(35+ mẫu) Viết 3 - 5 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa hay nhất Tiếng Việt - lớp 2Chiếc ô của em có màu xanh da trời rất đẹp. Khi mở ra, ô xòe tròn như một chiếc nấm khổng lồ để che mưa cho em đi học. Em rất thích tiếng mưa rơi lộp bộp trên vải ô. Mỗi khi dùng xong, em đều lau khô rồi mới cất đi. Em xem chiếc ô như một người bạn thân thiết của mình. Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Bài mẫu 1 Chiếc ô của em có màu xanh da trời rất đẹp. Khi mở ra, ô xòe tròn như một chiếc nấm khổng lồ để che mưa cho em đi học. Em rất thích tiếng mưa rơi lộp bộp trên vải ô. Mỗi khi dùng xong, em đều lau khô rồi mới cất đi. Em xem chiếc ô như một người bạn thân thiết của mình. Bài mẫu 2 Em có một chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ rất cá tính. Mũ có phần vành dài phía trước giúp che nắng cho đôi mắt của em khi đi chơi phố. Trên mũ còn in hình chú siêu nhân mà em yêu thích nhất. Em luôn đội mũ mỗi khi ra ngoài để bảo vệ sức khỏe. Em rất yêu quý và giữ gìn chiếc mũ này thật cẩn thận. Bài mẫu 3 Chiếc áo mưa của em có màu vàng rực rỡ và in hình bông hoa nhỏ. Áo có mũ trùm kín đầu và tà áo dài giúp em không bị ướt khi trời mưa bóng mây. Mỗi khi mặc áo mưa, em cảm thấy mình giống như một chú chim nhỏ đang trú ẩn. Em rất thích chiếc áo này vì nó giúp em không bị ốm. Sau khi đi mưa về, em luôn nhắc mẹ treo áo lên cho khô. Bài mẫu 4 Chiếc mũ nan là món quà ông nội đan tặng cho em. Mũ có hình tròn, vành rộng và rất nhẹ nên đội vào rất thoáng mát. Em thường đội mũ khi theo ông ra vườn tưới cây vào buổi sáng. Em rất trân trọng chiếc mũ vì nó chứa đựng tình yêu thương của ông. Em hứa sẽ giữ gìn mũ thật tốt để không bị hỏng. Bài mẫu 5 Mẹ mới mua cho em một chiếc ô tí hon có in hình mèo con. Chiếc ô này rất nhẹ, giúp em dễ dàng cầm trên tay để che nắng khi đi bộ ra sân chơi. Màu hồng của vải ô làm em cảm thấy rất hào hứng và vui vẻ. Em rất thích món quà này của mẹ và luôn mang theo bên mình. Em sẽ không để chiếc ô bị bẩn hay bị rách. Bài mẫu 6 Chiếc mũ rộng vành màu trắng là đồ vật em yêu thích nhất mỗi khi đi biển. Vành mũ to và tròn giúp che mát cho cả khuôn mặt và bờ vai của em. Trên mũ còn thắt một chiếc nơ xinh xắn bằng ruy băng màu tím. Em thấy mình thật xinh đẹp khi đội chiếc mũ này dưới ánh nắng hè. Em luôn cất mũ trong vali thật ngay ngắn sau mỗi chuyến đi. Bài mẫu 7 Mùa mưa đến, em thường mang theo một bộ quần áo mưa màu xanh lá cây. Bộ quần áo gồm có quần và áo rời nhau giúp em vận động rất thoải mái. Nhờ có nó mà quần áo đi học của em luôn khô ráo dù trời mưa to. Em cảm thấy rất yên tâm khi có bộ đồ này trong cặp sách. Em rất yêu quý bộ quần áo mưa vì nó bảo vệ em mỗi ngày. Bài mẫu 8 Chiếc mũ bảo hiểm của em có kính chắn gió rất tiện lợi. Ngoài