên xanh cùng với gia đình bạn linh. Hai gia đình đã cùng nhau trải thảm cỏ, ăn bánh ngọt và chơi đá cầu. Không khí ngoài trời thật trong lành và dễ chịu biết bao. Chúng em đã có những phút giây vui đùa thỏa thích bên nhau. Em rất trân trọng tình bạn này và mong sẽ có thêm nhiều buổi dã ngoại như vậy. Bài mẫu 13 Vào ngày quốc tế thiếu nhi, bố đưa em đi xem xiếc ở rạp xiếc trung ương. Em đi cùng mẹ và em trai nên không khí rất náo nhiệt. Chúng em được xem những màn biểu diễn của các chú khỉ đi xe đạp và các nghệ sĩ đu dây tài ba. Em cảm thấy rất khâm phục tài năng của các diễn viên xiếc. Chuyến đi này đã để lại cho em nhiều ấn tượng khó quên. Bài mẫu 14 Sáng nay, em được mẹ cho đi chợ hoa xuân để chuẩn bị đón tết. Hai mẹ con cùng ngắm những chậu hoa mai, hoa đào đang đua nhau khoe sắc. Mẹ đã mua cho em một chậu hoa nhỏ để em tự tay chăm sóc tại nhà. Em thấy rất vui và háo hức chờ đợi ngày tết đến thật gần. Đi chợ hoa giúp em cảm nhận được không khí tươi vui của mùa xuân. Bài mẫu 15 Tuần trước, bố mẹ dẫn em đi tham quan phủ thành chương ở ngoại ô. Chuyến đi có cả ông bà ngoại cùng đi nên em rất thích. Chúng em được tìm hiểu về các nét văn hóa truyền thống và ngắm nhìn những bức tượng cổ. Mọi người đều cảm thấy thư thái khi được hòa mình vào không gian yên tĩnh. Em thấy chuyến đi này giúp em biết thêm nhiều điều về lịch sử dân tộc. |






Danh sách bình luận