việc bảo vệ đầu, kính chắn còn giúp em tránh được những giọt mưa tạt vào mặt khi ngồi sau xe bố. Mũ có màu xanh đậm và rất vừa vặn với đầu của em. Em luôn tự giác đội mũ mỗi khi cùng bố ra ngoài. Em rất thích chiếc mũ này vì nó giúp em an toàn và khô ráo. Bài mẫu 9 Em có một chiếc ô gấp nhỏ gọn màu đen của bố tặng. Khi không dùng đến, em có thể thu nhỏ ô lại và cất vào ngăn bên hông của cặp sách. Chiếc ô che nắng rất tốt vì lớp vải dày và chắc chắn. Em thường dùng ô để che cho mình và bạn khi đi bộ từ cổng trường vào lớp. Em rất tự hào về chiếc ô đa năng này của mình. Bài mẫu 10 Chiếc mũ vải màu vàng chanh là người bạn đồng hành của em trong các buổi dã ngoại. Mũ được làm bằng vải mềm nên đội vào rất êm và không bị nóng đầu. Nó giúp em tránh được cái nắng gay gắt khi tham gia các trò chơi ngoài trời. Em rất thích màu sắc nổi bật của chiếc mũ vì nó giúp mẹ dễ dàng tìm thấy em. Em sẽ luôn giữ gìn mũ sạch sẽ bằng cách giặt thường xuyên. Bài mẫu 11 Mỗi khi trời mưa nhỏ, em thường dùng chiếc mũ có vành rộng bằng nhựa trong suốt. Chiếc mũ này giúp em nhìn thấy đường đi rất rõ mà vẫn che được mưa cho tóc. Hình dáng mũ giống như một chiếc bát úp ngược trông rất ngộ nghĩnh. Các bạn ở lớp ai cũng khen chiếc mũ của em đẹp và lạ mắt. Em rất vui và luôn coi chiếc mũ là món đồ quý giá của mình. Bài mẫu 12 Chiếc nón lá là đồ vật em thường thấy bà dùng để che nắng khi đi chợ. Nón có hình chóp nhọn, được làm từ lá cọ khô màu trắng xanh. Tuy trông đơn giản nhưng nón che nắng và mưa rất hiệu quả. Mỗi lần đội nón của bà, em cảm thấy mình giống như một cô bé thôn quê nhỏ nhắn. Em rất yêu chiếc nón lá vì nó mang đậm vẻ đẹp của quê hương em. Bài mẫu 13 Vào những ngày nắng gắt, em luôn mang theo một chiếc mũ tai bèo màu xanh quân đội. Mũ có dây quai nên em không lo bị gió thổi bay khi chạy nhảy. Vành mũ mềm mại rủ xuống che mát cho đôi tai và cổ của em. Em thường dùng mũ trong các tiết học thể dục ngoài sân trường. Em rất thích chiếc mũ này vì nó rất bền và tiện dụng. Bài mẫu 14 Chiếc áo khoác chống nắng màu xanh nhạt là đồ vật không thể thiếu của em vào mùa hè. Áo có mũ trùm dài và tay áo che kín cả bàn tay để bảo vệ da khỏi bị cháy nắng. Chất vải áo rất mát giúp em không cảm thấy khó chịu khi đi dưới trời nắng. Em thường mặc áo khoác mỗi khi mẹ đưa em đi học bằng xe máy. Em rất biết ơn mẹ vì đã mua cho em chiếc áo bảo vệ sức khỏe này. Bài mẫu 15 Em có một chiếc ô cán dài có hình cầu vồng bảy sắc rực rỡ. Mỗi khi trời mưa, chiếc ô tỏa sáng làm cả đoạn đường em đi trông đẹp hẳn lên. Cán cầm bằng nhựa rất chắc chắn giúp em giữ ô vững vàng trước gió. Em cảm thấy rất hạnh phúc và tự tin khi đi dưới chiếc ô xinh xắn này. Em sẽ luôn bảo vệ chiếc ô để nó mãi bền màu như mới. |






Danh sách bình luận